CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Quốc hội và Chính phủ phải trả lời dân về tội ác của công an Hà nội !

BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC SÁNG 2/6/2013 TẠI HÀ NỘI

 http://dominhtuyen1962.blogspot.com/2013/06/video-va-hinh-anh-nguoi-dan-viet-nam.html
Biểu tình chống Trung quốc sáng 2/6/2013 tại Hà Nội

Sáng nay, tại Hà Nội, đáp lại lời kêu gọi xuống đường biểu tình chống Trung Quốc tiếp tục có những hành vi gây hấn trên Biển đông, hàng trăm người đã xuống đường bày tỏ lòng yêu nước, kịch lịch phản đối những hành vi ngang ngược của Trung quốc trên Biển Đông.

Cuộc biểu tình diễn ra trong lúc bài phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng về cái gọi là “Niềm tin chiến lược” tại Hội Nghị Đối Thoại Shangri-la lần thứ 12 vừa kết thúc, được cộng đồng các quốc gia Asian – như báo chí nhà nước cho biết, đánh giá cao.
Trong khi đó, tại Biển Đông, vùng lãnh hải và lãnh thổ của Việt Nam, tầu Trung quốc tiếp tục những hành vi gây hấn, bắn cháy tầu cá của các ngư dân Việt Nam. Hành động này của nhà cầm quyền Trung Quốc bị cả thế giới lên án, trong khi chính quyền Việt Nam tiếp tục tỏ ra yếu hèn, nhu nhược, phản ứng một cách yếu ớt, chiếu lệ.

Tiến sĩ Nguyễn Quang A trong cuộc biểu tình sáng nay tại Bờ Hồ
Khoảng 9h15, cuộc biểu tình bắt đầu nổ ra trước Nhà hàng Cá mập hồ Hoàn Kiếm. Hàng trăm người, với biểu ngữ trên tay, hô vang khẩu hiệu phản đối Trung Quốc xâm lược.

JB. Nguyễn Hữu Vinh bị côn đồ bắt lên xe Bus

Lực lượng Hồng vệ "binh ào ào như sôi" đuổi bắt người yêu nước
 Ngay lập tức lược lượng an ninh các loại đồng loạt xuất hiện vây bắt các biểu tình viên yêu nước. Trong số những người bị bắt đầu tiên có blogger: JB. Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Tường Thụy, Bùi Thị Minh Hằng… Có khoảng 20 người đã bị đẩy lên hai xe buýt đưa về trại “Phục hồi nhân phẩm Lộc Hà”.

Các biểu tình viên bị bắt lên xe bus đưa về trại Lộc Hà
Việc bắt bớ người yêu nước bất chấp pháp luật này của nhà cầm quyền Hà Nội cho thấy thái độ bán nước cầu vinh của nhà cầm quyền ngày càng rõ nét.

Các biểu tình viên bị bắt đang ở trại Lộc Hà

JB, Nguyễn Hữu Vinh và Trương Văn Dũng tại trại Lộc Hà
Tại Trại Lộc Hà, các biểu tình viên bị dồn vào một nơi. Theo thông tin chúng tôi nhận được, một số biểu tình viên đã bị lực lượng an ninh đanh đập, trong số đó có Trương Văn Dũng…
Hiện nay, có rất đông côn đồ đang tập trung bên ngoài trại Lộc Hà.
Lục lượng an ninh trong trại Lộc Hà đang cố gắng xé lẻ từng người để gây áp lực, nhưng mọi người không đồng ý và yêu cầu được làm việc tập thể và phải nêu rõ lý do bắt bớ.

MỘT SỐ VIDEO VÀ HÌNH ẢNH CẬP NHẬT VỀ CUỘC XUỐNG ĐƯỜNG TẠI HÀ NỘI VIỆT NAM SÁNG CHỦ NHẬT 02-06-2013 PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC








Video cho thấy cũng đã xảy ra biểu tình tương tự trước cửa trại Lộc Hà và hàng chục người hô to 'Phản đối bắt người yêu nước'.





Video: Người biểu tình yêu nước bị bắt sáng Chủ Nhật 02-06-2013








Video: Người biểu tình đấu tranh với công an mặc 
sắc phục đánh người






Video: Biểu tình nằm phản đối công an đánh người tại cổng 
trại LỘC HÀ ngày 2/6/2013 






Người biểu tình nằm la liệt phản đối hành động bắt người và đánh đập dã man của công an Việt Nam hôm Chủ Nhật 02-06-2013











Anh Trương Văn Dũng,người tham gia buổi tuần hành với đồng bào yêu nước sáng Chủ Nhật 02-06-2013 bị công an bắt và hành hung. Đến chiều cùng ngày anh đã bị quẳng ra đường trong tình trạng ngất lịm và rách vùng đầu.





Vết thương trên người anh Chí Đức....trông thật thảm hại



  Tên áo đen thuộc đội an ninh Hoàn Kiếm trực tiếp chỉ đạo và xông vào đánh anh chị em bên ngoài cổng Lộc hà. Tên này cũng là kẻ đánh ông Trương Dũng ngày 9-12-2013 bên ngoài Lộc hà. Yêu cầu GĐ công an Hà nội Nguyễn Đức Chung, các phóng viên báo chí cùng nhân dân điều tra và công bố lý lịch tên này, xử lý trong ngành và xử lý trước pháp luật.

Tất cả đám côn đồ đeo băng đỏ này tham gia đánh người ngoài Bờ hồ và trên xe buýt,  bên ngoài  cồng trại Lộc hà nhiều lần.


Bắt cả phụ nữ, trẻ em vài tháng tuổi lên xe buýt, nhân quyền đây hả ?

Giáo viên  cũng bị  bắt vào Lộc hà.

Nhân viên an ninh làm nhiệm vụ quay camera từ đầu đến cuối các diễn biến tại Lộc hà, ngay cả khi côn đồ và công an áo xanh đánh người.


Biểu tình rất đẹp và ôn hoà, vậy Quốc hội và chính phủ hãy trả lời dân về những gì công an Hà nội đã làm với những người yêu nước

Copy từ: Lê Hiền Đức

ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM KIỆN GOOGLE ĐỂ LẤY LẠI UY TÍN CHO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC







Mấy ngày qua, khi vào email basamvietnam@gmail.com, BTV nhận được cảnh báo từ gmail: Tài khoản của bạn có thể gặp nguy hiểm bởi các cuộc tấn công do nhà nước bảo trợ, nguyên văn "Your account could be at risk of state-sponsored attacks". Không riêng tài khoản email của Ba Sàm, mà các blogger khác cũng đã gặp trường hợp tương tự, khi thấy họ chia sẻ thông tin này trên Facebook mấy ngày qua.

Mình không nghĩ chính phủ VN làm chuyện đó. Đường đường là một chính phủ, không lẽ nào lại đi bảo trợ cho bọn tin tặc? Có thể Google đã vu khống cho chính phủ Việt Nam?

Nếu chính phủ VN không bảo trợ cho tin tặc tấn công vào email của các blogger, để lấy lại uy tín và công đạo cho mình, đề nghị chính phủ ta khởi kiện công ty Google. Nếu thắng kiện, không những lấ lại uy tín cho đảng và nhà nước, mà còn có thể được bồi thường một khoản tiền có lẽ không nhỏ. Xin méc với chính phủ VN rằng Google hiện nay rất giàu, có tổng tài sản hơn 93 tỉ đô la, trong đó, số vốn của họ trên 70 tỉ. Họ có đủ khả năng bồi thường một số tiền không nhỏ cho chính phủ VN.

Hai nhà sáng lập Google, Larry Page và Sergey Brin, hãy coi chừng! Nếu vu khống chính phủ VN thì nên chuẩn bị hầu tòa và hãy chuẩn bị sẵn 1 số tiền để bồi thường đấy.

------

Nội dung của gmail cảnh báo:

"Your account could be at risk of state-sponsored attacks

About the security threat

If you were directed to this page from a warning displayed above your Gmail inbox, we believe that state-sponsored attackers may be attempting to compromise your account or computer.

It's likely that you received emails containing malicious attachments, links to malicious software downloads, or links to fake websites that are designed to steal your passwords or other personal information. For example, attackers have often been known to send PDF files, Office documents, or RAR files with malicious contents. We strongly recommend that you avoid clicking links or attachments in suspicious messages.

It's important to note that Google's internal systems are not compromised and that this message does not refer to one specific campaign. We routinely receive abuse reports from users, as well as from our internal systems that monitor for suspicious login attempts and other activity. To help defend the integrity of these systems, we aren't sharing more details about these attacks. However, after carefully studying the abuse reports, we decided to show you the message in Gmail to help warn and protect you from potential attacks.



Copy từ: FB Ba Sàm


 ......................................

Có một cuộc biểu tình liên quan đến đất đai: Dân trả "sổ đỏ"

Bộ trưởng lý giải việc hàng loạt người dân trả “sổ đỏ”

Ngọn nguồn của việc người dân trả lại sổ đỏ là hệ số K được các cơ quan sở tại xác định khá cao so với quy định chung...

Bộ trưởng lý giải việc hàng loạt người dân trả “sổ đỏ”
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang: "Trong quy định tại Tp.HCm, hệ số K tương đối cao khiến nhiều hộ gia đình không có tiền để nộp nên họ trả lại hoặc không đến nhận sổ đỏ".



 
Lý do khiến hàng trăm hộ dân tại Tp.HCM và một số địa phương khác trả lại sổ đỏ là do địa phương này áp dụng hệ số K cao hơn từ 2- 4,5 lần so với quy định, khiến nhiều hộ gia đình không thể có đủ tiền nộp để nhận sổ đỏ về.

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trong chuyên mục “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời”, ngày 2/6.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, vừa qua báo chí đã phản ánh rất đúng tình trạng người dân tại Tp.HCM và một số địa phương khác trả lại sổ đỏ vì số tiền phải nộp quá cao. Theo ông, ngọn nguồn của vấn đề này là hệ số K được các cơ quan sở tại xác định khá cao so với quy định chung.

Bộ trưởng Quang cho biết, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, hệ số K chính là hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền thu sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Nhưng đó là diện tích vượt hạn mức theo quy định vượt hạn mức diện tích đất ở đô thị. Thứ hai, hệ số K theo Thông tư 93 của Bộ Tài chính sẽ được UBND các tỉnh quy định phù hợp với thực tế của từng địa phương.

“Qua tìm hiểu thì tình hình ở Tp.HCM cũng có liên quan đến hệ số K này. Trong quy định của địa phương này vừa rồi dao động từ 2- 4,5 lần so với quy định và có thể nói là hệ số K tương đối cao. Với các hộ gia đình trong điều kiện khó khăn hiện nay nên họ rất khó để có được khoản tiền như vậy để nộp và sau đó lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho nên có động tác họ trả lại hoặc không nhận sổ”, Bộ trưởng Quang nói.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có họp bàn với Bộ Tài chính và đề nghị với Tp.HCM cũng như các tỉnh khác vận dụng Thông tư 93 sao cho phù hợp.

Theo Bộ trưởng, để thực hiện cần chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất, đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với diện tích vượt hạn mức thì mục đích quản lý là chính và bảo vệ quyền lợi của người dân theo luật pháp đã quy định. Do vậy, cũng cần tính toán, xem xét hệ số K sao cho tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân có thể nộp khoản tiền theo quy đinh.

Thứ hai, đối với những trường hợp chuyển đổi mục đích sang đất ở thì cũng căn cứ theo giá thị trường thì sẽ phù hợp hơn.

“Tôi cũng được biết Tp.HCM có hướng điều chỉnh hệ số K xuống từ 1,2 - 3 lần. Chúng tôi đánh giá cao xử lý kịp thời này của thành phố. Chúng tôi cũng mong rằng các địa phương cũng cần rút kinh nghiệm qua việc làm của Tp.HCM trong tính toán hệ số K liên quan đến việc cấp giấy cho người dân”, Bộ trưởng Quang cho hay.

Liên quan đến việc một số địa phương tính lãi của người chậm nộp tiền sử dụng đất quá cao, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết, Thông tư 93 của Bộ Tài chính có quy định khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì người được cấp giấy phải nộp một khoản tiền. Sau khi có quyết định thu tiền rồi mà chậm nộp theo hạn quy định thì phải chịu một khoản nộp phạt là 0,05%/ngày, nghĩa là tương đương với 18% một năm.

Tuy nhiên, trong Nghị định 120 của Chính phủ lại có quy định khi người dân chưa có đủ điều kiện về kinh tế, chưa có tiền để trả khoản phải nộp khi cấp giấy thì có thể ghi nợ được.

“Việc ghi nợ được thực hiện trong 5 năm, người dân chỉ phải trả theo giá ở thời điểm cấp giấy đó. Có thể ở một số địa phương vấn đề ghi nợ chưa được triển khai, hoặc người dân chưa biết được chính sách này để có thể ghi nợ”, Bộ trưởng Quang nói.

Bộ trưởng khẳng định, về phía các địa phương thì các chính sách này người dân phải được biết, các cơ quan chuyên môn phải làm cách nào đó giải thích cho người dân.

Tuy nhiên, Bộ trưởng khuyến nghị, trong trường hợp nếu điều kiện kinh tế cho phép thì cũng không nên nợ, còn nếu có ghi nợ thì cố gắng trong 5 năm trở lại, nếu sau 5 năm thì việc tính giá sẽ tính tại thời điểm nộp tiền thì sẽ rất khác. Do vậy cũng đề nghị với bà con không nên vì có chính sách như vậy mà cố tình trì hoãn.

Thông tin về tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên toàn quốc, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết Bộ đã và đang triển khai nhiều biện pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bộ đã có làm việc với 22 địa phương có tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn thấp để họp bàn các giải pháp tháo gỡ khó.

Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, nhiều tỉnh, thành đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên, một số tỉnh thành vẫn còn chậm. Dự kiến trong hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, Bộ sẽ công khai những địa phương, đơn vị kết quả thực hiện thấp để tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 6 tháng cuối năm.


Copy từ: VnEconomy

PHƯƠNG UYÊN XUẤT HIỆN TRONG ĐOÀN BIỂU TÌNH NGÀY 2/6/2013 NHƯ THẾ NÀO

.
Phương Uyên đã tạo nên nguồn cảm ứng đặc biệt trong tâm thức của những người yêu nước, thương nòi. Uyên hội tụ đầy đủ những gì tốt đẹp nhất. Hay nói cách khác, tất cả những nét đẹp cần có của thế hệ trẻ đã hội tụ trong Phương Uyên: tuổi trẻ, thông minh, xinh đẹp, trong sáng, chan hòa, hiếu thảo và đặc biệt là lòng dũng cảm, khí phách kiên cường.
Đã nhiều lần trong bữa ăn gia đình, tôi nói chuyện với con gái út: Con xem, chị Phương Uyên sinh trước con có 3 năm mà chị ấy đã làm được những việc như thế, biết suy nghĩ như thế. Còn con thì ăn cũng chẳng nên, mẹ phải hầu từng tí một.
Khi Phương Uyên bị kết án rất nặng nề, bố mẹ Phương không hề sợ hãi mà đều bày tỏ sự hài lòng, hãnh diện về đứa con của mình.
Tôi yêu Phương Uyên bằng tình cảm của một người đi trước đối với thế hệ trẻ, bằng tình yêu của người bác đối với cháu và càng ngày, tôi càng nhận ra tình cha con đối với Uyên trong tôi đang hình thành và lớn dần. Tôi cảm thấy ghen tị với anh Linh, chị Nhung là những người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục con để chúng ta có Phương Uyên hôm nay.
Lúc nào tôi cũng muốn gọi: Phương Uyên, Bác yêu con. Cứ mỗi lần viết về Phương Uyên, mắt tôi lại nhòe.
Tôi luôn luôn ám ảnh về câu khẩu hiệu “Tàu Khựa cút khỏi Biển Đông” viết bằng máu của Uyên. Khi có lời kêu gọi biểu tình, tôi chợt nghĩ ra, hay là ta lấy câu khẩu hiệu này của Uyên làm khẩu hiệu cho cuộc biểu tình ngày 2/6 tới. Tôi chia sẻ ý tưởng này trên mạng và lập tức được nhiều bạn hưởng ứng. Chỉ ít phút sau, có một bạn gửi cho tôi mẫu băng rôn bằng ba thứ tiếng: Việt, Anh , Hoa.

Tôi xem thấy rất hài lòng và quyết định mang in.
Vợ tôi nhất định đòi đi theo, khi mang in cũng như khi lấy về đề phòng có thể bị cướp. Ngoài băng rôn, tôi in thêm một số biểu ngữ cùng nội dung bằng giấy khổ A3.
Chiều 1/6, tôi đã hoàn thành và gửi cho một số bạn nhưng không công khai để đảm bảo hôm sau mang đi cho an toàn.
20130601_170205
20130601_160935
Và như mọi người đã thấy, hình ảnh Phương Uyên cùng câu khẩu hiệu của cháu đã xuất hiện trong trong cuộc biểu tình ngày 2/6/2013. Tiếc rằng, băng rôn này chỉ xuất hiện được chừng 5 phút rồi bị cướp khi cuộc biểu tình bị đàn áp.
băng rôn2


Những biểu ngữ in trên giấy A3 sau đó cũng bị cướp giật hết.
Chúng không cho Phương Uyên và chúng tôi đuổi Tàu ra khỏi biển Đông.
3/6/2013
NTT
Cùng tác giả cùng chủ đề:
BỎ TÙ ĐINH NGUYÊN KHA, NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN LÀ HÀNH ĐỘNG BẤT LƯƠNG 24/5
BỐ LÁO 20/5/2013
Phương Uyên ngây thơ và trong sáng – Không thể nói ngược. 19/5/2013
Phải trắng án cho Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên 16/10/13
Thấy gì qua cáo trạng vụ án hai sinh viên của Viện kiểm sát Long An? 15/5/13
Thông tin mới nhất về Nguyễn Phương Uyên 15/5/13
Vụ bắt giữ Nguyễn Phương Uyên: Vi phạm thủ tục tố tụng là không thể chối cãi. 10/11/12
Khó tin những gì họ đã luận tội Nguyễn Phương Uyên. 7/11/12
Ông cán bộ công an phường Tây Thạnh nói như thế là không được 26/10/12
Thư của Đảng làm báo gửi blog NTT 25/10/12
Đừng xác định tội Phương Uyên thay công an 24/10/12
Thông báo về việc bắt tạm giam Nguyễn Phương Uyên . 24/10/12
Tuyên truyền chống giặc Tàu không phải là tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN 23/10/12
Xung quanh việc cháu Nguyễn Phương Uyên bị bắt và mất tích 23/10/12


Copy từ: Nguyễn Tường Thụy

TƯ DUY GIÁO DỤC CHƯA CÓ GÌ SÁNG TẠO

Bài đọc liên quan:
Tôi là học sinh thực sự dốt văn thời trung học sau 30/4/1975. Tôi cũng không ngờ mình viết blog được nhiều người quan tâm, với những bài viết của một người có quá khứ về môn văn luôn lo sợ không đạt điểm trung bình như mình. Bằng chứng là đến hôm nay, blog của tôi có được hơn 4,8 triệu lượt người đọc. Mặc dù những đề tài tôi viết là khó nhằng, khô khan và ít người muốn đọc, như một số bạn bè tâm sự.
Đó là 2 hình ảnh tương phản rất thực tế khách quan về khả năng thể hiện văn chương của tôi ở trường học và ở đời thường. Một nghịch lý làm tôi suy nghĩ nhiều về sự kiện này, để tìm ra ẩn số của nghịch lý.
Hôm nay đọc được Hướng dẫn làm bài thi môn văn của chương trình tốt nghiệp tú tài toàn quốc, tôi mới nghiệm ra một vấn đề, vì sao nền giáo dục của chúng ta chậm tiến?
Văn là người, như Maxim Gorki đã nói. Hơn thế nữa, văn phải phù hợp với hơi thở của thời đại, và văn phải có tính sáng tạo từ óc tưởng tượng và trừu tượng của người viết để thu hút người đọc. Chính vì thế mà, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều chọn văn là một trong 2 môn chính trong chương trình giáo dục, bên cạnh môn toán. Đó cũng là lý do tại sao các trường trung học và đại học của các nước có nền giáo dục tiên tiến luôn có một điều kiện bắt buộc là phải có bài luận - essay - khi làm hồ sơ nhập học để hội đồng xét tuyển xem xét và đánh giá thí sinh.
Nhưng, nhìn lại đề thi năm nay, so với những đề thi của 30 năm trước thì không có gì thay đổi trong đáp án và cách ra đề thi. Mặc dù, trong đề thi năm nay có một câu hỏi đặt thí sinh trả lời tình huống thực tế của một học sinh lớp 12 cứu sống 5 học sinh khỏi chết đuối, và người cứu đã phải hy sinh vì hành động cao cả của mình.
Vẫn cái kiểu đáp án, tinh thần cách mạng, tính chiến đấu, lòng dũng cảm, và tình yêu cao cả hướng đến một tương lai tốt đẹp, trong khi cuộc sống thực lại là, một bầu trời tối đen như đêm đen của chị Dậu trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố thời thuộc Pháp, đang diễn ra từng ngày, từng giờ trên đất nước "tự do, độc lập" mà chúng ta đang sống.
Thế nhưng, trên báo mạng của đảng lại có bài viết, Cư dân mạng nức nở khen đề thi văn. Không biết với nhận định của bài báo là đúng với thực tế khách quan không, hay chỉ là định hướng và vuốt ve bộ dục đào?
Nhưng với tôi, đề thi văn năm nay thiếu tính sáng tạo, thiếu thực tế khách quan và hơi thở của thời đại. Nên nhớ rằng, mọi phát minh, phát kiến luôn phải gắn liền với thực tế khách quan, và đi cùng với hơi thở của thời đại. Dẫu biết rằng, giáo dục cần mang lại những gì tốt đẹp cho thế hệ trẻ tương lai là điều nên làm. Nhưng,
Liệu chúng ta có thể tạo ra được những thế hệ có óc sáng tạo và thông minh không, khi đề thi văn một đường và cuộc sống hiện tại đang ở một nẻo?
Liệu chúng ta có hy vọng tương lai đất nước có những thế hệ sáng tạo, biết và dám nhìn thẳng vào thực tế cuộc sống hay vẫn ở trên mây, tự sướng với lòng can đảm, tính chiến đấu, tính cách mạng và một ngày mai tươi sáng hảo huyền, đi ngược với thực tế khách quan như những gì mà nền giáo dục đã làm nhiều thập niên qua hay không?
Liệu có phải những vấn nạn xã hội hiện nay như, cha giết con, chồng giết vợ, cháu giết ông bà, con hãm hại cha mẹ chỉ vì một vài đồng, chỉ vì một miếng đất hương hỏa, v.v... đang diễn ra nhan nhản trong cuộc sống có phải vì sự thất vọng ê chề giữa những gì tốt đẹp giả tưởng ở học đường trái khuấy với những thực tế khách quan của xã hội không?
Giáo dục là sự nghiệp của cả dân tộc. Sự nghiệp học tập là của riêng mỗi người. Hai vế của một lĩnh vực phải song hành, người dạy cần đưa cho người học cái họ cần học, và người học cần sự cần mẫn và đam mê để thực hiện. Nếu một trong hai đi chệch hướng sẽ bất thành.
Dân tộc Việt là một dân tộc hiếu học, ở vế người học không có khó khăn cho sự nghiệp học tập của mỗi người. Vế còn lại, người dạy, mà cụ thể nhất là bộ dục đào đến nay chưa tạo được niềm đam mê, óc sáng tạo và hun đúc tinh thần cần mẫn cho người học. Đó là vấn đề đáng phải xem lại, nếu muốn có một tương lai sáng lạng cho Quốc Gia và Giống Nòi.
Muốn có những thế hệ sàng tạo thì trước tiên thế hệ dạy học phải sáng tạo. Nhưng dù có một thế hệ dạy học sáng tạo, mà chương trình giáo dục thiếu sáng tạo, đề thi vẫn không có óc sáng tạo, bộ dục đào vẫn như  bộ nhai lại, thì các thế hệ tương lai không thể cỡi bỏ cái vỏ chai cứng của lớp bò sát như lâu nay.
Bảy mươi năm với tư duy rất Marxist là, giáo dục, y tế là ngành phi lợi nhuận là rất sai lầm. các nước tư bản, họ không nhìn cực đoan và tối dạ như thế. Họ nhìn giáo dục là lò đúc nhân tài, sản phẩm của giáo dục có giá trị vô hình, không thể cân đong đo đếm được như lợi nhuận từ việc xây một căn hộ bán để lấy lãi. Trong hàng nghìn, hàng triệu con người ra từ lò giáo dục chỉ cần một người làm thế giới đảo lộn tư duy, đời sống nhân loại tốt đẹp hơn vẫn hơn chạy theo lãi suất từ ngân hàng, từ bất động sản, hay từ phá rừng, đào mỏ để bán ăn, nhưng cứ tự ru ngủ mình là tăng trưởng kinh tế nhiều phần trăm mỗi năm.
Có lẽ vì cái nhìn hạn hẹp như thế của ta, nên cái đề cương văn hóa năm 1943 của cụ Trường Chinh vẽ ra đã biến triết lý nền giáo dục nước nhà thành một nền chính trị, và xem thường giáo dục như một công cụ chính trị, nên giáo dục của chúng ta hôm nay mới tệ hại như đã diễn ra trong nhiều thập niên qua.
Cần phải có một triết lý giáo dục mới phù hợp với thời đại, và đã đến lúc cái đề cương văn hóa 1943 nên bỏ vào tàng kinh các làm kỷ niệm của một thời sắt máu và duy ý chí.
Tư gia, 22h20' Chúa nhựt, 02/6/2013


Copy từ: BS Hồ Hải

TẤM LÒNG SON GỬI LẠI ÁNH TRĂNG RẰM*

TẤM LÒNG SON GỬI LẠI ÁNH TRĂNG RẰM*

Hôm nay tâm sự với Vân Theresa - tức Nguyễn Thảo Vân cô em gái ruột của Nguyễn Công Hùng. Nguyễn Công Hùng thì ai cũng biết, người hùng công nghệ thông tin vừa mới qua đời ngày cuối cùng năm 2012 dương lịch, khi vừa bước qua tuổi 30 được 6 tháng. Qua trò chuyện tôi biết trung tâm Nghị Lực Sống của Hùng để lại, bây giờ do một tay Nguyễn Thảo Vân đang gồng gánh.
Nguyễn Công Hùng ngày còn điều hành Trung Tâm Nghị Lực Sống.
Vân cũng là một người khuyết tật như Hùng. Vân tâm sự, ước mơ của chúng cháu là, "Ngoài việc đào tạo nghề cho người khuyết tật(NKT) chúng cháu có 2 nhiệm vụ quan trọng hơn đấy là: Thay đổi nhận thức của xã hội về năng lực của NKT và Thay đổi nhận thức của NKT về vai trò của họ trong xã hội." Một mơ ước rất nhân bản.
Thay anh, Nguyễn Thảo Vân điều hành trung tâm Nghị Lực Sống. Anh Nguyễn Phú Cương, đại diện Tạp chí eChip đến làm việc với Vân. Anh bảo, Chiều nay đi công tác tranh thủ ghé thăm Nghị Lực Sống (Phòng 1008, nhà Nơ 7A, Bán đảo Linh Đàm) vì nghe tin là chuyển nhà, hóa ra chỉ thuê thêm 1 căn hộ >80 m2 để tiếp tục cho công việc “Đào tọa tin học cho người khuyết tật”. Làm viêc với xếp Công Hùng ngày trước và Thảo Vân bi giờ... he he cứ bò ra nhà cho tiện, Ảnh: Huyền Minh
Nhưng, suốt nhiều năm nay, từ 2008, khi trung tâm chuyển cơ sở từ Nghệ An ra Hà Nội, cứ 4 đến 6 tháng các cháu phải dời nơi ở và nơi làm việc một lần. Đối với người bình thường, đây là một việc đã gian khó, huống hồ chi nghĩ đến những thành viên khuyết tật của trung tâm NLS. Năm 2012 phải chuyển nhà 6 lần! Trong 6 lần ấy các cháu hầu hết là di chứng sốt bại liệt, đi xe lăn có đến 40 người. Không chỉ có thế, các cháu còn phải chuyển máy tính, bắt lại hệ thống mạng internet, tất cả các cháu phải tự làm. Hết tháng này các cháu phải chuyển nhà tiếp, vì chủ nhà cho thuê đã bán nhà, nên phải dọn đi.
Nhu cầu để 60 con NKT của trung tâm NLS ở và làm việc, các cháu phải cần 3 căn hộ, mỗi căn khoảng 83m2 như hiện tại. Trong đó, nơi ở cần 2 căn 83m2, còn lại một căn 83m2 dùng làm nơi làm việc. Nhưng tất cả 3 căn hộ này hiện nay đều phải thuê.
Theo Vân, lúc anh Hùng còn sống thì các hoạt động gần như không có lương, hầu hết là kêu gọi sự tự nguyện vì vậy là công việc không được trôi chảy, hầu hết mọi việc do anh Hùng và Vân giải quyết. Chỉ có Giám đốc là 5 triệu mỗi tháng. Quản lý đào tạo là 2,5 triệu mỗi tháng. Sau khi Hùng mất, Vân được toàn thể thành viên và ban cố vấn bầu làm giám đốc TT và điều hành các hoạt động liên quan. 
Từ đầu năm 2013, thì Vân quyết định trả lương cho tất cả những người làm việc cho NLS với mục đích cải thiện chất lượng công việc, tập trung toàn thời gian và tâm huyết cho NLS và cũng là tạo cuộc sống ổn định cho nhân viên NLS. Tổng chi phí cho trung tâm nuôi sống, lương và thuê mặt bằng hiện tại cho 60 con người của trung tâm NLS tròm trèm 100 triệu mỗi tháng, một mình Vân phải gồng gánh, trong đó hết 48 triệu 300 ngàn chi phí cho mặt bằng, điện, nước, nhu yếu phẩm, và ăn uống. Phần còn lại là lương cho toàn bộ dàn khung và những NKT đã làm ra sản phẩm. Quả là một ý chí và nghị lực đáng nể cho một người khuyết tật như Vân!

Nguyễn Thảo Vân tiếp khách ngoại quốc tài trợ cho trung tâm Nghị Lực Sống
Thu nhập hiện nay của trung tâm NLS là từ 4 nguồn: nguồn lớn nhất là tiền tài trợ từ các dự án của các tổ chức nước ngoài chiếm 40%. Nguồn thứ hai là thu nhập từ việc kinh doanh của công ty NLS kiếm được 25%. Nguồn thứ ba là do gia đình học viên NKT đóng góp mỗi cá nhân 1 triệu đồng chiếm khoảng 30%. Nguồn cuối cùng là chiếm 5% còn lại do các ân nhân nhỏ lẻ làm từ thiện.
Ngày Hùng còn sống, anh có đặt cọc mua 1 căn hộ ở Hà Đông, cách nơi ở và làm việc hiện tại 7km. Theo Vân, căn hộ Hà Đông thì không an toàn về mặt an ninh và sinh hoạt, cũng như bệnh tật khi cần cấp cứu cho những người khuyết tật như các cháu. Căn hộ Hà Đông giá 661 triệu 200 ngàn đồng. Đến tháng 10 này buộc phải trả hết tiền theo hợp đồng, nếu không sẽ bị phạt hợp đồng. Nhưng hiện nay, chương trình góp gạch mua căn nhà này cộng đồng chỉ mới đóng góp được 321 triệu 577 ngàn đồng.
Theo Vân, để tiện lợi nhất trong tình hình hiện tại, Vân sẽ bán căn hộ Hà Đông và sẽ đặt cọc mua một căn hộ 120m2 ở Linh Đàm, nơi mà Vân và 60 NKT của trung tâm đang sống và làm việc là phù hợp nhất. Vì, căn 120m2 sẽ có an ninh hơn cho NKT và gần nơi cần cấp cứu y tế cho người khuyết tật. Ngoài ra, căn 120m2 có giá khoảng 1 tỷ 800 ngàn đồng, có hợp đồng mua trả chậm đến 24 tháng nữa. Nó sẽ phù hợp với việc quyên góp tiền đủ để mua cho trung tâm NLS, hơn là căn 66m2 mà Hùng đã đặt cọc trước đây.
Tóm lại, một cô gái khuyết tật phải đi lại bằng xe lăn phải có người giúp đang lo cho 60 con người mỗi tháng 100 triệu để sống và chứng tỏ NKT thể xác, nhưng không là khuyết tật về tinh thần và có thể sống bằng khả năng của mình. Nếu với 321 triệu đã được các nhà hảo tâm đóng góp, trong 24 tháng tới, còn 1 tỷ 479 triệu để mua căn hộ 120m2 trong 24 tháng tới, thì mỗi tháng trung tâm NLS cần sự đóng góp của cộng đồng số tiền là 61 triệu 625 ngàn đồng. Nhưng nếu mỗi thành viên có lòng hảo tâm tặng cho trung tâm NLS số tiền tối thiểu 100 ngàn đồng, thì chúng ta cần 14 ngàn 790 người đóng góp. Không lẽ, với 90 triệu dân, không có được 14.790 người đóng góp?
Nick Vujicic - người khuyết tật nổi tiếng nhất hành tinh - được các tổ chức của nước Úc và truyền thông Úc nuôi dạy và làm quảng cáo để trở thành nhà hùng biện hái ra tiền, sau đó, Nick làm từ thiện lại cho NKT khác. Tại sao, một Người Đương Thời như Nguyễn Công Hùng đã từng được tổng bí thư đảng cộng sản, chủ tịch nước và cả thủ tướng tiếp đón, tặng bằng khen, nhưng chẳng ai trong họ lo cho trung tâm NLS có được một nơi làm việc. Tai sao chúng ta và cả hệ thống chính quyền hiện nay không lo được một số tiền nằm trong khả năng mà bất kỳ ai cũng có thể bỏ ra. Số tiền ấy, chỉ bằng 2 tô phở giá hiện nay ở các thành phố lớn, chưa bằng 1/10 một bữa nhậu trung bình.

Với tấm chân tình kính phục và tri ân vong linh của Nguyễn Công Hùng, với sự kính phục trí tuệ và khả năng quản lý, điều hành của Nguyễn Thảo Vân, tôi viết bài này, kính mong tất cả những ai sẽ đọc bài này, góp một viên gạch để ước mơ nhỏ bé, nhưng to lớn của Hùng, của Vân và của những NKT trên đất nước này không còn là khuyết tật nữa.
Mọi đóng góp xin theo link này: http://www.nghilucsong.net/gop-gach/chi-tiet/11/
Cụ thể như sau:Quý vị ủng hộ trực tiếp tại địa chỉ: TRUNG TÂM NGHỊ LỰC SỐNGĐịa chỉ: Phòng 1008, nhà Nơ7A, bán đảo Linh Đàm, Hà NộiTel: 04 36419700 - 0936 240 399 * Email: nghilucsong@gmail.com
Ủng hộ qua tài khoản ngân hàng:Chủ tài khoản: Nguyễn Thị VânSố tài khoản: 0491000018424Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thăng Long, Hà Nội
* Với các nhà từ thiện ở nước ngoài thì thêm CODE SWIFT: BFTVVNVX (gồm 8 mẫu tự, có 2 chữ V liền nhau chứ không phải chữ W)
* Nếu chuyển khoản, quý vị vui lòng ghi: Họ và tên - nội dung góp gạch xây nhà NLS
* Quý vị có thể hỗ trợ NLS góp gạch bằng cách tổ chức quyên góp theo nhóm bạn bè, trong công ty, ...
* Thông tin quyên góp được cập nhật hằng ngày trên website: www.nghilucsong.net
Thay mặt trung tâm NLS, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những ai đã đọc tâm sự này như một lời tri ân đến tấm lòng son của Nguyễn Công Hùng và Nguyễn Thảo vân cùng tất cả những thành viên thuộc trung tâm Nghị Lực Sống.
P/S: Tôi sẽ ngưng viết bài trên blog cho đến khi nào số tiền quyên góp cho trung tâm NLS đủ cho việc mua căn hộ 120m2 cho trung tâm NLS.
(*)Tựa bài viết lấy từ một câu trong Văn Tế Nghĩa Sỹ Cần Giuộc của cụ Đồ Chiểu.
Tư Gia, 23h09' ngày thứ Hai, 03/6/2013


Copy từ: BS Hồ Hải

Lòng yêu nước tiếp tục bị công an đè bẹp


VRNs (03.06.2013) – Sài Gòn – Hôm qua, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông, với hơn 200 người tham dự, 29 người bị công an bắt và nhiều người bị đánh trọng thương.
Một băng-rôn gây chú ý nhiều người nhất trong lần biểu tình này là hình nữ sinh Nguyễn Phương Uyên cùng với câu viết bằng máu của cô đã được dân cư Hà Nội dịch ra cả tiếng Anh và tiếng Trung Hoa, in to, nội dung như sau: “Tàu khựa, hãy cút khỏi Biển Đông”.
Bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của Đinh Nguyên Kha bị ngăn trở, không thể lên Sài Gòn biểu tình được thì biểu tình tại nhà. Chị Liên treo khẩu hiệu ngay trước của nhà, và đứng ngay chỗ đó chụp hình. Khẩu hiệu viết: “Vì danh dự, chống giặc tàu – N.Kha – P.Uyên”. Ngày xưa thì con theo mẹ, còn bây giờ thì đã đến lúc mẹ theo con!
Hành động gây phản cảm nhất ngày hôm qua là hình anh Trương Văn Dũng bị công an ở trại giam Lộc Hà đánh rồi ném ra ngoài đường. Tức khắc đáp lại sự dã man này, hàng loạt người dân đã nằm ra đường để phản đối hành động vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Hà Nội, mà người đại diện thực thi là công an.
Nhìn những tấm hình, các công dân bị công an đánh với lời chú thích của chị Bùi Thị Minh Hằng: “Chúng tôi đau không phải bởi những vết THƯƠNG này mà chúng tôi đau nỗi đau mất nước và nhà cầm quyền Man rợ này đã thực sự đối xử tệ hơn cả loài cầm thú với chính những con người đang đóng thuế trả lương nuôi họ… Hãy để những hình ảnh này thay cho muôn lời nói Công an côn đồ đánh đập những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược như thế này đây… Ai trong chúng ta có thể chặn giúp chúng tôi những giọt nước mắt để chúng tôi biết nghiến răng lại trước những đau thương này”.
Tức khắc Hoàng Anh thốt lên: “Khốn nạn quá ! Chúng nó đâu phải cùng là người VN nữa đâu” (Like 5). Dat Nguyen xem “đây là bằng chứng tố cáo tội ác của bọn tay sai Tàu cộng” (Like 3). Gái Bia Ôm ngắn gọn, dứt khoát: “ác ôn quá !”. Bruce Hoang Quân nói: “dã man! Có ngày chúng nó sẽ đền tội!”. Tử Long nói chua cay: “Khốn nạn quá ! Chúng nó đâu phải cùng là người VN nữa đâu => giờ là công an tàu cộng rồi….” (Like 6).
Giang Lương, một người có vẻ vẫn hy vọng có sự thay đổi tốt hơn của chế độ đã phải nói ra: “Chán, những niềm tin ít ỏi về đảng, về chính quyền còn sót lại trong tôi giờ đây đã tan biến. Ê chề ! (Like 10). Linda Ho phản ứng mạnh: “đưa bọn khốn nạn ra tòa án quốc tế” (Like 6).
Tran Loi Hyhcbk thì thấy cái đau xé lòng mình hướng về cộng đồng. Theo blogger này, đúng ra phải có nhiều người hơn phản ứng chống lại sự tàn ác của chế độ. Anh nói: “Con đau vì nguyên một nước mà chỉ có những người dám đứng lên thế này, con không can tâm, con đau lắm”.
Một câu hỏi theo sau một nhận xét thật đơn giản, nhưng liệu mấy ai dám trả lời thật và hiên ngang với câu trả lời của mình. Đặng Đăng Phước viết: “Tôi thật sự đau buồn vì nhìn thấy những hình ảnh này! ngồi đọc status và xem hình ảnh mà mắt ngấn lệ! Độc ác quá! Dã man quá! Ai đã gây ra nông nổi này? Ai đã đàn áp những người biểu tình chống TQ xâm lược? Hãy trả lại công bằng cho nhân dân VN!”  (Like 9)
Một bạn trẻ ở nước ngoài là Tuoitreyeunuochaingoai Canada tỏ bày sự kính trọng và ngưỡng mộ: “Vì sao mà nhân dân tôi bị hành hạ mãi vì bọn tà quyền cộng sản này – những vết thương trên người của quý anh chị là niềm tự hào dân tộc của chúng ta. Ngày xưa Nguyễn Thái Học và Cô Giang cùng những đồng chí của ông đã hiên ngang bước lên máy vì lòng yêu nước chống ngoại xâm. Ngày nay quý anh chị đang tái hiện lại hình ảnh của những vụ anh hùng yêu tổ quốc yêu dân tộc VN – trân thành tri ân quý vị những đứa con của mẹ VN. – tổ quốc của chúng ta sẽ có ngày sạch bóng Tầu cộng”.
Phuong VietNam đã nói thẳng vào đảng cầm quyền và kết án tổ chức này như là nguyên nhân dẫn đến khổ đau cho dân tộc trong quá khứ cũng như hiện nay: “Lũ ăn cơm dân, mặc áo đảng, sao chúng không giỏi đi đánh TÀU KHỰA XÂM LƯỢC mà lại đánh dân mình như vậy? Đảng cộng sản Việt Nam là đảng phản động; láo khoét, bịp bợm; ác với dân, hèn với giặc; thối nát nhất trong lịch sử Việt Nam. ‘Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm’. ‘Nghe theo lời cộng sản là những kẻ không có óc. Làm theo lời cộng sản là những kẻ không có trái tim’.”
Làn sóng chống Trung Quốc cứ bị ngăn cản bằng bạo lực như thế này thì không sớm thì muộn, làn sóng này tự nhiên sẽ quay về phía nhà cầm quyền. Không biết lúc nào?
PV. VRNs
Nguồn ảnh:  Các trang Facebook


Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế

Chỉ có ở nền kinh tế có đuôi XHCN: “Suy thoái không ảnh hưởng nhiều đến người nghèo” !!!

“Suy thoái không ảnh hưởng nhiều đến người nghèo”

Phó chủ tịch Quốc hội nghi ngờ con số tỷ lệ hộ nghèo giảm tại báo cáo của Chính phủ...

“Suy thoái không ảnh hưởng nhiều đến người nghèo”
Theo báo cáo của Chính phủ, so với ước thực hiện đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 vào cuối năm 2012, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 có thêm một chỉ tiêu hoàn thành vượt mức là mức giảm tỷ lệ hộ nghèo. 



 
“Theo các chuyên gia kinh tế thì lạm phát cũng như suy thoái kinh tế không ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người nghèo”.
Dù đang khá rầu lòng với bức tranh kinh tế càng mổ xẻ càng thêm ảm đạm, những tiếng cười vẫn không nén được khi nghe câu nói trên của Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa, tại phiên họp chiều 14/5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Với trọng tâm là xem xét báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế xã hội năm 2012 và 4 tháng đầu năm 2013, phiên thảo luận có mặt khá nhiều quan chức của các bộ, ngành.

Theo báo cáo của Chính phủ, so với ước thực hiện đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 vào cuối năm 2012, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 có thêm một chỉ tiêu hoàn thành vượt mức là mức giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Cụ thể, chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm được quyết định cho năm vừa qua là 2%, số báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 là 1,76% và số thực hiện cả năm là 2,16%. Đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo đã giảm 7% (số đã báo cáo Quốc hội là 4%).

Băn khoăn về con số này, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nói, chưa cần đi thực tế, mà ngay trong báo cáo Chính phủ đã thấy mâu thuẫn rồi.

Bởi tình hình chung là kinh tế thì khó khăn, tạo việc làm không đạt chỉ tiêu, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động ở đạt mức cao.

Chính phủ đã chỉ ra các hạn chế là việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình sản xuất trong nông thôn còn chậm, hiệu quả thấp, chưa thực sự tạo được sự chuyển biến trong đời sống của người dân nông thôn.

Rồi, đời sống của người dân, nhất là các đối tượng yếu thế, người nghèo, các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

"Khó thì đánh giá thế, còn ở mặt được thì lại nói công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt nhiều kết quả, riêng đó đã mâu thuẫn rồi", ông Sơn lập luận.

Nhìn vào con số 1,76% của báo cáo đến 9 tháng và 2,16% chỉ sau 3 tháng (đến hết tháng 12/2012), Phó chủ tịch đặt câu hỏi, làm sao mà có thể giảm nhanh đến thế?

"Địa phương báo cáo lên thế nào, chứ đi thực tế thì thấy người nghèo tăng lên chứ không có giảm", ông Sơn quả quyết.

Cho rằng nếu báo cáo ra Quốc hội thì nhiều đại biểu sẽ không đồng tình với chi tiêu này bởi không có cơ sở, ông Sơn đề nghị xem xét lại tỷ lệ giảm hộ nghèo đạt hay không đạt.

"GDP là chỉ tiêu quan trọng nhất, lớn nhất không đạt kéo theo hàng loạt vấn đề khác, chỉ tiêu giảm nghèo đạt cao thế cần xem lại xem có đúng không, nếu không đúng không nên đưa vào làm gì”, ông Sơn phát biểu.

Được mời giải thích, Thứ trưởng Hòa cho biết, tỷ lệ hộ nghèo dược báo cáo từ địa phương lên, số liệu được rà soát hàng năm từ xã trở lên, mỗi xã có danh sách hộ nghèo của từng thôn.

Vẫn theo Thứ trưởng Hòa thì những năm qua ngân sách gặp khó khăn nhưng nhìn chung các dự án, chương trình mục tiêu giảm nghèo dều được quan tâm bố trí kinh phí tương đối đảm bảo theo yêu cầu. Bên cạnh đó là các chính sách trợ giúp người nghèo mấy năm vừa qua đến thời điểm gần đây đã phát huy nhiều tác dụng hơn.

Lý do tiếp theo được ông Hòa nhấn mạnh là “theo các chuyên gia kinh tế thì lạm phát cũng như suy thoái kinh tế không ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người nghèo”.

Dù khẳng định lại là “theo chúng tôi thì có các nguyên nhân như thế” để lý giải cho con số giảm nghèo nhanh vùn vụt như vậy, song Thứ trưởng Hòa cũng thừa nhận còn có sự chưa thống nhất giữa số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo của các địa phương.

"Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào CPI để thống kê điều tra thì con số chưa đến 2%, còn con số của địa phương thì trên 2%. Chúng tôi sẽ có buổi làm việc thêm với Bộ kế hoạch và Đầu tư về các con số này", ông Hòa cho biết.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu, sau phát biểu của Thứ trưởng Hòa cũng bày tỏ sự đồng tình với Phó chủ tịch Sơn. “Xóa đói giảm nghèo không phải là việc đơn giản”, ông Giàu nhấn mạnh.

Ông cũng đề nghị các bộ liên quan xem lại sự thống nhất của số liệu, không chỉ riêng với tỷ lệ giảm nghèo.

Niềm tin vào các con số có lẽ cũng là băn khoăn của không ít đại biểu. Riêng với tỷ lệ hộ nghèo ở báo cáo của Chính phủ thì từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12 cũng đã không có mấy vị đại biểu của dân tin vào tính xác thực của nó. Thậm chí, một số ý kiến đã thẳng thừng bác bỏ và cho rằng trên thực tế tỷ lệ hộ nghèo chắc chắn cao hơn. 


Copy từ: VnEconomy