CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Hải Phòng: Cảnh sát (Police) mặc giáp, cầm khiên, đeo súng dắt theo chó nghiệp vụ để bảo vệ trật tự và đoàn cưỡng chế

“Tôi là trưởng CA huyện nên phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn an ninh trật tự trên địa bàn nói chung và bảo vệ đoàn cưỡng chế của UBND huyện nói riêng”- ông Mải nói.  Trích từ  Dân Việt

 

Vụ Tiên Lãng: Bằng chứng về Các Lực lượng tham gia cưỡng chế

Th09 sưu tầm xin gửi đến Toà án và các Luật sư tham khảo:
PhầnI: Hình ảnh và video
Phần II Bổ sung thêm hình ảnh:
1 nghi phạm vụ dùng mìn, súng tấn công lực lượng cưỡng chếjavascript:void(0); ra đầu thú

Giám đốc Đỗ Hữu Ca (đứng ngoài cùng bên trái) trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.(Antg.cand)


http://motgoctroi.com/DienDan/Dd_Chinhtri/TienLang/120109104836_hai_phong_police_304x171_laodong.com.vn.jpg


Chụp lại từ video: Một CSCĐ dùng súng ngắn bắn thẳng vô nhà anh Quý

_________




Copy từ: Trần Hùng

Ngày đầu tiên xử anh em họ Đoàn

Ngày đầu tiên xử anh em họ Đoàn

.
Ngày đầu tiên xử 4 anh em (chú cháu) họ Đoàn đã để lại những điều tai tiếng cho ngành tư pháp, công an và chính quyền Thành phố Hải Phòng. Với quyết tâm ngăn chặn người dân ở khắp mọi nơi đổ về khu vực tòa án, công an Hải Phòng đã dùng tất cả các biện pháp thô bạo và khó coi nhất. Với người dân, tin tức về vụ xử án kín như bưng. Phòng xử cho dù chật nhưng không có lấy một tiếng loa phóng thanh ra ngoài cho người dân cùng theo dõi? Họ sợ dân hay sợ anh em Đoàn Văn Vươn hay là sợ cả hai?
Người ta không thể không đặt dấu hỏi: Thế này mà gọi là xử công khai ư? Nếu việc làm của Tòa án Hải Phòng đàng hoàng thì tại sao phải giấu giếm như thế.
Xin điểm qua mấy nét chính trong ngày như sau:
-    Công an Hải Phòng phong tỏa toàn bộ khu vực trước cổng tòa án mỗi bên 300 – 400 m. Những người dân đến khu vực tòa án phải dồn về một góc đường phía ngã tư Big C, sau đó họ tiếp tục đuổi nữa cho đến khi giải tán hẳn.
-    Chặn đoàn xe của nông dân Văn Giang và Dương Nội không cho vào thành phố ở Quán Toan
Mặc dù vậy, bằng mọi cách khác nhau, một số nông dân Dương Nội, Văn Giang và bà con dân oan ở vườn hoa Lý Tự Trọng, giáo dân Thái Hà đã tiếp cận dược gần khu vực tòa án; khoàng 30 – 40 thành viên NO-U đã có mặt với nhiều blogger quen thuộc. Đông nhất là bà con Tiên Lãng và Hải Phòng. Con số ước tính chừng 200 người.
-  Phá sóng trong phạm vi khu vực xung quanh tòa án nên các phóng viên không tác nghiệp tại chỗ được.
-  Bắt người chụp ảnh ngoài đường đưa đi.
-  Bắt Ngô Nhật Đăng, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Việt Hưng khi tranh thủ thời gian quan sát phiên tòa đến thăm Phạm Thanh Nghiên.
-  10 giờ công an bắt đi: Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Chí Đức, Trương Văn Dũng (NO-U). Số dân oan ở Vườn hoa Lý Tự Trọng bị bắt cùng lúc đó có: Bà Cúc (Thanh Hóa), chị Vân, 2 bà cháu cô Thúy, Chị Huyền (Hải Phòng), chị Chung (Hà Nội).
Sau khi bắt 9 người nói trên, công an Hải Phòng đã quyết liệt giải tán số dân đến ủng hộ anh em họ Đoàn. Tới 10h 30′, họ đã giải tán xong. Buổi chiều chỉ còn công an và dân phòng canh xung quanh khu vực tòa án. Có thông tin cho biết số công an được huy động ngày hôm nay là 250 người.
Sau khi số người trên bị bắt chừng 30 phút, tôi gọi điện cho Bùi Hằng, Hằng chỉ nói một câu: “Anh Trương Văn Dũng bị đánh rất nặng” rồi ngắt máy. Từ đó đến hết buổi chiều, chúng tôi không thể liên lạc được với ai trong số bị bắt nữa.
Vào lúc 21 giờ 50 tối nay, tôi gọi vào máy Trương Dũng thì một lúc sau, Nguyễn Chí Đức cầm máy. Chí Đức cho biết: Khi họ không cần giữ nữa thì đuổi các anh ra khỏi đồn công an bất kể anh Dũng đang trong tình trạng thương tich. Đức cho biết anh đang bên canh Dũng tại bệnh viện Hải An. Dũng hiện rất đau đớn và không đứng dậy được, hiện đang chuẩn bị chụp X quang. Bùi Hằng được thả lúc khoảng 6 giờ, cho tôi biết thêm khả năng anh Dũng bị gãy xương sườn.
Thêm mội tội ác nữa của công an Hải Phòng, không thể tha thứ.



Người dân đến ủng họ Đoàn Văn Vươn phải dồn ở góc đường, cách cổng tòa 400 mét.




Một số gương mặt NO-U đi bằng nhiều cách khác nhau vượt qua mọi sự kiểm soát, canh giữ để đến bên Đoàn Văn Vươn




Copy từ: Nguyễn Tường Thụy

"Giáo trình" TRẬN ĐÁNH HAY KINH ĐIỂN CỦA LLVT HUYỆN TIÊN LÃNG


Chiến công này thuộc về Đảng, Chính quyền huyện Tiên lãng, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND Tp Hải Phòng. Diễn biến theo báo chí mô tả:
Một nhóm chiến sỹ bí mật tiếp cận trinh sát, bất ngờ một quả mìn tự chế phát nổ, làm 2 cán bộ chiến sĩ công an huyện Tiên Lãng bất tỉnh tại chỗ. Trước tình hình đó, Thượng tá Phạm Văn Mải dẫn đầu tổ công tác khác tiếp cận nhà Vươn để kêu gọi đối tượng giao vũ khí và chấp hành lệnh cưỡng chế. Tuy nhiên, khi tổ công tác vừa áp sát ngôi nhà thì từ trong nhà, nhóm người nhà Vươn chĩa súng bắn đạn hoa cải liên tiếp nã vào lực lượng chức năng làm 4 chiến sĩ công an và hai chiến sĩ quân đội bị thương. Trước tình hình nghiêm trọng, Đại tá Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng - đã điều động và trực tiếp chỉ huy các lực lượng chức năng xử lý vụ việc. Đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận được nhà của Vươn nhưng các đối tượng đã bỏ trốn. 
Thời gian:Từ rạng sáng ngày 05/1/2012 đến 12  gikết thúc.
Địa điểm: Đầm Cống Rộc thuộc xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hoa Phượng Đỏ. Có địa hình hiểm trở, bao quanh là nước và bụi cây. 

Phe địch:
Tay Vươn, chỉ huy đội lốt là Kỳ tài lấn biển. bố là đảng viên 20 năm làm bí thư chi bộ thôn. Lúc mới nổ ra trận đánh, một số báo nhận dạng là Giang hồ Đất cảng
Gồm 3 tên: chú và cháu trai và một nữ binh ngoan cố phòng thủ trong boong ke 2 tầng để trông cá, có một tên trực tiếp nổ súng chống trả, ngoài ra có 2 con chó cảnh giới. Sau đó, ta bắt thêm mấy tên nữa về tội làm cơ sở cho địch.
Vũ khí, phương tiện phòng thủ gồm có:
Thuốc nổ đánh cá cùng dây dẫn, 2 súng hoa cải, 2 dao chặt củi thái rau, 2 bình ga nấu cơm, 1 ống nhòm coi cá, rơm rạ, rào tre.

Phe ta: 
Bố trí lực lượng, triển khai, dự kiến tình huống được vạch ra cụ thể, mang tên Kế hoạch 104
Chỉ huy cấp trên là Đại tá Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an Tp Hải Phòng và 4 Phó giám đốc đều trực tiếp có mặt ở chiến trường trường để chỉ đạo tác chiến.
Chỉ huy trực tiếp tại chỗ: Thượng tá Phạm Văn Mải - Trưởng Công an huyện
Lực lượng tham chiến: Hàng trăm cảnh sát, chủ công là Cảnh sát Cơ động, phối hợp có Cảnh sát Hình sự, Ma túy, Kinh tế, Phòng cháy, Huyện đội, Biên phòng và Dân quân tại chỗ đã được huy động.

Loa kèn xuất quân rầm rộ, các lực lượng tinh nhuệ của Huyện, Thành phố đã chia làm 3 mũi bao vây ngôi nhà quân địch


Phòng cháy chữa cháy

clip_image001
Súng chuyên dụng

Lựu đạn cay
Chuẩn bị cả thùng đồ chơi nguyên đai nguyên kiện
 
Chó nghiệp vụ
Công an, cảnh sát cơ động mang cả chó bao vây trong vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng, ảnh chụp hôm 05-01-2012. Source phapluat.vn

Rà phá bom mìn

 

Từ nhiều hướng khác nhau tiếp cận mục tiêu

 
Đại tá chỉ huy rất sâu sát


 

Ảnh chụp từ video clip:  
Môt, ha, ba. a lát sô nhào dô
Rút ra, nã đạn dô nhà trống, rồi hè nhau tháo lui.
Chơi tiếp lựu đạn cay, chó của quân địch chịu không nổi chạy dài, địch đã rút êm từ trước đó

Chiếm lĩnh trận địa
Ảnh minh họa
Bên trong ngồi nhà theo quan sát lúc đó đối tượng Nguyễn Thị Thương cũng có mặt trong nhà nhưng chúng tôi chưa biết tại sao lại lên được bờ. (Đại tá ca nói)
 
Đưa xe ủi vào


Cuốc boog ke tìm hầm ngầm và vũ khí chôn dấu



Những hình ảnh chụp lại từ video clip:
 Một CSCĐ cầm băng đạn chuyển người phía sau, có lẽ đã hết đạn để nộp lại vỏ cho đơn vị?
 
Nhìn giống như vết đạn bắn:
Bên dưới của sổ
 
 Một mảng lỡ trên nóc nhà
 Phía ngoài nhà
 Vết trên tường trong nhà

Bên trong phòng ngủ
 
Vết đạn từ ngoài bắn vào còn hằn rõ trên bức tường gạch nhà Vươn đã bị phá (Nguyễn Thông)
Trên tường nhà ông Vươn trước khi bị phá có một số vết lõm giống như vết đạn bắn (Thanhnien)


clip_image004


 Vết lỗ thủng và màu đen ám khói trên vách tường là gì?

Phe Ta: Bốn cảnh sát và hai cán bộ huyện đội trúng đạn hoa cải bị thương, trong số này có người đứng đầu công an huyện Tiên Lãng



Thành tích

Bắt sống, khởi tố 6 tên, san phẳng một boogke và phá các đầm cá cơ sở hậu cần nuôi địch.


Chiến lợi phẩm thu được của địch


 
 

Hình ảnh chứng minh kết quả trận đánh







Thiếu tướng Phạm Chuyên đang nghiên cứu trận đánh
(ảnh Nguyễn Thông)
 
Đại tá công an Đỗ Hữu Ca tổng kết
Trong trường hợp cụ thể này, đây là 1 boong ke mà tội phạm dùng để chống trả lại lực lượng thi hành công vụ. Thực tế, nó đã đào hầm công sự trong nhà ấy, dùng cái hiên nhà, cái mái nhà trên để chống lại lực lượng công an và quân đội. 
Chúng tôi đã tính đến phương án xấu nhất nên phải chuẩn bị đầy đủ súng, đạn rồi. 
Cho nên, khi vào để truy quét và trấn áp tội phạm thì lực lượng công an cũng đã phải xới từ dưới nền nhà lên để tìm những vũ khí được chôn giấu ở khu vực này, bới tung nền nhà ra và san bằng cái hầm công sự các đối tượng này dùng để chống trả lại và thực tế đã thu được quả mìn tự tạo từ nơi này.
Túm lại là về phía quân ta “Hiệp đồng tác chiến cực hay, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này, một trận đánh đẹp, có thể viết thành sách”



Video clip kèm theo để nghiên cứu học tập



Còm của bạn Hương Giang ở TTX.VH 27/10/2012 lúc 07:50

Anh BA làm ơn trao tặng bằng khen nầy cho đại tá Đỗ Hữu Ca Công An Hải Phòng, ông ấy làm rớt tôi lượm được.
  ___________




Copy từ: Trần Hùng