CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Hết trường học ở quê thủ tướng nuôi gà giờ lòi ra cái nhà máy nước dùng đẻ nuôi gà

Gà lớn nhanh ở nhà máy nước nhiều tỷ đồng

(ĐVO) - Nhiều người dân ở thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú Cầu bị bệnh do ô nhiễm nguồn nước trong khi nhà máy nước sạch mặc dù đã xây xong lại trở nơi nuôi gà và chưa biết đến ngày hoạt động.
Hệ thống cấp nước sinh hoạt ở thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa - Hà Nội được phê duyệt xây dựng từ năm 2008 và đã khởi công từ năm 2010 với số vốn dự kiến hơn 8 tỉ đồng. Đến năm 2011, nhà máy nước sạch cơ bản hoàn thành. Các đường ống nước cũng đã được đưa về để chuẩn bị lắp đặt nhưng từ đó đến nay, công trình không được tiếp tục thi công.
Hệ thống cấp nước sinh hoạt ở thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa - Hà Nội được phê duyệt xây dựng từ năm 2008 và đã khởi công từ năm 2010 với số vốn dự kiến hơn 8 tỉ đồng. Đến năm 2011, nhà máy nước sạch cơ bản hoàn thành. Các đường ống nước cũng đã được đưa về để chuẩn bị lắp đặt nhưng từ đó đến nay, công trình không được tiếp tục thi công.

Trong thời gian chờ đợi, chính quyền xã Quảng Phú Cầu đã thuê anh Nguyễn Bá Giao, người dân thôn Quảng Nguyên ra chông coi nhà máy từ năm 2010 với mức lương 1 triệu đồng/ tháng. Để kiếm thêm thu nhập, từ tháng 7/2012 anh Giao đã mua gà giống về thả trong khuôn viên của nhà máy nước để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Trong thời gian chờ đợi, chính quyền xã Quảng Phú Cầu đã thuê anh Nguyễn Bá Giao, người dân thôn Quảng Nguyên ra chông coi nhà máy từ năm 2010 với mức lương 1 triệu đồng/ tháng. Để kiếm thêm thu nhập, từ tháng 7/2012 anh Giao đã mua gà giống về thả trong khuôn viên của nhà máy nước để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Anh Giao nói: “Bảy tháng nay tôi nuôi được 2 đàn gà ta trong khuôn viên của nhà máy nước, mỗi đàn hơn 500 con, tranh thủ lúc nhà máy nước bỏ trống”.
Anh Giao nói: “Bảy tháng nay tôi nuôi được 2 đàn gà ta trong khuôn viên của nhà máy nước, mỗi đàn hơn 500 con, tranh thủ lúc nhà máy nước bỏ trống”.

Anh Giao cho biết thêm: “Khi chưa nuôi gà, bên trong nhà máy cỏ dại mọc ngang đầu người. Nhờ có nuôi gà mà cỏ không mọc được nữa”.
Anh Giao cho biết thêm: “Khi chưa nuôi gà, bên trong nhà máy cỏ dại mọc ngang đầu người. Nhờ có nuôi gà mà cỏ không mọc được nữa”.

Cứ trung bình 3 tháng anh Giao nuôi một lứa gà, Tết vừa qua anh Giao bán đàn gà đầu tiên với 550 con, lãi gần 30 triệu đồng. Chính vì thế, ra Tết anh Giao quyết định lấy thêm 600 con gà ta giống về nuôi tại nhà máy nước sạch.
Cứ trung bình 3 tháng anh Giao nuôi một lứa gà, Tết vừa qua anh Giao bán đàn gà đầu tiên với 550 con, lãi gần 30 triệu đồng. Chính vì thế, ra Tết anh Giao quyết định lấy thêm 600 con gà ta giống về nuôi tại nhà máy nước sạch.

Anh Giao chia sẻ:
Anh Giao chia sẻ: "Ngôi nhà xây trong nhà máy để đựng dụng cụ máy móc giờ được tôi làm thành chuồng nhốt gà. Đồng thời khi thả gà ra ở đây cũng rất tiện lợi khi có hàng rào sắt chắn bốn xung quanh nên không sợ gà bay ra ngoài hay ai đó vào ăn trộm".

"Mọi người thường trêu tôi là đại gia của vùng khi nuôi gà trong khuôn viên được xây gần 10 tỷ đồng", anh Giao tươi cười nói.

Theo anh Giao, đường ống dẫn nước có giá hơn 1 triệu/m được đưa về đây để từ năm 2011, để dưới mưa nắng nên đã có dấu hiệu hư hỏng.
Theo anh Giao, đường ống dẫn nước có giá hơn 1 triệu/m được đưa về đây để từ năm 2011, để dưới mưa nắng nên đã có dấu hiệu hư hỏng.

Tường rào sắt bao bốn xung quanh cũng đã bị kẻ gian lấy cắp nham nhở.
Tường rào sắt bao bốn xung quanh cũng đã bị kẻ gian lấy cắp nham nhở.

Trong khi đó người dân trong thôn Quảng Nguyên đang phải dùng nguồn nước vàng khè và có mùi tanh khó chịu.
Trong khi đó người dân trong thôn Quảng Nguyên đang phải dùng nguồn nước vàng khè và có mùi tanh khó chịu.

Bà Nguyễn Thị Muộn, người dân thôn Quảng Nguyên nói:
Bà Nguyễn Thị Muộn, người dân thôn Quảng Nguyên nói: "Nguồn nước nhà tôi đã bị ô nhiễm nặng. Mặc dù đã được lọc qua lớp than củi, sỏi, cát, đá nhưng nước có mùi tanh. Nếu như để lâu ngày sẽ có cặn ở phí dưới và nước ngả màu vàng. Bể lọc nước chỉ được khoảng 10 ngày là đã vàng khè và phải rửa lại".

Ông Nguyên Bá Minh, Trưởng thôn Quảng Nguyên chia sẻ:
Ông Nguyên Bá Minh, Trưởng thôn Quảng Nguyên chia sẻ: "Nhà tôi không dám sử dụng nguồn nước giếng để ăn uống. Mỗi tháng gia đình tôi phải mua đến 20 bình nước lọc (loại 20 lít – PV) về để đun nước, thổi cơm. Còn những gia đình không có điều kiện đành nhắm mắt sử dụng nếu không sẽ phải chịu chết khô, chết khát".
 Đông Tẩu




Copy từ: Đất Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét