CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Ủy ban Bảo vệ ký giả lên tiếng về vụ xâm phạm blogger ở Việt Nam

 
Blogger Nguyễn Hoàng Vi 
 
Họ hành động như là những thành phần vô học thì làm sao trong đồn công an mình có thể có bằng chứng được. Em chỉ có thể nói sự thật thôi, tố cáo đúng sự thật thôi còn vấn đề họ giải quyết như thế nào là chuyện của họ...
 
Cơ quan bảo vệ nhà báo trên toàn thế giới mới lên tiếng trường hợp của blogger Nguyễn Hoàng Vi về việc cô cho là ‘bắt giữ tùy tiện, tra tấn và làm nhục công dân’.

Tổ chức có trụ sở ở New York cho rằng vụ làm nhục blogger này một lần nữa cho thấy sự đàn áp của giới hữu trách Việt Nam đối với các blogger.

Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) dẫn lời kể của Hoàng Vi trên trang Dân Làm Báo, nói rằng cô đã bị cảnh sát ‘đánh đập, bắt cởi bỏ quần áo và xâm phạm chỗ kín’.

Trong đơn tố cáo đề ngày 4/1, Hoàng Vi cho biết vụ việc xảy ra hôm 28/12/2012, đúng ngày diễn ra phiên xử phúc thẩm 3 blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn.

Họ hành động như là những thành phần vô học thì làm sao trong đồn công an mình có thể có bằng chứng được. Em chỉ có thể nói sự thật thôi, tố cáo đúng sự thật thôi còn vấn đề họ giải quyết như thế nào là chuyện của họ...
Cô viết cô bị đưa về đồn công an phường Nguyễn Cư Trinh thuộc quận 1 ở TPHCM và cô bị ‘cướp mất 2 cái điện thoại, toàn bộ giấy tờ tùy thân, tiền bạc và bị đánh đập rất dã man’.

Cô cũng cho biết cô bị một nữ nhân viên an ninh mặc thường phục ‘bắt phải cởi hết quần áo để khám xét mà không có bát cứ lệnh nào’.

Trên các trang blog mới đây xuất hiện một bức ảnh được cho là ảnh Hoàng Vi mặc áo khoác ngược và để hở đầu gối.

Cô Hoàng Vi kể lại với VOA Việt Ngữ:

"Khi mà họ cưỡng chế, họ cởi đồ em ra như vậy thì em không cho họ mặc đồ lại. Em nói với họ rằng cởi đồ của em ra đã khó nhưng mà muốn mặc đồ lại cho em khó hơn. Khi họ mặc đồ lại thì hoàn toàn em không đồng ý và họ cưỡng chế họ mặc lại được cho em cái quần và họ không mặc áo được thì họ phải cưỡng chế lắm thì họ mới khoác được áo khoác và kéo ngược lên cho em như vậy. Em để nguyên tình trạng như vậy đi về. Khi mà về tới nhà thờ thì vô tình gặp chị Hằng (Bùi Thị Minh Hằng) chị cũng đi công việc qua nhà thờ và chị thấy như vậy thì chị chụp lại cái hình đó cho em."

Blogger Nguyễn Hoàng Vi cho biết cô chưa nhận được bất cứ phản hồi nào của cơ quan chức năng về lá đơn tố cáo của cô.

Đơn tố cáo của blogger 26 tuổi được gửi tới nhiều nơi trong đó có giám đốc Công an TP.HCM,  Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM, Thanh tra công an TP.HCM, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM và Hội Phụ nữ TP.HCM.

Cô cho biết thêm:

"Em làm đơn tố cáo ở đây hy vọng rằng bản thân họ tự điều chỉnh lại cái hành vi. Khi mà vào đồn, thực sự mà nói, họ làm như vậy thì làm sao mà tụi em có bất cứ bằng chứng gì để mà giữ lại, cho nên là em nói để mà họ phải tự thay đổi cái sai trái của họ, để mà tự điều chỉnh lại nhân viên của họ. Họ hành động như là những thành phần vô học thì làm sao trong đồn công an mình có thể có bằng chứng được. Em chỉ có thể nói sự thật, tố cáo đúng sự thật thôi còn vấn đề họ giải quyết như thế nào là chuyện của họ."

Tối 8/1 (giờ Việt Nam), VOA Việt Ngữ đã gọi điện tới đồn cảnh sát phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM, một trong những cơ quan bị Hoàng Vi tố cáo.

Một người trực điện thoại nói vụ việc của nữ blogger này là do "bên an ninh họ làm, chứ không phải công an phường".

Nguồn: VOA's Interview

Copy từ: VOA


Tin liên hệ Việt Nam xét xử 14 người Công giáo và Tin Lành Cập nhật trường hợp 17 thanh niên Công giáo bị giam tại Việt Nam Phó Trợ Lý Ngoại Trưởng Mỹ nói về vấn đề nhân quyền Việt Nam Luật sư Lê Quốc Quân tuyệt thực phản đối việc bắt giữ

 
Blogger Nguyễn Hoàng Vi 
 
Họ hành động như là những thành phần vô học thì làm sao trong đồn công an mình có thể có bằng chứng được. Em chỉ có thể nói sự thật thôi, tố cáo đúng sự thật thôi còn vấn đề họ giải quyết như thế nào là chuyện của họ...
Cơ quan bảo vệ nhà báo trên toàn thế giới mới lên tiếng trường hợp của blogger Nguyễn Hoàng Vi về việc cô cho là ‘bắt giữ tùy tiện, tra tấn và làm nhục công dân’.

Tổ chức có trụ sở ở New York cho rằng vụ làm nhục blogger này một lần nữa cho thấy sự đàn áp của giới hữu trách Việt Nam đối với các blogger.

Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) dẫn lời kể của Hoàng Vi trên trang Dân Làm Báo, nói rằng cô đã bị cảnh sát ‘đánh đập, bắt cởi bỏ quần áo và xâm phạm chỗ kín’.

Trong đơn tố cáo đề ngày 4/1, Hoàng Vi cho biết vụ việc xảy ra hôm 28/12/2012, đúng ngày diễn ra phiên xử phúc thẩm 3 blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn.

Họ hành động như là những thành phần vô học thì làm sao trong đồn công an mình có thể có bằng chứng được. Em chỉ có thể nói sự thật thôi, tố cáo đúng sự thật thôi còn vấn đề họ giải quyết như thế nào là chuyện của họ...
Cô viết cô bị đưa về đồn công an phường Nguyễn Cư Trinh thuộc quận 1 ở TPHCM và cô bị ‘cướp mất 2 cái điện thoại, toàn bộ giấy tờ tùy thân, tiền bạc và bị đánh đập rất dã man’.

Cô cũng cho biết cô bị một nữ nhân viên an ninh mặc thường phục ‘bắt phải cởi hết quần áo để khám xét mà không có bát cứ lệnh nào’.

Trên các trang blog mới đây xuất hiện một bức ảnh được cho là ảnh Hoàng Vi mặc áo khoác ngược và để hở đầu gối.

Cô Hoàng Vi kể lại với VOA Việt Ngữ:

"Khi mà họ cưỡng chế, họ cởi đồ em ra như vậy thì em không cho họ mặc đồ lại. Em nói với họ rằng cởi đồ của em ra đã khó nhưng mà muốn mặc đồ lại cho em khó hơn. Khi họ mặc đồ lại thì hoàn toàn em không đồng ý và họ cưỡng chế họ mặc lại được cho em cái quần và họ không mặc áo được thì họ phải cưỡng chế lắm thì họ mới khoác được áo khoác và kéo ngược lên cho em như vậy. Em để nguyên tình trạng như vậy đi về. Khi mà về tới nhà thờ thì vô tình gặp chị Hằng (Bùi Thị Minh Hằng) chị cũng đi công việc qua nhà thờ và chị thấy như vậy thì chị chụp lại cái hình đó cho em."

Blogger Nguyễn Hoàng Vi cho biết cô chưa nhận được bất cứ phản hồi nào của cơ quan chức năng về lá đơn tố cáo của cô.

Đơn tố cáo của blogger 26 tuổi được gửi tới nhiều nơi trong đó có giám đốc Công an TP.HCM,  Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM, Thanh tra công an TP.HCM, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM và Hội Phụ nữ TP.HCM.

Cô cho biết thêm:

"Em làm đơn tố cáo ở đây hy vọng rằng bản thân họ tự điều chỉnh lại cái hành vi. Khi mà vào đồn, thực sự mà nói, họ làm như vậy thì làm sao mà tụi em có bất cứ bằng chứng gì để mà giữ lại, cho nên là em nói để mà họ phải tự thay đổi cái sai trái của họ, để mà tự điều chỉnh lại nhân viên của họ. Họ hành động như là những thành phần vô học thì làm sao trong đồn công an mình có thể có bằng chứng được. Em chỉ có thể nói sự thật, tố cáo đúng sự thật thôi còn vấn đề họ giải quyết như thế nào là chuyện của họ."

Tối 8/1 (giờ Việt Nam), VOA Việt Ngữ đã gọi điện tới đồn cảnh sát phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM, một trong những cơ quan bị Hoàng Vi tố cáo.

Một người trực điện thoại nói vụ việc của nữ blogger này là do "bên an ninh họ làm, chứ không phải công an phường".

Nguồn: VOA's Interview

Copy từ: VOA


 

Thông tin cập nhật về phiên tỏa xử 14 thanh niên Kitô giáo yêu nước tại Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An


Thông tin cập nhật về phiên tỏa xử 14 thanh niên Kitô giáo yêu nước tại Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Thông tin cập nhật về phiên tỏa xử 14 thanh niên Kitô giáo yêu nước tại Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Thưa quý vị
Sáng nay, 8/1/2013, nhà cầm quyền CSVN đã tổ chức cái gọi là “Phiên tòa công khai” xét xử 14 thanh niên Công giáo tại Tòa án Nhân dân Tỉnh Nghệ An ở Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
Không chỉ việc bắt bớ, giam giữ các thanh niên yêu nước này với hình thức khủng bố, bắt cóc trong nhà nước CSVN và đã giam giữ họ gần một năm rưỡi qua, mà cách thức tổ chức phiên tòa hôm nay cũng đã thể hiện cái “Chánh nghĩa sáng ngời” (Nguyễn Minh Triết) của hệ thống pháp lý Việt Nam như thế nào.
Mời quý vị theo dõi tin tức từ phiên tòa xử 14 thanh niên yêu nước tại Thành Phố Vinh sáng nay.
Mời quý vị nghe Phỏng vấn Linh mục Nguyễn Đình Thục tại nơi đang có “phiên tòa công khai”. Bấm vào nút tam giác trên đây để nghe. Mọi thông tin cập nhật về phiên tòa ở cuối bản tin Tổng hợp này. Nhấn phím F5 để xem phần cập nhật.

Những người bị đưa ra xét xử trước phiên tòa của ma quỷ và bóng tối hôm nay gồm có: Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Lê Văn Sơn, chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị truy tố theo khoản 1 điều 79 Bộ luật hình sự với cáo buộc ‘hoạt động lật đổ chính quyền’. Những người còn lại bị truy tố theo theo khoản 2 điều 79, cáo buộc với tội danh ‘hoạt động lật đổ chính quyền’ gồm có: Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai, Nông Hùng Anh, Nguyễn Xuân Anh, Hồ Văn Oanh, Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc và chị Đặng Ngọc Minh.
Trong số này có 8 người là giáo dân thuộc GP Vinh
“Tôi không có tội nên nhà cầm quyền Việt Nam muốn bỏ tù hay làm gì thì cứ tùy thích”. (Paul Minh Nhật)
Trước phiên tòa xét xử với các con cái, giáo dân, thân nhân của mình, giáo dân các giáo xứ có anh chị em bị đưa ra xét xử cũng như những giáo xứ xung quanh đã quyết tâm lên đường, sóng đã bị nhà cầm quyền CS Nghệ An giở nhiều bài bẩn, trái pháp luật nghiêm trọng nhằm đàn áp và cầm giữ họ.
Ngay tử chiều hôm qua, nhà cầm quyền Nghệ An đã huy động lực lượng ngăn chặn hàng loạt xe cộ tử khắp nơi, đặc biệt là từ Hà Nội và các giáo xứ có nạn nhân bị đưa ra tòa sáng nay. Họ khủng bố lái xe, làm khó dễ gia đình cũng như những người đã chuẩn bị lên đường để dự phiên tòa sáng nay. Các xe mang biển số Hà Nội từ đường Trường Sơn về ngã ba Yên Lý cũng bị chặn xét thô bạo. Cũng ngày hôm qua, tại các góc đường, phía ngoài Tòa án Nhân dân Tỉnh Nghệ An, các camera và thiết bị tối tân được lắp đặt, chuẩn bị cho phiên tòa này, đây là sự khác thường đối với các phiên tòa thường có.
“Tôi không làm bất cứ điều gì trái với lương tâm nên dù nhà cầm quyền có dùng nhục hình và bản án nặng nề để hại tôi thì chính quyền đang dẫm đạp lên đạo lí tốt đẹp ngàn đời của dân tộc VN và đó là chuyện của họ, họ phải tự chịu trách nhiệm”. (F.x Đặng Xuân Diệu)
Thông tin cho biết:
Ngay từ sáng sớm nay, lúc gần 2h sáng, một số người ở các khách sạn đã bị bao vây, đòi xem xét và bắt giữ trái pháp luật, Blogger Người Buôn Gió, Nguyễn Lân Thắng đã bị bao vậy tại khách sạn 158 Nguyễn Thái Học, đòi khám xét hành lý và đồ dùng trái pháp luật. Lúc 3h sáng, một người tên là Lã Việt Dũng đã bị công an vô cớ bắt về phường Hà Huy Tập, những người bắt bớ ở đây không mang quân phục, quân hàm cũng như không hề xưng danh là ai.
Lúc 5h30 phút, chiếc xe chở các thân nhân của các nạn nhân bị đưa ra xét xử đã bị cảnh sát buộc dừng lại tại Thị trấn Quán Hành, cách TP Vinh 12 km. Tất cả giáo dân đã tập trung đọc kinh cầu nguyện rất to. Trong xe có cha mẹ của các anh Hồ Đức Hòa, cha mẹ của anh Nguyễn Văn Duyệt, Mẹ của anh Hồ Văn Oanh, mẹ của anh Nguyễn Văn Oai là những người đã trên 70 tuổi, họ đến tòa theo sự chấp thuận của tòa án nghệ an về phiên tòa “công khai”. Sau đó, cảnh sát buộc xe dừng lại, không cho đi tiếp, họ đã đồng loạt xuống đi bộ dù quãng đường quá xa.

Bất chấp những việc ngăn chặn khó khăn và đàn áp của nhà cầm quyền CSVN, hàng loạt giáo dân các giáo xứ vẫn đến tòa dù bị ngăn chặn, chia lẻ nhiều nơi. Họ không thể đi bằng xe otô vì bị ngăn chặn, thì họ đã xuống đi bộ, có khi cả quãng đường dài đến cả chục km.
Tin từ các CTV Danlambao, TNCG cho biết, đến 7h15 sáng nay, có đến cả 100 người đang đứng trước cửa tòa, nơi diễn ra phiên tòa xét xử “Công khai” phía trong.
Trong khi đó, khắp mọi ngả đường TP Vinh đều bị ngăn chặn bởi vô số hàng lớp công an, dân phòng và những kẻ không mặt sắc phục theo kiểu xã hội đen. Tất cả những hình ảnh đó cho thấy cái “Chánh nghĩa” và sự minh bạch của luật pháp Việt Nam ra sao.
Thông tin cho biết lực lượng công an và quân đội đã bị yêu cầu đặt trong tình trạng trực chiến 100% vào những ngày này tại Nghệ An. Các chiêu trò bẩn thỉu được phép dùng bất chấp pháp luật để ngăn cản người dân đến Tòa dự phiên tòa “Công khai”. Nhưng những người giáo dân và những người dân vẫn không ngần ngại rét mướt, gian khổ để đến bằng được tham dự phiên tòa, hoặc ít nhất là hiệp thông với các nạn nhân phía trong.

8h17′: Đoàn Yên Đại đã đến được tòa án
8h22: Đoàn Yên Hòa đã đến Bến Xe Vinh, cách Tòa án 1km.
8h40: Một đoàn từ Đà lạt ra dự tòa đã bị quân đội và công an cả trăm người ngăn chặn. Sau đó tách đôi đoàn này.
Tại cái gọi là Tòa án phía ngoài phiên tòa, loa phóng thanh được mở hết công suất để phố biến “An toàn giao thông”.
Lúc 9h: Linh mục Nguyễn Đình Thục đến hiệp thông với giáo dân tại đây và đã bị khiêu khích nhằm trấn áp.
Lúc này vẫn có khoảng hơn 200 người tập trung đầu đường Minh Khai, gần Tòa án, song họ đã bị chặn lại bằng hàng rào. Dù bị chặn lại họ vẫn tiếp tục hướng về phiên tòa để hiệp thông với các nạn nhân.
Những người qua đường đã nhìn phiên tòa với ánh mắt coi thường và khinh bỉ với các nhân viên công an, cảnh sát và côn đồ ngăn chặn những người đến dự phiên tòa “Công khai” này.
Những thông tin sau đây từ trang TNCG cho biết tình hình nơi diễn ra phiên tòa:
10h05: Hiện giờ tình hình ở số 119 Minh Khai vẫn rất căng thẳng. Lực lượng công an đòi kéo cha Thục đi – không cho cha cầu nguyện cùng giáo dân. Bà con giáo dân đang hết sức bảo vệ Cha.
10h07: SOS: Bà Nguyễn Thị Hóa, mẹ của anh Pet Nguyễn Đình Cương đã bị công an hành hung và phải đến bệnh viện phành phố.
10h15: Hiện nay đã có thêm cha FX Đinh Văn Minh cùng đồng hành với mọi người, dân phòng, công an và côn đồ đang gây sự với hai linh mục là cha JB Nguyễn Đình Thục và cha FX Đinh Văn Minh. Xin mọi người cùng cầu nguyện cho hai cha.

10h18: Đã có các cha Giuse Phạm Ngọc Quang đang tới cùng với cha Thục và Cha Minh. Cha Nguyễn Ngọc Nam quản xứ Thượng Nậm cũng đã đến Đồng hành với hai cha và mọi người.
Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Hóa, bà là mẹ của anh Nguyễn Đình Cương đến tham dự phiên tòa công khai nhưng đã bị dân phòng, công an, côn đồ đối xử như thế này đây
Anh Nguyễn Văn Chính, một người dân đến xem phiên tòa xét xử công khai nhưng đã bị lực lượng dân phòng, công an, côn đồ bắt giam và đánh đập bầm dập hết mặt mũi.
Phỏng vấn linh mục Nguyễn Đình thục tại nơi xảy ra phiên tòa
11h40: Tòa Tạm nghỉ, chưa có thông tin về những gì đã xảy ra tại phiên tòa “Công khai” nhưng… xử kín. Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thể
12h15: Tin cho biết, sáng nay đã có 11 nạn nhân bị thẩm vấn tại Tòa, sau các thủ tục ban đầu, Tòa đã đọc cáo trạng cho từng người. Các nạn nhân đã bị thẩm vấn từng người một, tất cả đều khẳng định rõ ràng những việc mình làm là vô tội, với tinh thần yêu nước, chống Trung Quốc xâm lược và vì cộng đồng dân tộc, đất nước này. Với tinh thần và những việc làm yêu nước đó, họ hoàn toàn không có tội.
Tất cả các nạn nhân đều khẳng định trước tòa sự vô tội của mình và điều họ làm, căn cứ vào luật pháp ngay của Việt Nam, thì những việc làm vì lòng yêu Tổ Quốc, yêu nhân dân, bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải là hoàn toàn vô tội. Còn Tòa và Viện Kiểm sát muốn kết tội họ theo lệnh Đảng Cộng sản, thì những kẻ kết tội phải chịu trách nhiệm trước dân tộc.
Tin cũng cho biết, các nạn nhân ra tòa đều mặc quần áo bình thường, thái độ tươi tỉnh, phấn khởi vì được làm chứng cho Sự thật – Công lý – Hòa bình và được nói lên tiếng nói của lòng dân, của mỗi người dân Việt Nam trước cái gọi là Tòa án của bạo quyền, của ma quỷ.
Thông tin còn cho biết thêm, tất cả người nhà, thân nhân hiếm hoi được vào Tòa hôm nay đều bị thu giữ máy điện thoại và đều bị hạn chế. Những thứ đã tiếp tế cho các nạn nhân thời gian gần đây ở các trại giam, các nạn nhân không nhận được. Đây là hành động vô nhân đạo của nhà cầm quyền Việt Nam đối với các nạn nhân trong thời gian qua. Paulus Lê Văn Sơn, người được gia đình gửi quần áo vét cũng không nhân được trước khi ra tòa.
Hình ảnh người dân đến ngắm công an ngăn chặn đến dự phiên tòa “Công khai” sáng nay tại Thành phố Vinh:



14h: Thông tin từ Thành phố Vinh cho biết: Hiện nay những người sau đây đi vào Thành phố Vinh nghỉ tại khách sạn đang bị bắt giữ vào Công an Thành phố Vinh gồm: Người Buôn Gió, Nguyễn Lân Thắng, Trương Văn Dũng.
Công an đang lập biên bản ghi lời khai của những người này. Trả lời vào biên bản của Công an Thành phố Vinh, ông Trương Văn Dũng nói: “Tôi xác định các anh bắt tôi vào đây là trái pháp luật, ghi vào đi”.
Ngoài ra, sáng nay Lã Việt Dũng bị bắt vào đồn vô cớ, bị truy hỏi về việc chụp ảnh, anh trả lời: “Ở đây không có biển cấm quay phim, chụp ảnh nên không thể bắt tôi khi chụp ảnh ở đây”. Thật bất ngờ, câu trả lời hết sức “cùn” mang đặc tính riêng Công an Thành phố Vinh và công an Việt Nam là: “Ở đây có biển ghi khu vực cấm, tức là cấm tất cả”. Tất nhiên là Lã Việt Dũng đã không chấp nhận và sau khi đuối lý họ đã phải thả anh ra.
15h 40: Phiên tòa đã tiếp tục, bên ngoài các giáo dân vẫn đứng hiệp thông với anh chị em mình trong phiên tòa xử kín “công khai”. Nhiều người dân đã bị dân phòng và cảnh sát gây sự đánh đập, đàn áp.
Các lực lượng ngang nhiên xét hỏi bất cứ ai đi qua khu vực Tòa
Giáo dân tiếp tục đến Tòa án, nơi có các anh chị em mình
Công an và dân phòng đánh nhân dân đến dự tòa
Đàn áp, đánh giáo dân tại bên ngoài Tòa

Hiệp thông với các nạn nhân trong tòa
Giáo dân Hà Nội vượt đường xa hàng mấy trăm km vào hiệp thông với nạn nhân
Tại Công an Thành phố, ba người vẫn bị giữ và tra vấn. Nhưng việc bắt họ vào đây là bất hợp pháp nên họ đã không chấp hành những đòi hỏi vô lý của Công an thành phố Vinh. Ông Trương Văn Dũng khẳng định: Việc bắt bớ không có giấy, lệnh, không có cơ sở pháp lý khi khách đang nghỉ ngơi trong khách sạn ở Thành phố Vinh là vi phạm pháp luật. Công an đã không ghi được lời khai gì của họ nhưng vẫn lập biên bản. Tất cả đều không ký.
Vài cảm nghĩ nhanh của độc giả Đồng Lạc từ Thành phố Vinh gửi đến chúng tôi:
Trao đổi với chúng tôi khi cùng tham dự phiên tòa xét xử những thanh niên yêu nước sáng nay tại Thành phố Vinh Nghệ An bác Q tại phường cửa Nam cho chúng tôi hay.

Tôi nay đã ngoài 70 rồi cái tuổi gần đất xa trời rồi, trước đây tôi cũng là bộ đội kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khi được hỏi bác có ngghe biết gì về phiên tòa hôm nay không bác trả lời không một chút do dự; “ Tôi có đọc, có nghe nói rất nhiều về các phiên tòa mà bản án chung quy lại cũng là ‘ Tội tuyền truyền chống phá nhà nước cả  thôi’ mà tôi gọi họ là những người yêu nước . Thật ra tôi không hiểu giờ chính quyền (Họ) đang nghĩ sao nữa, bởi vở kịch cứ diền ra  hết lần này lượt khác cùng một nội dung mà không chán hay sao? Chẳng lẽ họ không có gì mới hơn hay sao?

Thật vậy nếu suy nghĩ những lời mà bác Q nói chúng ta mới thấy được những gì đang diễn ra tại vinh lúc này mà đặc biệt là tại phiên tòa sáng nay. Theo bác Q bởi không chỉ có phiên tòa ngày 08/01/2013 này đâu mà trước đó đã có nhiều phiên tòa khác rồi không chỉ có ở Vinh mà ở nhiều nơi trên đất nước này.
Điều quan trọng mà chúng ta thấy ở đâu là cùng một mục đích nhưng với nhiều thủ đoạn khác nhau, chính quyền (họ) đều có cùng một kết quả cả là  Tội tuyền truyền chống phá nhà nước cả mà thôi. Thật buồn cười cho cả một đất nước khi mà chính quyền của dân lại quay lại chống dân để rồi quyền lợi của dân bị chà đạp, sự thật bị bóp méo công lý bị che đậy. Khó mà có thể tìm ra trên quả đất này một nhà nước khi mà người dân không được hưởng quyền lợi tối thiểu mà pháp luật quy định cho họ. Hiến pháp 1992 đã quy định rất rã ràng về quyền của công dân đó là tại điều 69 Hiến pháp 1992 quy định “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.”

Buồn cười thay cho một xã hội khi mà những người nắm giữ và thực thi pháp luật lại bỏ túi những quyền cơ bản này. Vậy quyền của công dân đâu mất rồi ? nếu ngày xưa chí phèo phải thốt lên trong tuyệt vọng “ Ai cho tao làm lường thiện ?” thì nay người dân cũng vậy câu hỏi được đặt ra là ai bảo vệ quyền lợi của người dân, người dân sẽ như thế nào khi họ không được bao vệ?
Với những luận điệu cũ với với  chính sách cũ bởi trước đó họ lả làm nhiều và rất nhiều là đàng khác. Công an Vinh trấn áp các nhà nghỉ khách sạn trong đêm “Vào lúc hơn 2 giờ sáng nay 8-1-2013… Khi phiên tòa còn chưa đến giờ khai mạc thì công an, an ninh mật vụ Vinh đã mở cuộc càn quét vào các khách sạn- Phòng trọ và khám xét chặn bắt cả người đi đường đòi giật máy ảnh, cướp điện thoai hòng ngăn chặn bằng mọi cách không cho người dân đến phiên tòa được gọi là XÉT XỬ CÔNG KHAI của một nhà cầm quyền bậc thầy và sư tổ của bưng bít”.
Để rồi theo chị Chị Bùi Thị Minh Hằng kết luận cuối cùng là “Có lẽ họ lo sợ người dân đi xem phiên tòa rồi bỏ nhà nước này, bỏ đảng mà theo “phản động” hết.

Thật hết biết. Xem mấy clip anh chị em bị ngăn chặn mà thấy tởm và ô nhục cho an ninh, chính quyền của một quốc gia. Sao mang danh đại diện cho pháp luật mà hành xử lại MÈO ĐƯỜNG CHÓ ĐIẾM như thế thì chỉ tổ bôi nhục chính quyền này thêm thôi chứ “văn minh, văn hóa mọi rợ” gì?”

Từ rất sớm Thân nhân các thanh niên Công giáo Vinh bị công an chặn trên đường tham dự phiên tòa.

Họ không có gì mới hơn hay sao? Bắt người yêu nước trước đây họ là nhiều và rất nhiều là đàng khác, gây khó khăn, khủng bố tình thần, đàn áp những gia đình các nạn nhân họ làm nhiều rồi. Chẳng lẽ một vở kịch mà được diễn đi diễn lại rất rất nhiều lần cùng một nội dung mà không có gì mới hơn? Hay hơn sao? Điều này chúng tôi nghe nhiều và thành NHÀM rồi.”
16h15: S.O.S An ninh, dân phòng, công an, côn đồ tiếp tục thực hiện trấn áp và bắt bớ. Họ vừa bắt thêm 3 thanh niên, trong đó có em trai của anh Nguyễn Đình Cương là anh Nguyễn Đình Cường. Như vậy, không chỉ người mẹ tội nghiệp bị đánh đang phải cấp cứu tại bệnh viện mà con trai của bà cũng đã bị đánh rất tàn bạo rồi bị bắt đem đi, hiện chúng tôi chưa biết họ đã mang 3 người này đi đâu. Vì công dân phòng, an ninh, công an, côn đồ dày đặc, cứ một người dân thì có 3 đến 4 viên an ninh, công an, côn đồ bám sát bên cạnh.
S.O.S Cảnh sát, công an đã đàn áp đổ máu người dân bên ngoài phiên tòa. Nhiều người bị đánh ngã lăn giữa đường, mẹ anh Nguyễn Đình Cương, nạn nhân đã bị đánh rất đau phải nhập viện và đã bị công an đưa vào khu vực của công an.
Tình hình hết sức căng thẳng.
16h46: Công an đang đánh HỘI ĐỒNG người dân – BÀ Nguyễn Thị Hóa bị trong thương phải đi cấp cứu, anh Đặng Xuân Cao vì ngăn cản hành vi đánh người dã man của công an, và cũng bị họ đánh và bắt đi, hiện chưa biết tung tích. Đây là một em nhỏ chưa đủ 18 tuổi nhưng đã phẫn uất trước hành động côn đồ của công an và đã bị bắt đi.
Ba người khác bị giữ từ sáng đến giờ này tại Công an Thành phố Vinh là Người buôn Gió, Nguyễn Lân Thắng, Trương Văn Dũng vẫn bị giam giữ không được thả ra. Mời nghe ông Trương Văn Dũng kể lại chuyện bị bắt:

Mặc dù bị đàn áp đổ máu, nhưng ngoài phiên tòa, bà con giáo dân càng nâng cao tinh thần hiệp thông mạnh mẽ hơn, các giáo dân và nhân dân, kể cả những người ngoài tôn giáo đã quyết tâm hiệp thông với anh chị em lâm nạn trong tòa. Tinh thần bà con nhân dân hết sức cao.
Một nhận định của một độc giả tại Thành Phố Vinh, nơi phiên tòa đang xảy ra:
Trên thực tế và từ nhận định của mọi người, nhà cầm quyền VN đã vấp phải sự kiên cường cũng như sự hiểu biết của các TNCG này. Kể từ khi còn bị tạm, cac TNCG &TL lành, người thì không khai bất cứ điều gì, người thì kiên quyết không nhận tội, thậm chí họ còn từ chối cả luật sư biện hộ bởi đơn giản họ luôn luôn khẳng định mình vô tội. Chính vì thế, tại phiên tòa hôm nay, điều đó lại càng được các thanh niên này tỏ rõ hơn. Vì thế, từ sáng đến nay, tòa án Nghệ An không dám mở loa ngoài để mọi người dân được theo dõi vụ án “công khai” này.
Là người có chút hiểu biết thì chắc không mấy ai lạ lẫm với trò bỉ ổi đối với những phiên tòa bỏ túi như thế này. Tuy nhiên, sự bị ổi này của nhà cầm quyền ngày càng gieo rắc sự bất mãn cao độ đối với mỗi người dân.
Những dấu chỉ trước sự mạnh mẽ, kiên trung của những thanh niên này là một bằng chứng hùng hồn cho sự cáo chung của chế độ.
Thông tin cho biết, đã có những thanh niên khác bị bắt thêm, đó là Nguyễn Tiến Sĩ. sn 1993 giáo xứ Yên Lạc  và  Anh Cao. Giáo xứ Xuân Mỹ bị bắt.
Hình ảnh trong phiên tòa trên báo Tuổi Trẻ
Báo Tuổi trẻ viết: “Trong 14 bị cáo có ba sinh viên đang học tại các trường đại học, ba giám đốc các công ty xây dựng, thương mại và TNHH. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An tham gia bảo vệ phiên tòa”.
Nhưng thực tế, ở ngoài không phải là hàng trăm mà con số phải là hàng ngàn công an, an ninh, dân phòng… được huy động.
17h30:Hiện nay  công an Thành phố Vinh đang giở trò, đưa ba người là Người buôn Gió, Trương Văn Dũng, Nguyễn Lân Thắng về lại khách sạn để “kiểm tra lại phòng ở” Trong khi sáng nay 9’30 họ cho hai chục nhân lực tới sốc nách áp giải ba người về công an tp Vinh một cách coi thường luật pháp. Các blogger và PV đang theo đám này để giám sát họ, xem họ giở trò gì tiếp theo.
17h45: Chúng tôi vừa nhận được tin: Anh Nguyễn Tiến Sỹ là giáo dân giáo xứ Yên Lạc, thuộc xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã bị công an bắt giam từ lúc sáng và mới vừa được thả ra. Điều đáng chú ý là ngay sau khi thả ra, anh đã bị ngất xỉu. Hiện nay anh được cấp cứu tại một bệnh viện thuộc địa bàn Tp Vinh.
18h: Kết thúc buổi chiều nay của phiên tòa, chúng tôi sẽ cập nhật thêm tình hình chiều nay của phiên tòa .
Theo tin Nữ Vương Công Lý mới nhận được từ thân nhân của các nạn nhân. Chiều nay, Viện Kiểm sát tiếp tục đọc cáo trạng và đề nghi mức án đối với các nạn nhân. Trong đó Paulus Lê Sơn bị đề nghị mức án nặng nhất từ 15-16 năm tù giam và năm năm quản chế. Đặng Xuân Diệu bị đề nghị mức án 14-15 năm tù, Nguyễn Văn Hòa bị đề nghị mức án 12-13 năm tù. Cũng như sáng nay, chiều nay đứng trước tòa, tất cả các nạn nhân đều tự tin và khẳng định mình vô tội. Việc tham dự các lớp học hoặc bất cứ khóa đào tạo nào, đều không thể được coi là tội.
Thiết nghĩ, các nạn nhân đã nói rất đúng và vạch trần âm mưu của nhà cầm quyền Hà Nội trong việc kết tội một số người đi học. Nếu đi học là có tội dù họ học về bất cứ điều gì, chưa nói là đã học về “bất bạo động” thì ngày xưa Hồ Chí Minh từng xin học trường Thuộc địa của Pháp, một ngôi trường chuyên đào tạo “Việt gian bán nước” – theo cách gọi của Cộng sản – vậy liệu Hồ Chí Minh có bị kết tội hay không? Đây là một trò chơi bẩn thỉu kết án người vô tội nhằm trả thù họ cách hèn hạ mà thôi.

Buổi tường thuật phiên tòa hôm nay đến đây tạm kết thúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị độc giả, CTV đã nhiệt tình đưa thông tin đến bạn đọc kịp thời về phiên tòa ma quỷ này.

Nữ Vương Công Lý



Copy từ: Nữ Vương Công Lý


Hải quân Trung Quốc chặn tàu cá Việt Nam bị nạn vào Hoàng Sa tránh bão



Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) cho biết, hiện có hai tàu cá của Việt Nam (1 tàu bị nạn và 1 tàu đến cứu hộ) xin vào đảo Bom Bay (trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam) lánh nạn và sửa chữa hư hỏng nhưng bị tàu hải quân Trung Quốc ngăn chặn nên phải neo đậu giữa biển trong điều kiện gió cấp 6 - 7.

Trong khi BĐBP Đà Nẵng cứu thuyền viên tàu hàng Trung Quốc bị nạn trên biển thì Hải quân Trung Quốc lại ngăn tàu cá Việt Nam bị nạn vào Hoàng Sa tránh trú gió bão! - Ảnh: HC
Sáng 8/1, Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung - Tây Nguyên dẫn báo cáo số 07/PCLB&TKCN (ngày 7/1) của Văn phòng Ban chỉ huy PCLB - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho hay, tàu cá QNg 92366 TS/10LĐ do ông Trần Bê (ở Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng trong khi hành nghề lưới chuồng thì bị hỏng máy (gãy trục lắp).
Tàu này được tàu cá QNg 92912 TS/10LĐ do ông Cao Văn Thành ở cùng quê cứu hộ, lai dắt vào đảo Bom Bay (trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam) để tránh trú gió bão số 1 và sửa chữa hư hỏng. Tuy nhiên khi vào đảo thì hai tàu này bị tàu Hải quân Trung Quốc mang số hiệu 787 ngăn cản không cho vào. Hiện 2 tàu cá kể trên đang neo đậu tại tọa độ 16001’ vĩ Bắc - 112026’ kinh Đông (gần đảo Bom Bay, quần đảo Hoàng Sa), trong điều kiện có gió cấp 6, cấp 7. Tần số liên lạc của tàu là 9105KHz.
Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên cũng cho biết, tàu cá BĐ 96329 TS với 7 lao động của tỉnh Bình Định (Infonet đã đưa tin) do ông Phan Ngọc Nguyên làm thuyền trưởng, chủ tàu là ông Phạm Văn Hiếu (trú thôn Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) bị hỏng máy, phá nước tại khu vực cách Nam Đông Nam đảo Tri Tôn (quần đảo Hoàng Sa) khoảng 57 hải lý đã được tàu HQ 629 của Vùng 3 Hải quân lai dắt vào cảng Quy Nhơn an toàn lúc 7g sáng 7/1.
Trong khi đó, tàu cá QB 93469TS với 8 lao động do ông Nguyễn Đức Thắng (ở thôn Tân Định, xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) làm thuyền trưởng bị mất liên lạc từ ngày 30/12/2012 đến nay vẫn bặt vô âm tín. Đối với 19 tàu của Khánh Hòa xin vào trú gió tại Malaysia thì hiện các tàu không vào đảo mà neo đậu trên biển và vẫn giữ thông tin liên lạc với BĐBP tỉnh.
Ngoài ra, công tác tìm kiếm trên biển đối với 13 thuyền viên mất tích do tàu cá QB 93714 TS bị chìm ngày 30/12/2012 hiện đã tạm dừng do thời tiết quá xấu, riêng công tác tìm kiếm trên bờ vẫn tiếp tục. Lúc 16h30 ngày 6/1, người thân đã nhận dạng được thi thể tìm thấy ở bờ biển thôn 6, xã Triệu Vân (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) là ông Hoàng Minh Dũng (sinh năm 1979, trú tại thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch), thuyền viên tàu cá QB 93714 TS. Lúc 23g cùng ngày, gia đình đã làm các thủ tục để đưa nạn nhân về quê mai táng.
Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên cho biết, theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ huy PCLB&TKCN, Bộ chỉ huy BĐPB các địa phương từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận tính đến 22g tối 7/1 đã thông báo và hướng dẫn cho 4.343 tàu với 31.652 lao động hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.
Trong đó có 505 tàu với 4.731 lao động Quảng Ngãi 71 tàu/1.170 lao động; Bình Định 250 tàu/1.753 lao động; Phú Yên 119 tàu/1.185 lao động; Khánh Hòa 65 tàu/623 lao động) đang hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa. Các tàu này đã biết hướng di chuyển của bão và nhận được yêu cầu của BĐBP về chủ động di chuyển để tránh, trú.

Copy từ: Infonet


GÓP Ý SỬ ĐỔI HIẾN PHÁP CÓ GIỐNG VỚI "CÁI BẪY TRĂM HOA ĐUA NỞ" MÀ ÔNG MAO CÀI NĂM XƯA ?



Xử lý việc lợi dụng lấy ý kiến về sửa đổi Hiến pháp để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng

Đây là ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh tại Hội nghị toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp sáng nay (8.1).
Một mặt nêu yêu cầu về tính “dân chủ và thực chất” của đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng là lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Tuyên giáo TƯ cũng đặt ra yêu cầu “phải thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng”.

Ông cũng yêu cầu nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự “đề kháng”, năng lực phản bác của nhân dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; xử lý kịp thời những hành động tán phát tài liệu xấu, mạo danh, nặc danh, lợi dụng việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đối với báo chí, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ nhấn mạnh trách nhiệm mở chuyên trang, chuyên mục… có nhiều hình thức thu nhận góp ý và phản ánh khách quan, toàn diện, kịp thời nhanh chóng ý kiến của nhân dân. Ý kiến chọn đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng cần đảm bảo khách quan, mang tính tiêu biểu và tính xây dựng; tránh khuynh hướng phiến diện, thiên lệch, không chuẩn xác, thiếu trung thực.
 
(Lao động)
 
--------------------
Ong Lê Hồng Anh

 
Đào Tuấn - Ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ để chống phá, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng 
 
Ý kiến chọn đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng cần đảm bảo khách quan, mang tính tiêu biểu và tính xây dựng
Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Hiến pháp sửa đổi được tổ chức sáng nay tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu các cấp Ủy đảng “Quán triệt sâu sắc kết luận hội nghị tư 2,5, chỉ thị 22 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 38 của Quốc hội. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu lãnh đạo tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân phù hợp với tình hinh thực tế, “uốn nắn những biểu hiện lệch lạc” và “Phải bảo đảm sự lãnh đạo tập chung, thống nhất của Đảng”. Ông cũng yêu cầu “Chỉ đạo chặt công tác đảo bảo quốc phòng an ninh, Phòng chống ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ để chống phá, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng”.
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh một mặt nêu yêu cầu về tính “dân chủ và thực chất” của đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng là lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp, cũng đặt ra yêu cầu “phải thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng”. Ông cũng yêu cầu nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự “đề kháng”, năng lực phản bác của nhân dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Xử lý kịp thời những hành động tán phát tài liệu xấu, mạo danh, nặc danh, lợi dụng việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng, nhà nước và nhân dân. Đối với báo chí, Trưởng Ban tuyên giáo TƯ nhấn mạnh trách nhiệm mở chuyên trang, chuyên mục…có nhiều hình thức thu nhận góp ý và phản ánh khách quan, toàn diện, kịp thời nhanh chóng ý kiến của nhân dân. Ý kiến chọn đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng cần đảm bảo khách quan, mang tính tiêu biểu và tính xây dựng. Tránh khuynh hướng phiến diện, thiên lệch, không chuẩn xác, trung thực.

(Blog Đào Tuấn)

Copy từ: NV Phạm Viết Đào


Khi lịch sử do quyền lực chính trị tạo ra

Trong mấy ngày nay, nhận xét gây nhiều tranh cãi của một số nhân vật trong nước xem chừng như tiếp tục làm công luận xôn xao.
AFP photo
Một tiết mục văn nghệ diễn ra tại Hà Nội kỷ niệm lần thứ 40 "Điện Biên Phủ trên không" hôm 29/12/2013

Những nhận xét gây nhiều tranh cãi

Bài viết “Cái nhìn thiên kiến về lịch sử” đăng trên báo Pháp luật TPHCM, nhà báo Nguyễn Đức Hiển mạnh mẽ phê phán cuốn “Bên Thắng Cuộc” của nhà báo Huy Đức đại ý là “bóp méo sự thật lịch sử”, “Nếu lịch sử được mô tả chỉ từ một hướng với sự sắp đặt thiên kiến thì nó không còn là lịch sử nữa”, hay “Những thông tin ấy được cố ý sắp đặt để phục vụ chủ kiến của tác giả, vì vậy nó hoàn toàn không chân thật”…; rồi chuyện “lên lớp” của đại tá, phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đăng Thanh trước hằng trăm cán bộ lãnh đạo của nhiều trường đại học, rằng “Các đồng chí nhớ người Mỹ…chưa bao giờ tốt thật sự với chúng ta, tội ác của họ trời không dung, đất không tha”, còn “đối với TQ, hai điều không được quên: họ đã từng xâm lược chúng ta, nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa”; cho tới lời phát biểu của thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng VN, rằng “ Rõ ràng di sản quý báu hàng đầu mà Việt Nam và Trung Quốc có được chính là sự tương đồng ý thức hệ. Điểm tương đồng đó đã tạo ra mối quan hệ đặc biệt giữa ta và Trung Quốc…
Một trong những đặc trưng của ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một Đảng Cộng sản lãnh đạo. Nếu có được một người bạn XHCN rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam”, và “…đã là người cộng sản với nhau, để giải quyết bất cứ vấn đề nào đó mà gọi nhau là đồng chí, còn hơn là quay lưng không nhìn nhau…” .
Đề cập tới bài viết “Cái nhìn thiên kiến về lịch sử” của nhà báo Nguyễn Đức Hiển, blogger Ba Sàm bày tỏ “ Đáng tiếc cho Nhà báo Đức Hiển đã ‘bán danh ba đồng’ khi vội vã tung ra một bài viết không chỉ ‘Lợi bất cập hại’ mà là ‘Từ tệ hại cho tới có hại và bại hoại’... Rõ ràng ở đây Đức Hiển đã thể hiện ngay mình là một kẻ đầy “thiên kiến”, lao vào cái biển dữ liệu mà mình chỉ là “con tép riu” thôi, lại dám vuốt râu … rồng!”.
Qua bài “Thắng mình trước đã”, tác giả Đồng Phụng Việt nhận xét rằng “Bên Thắng Cuộc”, cho dẫu có khuyết điểm, thiếu sót, thậm chí có những điểm chưa chính xác thì vẫn là “cuốn sách cần đọc”. Vì sao ?
Vì loại sách này giúp cho độc giả có “cái nhìn bao quát về chính trường-xã hội VN sau tháng Tư năm 1975” và từ đó người đọc “có thể ngẫm nghĩ, tìm kiếm thêm thông tin để tự lý giải tại sao xã hội chúng ta đang sống lại như thế này”.  Và tác giả Đồng Phụng Việt nhắn gởi:
Bạn Hiển,
Làm báo ở Cộng hòa XHCN Việt Nam quả thật là rất khó nhưng nếu bạn không muốn, chẳng ai có thể bắt bạn làm bồi. Ngay cả khi chấp nhận làm bồi thì ít nhất cũng có hai loại bồi. Một loại hiểu và xấu hổ vì chuyện làm bồi nên chỉ dùng bút danh. Loại còn lại vừa hám lợi, vừa chuộng hư danh tới mức mụ mẫm, nên sẵn sàng vỗ ngực, xưng tên. Nguyễn Đức Hiển, bạn thuộc loại nào vậy?
Blogger Quê Choa chua chát rằng “câu hỏi thật đau, chắc chắn sẽ làm Đức Hiển khó ngủ”. Blogger Quê Choa nhân tiện lưu ý tình trạng “không thoát được lối tư duy lịch sử đã được nhà trường nhồi sọ mấy chục năm nay” khi nhà văn Nguyễn Quang Lập – tức blogger Quê Choa - cho biết “mình thiên về quan điểm của Trần Minh Khôi – tác giả bài viết “Những ‘cái nhìn thiên kiến về lịch sử’ ”. Qua bài viết vừa nói, blogger Trần Minh Khôi lưu ý:
Trong một không gian mà ở đó sự kiện, của cả quá khứ và hiện tại, luôn bị bóp méo để phục vụ cho quyền lực chính trị, sự khao khát sự thật của những điều đã xảy ra dẫn chúng ta vào một ngõ cụt: khao khát một thứ lịch sử không thiên kiến. Điều này là bất khả; tất cả những cái nhìn về quá khứ đều thiên kiến. Chúng ta lẫn lộn giữa quá khứ và cái chúng ta gọi là lịch sử. Lịch sử không phải là quá khứ; lịch sử là cái nhìn về quá khứ với tham vọng giải thích quá khứ, giải thích hiện tại, và dự phóng tương lai. Không có cái nhìn và cách giải thích duy nhất.

Khao khát một lịch sử không thiên kiến

000_Hkg8141368-250.jpg
Người dân uống cà phê trong một quán ở Hà Hội hôm 03/1/2013. AFP photo
Tác giả Trần Minh Khôi nhấn mạnh rằng “có ai đó áp đặt, trong nhiều trường hợp bằng bạo lực, một tiêu chuẩn duy nhất ‘đúng’, ‘sai’ cho lịch sử, đó là “những người chủ trương độc quyền lịch sử”. Vẫn theo tác giả thì “ những kẻ độc quyền lịch sử không có khả năng hiểu những gì đã xảy ra. Và do đó, họ đi vào tương lai, nhắm mắt”. Blogger Trần Minh Khôi nhấn mạnh rằng tranh luận về ý tưởng chỉ có ý nghĩa khi nó diễn ra trong không gian truyền thông tự do, nhưng điều đáng tiếc là bài “Cái nhìn thiên kiến về lịch sử” của nhà báo Nguyễn Đức Hiển đã không chọn không gian truyền thông tự do để bày tỏ quan điểm của mình, mà chọn “không gian truyền thông độc đoán không có tranh luận mà chỉ áp đặt”, tức “hành xử theo thói quen của những kẻ độc quyền lịch sử”. Blogger Trần Minh Khôi cũng không quên lưu ý rằng cái tư duy lịch sử mà nhà báo Nguyễn Đức Hiển thể hiện trong bài báo vừa nói là “tư duy lịch sử chính thống của quyền lực chính trị hiện tại, biện minh cho tính chính đáng của quyền lực”, và “trong trường hợp của những sự kiện xảy ra được đề cập đến trong Bên Thắng Cuộc, nó biện minh cho tội ác mà quyền lực đã gây ra”. Và tác giả Trần Minh Khôi kết luận:
Sự thay đổi số phận của một quốc gia luôn luôn được bắt đầu bằng sự thay đổi tư duy lịch sử. Khi có đủ một số đông không còn chia sẻ tư duy lịch sử do quyền lực chính trị tạo ra thì quyền lực đó không còn lý do chính đáng để tiếp tục tồn tại nữa.
Tác giả Trần Đình Trung cũng  “Góp ý với nhà báo Nguyễn Đức Hiển về ‘Bên Thắng Cuộc’ ”, lưu ý rằng “Bên Thắng Cuộc” không phải là một quyển sách lịch sử, mà là một “phóng sự trường thiên của một nhà báo” về một giai đoạn lịch sử, nhưng “theo góc độ nhận định của bản thân (tác giả), không chịu gò bó trong lối nhìn chính thức của chế độ hiện thời”.
Nhắc đến “lối nhìn chính thức của chế độ hiện thời”, tác giả Tấn Hà qua bài “Lý luận của đảng CSVN đã thực sự đi vào ngõ cụt” đã cô đọng một bản chất là “ Đảng đã có qui luật chặt chẽ: mọi phát biểu, diễn văn, tham luận, tiểu luận, trả lời báo chí và thậm chí mỗi bài viết… đều phải đi theo ‘đường lối chính sách của ĐCSVN’ ”, mà thí dụ điển hình mới đây là bài phát biểu của đại tá Trần Đăng Thanh về ‘căm thù Mỹ và đời đời nhớ ơn TQ”, hay nhận xét của tướng Nguyễn Chí Vịnh về “di sản quý báu hàng đầu mà Việt Nam và Trung Quốc có được chính là sự tương đồng ý thức hệ…, sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam”.
Theo tác giả Tấn Hà, thì đảng CS VN “thông qua những cái loa” như vậy để khẳng định mối quan hệ “4 tốt”, “16 chữ vàng”, mà thực ra, “sẽ chẳng có cái gì gọi là tốt đẹp sau đại bác và lưỡi lê cả”, và “đó cũng là lập luận theo lối ngõ cụt của đảng CSVN”.
Qua bài “Lý luận của đảng CSVN đã thực sự đi vào ngõ cụt” vừa nêu, blogger Tấn Hà lưu ý rằng “Thật ra, sự bế tắc lý luận của ĐCSVN là hệ quả tất yếu của lịch sử đảng. Khi một chủ thuyết chính trị đã trở nên lạc hậu và phi thực tế thì nếu người ta không mạnh dạn quẳng chúng vào sọt rác, họ sẽ phải vô cùng vất vả để bảo vệ nó, chứ chưa nói gì đến áp dụng. Điều này chẳng khác nào ta cố giữ một cỗ máy cũ nát, đã quá “đát” sử dụng thì tiền sửa sẽ tốn nhiều hơn cả tiền mua máy mới”.

Theo dòng thời sự:


Copy từ:RFA


Công an Vinh trấn áp các nhà nghỉ khách sạn trong đêm


Download latest version from here 

VRNs (08.01.2013) – Nghệ An – Cập nhật: nghe audio công an trấn áp Người Buôn Gió nửa đêm trong khách sạn tại Vinh: người đàn ông không sắc phục đi cùng với 2 công an mặc sắc phục nhưng lại lớn tiếng đòi khám xét Người Buôn Gió. Sau khi đã kiểm tra giấy tờ không thấy gì vi phạm, người này tiếp tục đòi khám xét đồ đạc! Thật là lạm dụng. Hai công an mặc sắc phục cũng chứng kiến sự làm quyền của người đàn ông ấy nhưng lại không có phản ứng gì.
Chị Bùi Thị Minh Hằng tường thuật từ Vinh (cập nhật): 
Vào lúc hơn 2 giờ sáng nay 8-1-2013… Khi phiên tòa còn chưa đến giờ khai mạc thì công an, an ninh mật vụ Vinh đã mở cuộc càn quét vào các khách sạn- Phòng trọ và khám xét chặn bắt cả người đi đường đòi giật máy ảnh, cướp điện thoai hòng ngăn chặn bằng mọi cách không cho người dân đến phiên tòa được gọi là XÉT XỬ CÔNG KHAI của một nhà cầm quyền bậc thầy và sư tổ của bưng bít- BB
Có lẽ họ lo sợ người dân đi xem phiên tòa rồi bỏ nhà nước này, bỏ đảng mà theo “phản động” hết.
Thật hết biết. Xem mấy clip anh chị em bị ngăn chặn mà thấy tởm và ô nhục cho an ninh, chính quyền của một quốc gia.
Sao mang danh đại diện cho pháp luật mà hành xử lại MÈO ĐƯỜNG CHÓ ĐIẾM như thế thì chỉ tổ bôi nhục chính quyền này thêm thôi chứ “văn minh, văn hóa mọi rợ” gì?
Rạng sáng ngày 8-1 tại thành phố Vinh các khách sạn và nhà nghỉ bất chợt bị kiểm tra hành chính trong đêm, đỉnh điểm là vào lúc 1h45 phút. Trên facebook của chị Bùi Thị Minh Hằng đăng tin: “S.O.S:  Kính thông báo đến toàn thể bà con: Hiện lúc 1h 54 phút 27 công an đang bao vây nơi nghỉ của một số anh chị em vào Vinh xem phiên tòa xử các thanh niên công giáo. Nhóm đang bị bao vây tại nơi nghỉ 158 Nguyễn Thái Học – Thành Phố Vinh- Nghệ An gồm Nguyễn Lân Thắng- Người Buôn Gió và Trương Ba Không… Mới nhận thông tin trên. Bà con anh chị em ở Vinh xem hỗ trợ….”
Cũng ngay sau đó một số bà con sống quanh khu vực đó đã đến đó rất đông và cho biết có rất nhiều công an mặc cả thường phục lẫn sắc phục đang bao vây khu vực này.
Theo một số nguồn tin từ Vinh cho biết: Hiện nay các cán bộ an ninh cấp cao đang đổ về thành phố Vinh. Đã có các xe chuyên dụng để trấn áp đám đông tập kết về khu vực báo Công an Nghệ An, khu vực tượng đài Hồ Chí Minh. Các điểm cao gần khu vực xử án đang được gấp rút lắp đặt các loại camera chuyên dụng hiện đại. Đêm nay các lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường ứng trực 100% quân số trên các tuyến đường đổ về Vinh, đặc biệt đoạn từ đường HCM qua ngã 3 Yên Lý về Vinh… Việc kiểm tra kiểm soát gắt gao các xe có biển số HN đã tiến hành từ đêm qua.
Khoảng 3h30 phút từ facebook của chị Bùi Thị Minh Hằng tiếp tục đưa tin: “Lã Việt Dũng: gọi điện thông báo 3 công an bắt giữ và đưa về phường Hà Huy Tập – thành phố Vinh. Lã Việt Dũng đang yêu cầu người bắt giữ phải cho biết mình là ai nhưng các tên này không đưa. Hiện đang cự cãi nhau rất quyết liệt. Một tên công an văng “ĐÉO” trong lúc nói chuyện. Lã Dũng đang hô CƯỚP……. Rồi ngắt máy.
Sau đó, anh tiếp tục bị chúng bám đuôi theo dõi nhưng anh đã cắt được đuôi chúng và tìm được chỗ dừng chân an toàn.
Với những hành động của cơ quan công an Nghệ An như vậy đã khiến nhiều người câu hỏi về một phiên tòa được cho là xử công khai sáng nay sẽ như thế nào. Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa phiên tòa sẽ diễn ra, hi vọng chúng ta sẽ được “công khai” đón nhận tin từ Vinh.
PV. VRNs



Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế


 

Cập nhật tin: Thân nhân các thanh niên Công giáo Vinh bị công an chặn trên đường tham dự phiên tòa




VRNs (08.01.2013) – Nghệ An – 7g30: đây là đoạn video ghi lại việc CSGT chặn xe của đoàn giáo dân giáo xứ Yên Hòa và các thân nhân của các thanh niên CG &TL lúc 5h39′ tại thị trấn Quán Hành. Không chỉ bắt dừng xe vô cớ mà CSGT còn lục tung đồ của mọi người nữa. Đây là hành động của những kẻ chỉ biết nghe theo lệnh, bất chấp pháp luật và đạo lí.
6g30: Đoàn Giáo xứ Yên Đại và thân nhân của anh Nguyễn Đình Cương và anh Nguyễn Xuân Anh đã xuất phát đi đến tòa.
- 6g23: hiện tại các cửa ngõ vào TP Vinh đã bị các chốt công an canh giữ, họ chặn hỏi bất cứ người dân nào đi ngang qua mà họ muốn.
- 6g15: Cũng những trò nhơ bẩn như ngành công an, an ninh từng làm, vào lúc 1g54 phút sáng nay, công an đã ập vào các khách sạn, nơi có những người anh em thân hữu của các TNCH &TL này đang thuê ở đòi khám xét và bắt về đồn. Khi bị hỏi lệnh ở đâu, tại sao vô cớ khám xét thì những viên an ninh và công an này ú ớ và nói rằng, chỉ làm theo lệnh của cấp trên.
- 6g00: hiện tại, trên xe có cha mẹ của các anh Hồ Đức Hòa, cha mẹ của anh Nguyễn Văn Duyệt, mẹ của anh Hồ Văn Oanh, mẹ của anh Nguyễn Văn Oai là những người đã trên 70 tuổi. Họ đến tòa theo sự chấp thuận của tòa án nghệ an về phiên tòa “công khai” nhưng hiện tại có nhiều khả năng họ sẽ không có mặt để tham dự phiên tòa sáng nay được vì khoảng cách đang còn rất xa, cộng thêm vào đó là tuổi già sức yếu, họ khó lòng mà đi bộ xa như thế được. Đây là những việc làm thường thấy của chính quyền khi họ tìm mọi cách để ngăn chặn mọi người đến tham dự phiên tòa, kể cả là người thân. Đây là những trò bỉ ổi vô liêm sỉ của chính quyền, đại diện là công an và an ninh.
- 5g48: hiện tại có 5 xe CSGT đang giữ đoàn, đoàn đã đi bộ đc gần 1km tức là cách nơi xử án còn 10 km.
- 5g29: Xe chở thân nhân của các TNCG & TL trên đường đến tham dự phiên tòa thì bị CSGTchặn bắt tại Thị Trấn Quán Hành, cách TP Vinh khoảng 12km. Hiện tại công an chưa đưa ra lí do vì sao? Bà con không phản ứng, tập trung đọc kinh rất to. Ngoài trời lúc này rất lạnh.
Cập nhật liên tục…..



Copy từ:Truyền Thông Chúa Cứu Thế



 

Câu chuyện về gia đình các TNCG bị xét xử hôm nay (video)




VRNs (08.01.2013) – Nghệ An – Hôm nay, 08/01/2013, tại thành phố Vinh, Nghệ An sẽ diễn ra phiên tòa xét xử 14 người, đa số là TNCG và TL, trong một vụ án được nhà cầm quyền gọi là “Âm mưu lật đổ chế độ” theo điều 79, cả khoản 1 và 2.
VRNs đã có chuyến viếng thăm dài ngày các gia đình của 11 người trong số 14 người bị xét xử hôm nay. Chúng tôi đã ghi lại những thước phim hầu giúp cho quý vị thấy rõ hơn chân dung những thanh niên này.

1. Trung tâm bảo vệ sự sống Gioan Phaolô II, nơi anh Fx. Đặng Xuân Diệu sinh hoạt thường xuyên



2. Gia đình anh Fx. Đặng Xuân Diệu


3. Bốn thanh niên giáo xứ Yên Hòa


4. Tâm sự của vợ anh Nguyễn Xuân Anh


Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế


 

Tình hình về phiên tòa xửa các Thanh Niên Công Giáo tại Vinh


—–
16h10′: Nhà báo Trần Quang Thành phỏng vấn cô Phương, em gái thanh niên yêu nước Nguyễn Đình Cương:

14h: Thông tin từ Thành phố Vinh cho biết: Hiện nay những người sau đây đi vào Thành phố Vinh nghỉ tại khách sạn đang bị bắt giữ vào Công an Thành phố Vinh gồm: Người Buôn Gió, Nguyễn Lân Thắng, Trương Văn Dũng. Công an đang lập biên bản ghi lời khai của những người này. Trả lời vào biên bản của Công an Thành phố Vinh, ông Trương Văn Dũng nói: “Tôi xác định các anh bắt tôi vào đây là trái pháp luật, ghi vào đi”.
Ngoài ra, sáng nay Lã Việt Dũng bị bắt vào đồn vô cớ, bị truy hỏi về việc chụp ảnh, anh trả lời: “Ở đây không có biển cấm quay phim, chụp ảnh nên không thể bắt tôi khi chụp ảnh ở đây”. Thật bất ngờ, câu trả lời hết sức “cùn” mang đặc tính riêng Công an Thành phố Vinh và công an Việt Nam là: “Ở đây có biển ghi khu vực cấm, tức là cấm tất cả”. Tất nhiên là Lã Việt Dũng đã không chấp nhận và sau khi đuối lý họ đã phải thả anh ra.
12h15′: 1 CTV từ Thành phố Vinh gửi tin: “Sáng nay đã có 11 nạn nhân bị thẩm vấn tại Tòa, sau các thủ tục ban đầu, Tòa đã đọc cáo trạng cho từng người. Các nạn nhân đã bị thẩm vấn từng người một, tất cả đều khẳng định rõ ràng những việc mình làm là vô tội, với tinh thần yêu nước, chống Trung Quốc xâm lược và vì cộng đồng dân tộc, đất nước này. Với tinh thần và những việc làm yêu nước đó, họ hoàn toàn không có tội.
Còn Tòa và Viện Kiểm sát muốn kết tội họ theo lệnh Đảng Cộng sản, thì những kẻ kết tội phải chịu trách nhiệm trước dân tộc. Tin cũng cho biết, các nạn nhân ra tòa đều mặc quần áo bình thường, thái độ tươi tỉnh, phấn khởi vì được làm chứng cho Sự thật – Công lý – Hòa bình và được nói lên tiếng nói của lòng dân, của mỗi người dân Việt Nam trước cái gọi là Tòa án của bạo quyền, của ma quỷ.
Thông tin còn cho biết thêm, tất cả người nhà, thân nhân hiếm hoi được vào Tòa hôm nay đều bị thu giữ máy điện thoại và đều bị hạn chế. Những thứ đã tiếp tế cho các nạn nhân thời gian gần đây ở các trại giam, các nạn nhân không nhận được. Đây là hành động vô nhân đạo của nhà cầm quyền Việt Nam đối với các nạn nhân trong thời gian qua. Paulus Lê Văn Sơn, người được gia đình gửi quần áo vét cũng không nhân được trước khi ra tòa.”  - Thông tin tổng hợp về phiên tòa xử 14 thanh niên Kitô giáo yêu nước tại Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An (NVCL).
11h55’- Video: CA, dân phòng dày đặc bên ngoài phiên xử 14 người yêu nước tại Nghệ An (DLB).
10h18′: Đã có các cha Quang đang tới cùng với cha Thục và Cha minh. Cha Thượng Nam cũng đã đến đồng hành với hai cha và mọi người.
H2
Ảnh: Facebook Hư Vô
10h15′: Hiện đã có thêm cha FX Đinh Văn Minh cùng đồng hành với mọi người, dân phòng, công an và côn đồ đang gây sự với hai linh mục là cha JB Nguyễn Đình Thục và cha FX Đinh Văn Minh. 
10h10′: SOS: Bà Nguyễn Thị Hóa, mẹ của anh Nguyễn Đình Cương đã bị công an hành hung, phải đến bệnh viện phành phố. Anh Nguyễn Đình Cương là 1 trong 14 người ra tòa sáng nay.
10h05′: Hiện tình hình ở số 119 Minh Khai vẫn rất căng thẳng. Lực lượng công an đòi kéo cha Thục đi, không cho cha cầu nguyện cùng giáo dân. Bà con giáo dân đang hết sức bảo vệ Cha.
9h:45: 1 CTV cho biết, tại số nhà 119 MK Cha JB Nguyễn Đình Thục cùng giáo dân cầm tay nhau hát kinh hòa bình. Đang trong lúc Cha Thục cùng giáo dân cầu nguyện thì lực lượng công an đã đến đàn áp – không cho Cha cùng giáo dân cầu nguyện.
9h30′: Em Trần Hoài Tô, em gái của anh Trần Hữu Đức, người thanh niên công giáo vừa bị kết án 3 năm tù vì tội yêu nước, vừa bị công an mặc thường phục đòi bắt đi. Tin từ DLB: TP Vinh bị phong tỏa, CA dày đặc bên ngoài khu vực tòa án. 9h15′: Lúc này có khoảng hơn 200 người dân tập trung tại đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai, cách khu vực tòa án 200m. Hiện tinh thần của tất cả mọi người rất mạnh mẽ. Theo ghi nhận, linh mục Nguyễn Đình Thục cũng có mặt trong đoàn người trước cổng tòa án.
9h05’: Tin từ blogger Trần An: Hiện nay tất cả mọi người đang nắm tay nhau để cầu nguyện.
8h55’: Đoàn Đà Lạt đã bị tách ra thánh hai nhóm, một nhóm 8 người đang đứng tại 54 Nguyễn Thị Minh Khai, còn nhóm kia thì mất liên lạc. Cha JB Nguyễn Đình Thục Cũng đã có mặt cùng với mọi người tại đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai.
8h40’: 1 CTV nhắn tin: Đoàn Đà Lạt bị một lực lương hùng hậu có cả công an và quân đội, gần một trăm tên chặn ngay tại đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai. Hiện tại có hơn một trăm người tham dự đã vào đc phía trong của bọn chúng, nhưng nó lại không cho ra nữa, còn lại tất cả bị chặn trước cây xăng và khu vực tam giác quỷ“.
Tin từ blogger Người Buôn Gió: Có 20 dân phòng, công an, an ninh rồi. Giờ đổ thêm một xe 20 người nữa bao vây khách sạn. Ba thằng mình nguy hiểm vậy sao? Cùng thời điểm, có khoảng 30 giáo dân đã tập hợp gần hàng rào. Một chiếc xe chở 20 công an dân phòng vừa chạy ra khỏi khuôn viên tòa án, có thể đàn áp bà con chỗ khác.
6h30′: Blogger Trần An: 6H – Hiện nay đoàn đã bị các CSGT bắt xuống xe và đoàn đã chọn phương án đi bộ để đến tham dự phiên tòa, đoàn người tham dự bộ hành chỉ còn cách tòa án 10km. Tại ngã ba Quán Bánh có chừng 40 cảnh sát các loại đang làm nhiệm vụ, tất cả ngõ vào TP Vinh đều bị công an phong tỏa.
H2 .
6h15′: Công an Vinh trấn áp các nhà nghỉ khách sạn trong đêm (Chuacuuthe). “Theo một số nguồn tin từ Vinh cho biết: Hiện nay các cán bộ an ninh cấp cao đang đổ về thành phố Vinh. Đã có các xe chuyên dụng để trấn áp đám đông tập kết về khu vực báo Công an Nghệ An, khu vực tượng đài Hồ Chí Minh…”. – Tường thuật thân nhân của các TNCG trên đường tới dự phiên tòa (Tạo vật hèn mọn).
2h30’: Blogger Bùi Hằng: “Kính thông báo đến toàn thể bà con, lúc 1h 54 phút, 27 công an đang bao vây nơi nghỉ của một số anh chị em vào Vinh xem phiên tòa xử các thanh niên công giáo. Nhóm đang bị bao vây tại nơi nghỉ 158 Nguyễn Thái Học – Thành Phố Vinh- Nghệ An gồm Nguyễn Lân Thắng, Người Buôn Gió… Mới nhận thông tin trên. Bà con anh chị em ở Vinh xem hỗ trợ…”
Nóng: 2hBlogger Người Buôn Gió, Nguyễn Lân Thắng và Trương Văn Dũng bị công an kiểm tra (NBG). NBG: “Lễ tân con gái gọi mở cửa có việc, mình nhất quyết ko mở vì lý do sợ bị vu hiếp dâm. Có tiếng gọi xưng là công an kiểm tra, mở cửa 5 cảnh sát, hai trung tá an ninh và ba người trung niên thường phục xông vào. Một trong ba người này nói là chỉ huy đòi kiểm tra hành lý, mình hỏi kiểm tra phải có chuyên đề, pháp lệnh, luật tố tụng. Họ đòi đưa về trụ sở mình bảo thế là bắt ngưới bất hợp pháp. Giờ họ đứng canh cửa cầm dùi cui cho mình không ra, thế là giam giữ người bất hợp pháp“.



Copy từ: Anh Ba Sàm



Cập nhật tin: Thân nhân các thanh niên Công giáo Vinh bị công an chặn trên đường tham dự phiên tòa


Cập nhật tin: Thân nhân các thanh niên Công giáo Vinh bị công an chặn trên đường tham dự phiên tòa

Đăng bởi lúc

VRNs (08.01.2013) – Nghệ An – 7g30: đây là đoạn video ghi lại việc CSGT chặn xe của đoàn giáo dân giáo xứ Yên Hòa và các thân nhân của các thanh niên CG &TL lúc 5h39′ tại thị trấn Quán Hành. Không chỉ bắt dừng xe vô cớ mà CSGT còn lục tung đồ của mọi người nữa. Đây là hành động của những kẻ chỉ biết nghe theo lệnh, bất chấp pháp luật và đạo lí.
6g30: Đoàn Giáo xứ Yên Đại và thân nhân của anh Nguyễn Đình Cương và anh Nguyễn Xuân Anh đã xuất phát đi đến tòa.
- 6g23: hiện tại các cửa ngõ vào TP Vinh đã bị các chốt công an canh giữ, họ chặn hỏi bất cứ người dân nào đi ngang qua mà họ muốn.
- 6g15: Cũng những trò nhơ bẩn như ngành công an, an ninh từng làm, vào lúc 1g54 phút sáng nay, công an đã ập vào các khách sạn, nơi có những người anh em thân hữu của các TNCH &TL này đang thuê ở đòi khám xét và bắt về đồn. Khi bị hỏi lệnh ở đâu, tại sao vô cớ khám xét thì những viên an ninh và công an này ú ớ và nói rằng, chỉ làm theo lệnh của cấp trên.
- 6g00: hiện tại, trên xe có cha mẹ của các anh Hồ Đức Hòa, cha mẹ của anh Nguyễn Văn Duyệt, mẹ của anh Hồ Văn Oanh, mẹ của anh Nguyễn Văn Oai là những người đã trên 70 tuổi. Họ đến tòa theo sự chấp thuận của tòa án nghệ an về phiên tòa “công khai” nhưng hiện tại có nhiều khả năng họ sẽ không có mặt để tham dự phiên tòa sáng nay được vì khoảng cách đang còn rất xa, cộng thêm vào đó là tuổi già sức yếu, họ khó lòng mà đi bộ xa như thế được. Đây là những việc làm thường thấy của chính quyền khi họ tìm mọi cách để ngăn chặn mọi người đến tham dự phiên tòa, kể cả là người thân. Đây là những trò bỉ ổi vô liêm sỉ của chính quyền, đại diện là công an và an ninh.
- 5g48: hiện tại có 5 xe CSGT đang giữ đoàn, đoàn đã đi bộ đc gần 1km tức là cách nơi xử án còn 10 km.
- 5g29: Xe chở thân nhân của các TNCG & TL trên đường đến tham dự phiên tòa thì bị CSGTchặn bắt tại Thị Trấn Quán Hành, cách TP Vinh khoảng 12km. Hiện tại công an chưa đưa ra lí do vì sao? Bà con không phản ứng, tập trung đọc kinh rất to. Ngoài trời lúc này rất lạnh.
Cập nhật liên tục…..


 

 


Copy từ: Ttruyền Thông Chúa Cứu Thế



Tường thuật phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 người yêu nước tại Vinh



VRNs (08.01.2013) – Vinh – Cập nhật lúc 16g15: an ninh, dân phòng, công an, côn đồ tiếp tục thực hiện trấn áp và bắt bớ. Họ vừa bắt thêm 3 thanh niên, trong đó có em trai của anh Nguyễn Đình Cương là Nguyễn Đình Cường. Như vậy, không chỉ người mẹ tội nghiệp bị đánh đang phải cấp cứu tại bệnh viện mà con trai của bà cũng đã bị đánh rất tàn bạo rồi bị bắt đem đi. Hiện chúng tôi chưa biết họ đã mang 3 người này đi đâu. Dân phòng, an ninh, công an, côn đồ dày đặc, cứ một người dân thì có 3 đến 4 viên an ninh, công an, côn đồ bám sát bên cạnh.
Trên thực tế và từ nhận định của mọi người, nhà cầm quyền VN đã vấp phải sự kiên cường cũng như sự hiểu biết của các thanh niên Công giáo và Tin lành này. Từ khi còn bị tạm giam, các TNCG &TL lành, người thì không khai bất cứ điều gì, người thì kiên quyết không nhận tội, thậm chí họ còn từ chối cả luật sư biện hộ bởi đơn giản họ luôn luôn khẳng định mình vô tội. Chính vì thế, tại phiên tòa hôm nay, điều đó lại càng được các thanh niên này tỏ rõ hơn. Do đó, từ sáng đến nay, tòa án tỉnh Nghệ An không dám mở loa ngoài để mọi người dân được theo dõi vụ án “công khai” này. 
Là người có chút hiểu biết thì chắc không mấy ai lạ lẫm với trò bỉ ổn đối với những phiên tòa bỏ túi như thế này. Tuy nhiên, sự bị ổi này của nhà cầm quyền ngày càng gieo rắc sự bất mãn cao độ đối với mỗi người dân.
Những dấu chỉ trước sự mạnh mẽ, kiên trung của những thanh niên này là một bằng chứng hùng hồn cho sự cáo chung của chế độ.
- 16g00: Như sáng nay chúng tôi đã đưa tin: Khi đến tham dự phiên tòa xét xử con mình là anh Nguyễn Đình Cương, bà Nguyễn Thị Hóa, mẹ anh đã kêu lớn tiếng khi các thanh niên này vừa bị dẫn giải tới tòa rằng: “Con tôi, các cháu tôi vô tội!” Ngay lập tức, lực lượng dân phòng, công an, côn đồ có mặt tại hiện trường xông tới đàn áp, đánh đập bà, khiến bà ngất xỉu tại chỗ. Sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Nghệ An, chiều nay bà vẫn tiếp tục có mặt để cùng mọi người đến theo dõi phiên tòa. Tuy nhiên, với sự hèn hạ của các nhân viên an ninh, công an và côn đồ, lúc 15h30 bà lại một lần nữa bị đánh gục tại chỗ, hiện bà đã được đưa đi cấp cứu lần hai.
Một điều cần nói thêm: Chiều nay, với số lượng dân phòng, công an, an ninh, côn đồ nhiều gấp chục lần người đến tham dự phiên tòa nên bắt đầu từ lúc 15h30, lực lượng “công an nhân dân” này bắt đầu thực hiện việc đàn áp và bắt bớ. Hiện có ít nhất 2 người đã bị bắt nhưng chưa rõ bị đem đi đâu.

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và chuyển tải thông tin đến quí vị.
- thanhnienconggiao.blogspot.com cho biết: “14h20: Thông tin mới nhất cho biết Blogger Người Buôn Gió, Nguyễn Lân Thắng và anh Truong van Dung đang bị giam giữ trái pháp luật tại CA TP Vinh. Xin mọi người cầu nguyện cho các anh được bình an, thời buổi này vào đồn công an sợ lắm”
- Theo tin từ thanhnienconggiao.blogspot.com, sáng nay có tất cả 11 nạn nhân được thẩm vấn tại tòa. Tất cả 11 người đều tuyên bố mình vô tội. Họ chỉ thể hiện lòng yêu nước của một công dân khi xuống đường tham gia các cuộc biểu tình.
-11g15: 
 
Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Hóa, bà là mẹ của anh Nguyễn Đình Cương đến tham dự phiên tòa công khai nhưng đã bị dân phòng, công an, côn đồ xé rách cả áo khoác
Cha NGuyễn Đình Thục trả lời phỏng vấn trước cổng Tòa án:


- 10g15: một số hình ảnh bên ngoài tòa án
Công an chốt chặn nhiều ngã đường trước một phiên tòa công khai
Dân phòng và côn đồ theo sau các thân nhân 14 người yêu nước
Tay lăm lăm dùi cui để đánh dân?
Những khuôn mặt tay sai không biết suy nghĩ
Những người tham dự phiên tòa đều đội mũ trắng
Phiên tòa “cấm cản công khai”

Lực lượng tiêu xài tiền thuế của dân hết sức vô lý
- 9g46: tại số nhà 119 Nguyễn Thị Minh Khai, Linh mục Nguyễn Đình Thục đã cùng giáo dân cầm tay nhau cầu nguyện bắng cách hát Kinh Hòa Bình. Trong lúc mọi người đang cầu nguyện thì dân phòng, công an đến đàn áp và giải tán.
Dù bị lực lượng dân phòng, công an, côn đồ dày đặc ngăn chặn nhưng những người quan tâm vẫn hướng về các Thanh Niên đang bị xét xử


Blogger Lã Việt Dũng bị đưa về công an TP. Vinh
- Khoảng 8g sáng nay, blogger Lã Việt Dũng từ Hà Nội vào xem phiên tòa, khi anh đang ngồi trên taxi cùng với người bạn, ngang qua khu vực tòa án thì chụp vài tấm ảnh. Tức thì một dân phòng lao tới dùng dùi cui đập rất mạnh vào taxi để tài xế phải dừng xe lại (dân phòng có quyền dừng xe taxi sao?). Sau đó công an giao thông và mật vụ yêu cầu đưa cả taxi và người trên xe về đồn công an TP. Vinh, chỉ cách tòa án vài trăm mét. Tại đây, công an nói anh Dũng và bạn đã chụp hình nơi có bảng cấm. Anh Dũng không đồng ý vì ở khu vực đó chỉ có bảng “Khu vực cấm” chứ không hề có bảng cấm quay phim, chụp ảnh. Viên công an bảo bảng “Khu vực cấm” là cấm tất cả mọi thứ! Anh Dũng không đồng ý và hỏi lại: “Thế thì người đi đường cũng bị cấm nhìn khi đi qua đây sao?” thì viên công an đuối lý. Sau 15 phút tranh luận công an buộc phải để cho anh Lã Việt Dũng và bạn anh ra về.
- 8g30: cô Phương, em gái của anh Nguyễn Đình Cương cho chúng tôi biết: mặc dù thân nhân và bạn bè của 14 người yêu nước bị nhà cầm quyền đưa ra xét xử hôm nay tại tòa án tỉnh Nghệ An đến tham dự phiên tòa rất đông, nhưng cũng không thấm vào đâu so với lực lượng công an, dân phòng, “quần chúng tự phát” (côn đồ) được nhà cầm quyền quy tụ về đây để chuẩn bị ra tay đàn áp người tham dự phiên tòa công khai.
Hiện nay mỗi gia đình chỉ có 1 hoặc 2 người vào được bên trong phòng xử án. Còn tất cả bị chặn lại bên ngoài.
- Theo tường thuật của nhóm phóng viên có mặt tại hiện trường, xung quanh khu vựa tòa án tỉnh Nghệ An đầy dẫy công an, dân phòng, mật vụ,… Tính đến thời điểm hiện tại, lúc 7g12, các đoàn đã bị chặn gồm: Đoàn Giáo xứ Yên Hòa, Đoàn thân nhân của Paul Trần Minh Nhật, Đoàn của giáo xứ Nghi Lộc và thân nhân của Sinh viên Thái Văn Dung.
Riêng đoàn Gx Yên Hòa đã đi bộ vào đến địa phận Tp. Vinh, cách nơi diễn ra tòa án “công khai” chỉ còn 6km.

Đoàn GX Yên Hòa đã đến địa phận Tp Vinh
Đoàn Yên Hòa đã đến dưới trời mưa phùn rét mướt nhưng vẫn không làm nhụt chí những người đến tham dự phiên tòa. Còn phía chính quyền thì huy động tối đa mọi loại công an
Tại ngã ba Quán Bàu, nơi cách tòa án “công khai” khoảng 4km về phía bắc. Dân phòng, công an xã thuộc các địa phương, côn đồ được huy động tối đa để ngăn chặn. Nhóm công an và côn đồ này đang đi phía sau đoàn Yên Hòa, chưa biết họ sẽ định làm gì những người dân tay không tấc sắt này? Rất có thể một màn đàn áp sẽ được thực hiện.
 
Đây là hình ảnh công an các xã, dân phòng, côn đồ chắn các lối dẫn vào đường Hồng Bàng, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Lê Hồng Phong
 
Hình ảnh công an các loại lập chốt đứng ngay giữa đường của phiên tòa công khai. Từ Tòa án tới địa điểm này gần 1km
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin phiên tòa…



Copy từ: Ttruyền Thông Chúa Cứu Thế