CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Bạn đã biết ông Điếu Cày là ai ?

  Những tin tức và hình ảnh  do chúng tôi đăng tải tại trang này không hề có trên các trang báo hay truyền hình Việt nam, vậy ông Điếu Cày là ai mà được sự quan tâm rộng rãi khắp Thế giới như vậy ? 
 Nếu bạn là người Việt nam và trên 20 tuổi mà không biết ông Điếu Cày  thì bạn đã chính thức là người mù thông tin. 
 Và nếu bạn biết rõ ông Điếu Cày và những người bạn của ông ấy đã và đang làm gì, ở đâu , sau đó bạn vẫn im lặng thì bạn chính thức được nhận " chứng chỉ vô cảm" .Chứng chỉ ấy được cộng đồng mạng xã hội cấp cho những người mù thông tin, vô cảm trước đại hoạ mất nước bởi Tàu cộng.
  Và nếu bạn đã được cấp "chứng chỉ vô cảm '' thì bạn không còn là người Việt nữa, bạn đã là những đứa con lạc loài, những con vật không có tư duy độc lập và thậm chí là vượn hoặc là ngợm không hơn không kém, cho dù bạn có bằng giáo sư, bằng thạc sỹ, nghệ sỹ, bác sỹ, sinh viên...là thủ tướng, là bộ trường, là bất kỳ ai đang mang quốc tịch Việt.

Ông Nguyễn Văn Hải - tức blogger Điếu Cày - Cựu chiến binh chống Tàu, biểu tình chống Tàu xâm lược bị lũ tay sai của Tàu bỏ tù.

Tại Mỹ.

Nhạc sỹ Trúc Hồ tại Mỹ
Trước cửa nhà trắng - phóng viên và người Việt hải ngoại đòi tự do cho Điếu Cày và LS Lê Quốc Quân.

Trước cổng bộ công an VN sáng nay

Cổng Tổng cục 8 quản lý trại giam toàn quốc - Cao Ngọc Oánh cầm đầu.

Tay sai đi theo vợ con ông Điếu Cày ở cục 8

Chỉ huy đóng giả dân thường ra gây rối tại cổng bộ công an.

Đòi tự do cho Cha mình - thanh niên ở đâu trên Thế giới còn phải như thế này ?



Bạn bè và các nhà hoạt động xã hội cùng đấu tranh với gia đình ông Điếu Cày.

   Liệu có quốc gia nào mà chính quyền bị mất chính danh, bị dân chúng phản đối ngay cổng trụ sở công quyền như thế này không ? vậy chính quyền đang làm những gì mà để dân chúng bức xúc, căm phẩn đến như vậy ? Nếu bạn đã trên 20 tuổi thì hãy tự đi tìm câu trả lời.


Copy từ: Xuân Việt Nam

Hướng về công lý, hướng về Đoàn Văn Vươn

Chúng ta, gần 3000 người xướng tên trong Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn, bằng lương tri và dũng khí của mình, đã hy vọng làm lay động tâm thức của những người nhân danh pháp luật và làm thức tỉnh những người bàng quan.
Thế nhưng sức mạnh ấy vẫn chưa đủ để mang cán cân Công lý đặt vào khán phòng của Tòa án Nhân dân Hải Phòng trong phiên tòa sơ thẩm Đoàn Văn Vươn và thân nhân.
Nếu Nữ Thần Công lý hiện diện ở nơi này, hẳn Người cũng phải hổ thẹn khi nghe bản án 18 năm 3 tháng tù dành cho gia đình người nông dân áo vải.
Đứng trước phiên tòa phúc thẩm, một lần nữa Công lý của chúng ta như đang bị nhạo báng khi Đỗ Hữu Ca, người chỉ huy làm nên “trận đánh đẹp có thể viết thành sách” mang đậm chất bạo quyền đã được phong hàm Thiếu tướng.
Để từ đó, chúng ta hiểu rằng, chúng ta không thể bảo vệ và duy trì Công lý bằng sự chờ đợi hay dựa trên ân huệ của những người cầm quyền. 
Lịch sử đã cho chúng ta kinh nghiệm về chiến thắng của Công lý được viết nên từ sự kiên cường đấu tranh của người xưa nơi Đồng Nọc Nạn, giúp cho chúng ta còn giữ niềm tin vào Công lý.
Vì thế, ngày hôm nay,
Chúng ta không cho phép Cống Rộc – Tiên Lãng là nơi chôn vùi niềm tin đó của mình.
Chúng ta không cho phép bất kỳ gia đình nào trên đất nước này phải ly tán như gia đình Đoàn Văn Vươn bởi sự lạm quyền và sự tham lam của các nhóm lợi ích.
Chúng ta không cho phép mình làm ngơ trước những bất công.
Chúng ta không cho phép mình im lặng khi Công lý bị hủy hoại.
Với tất cả những lẽ ấy, 
Chúng ta sẽ tiếp tục nói về Công lý không chỉ cho Đoàn Văn Vươn mà cho cả chúng ta, để lan truyền nó như là bổn phận của những người yêu chuộng lẽ phải.
Chúng ta sẽ tiếp tục hướng về Công lý bằng cách đẩy lùi sự hèn nhát, phá vỡ sự im lặng, khuấy động lương tri và khơi nguồn dũng khí để hành động bằng cả trí tuệ và trái tim.
Bởi vũ khí của chúng ta chính là lương tri và dũng khí, cùng ước mơ và niềm tin vào một tương lai tốt đẹp được tích lũy và vun đắp theo tháng năm và qua nhiều thế hệ.
Đã đến lúc chúng ta buộc cường quyền phải khiếp sợ trước vũ khí mạnh mẽ ấy!
Hãy tiếp tục hướng về Đoàn Văn Vươn, mang theo tiếng nói của mình tới phiên tòa phúc thẩm,nối buớc người xưa viết nên chiến thắng của Công lý và lưu truyền cho thế hệ mai sau.
Sài Gòn, 28/07/2013

Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn


Copy từ: Dân Làm Báo

ĐÊM TRƯỚC PHIÊN TOÀ XỬ PHÚC THẨM GIA ĐÌNH ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN, HẢI PHÒNG MƯA TẦM TÃ

ĐÊM TRƯỚC PHIÊN TOÀ, HẢI PHÒNG MƯA TẦM TÃ


Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2013 mưa tầm tã từ khoảng 06 h sáng. Mưa lớn trong nhiều giờ, đã khiến nhiều đường phố chính của TP cảng bị ngập lụt. 


Từ 06h chiều đến 07h40, mưa tạm ngớt, đem lại không khí khá nhộn nhịp cho tối cuối tuần. Sau đó là mưa lớn, tiếp tục đổ nước xuống thành phố Cảng, nơi mà ngày mai bắt đầu xử phúc thẩm vụ án Tiên Lãng. 



Cho đến tối nay, những đơn từ đề nghị được tham dự phiên toà công khai gửi đến Toà án Nhân dân tối cao và GĐ Công an Hải Phòng chưa được hồi đáp. 



Vào lúc 07h00 các luật sư đã có mặt tại thành phố Hải Phòng để chuẩn bị cho phiên toà ngày mai.

Trụ sở Toà án Nhân dân Tp HP , nơi diễn ra phiên toàn phúc thẩm vào lúc chập tối nay có một số nhân viên chở đồ đến trên 2 xe nhỏ. 


Từ nhiều ngày nay, xung quanh nơi các chị Nguyễn Thị Thương, Phạm Thị Hiền (vợ anh Vươn, anh Quý) đã thấy ẩn hiện khá nhiều người lạ mặt...


Copy từ: TS Nguyễn Xuân Diện

VỤ ÁN ĐOÀN VĂN VƯƠN: THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 1



Thông cáo báo chí (số 1)



Về hai vụ án liên quan đến vụ cưỡng chế ngày 5/1/2012 tại Tiên Lãng, Hải Phòng

được xét xử phúc thẩm

Hải Phòng, ngày 28/07/2013



Thay mặt các bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Đoàn Văn Vươn), bà Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ ông Đoàn Văn Quý), tôi – Luật sư Trần Vũ Hải, người bào chữa và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các ông bà này trong hai vụ án trên, xin thông tin như sau đến các cơ quan báo chí, truyền thông, mạng xã hội trước ngày xét xử phúc thẩm vụ án mà các ông bà này là những bị cáo đã kháng cáo bản án sơ thẩm của Tòa án Hải Phòng:



1. Vụ án xét xử phúc thẩm Đoàn Văn Vươn và một số thân nhân khác (“Vụ án Đoàn Văn Vươn 1”) được Tòa phúc thẩm khu vực 1 Tòa án nhân dân tối cao bắt đầu tiến hành vào 7h30 sáng ngày 29/07/2013 tại trụ sở Tòa án nhân dân Hải Phòng. Các luật sư Hà Huy Sơn, Nguyễn Hà Luân, Vũ Văn Lợi, Nguyễn Việt Hùng, Trần Vũ Hải đã nhận bào chữa miễn phí cho các bị cáo trong phiên tòa phúc thẩm này.



2. Các luật sư đã gửi yêu cầu Tòa phúc thẩm triệu tập đầy đủ những người được coi là người bị hại, người làm chứng, và nhiều người, cơ quan liên quan đến Vụ án Đoàn Văn Vươn 1, trong đó có các ông Lê Văn Hiền - nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Nguyễn Văn Khanh – nguyên phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Phạm Xuân Hoa – nguyên Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Tiên Lãng, Lê Văn Liêm – nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, đại diện các cơ quan: UBND huyện Tiên Lãng, Ban chỉ huy Quân sự huyện Tiên Lãng,Công an huyện Tiên Lãng, Giám định viên súng đạn Lê Viết Cần. Chúng tôi được biết Giám định viên súng đạn Lê Viết Cần đã được Tòa phúc thẩm triệu tập để tham gia phiên tòa phúc thẩm này.



3. Do Tòa cấp sơ thẩm đã không tạo điều kiện (thực tế đã cản trở) cho nhiều người muốn tham dự phiên tòa sơ thẩm Vụ án Đoàn Văn Vươn 1, nên 17 người thân và 13 đồng nghiệp của các bị cáo và một số người khác đã có đơn yêu cầu Tòa phúc thẩm tạo điều kiện để họ tham dự phiên tòa phúc thẩm này. Đến nay, thư ký của Tòa phúc thẩm cho biết, việc tạo điều kiện này thuộc trách nhiệm của Công an Hải Phòng. Luật sư Trần Vũ Hải đã có đơn đề ngày 25/07/2013 gửi Giám đốc Công an Hải Phòng và Tòa phúc thẩm yêu cầu các cơ quan này tạo điều kiện cho những người trên tham dự phiên tòa. Chúng tôi hy vọng, sáng ngày 29/07/2013, hai cơ quan này sẽ thực hiện theo đúng quy định của Điều 18 Bộ Luật Tố tụng hình sự: “Việc xét xử của Toà án được tiến hành công khai, mọi người đều có quyền tham dự…”.



Trân trọng

Thay mặt các bà Nguyễn Thị Thương, Phạm Thị Báu (tức Hiền)

Luật sư Trần Vũ Hải


Copy từ: TS Nguyễn Xuân Diện

NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ BUỔI GIAO LƯU TRỰC TUYẾN CÙNG GIA ĐÌNH ANH Điếu Cày và bà con khắp nơi



Theo thư mời gửi đi ngày hôm qua 27-7-2013
Sáng nay . Đúng 9AM chúng tôi đã kết nối được cùng anh chị em Hà Nội qua hệ thống Skype
Từ đầu Vũng Tàu chúng tôi đã nhìn thấy Chị Tân - Cháu Nguyễn Trí Dũng cùng toàn thể bà con,  anh chị em Hà Nội....Dù biết chắc chắn sẽ vấp phải những cản trở từ phía nhà cầm quyền sau khi chúng tôi đăng công khai thông tin mời mọi người tham dự trên mạng...
Nhưng rồi chúng tôi vẫn gặp được nhau trong một chương trình giao lưu trực tuyến giữa 2 đầu Hà Nội- Vũng Tàu và cả trên hệ thống Palltak truyền đi khắp thế giới
Cho dù vấp phải những trò tiểu nhân , bẩn thỉu hèn hạ muôn thuở của nhà cầm quyền độc tài. Xong sự kiện sáng ngày 28-7-2013 rõ ràng là câu trả lời đanh thép rằng 
KHÔNG MỘT THẾ LỰC ĐỘC TÀI , TÀN BẠO,  VÔ NHÂN NÀO CÓ THỂ NGĂN CẢN HAY ĐẨY LÙI TIẾN TRÌNH ĐẤU TRANH ĐƯA ĐẤT NƯỚC TIẾN LÊN TỰ DO DÂN CHỦ 
Điều này hoàn toàn nằm trong quy luật tất yếu của sự phát triển - thay đổi xã hội loài người
Bất cứ kẻ nào muốn ngăn cản bước tiến của bánh xe lịch sử thì chính kẻ đó sẽ bị nghiền nát dưới những vòng quay của tạo hóa và sức mạnh "công phá" đòi quyền LÀM NGƯỜI cúa cả một Dân Tộc không bao giờ chịu khuất phục 
Kính gửi đến quý độc giả những hình ảnh cuộc giao lưu sáng nay:
Vào khoảng 9 AM thông tin về địa điểm bắt đầu được công bố chính thức và truyền đi trên mạng ( Không thể sớm hơn vì sợ an ninh , chính quyền phá đám )


THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT 
* Địa điểm: Highland Coffee - Nhà Hát Lớn
Số 1, Tràng Tiền, P. Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Sau thông báo phát đi là những hình ảnh cuộc giao lưu gặp gỡ  dưới đây tại Hà Nội 





















 




















Mẹ con chị Dương Thị Tân ấm áp trong tình cảm của những người yêu Tự Do công bằng 



Những hình ảnh xấu xa - hèn hạ - lén lút theo dõi cũng như gây khó khăn cho mọi người trong cuộc giao lưu này chẳng những không làm cho buổi gặp mặt bị phá hỏng . Mà trái lại chỉ càng làm trơ trẽn và dơ bẩn thêm bộ mặt một một chính quyền bất chính . Thảm bại 




Đầu Vũng Tàu Minh Hằng cùng một số  anh chị em đã kết nối cùng chị Dương Thị Tân và toàn thể anh chị em Hà Nội qua Skype....Cảm giác xúc động dâng trào trên khóe mắt và nghẹn ngào  nơi cổ 
Từ chưa đến 6AM tôi đã không thể ngủ. Cứ trèo lên , trèo xuống căng thử băng rôn và chụp hình 
Cho đến khi kết nối được với Chị Tân- Lã Việt Dũng và gửi lời chào , lời thăm hỏi tới bác Quang A- Bác Nghiêm Việt Anh- Anh Tường Thụy và toàn thể anh chị em Hà Nội


Hồi hộp và bận rộn chuẩn bị máy móc - phương tiện cho buổi giao lưu trực tuyến....Thời nay truyền thông đã hỗ trợ quá nhiều cho công cuộc đấu tranh chống lại độc tài - bưng bít
Kể cả đi vào bưng thì cứ sạc pin cho đầy máy vẫn "Tác nghiệp" bình thường .
Độc tài chạy đằng trời cũng bị "tốc váy " nhá! kkkkkk


Copy từ: Bùi Hằng