CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Bởi vì tôi khao khát Tự Do

Bởi vì tôi khao khát Tự Do - Ca khúc gửi tặng Buổi Dã ngoại trao đổi về Quyền Con Người (Chủ Nhật 5.5.2013)

Thơ: Nguyễn Đắc Kiên - Phổ nhạc: Nguyệt Ánh
Danlambao - Ca sỹ Nguyệt Ánh vừa gửi đến bạn đọc Danlambao sáng tác mới nhất của cô, ca khúc “Bởi vì tôi khao khát Tự Do”, phổ thơ Nguyễn Đắc Kiên. Bài hát được trình bày qua chính giọng hát của Nguyệt Ánh kèm theo lời nhắn gửi:
“Đây là ca khúc được viết để tặng tất cả những Chiến Sĩ Tự Do, đặc biệt là các bạn trẻ đang hẹn nhau tham gia Buổi Dã ngoại trao đổi về Quyền Con Người - Chủ Nhật 5.5.2013”.

Nguyệt Ánh là ca sĩ đấu tranh nổi tiếng tại hải ngoại, được biết đến với giọng hát mạnh mẽ, góp phần thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước suốt 30 năm qua.
Nguyệt Ánh được xem là linh hồn của Phong Trào Hưng Ca Việt Nam – đây là một phong trào từng rất nổi tiếng, quy tụ nhiều văn nghệ sỹ đấu tranh người Việt khắp nơi trên thế giới. Nhiều ca khúc của Nguyệt Ánh và PT Hưng Ca đã được dùng để chuyển ngọn lửa tranh đấu về Việt Nam suốt hàng chục năm qua.
Trước đó, ca sỹ Nguyệt Ánh cũng đã sáng tác và gửi đến Danlambao ca khúc “Chúng ta là Tự Do” nhằm cổ vũ cho phong trào ký tên vào Lời Tuyên bố của các Công dân Tự Do.
Xin chân thành cảm ơn ca sỹ Nguyệt Ánh đã gửi đến bạn đọc Danlambao một món quà đầy ý nghĩa trước ngày diễn ra Buổi Dã ngoại trao đổi về Quyền Con Người (Chủ Nhật 5.5.2013) tới.




Copy từ: Dân Làm Báo

Cập nhật: Một vài hướng dẫn cho Buổi Dã ngoại trao đổi về Quyền Con Người - Chủ Nhật 5.5.2013

Cập nhật: Một vài hướng dẫn cho Buổi Dã ngoại trao đổi về Quyền Con Người - Chủ Nhật 5.5.2013










Cập nhật:

Các bạn thân quý,

Ngày 5/5 sắp tới, Chúng Ta chắc hẳn đang rất háo hức đón chờ và chào đón nhau tại buổi picnic để trao đổi về Quyền Con Người vào lúc 08h30 sáng. Để cho buổi dã ngoại được diễn ra thành công, xin được có vài hướng dẫn nhỏ dưới đây, mong các bạn lưu ý:
1. Tại Hà Nội:
- Chúng Ta sẽ gặp nhau tại địa điểm được đánh dấu màu đỏ trên bản đồ đính kèm (1). Lối vào gần nhất là cổng công viên trên đường Nguyễn Văn Huyên, đối diện Bảo tàng Dân tộc học. Chúng Ta có thể đi xe bus các tuyến 07, 12, 38, 39 hoặc đi xe máy và gửi xe trước cổng công viên. Tuy nhiên, có thể ngày đó sẽ rất đông đúc, Chúng Ta nên đi xe bus, xe ôm hoặc taxi hoặc gửi xe máy ở cách đó vài trăm mét. Có rất nhiều điểm gửi xe xung quanh công viên.
- Trong trường hợp công viên Nghĩa Đô bị đóng cửa để "sửa chữa" hoặc các con đường xung quanh công viên bị phong tỏa, Chúng Ta sẽ đi bộ hoặc đi xe máy từ cổng công viên Nghĩa Đô về công viên Thủ Lệ theo đường Nguyễn Khánh Toàn như bản đồ đính kèm (2). 
2. Tại Nha Trang:
- Chúng Ta sẽ gặp nhau ở góc phải của Công viên Bạch Đằng, khu vực bãi cát có nhiều cây tràm, chéo góc cổng Học viện Hải Quân chừng 100m. Mời các bạn xem hình đính kèm. 
3. Tại Sài Gòn:
- Chúng Ta sẽ gặp nhau ở góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Duẩn. Khuyến khích các bạn tìm chỗ gửi xe trước khi tập trung ở khu vực này. 
*** Chúng Ta có thể mang theo 1 chai nước uống, một tờ báo cũ để trải ra ngồi và có thể cầm theo ô che nắng. Chúng Ta sẽ nghiêm chỉnh chấp hành nội quy công viên: bỏ rác vào thùng, không dẫm lên cỏ, không hái hoa, bẻ cành.
- Chúng Ta cần chuẩn bị trang phục nhẹ nhàng và gọn gàng, đúng như tinh thần của buổi dã ngoại, nên trang phục áo phông, quần jeans, đi giày thấp gót, thể thao và dép quai hậu. Chúng Ta sẽ mang theo Chứng Minh Nhân dân và khoảng 100 ngàn đồng. Điện thoại được sạc pin đầy đủ.
Hẹn gặp các bạn vào 8h30 ngày Chủ Nhật ngày 5 tháng 5, 2013 này.
Thân mến,
Chúng Ta - Công Dân Tự Do

*

Những điều cần lưu ý: 

1. Nếu các bạn gặp những cản trở ngoài ý muốn trên đường đến địa điểm, xin tìm mọi cách thông báo đến với các trang mạng hoặc gửi lời nhắn về địa chỉ email: tuyenbocongdantudo@gmail.com. Hành vi ngăn chặn việc tham gia dã ngoại, cản trở các công dân tự do gặp nhau để trao đổi về Quyền Làm Người, nếu có, chính là một vi phạm về Nhân Quyền mà dư luận và thế giới cần biết. 
2. Khi tập trung tại địa điểm dã ngoại, xin các bạn theo lời hướng dẫn của nhóm tổ chức trong sinh hoạt cũng như trong những phản ứng đối với mọi tình huống. Chúng Ta sẽ hành xử thật ôn hòa, văn minh. Nếu có những cá nhân cố tình thể hiện những hành động quá khích, đi ngược với tinh thần hòa nhã chung, xin các bạn hãy cùng với mọi người tránh ra chỗ khác và không can dự vào.
3. Trong trường hợp bị ngăn cản không cho sinh hoạt tại địa điểm đã được thông báo, các bạn đừng rời khỏi hiện trường. Các bạn sẽ được hướng dẫn đến một nơi khác. 
4. Nếu vì một lý do nào đó không được ngồi chung tất cả lại với nhau, chúng ta sẽ chia ra từng nhóm, mỗi nhóm 4 người và sinh hoạt ngoài trời một cách bình thường trong khuôn khổ và quy định của luật pháp. 
5. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, mọi người hãy cùng nắm chặt tay nhau, cùng nằm xuống và bất động trước mọi hành xử bạo lực (nếu có) đối với chúng ta. Tinh thần chung là tất cả Chúng Ta sẽ đồng lòng cùng chia sẻ, chấp nhận và không phản kháng trước mọi biện pháp áp đặt lên chúng ta. 
6. Xin các bạn hãy đọc trước bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và in tài liệu này thành nhiều bản để phân phát cho mọi người. Đây là văn kiện được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua, đã trở thành một thỏa thuận quốc tế mà chính phủ Việt Nam đã ký và cam kết tuân thủ. Các bạn có thể tìm thấy tài liệu này tại đường dẫn:
7. Mỗi người tham dự hãy mời rủ thêm bạn bè cùng đến. Chỉ cần mỗi người trong gia đình mời thêm một người bạn khác là chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại thành công. 
8. Đối với các bạn không tham dự được tại 3 địa điểm Sài Gòn, Nha Trang, Hà Nội như đã thông báo, xin các bạn hãy cùng đồng hành bằng cách tự tổ chức với gia đình, bạn bè buổi dã ngoại ngoài trời tại công viên hay ngay trong sân nhà của bạn. 
9. Xin mỗi người hãy góp tay vào buổi dã ngoại trong tinh thần mình là một thành phần tổ chức buổi này. Cũng mong mỗi người hãy là một Phóng Viên Tự Do để cùng nhau ghi nhận hình ảnh, thông tin và phổ biến lên thế giới mạng sinh hoạt tại địa điểm tham dự hoặc buổi dã ngoại mà các bạn tự tổ chức. 
10. Quyền Làm Người được thể hiện đúng đắn và tích cực nhất là công khai. Tất cả Chúng Ta sẽ công khai mọi thái độ và sinh hoạt của Chúng Ta. Quyền làm người không thể hiện hữu trong sự sợ hãi hoặc lén lút. 
Các bạn thân mến, 
Quyền làm người là một trong những tiêu đề quan trọng đang được thảo luận cho Hiến pháp tương lai của Việt Nam. Chính phủ cũng đã cho rằng "cần xác định quyền lập hiến là thể hiện cao nhất chủ quyền nhân dân, gồm quyền sáng kiến lập hiến, quyền tham gia góp ý trong quá trình dự thảo HP và cuối cùng là quyền biểu quyết thông qua trưng cầu dân ý." Do đó, công khai gặp nhau nơi công cộng để trao đổi, trình bày ý kiến của mình về Hiến pháp cho một nước Việt Nam Dân Chủ là phù hợp với chiều hướng chung và chắc chắn nằm trong quy định về quyền công dân cũng như quy định của luật pháp. 
Chúng Ta tin rằng buổi dã ngoạn này chỉ là một sinh hoạt nhỏ bé nhưng nó sẽ góp phần vào việc xây dựng nền tảng cho tinh thần "Tham Gia Xã Hội" (Social Participation) vốn là một nhu cầu cần thiết để xây dựng xã hội dân sự, nhu cầu Công Dân Làm ChủCông Dân Có Trách Nhiệm với đất nước. 
Hẹn gặp các bạn vào ngày Chủ Nhật ngày 5 tháng 5, 2013 này. 
Sài Gòn: Công viên 30 tháng 4 
Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1. 
Liên lạc đăng ký tham gia với bạn Nguyễn Hoàng Vi – ĐT: 01287 123 126 
Nha Trang: Công viên Bạch Đằng 
Đường Trần Phú - đối diện Học Viện Hải Quân. 
Liên lạc đăng ký tham gia với bạn Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - ĐT: 0905 140 835 
Hà Nội: Công viên Nghĩa Đô 
Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Liên lạc đăng ký tham gia với bạn Trịnh Anh Tuấn - ĐT: 0974 542 143 


Copy từ: Dân Làm Báo

Hướng Dẫn Buổi Dã Ngọai Ngày 5/5/2013 Tại Công Viên 30/4 Sài Gòn


Chào các bạn ở đầu cầu Sài Gòn

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là đến buổi dã ngọai trao đổi về quyền con người. chúng tôi xin có 1 vài hướng dẫn nhỏ để buổi dã ngọai tại Sài Gòn được thành công tốt đẹp, mong các bạn tham gia lưu ý:

_ Chúng ta sẽ gặp nhau tại địa điểm ngôi sao màu đỏ ( trên bản đồ đính kèm A) cv 30/4 góc đường Nam Kì Khởi Nghĩa - lê Duẩn, Hàm Nghi đối diện dinh Thống Nhất.

Tránh trường hợp các bãi giữ xe và Diamond đối diện cv đóng cửa... các bạn có thể gởi xe ở những nơi khác xa hơn được chúng tôi đánh giấu hình tròn, mũi tên là hướng đi đến địa điểm ( bản đồ đính kèm B)... tuy nhiên chúng tôi khuyến khích các bạn nên đi xe ôm, taxi hoặc xe bus các tuyến 04, 52, 18, 50... bạn có thể tham khảo sơ đồ tuyến tại website xe bus tp tại http://www.buyttphcm.com.vn/

 Bạn có thể mang theo 1 chai nước uống, một tờ báo cũ để trải ra ngồi và có thể cầm theo ô che nắng. Chúng ta sẽ nghiêm chỉnh chấp hành nội quy công viên: bỏ rác vào thùng, không dẫm lên cỏ, không hái hoa, bẻ cành.
_ Bạn nên mặc trang phục nhẹ nhàng và gọn gàng, đúng như tinh thần của buổi dã ngoại. Nên trang phục áo phông, quần jeans, đi giày thấp gót, thể thao và dép quai hậu,  mang theo Chứng Minh Nhân dân và khoảng 100 ngàn đồng. Điện thoại được sạc pin đầy đủ. Hãy thông báo cho bạn bè của mình rằng bạn có đi dã ngoại về quyền con người ở Công viên 30/4.
_ Dùng điện thoại, máy chụp hình, quay phim để ghi lại những hình ảnh buổi dã ngoại và post lên facebook cá nhân và/hoặc gửi email tới địa chỉ tuyenbocongdantudo@gmail.com và/hoặc tag tới các địa chỉ facebook sau:  https://www.facebook.com/nhatkyyeunuoc1 / https://www.facebook.com/danlambaovnhttps://www.facebook.com/quyenconnguoi / https://www.facebook.com/danluan.orghttps://www.facebook.com/giogiolangthang  / https://www.facebook.com/hd.cdvn / http://www.facebook.com/yeunuocv / https://www.facebook.com/huannchttp://www.facebook.com/nghoangvihttp://www.facebook.com/vuongsahy /
http://www.facebook.com/hcthuan

Mọi chi tiết khẩn cấp khi bạn gặp tai nạn, cướp giật, bắt bớ hay hành hung vui lòng liên hệ thông báo cho anh Thi, số điện thọai : 0122 49 38 009 để được truyền thông rộng rãi

Hẹn gặp các bạn vào 8h30 ngày Chủ Nhật ngày 5 tháng 5, 2013 này.
Thân mến,

Chúng Ta - Công Dân Tự Do.



Copy từ: FB Miu Mạnh Mẽ

Bắt đầu buổi dã ngoại trao đổi về Quyền Con Người

 

 

Video tường thuật buổi trao đổi về quyền con người tại Sài Gòn

Yêu Nước Việt - Ủng hộ sáng kiến của chị Phạm Thanh Nghiên về việc tổ chức, tham gia các buổi dã ngoại trao đổi về quyền con người trước sân nhà, và đặc biệt là để cổ vũ tinh thần cho ngày 5/5/2013 sắp tới, một nhóm bạn trẻ tại Sài Gòn đã tự tập hợp lại để phân phát và chia sẻ cho nhau những tài liệu, kiến thức về quyền con người
Giữa Sài Gòn sôi động, họ đã cùng ngồi lại để trao đổi cho nhau những kinh nghiệm về nhân quyền, cũng như cách khiến cho nhà cầm quyền phải tôn trọng những điều họ đã tham gia ký kết. 
Mặc dù là lần đầu tiên tham gia trao đổi về một vấn đề còn khá xa lạ tại Việt Nam, buổi nói chuyện đã diễn ra hết sức tốt đẹp. Mọi người cùng trao đổi và chia sẻ thêm về quyền con người trong bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. 
Trong bối cảnh nhà cầm quyền Việt Nam nộp đơn ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc (nhiệm kỳ 2014-2016) thì họ không có bất kỳ một lý do nào để sợ hãi ngăn chặn người dân nói về quyền con người. 
Chúng ta là công dân tự do
* Một số hình ảnh về buổi dã ngoại nói chuyện về quyền con người trước sân nhà:



Copy từ: Dân Làm Báo

Giới trẻ ủng hộ ngày dã ngoại nhân quyền


VRNs (04.05.2013) – Sài Gòn – Công an Sài Gòn lo sợ về buổi dã ngoại nhân quyền bao nhiêu thì giới trẻ lại ủng hộ bấy nhiều buổi dã ngoại sẽ diễn ra sáng mai tại Hà Nội, Nha Trang và Sài Gòn. Riêng ở Sài Gòn sẽ diễn ra ngay trước Dinh Độc Lập. Sự ủng hộ sự kiện này của giới trẻ không phải là quá khích hay hùa theo số đông, mà trong từng người, họ ý thức rõ việc mình làm và biết mình có quyền gì khi quyết định tham gia.
Mấy ngày nay, nhiều bạn trẻ trong Sài Gòn rất háo hức, mong chờ được tham dự Buổi Dã ngoại trao đổi về Quyền Con Người, diễn ra tại công viên Công viên 30 tháng 4, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1.
Một bạn trẻ ghi danh tham dự Buổi Dã ngoại trao đổi về Quyền Con Người chia sẻ: “Những Buổi Dã ngoại mang hình thức xã hội này rất hữu ích và thú vị, nó giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn và có tinh thần dân chủ hơn.”
Đồng tình với quan điểm trên, một Thanh Niên nói thêm: “Chúng tôi là những công dân tự do nên có quyền tham gia những buổi sinh hoạt mang lại nhiều ích lợi cho cộng đồng.”
Các bạn trẻ rất mong muốn có nhiều người đến tham dự Buổi Dã ngoại đặc biệt sự có mặt của nhà cầm quyền cùng nhau trao đổi về Quyền con người và tình trạng Nhân quyền trong nước. Facebooker Yeu NuocViet nói: “Tôi mong muốn sẽ có rất nhiều người dân đến dự Buổi Dã ngoại với gia đình, bạn bè trong niềm vui, niềm hân hoan không phải trong nỗi sợ sệt, đàn áp và bắt bớ. Đặc biệt tôi mong muốn nhà cầm quyền cùng tham dự và có một buổi nói chuyện thực sự về quyền con người của nhân dân để chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất Quyền con người.”
Trong Buổi Dã ngoại các bạn trẻ mong rằng được gặp và được nghe những người có nhiều kinh nghiệm trong việc đấu tranh cho Dân chủ và Nhân quyền tại VN. Một bạn nói: “Tôi muốn nghe những người có nhiều kiến thức và kinh nghiệm về Nhân quyền, để họ kể và và chia sẻ những kinh nghiệm của họ về cuộc sống, về khát vọng muốn cải thiện Nhân quyền tại Việt Nam hiện nay, bởi vì tôi nhờ internet được biết VN là một nước rất kém về Nhân quyền.”
Các bạn trẻ rất quan ngại về việc bị nhà cầm quyền cấm cản và bắt bớ không cho đến tham dự Buổi Dã ngoại trao đổi về Quyền Con Người. Một Thanh Niên nói: “Nếu họ có bắt thì tôi vẫn đến. Nếu họ bắt tôi thì chứng tỏ rằng họ vi phạm đến quyền tự do đi lại, tự do hội họp một cách ôn hòa… những điều này đã được VN ký kết với LHQ vào năm 1977”
Ngày 20 tháng 9 năm 1977, Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã gia nhập Liên Hiệp Quốc (LHQ). Tuy đã gia nhập LHQ và hứa hẹn thực thi những điều được ghi trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và các công ước liên hệ, nhưng trên thực tế thì lãnh đạo cộng sản Việt Nam vẫn liên tục vi phạm những điều khoản về quyền con người trong bản tuyên ngôn mà họ đã ký kết tôn trọng. Đáng kể và nghiêm trọng nhất là sự vi phạm những quyền được quy định ở điều 68 (tự do đi lại và cư trú), điều 69 (tự do ngôn luận, báo chí; quyền được thông tin; quyền hội họp, lập hội, biểu tình), 70 (tự do tính ngưỡng, tôn giáo) hiến pháp năm 1992 của nước CHXHCNVN.
Facebooker Yeu NuocViet nói: “Tôi đã bị nhà cầm quyền bắt bớ và giam tôi cách vô cớ trong những phiên tòa xét xử các Blogger CLB Nhà Báo Tự Do, cũng như trong các cuộc biểu tình chống Trung Cộng. Mấy ngày nay, an ninh mặc thường phục canh nhà tôi 24/24, nhưng tôi vẫn quyết tâm đến tham dự Buổi Dã ngoại ngày 05.05. Theo kinh nghiệm của tôi, nếu tôi bị bắt bớ thì tôi sẽ la lên để tố cáo những người bắt tôi cho những người xung quanh biết vì họ không có lý do gì để bắt tôi, và tôi sẽ thông báo ngay đến những người thân của tôi với tình trạng hiện nay của tôi. Tôi sẽ bất hợp tác với công an an ninh vì họ đã vi phạm nghiêm trọng đến Nhân quyền của con người, sau đó tôi sẽ thông tin đến các cơ quan truyền thông để họ nắm bắt thông tin và lên tiếng kịp thời về những vi phạm Nhân quyền của nhà cầm quyền VN.”
Có nhiều nội dung mà các bạn trẻ quan tâm trong Buổi Dã ngoại trao đổi về Quyền Con Người, đó là: nội dung Quyền con người, pháp luật VN, kiến nghị 72, Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận định và góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992, các Tuyên bố của các Công dân Tự do… Một Thanh Niên nói: “Tôi muốn được học và hiểu nhiều hơn về nội dung Quyền con người và pháp luật VN, để tôi và những người tham dự hiểu được bản chất các quyền cơ bản mà họ có quyền được hưởng vì thế họ sẽ bớt sợ hãi khi bị nhà cầm quyền ức hiếp, chống lại sự chà đạp đến nhân quyền của nhà cầm quyền…”
Được biết, từ chiều hôm qua, an ninh ở Sài Gòn đã chỉ đạo công an khu vực đến từng nhà của các thanh niên, mà họ phán đoán là có thể tham gia buổi dã ngoại nhân quyền sáng mai, để khống chế, đe dọa. Một viên an ninh cao cấp ở Sài Gòn đã gọi điện thoại đến vị bề trên thượng cấp và đe dọa rằng, nếu DCCT tổ chức hoạt động này thì họ sẽ thẳng tay. Tuy nhiên, Cha Giám Tỉnh DCCT cho biết, DCCT chưa có kế hoạch nào về hoạt động này. Khi có, DCCT sẽ thông báo công khai để đông đảo mọi người tham dự.
HT, VRNs



Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế

Dã ngoại cho quyền con người

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2013-05-04
645634_305.jpg
Các bạn trẻ tập trung tại công viên trên đường Phạm Ngọc Thạch, TPHCM trong một lần chuẩn bị biểu tình chống TQ trước đây.
Photo courtesy of CLBNBTD


Sáng mai Chúa Nhật ngày 5 tháng 5 ba địa điểm tại Hà Nội, Nha Trang và Sài Gòn sẽ có các buổi dã ngoại của bạn trẻ với mục đích gặp gỡ nhau trao đổi kiến thức, kinh nghiệm cũng như suy nghĩ về quyền con người. Một trong những người đầu tiên khởi xướng ý tưởng này là Phạm Thanh Nghiên, chị đã dành cho Mặc Lâm cuộc phỏng vấn về vấn đề này.

Khát khao quyền con người

Mặc Lâm: Thưa chị Thanh Nghiên, sáng ngày mai 5 tháng 5 sẽ là  thời điểm thử thách cho các buổi dã ngoại được biết sẽ đồng loạt diễn ra tại ba địa điểm: Hà Nội, Nha Trang và Sài Gòn. Chị có thể cho biết câu chuyện này như thế nào khi chị là một trong những người phát kiến việc này?
Phạm Thanh Nghiên: Tôi rất may mắn là một trong những người khởi xướng ra chương trình này. Như chúng ta đã biết khi sinh ra thì đương nhiên chúng ta đã có quyền con người rồi và Việt Nam thì vấn đề chà đạp nhân quyền đã là câu chuyện thường ngày. Chúng tôi là những công dân trẻ của Việt Nam rất khát khao về quyền con người cho nên chúng tôi đã khởi xướng đầu tiên với lời tuyên bố “Công dân tự do” và sau này, ngày mai mùng 5 tháng 5 chúng tôi dự định tổ chức những cuộc dã ngoại để trao đổi về quyền con người với hình thức rất nhẹ nhàng và phổ biến cho mọi người có thể tham gia và có thề nói về quyền con người.
Chúng tôi là những công dân trẻ của Việt Nam rất khát khao về quyền con người cho nên chúng tôi đã khởi xướng đầu tiên với lời tuyên bố “Công dân tự do”.
-Phạm Thanh Nghiên
Không nằm ngoài mục đích nâng cao hiểu biết về quyền con người bởi vì chúng ta không thể nào khắc phục xã hội, cải thiện cuộc sống của mình nếu như chúng ta không hiểu biết được về quyền con người quyền mà chúng ta được hưởng.
Mặc Lâm: Theo như chúng tôi nhận thấy thì mỗi lần có chuyện tập trung mà nhà nước gọi là tụ tập dù bất cứ lý do gì thì đều gặp sự phản ứng mạnh mẽ từ chính quyền, chị có nghĩ rằng lần này cũng sẽ lập lại những điều từng xảy ra hay không?
Phạm Thanh Nghiên: Chúng tôi đã dự liệu một vài tình huống. Nếu như nhà cầm quyền họ ngăn cản thì chúng tôi cũng đã dự lượng rồi. Trên tinh thần ôn hòa đơn giản về quyền con người thôi. Chúng tôi muốn nói cho họ biết rằng chúng tôi là con người và chúng tôi là những công dân tự do. Chúng tôi chấp nhận tất cả những điều gì, những cách hành xử gì mà nhà cầm quyền áp đặt lên chúng tôi.
img_06131-250.jpg
Cô Phạm Thanh Nghiên và những người Bạn, ảnh chụp tháng 10 năm 2012. Courtesy Blog Nguyễn Tường Thụy.
Nếu các vị có theo dõi những thông báo của nhóm công dân tự do đưa ra thì đều cho thấy trên tinh thần cởi mở, ôn hòa và trên nền tảng khát khao về quyền con người. Có thể đặt ra tình huống ngoài ý muốn thì chúng tôi cũng phải chấp nhận. Có bị bắt bớ, bị đàn áp hay bất cứ hình thức nào khác thì chúng tôi cũng sẽ chấp nhận trên tinh thần ôn hòa và không bao giờ chống trả bằng vũ lực vì chúng tôi bất bạo động. Thứ hai, chúng tôi muốn cho mọi người thấy rằng hình ảnh của công dân tự do rất hiền hòa và họ chỉ nói khát vọng của mình. Nếu bị đánh đập, ngăn cản bắt bớ thì chúng tôi cũng sẵn sàng chấp nhận.

Dã ngoại trước sân nhà

Mặc Lâm: Chị có hy vọng rằng chương trình này sẽ được hưởng ứng từ bạn trẻ một cách mạnh mẽ hay không trong hoàn cảnh lúc này khi mà chính quyền rất lo lắng những cuộc phản ứng đông người?
Phạm Thanh Nghiên: Nếu mà nói mạnh mẽ thì tôi không dám hy vọng nhưng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những ủng hộ, động viên và cả những lời hứa hẹn của nhiều bạn trẻ bằng tuổi chúng tôi và trẻ hơn chúng tôi nữa. Các bạn ấy nói rằng sẽ đến ba điểm là Nha Trang, Sài Gòn và Hà Nội. Bản thân tôi cũng nhận được những lời mời khi đưa bài viết lên facebook nêu lên dự định sẽ dã ngoại trước sân nhà, nhiều người viết rằng rất đồng ý và sẽ tới dã ngoại với chúng tôi.
Một số người khác thì nói rằng họ chưa vượt qua được nỗi sợ hãi để đến công khai những địa điểm vừa nêu trên nhưng họ sẽ cùng với gia đình dã ngoại trước sân nhà như tôi vậy. Khi chúng tôi đưa ra thông báo dã ngoại thì đã nhận được rất nhiều thông báo bằng điện thoại khắp nơi, rất nhiều điện thoại trong nước về cuộc dã ngoại nhân quyền vào ngày mùng 5 tháng 5 này.
Nếu mà nói mạnh mẽ thì tôi không dám hy vọng nhưng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những ủng hộ, động viên và cả những lời hứa hẹn của nhiều bạn trẻ.
-Phạm Thanh Nghiên
Mặc Lâm: Chúng tôi nhận thấy có một hình thức khác rất hiệu quả trong mục đích tập trung nhiều người nhưng không xuất hiện trước công chúng đó là hình thức nối các trang mạng xã hội. Chị có nghĩ một lúc nào đó giới trẻ sẽ dùng cách này để tập hợp và đấu tranh hay chia sẻ những kinh nghiệm với nhau hay không?
Phạm Thanh Nghiên: Dạ điều này rất là cần thiết. Nhất là trong bối cảnh mà sự di chuyển đi lại ở Việt Nam rất khó khăn. Riêng về những người hoạt động nhân quyền, đặc biệt những tù nhân lương tâm mới về như tôi hay những người mà nhà cầm quyền cho vào sách đen thì việc di chuyển rất khó khăn. Cho nên dự tính của chúng tôi đó là các mạng xã hội. Phải công nhận rằng mạng xã hội là một vũ khí rất quan trọng và hiệu quả để chúng ta kết nối với nhau và trao đổi tư tưởng, chia sẻ những kinh nghiệm sống và những hiểu biết của mình, thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh và tiến bộ hơn
Mặc Lâm: Chúng tôi được biết thì hiện nay chị đang bị quản chế tại nhà, vậy thì bằng cách nào chị có thể tham gia một trong ba địa điểm như đã thông báo?
Phạm Thanh Nghiên: Tôi khẳng định rằng cho tới giờ phút này tôi sẽ không thể đi được vì đơn giản là tôi đi khám chữa bệnh mà họ còn ngăn cản huống hồ đến ba địa điểm như nêu trên. Chúng tôi nghĩ rằng đó là điều rất là khó khăn cho nên tôi đã tìm cho mình hình thức khác là làm dã ngoại trước sân nhà. Tôi cũng đã có bài viết mang tên “Dã ngoại trước sân nhà” và tôi sẽ cùng với mẹ tôi và vài người bạn sẽ trao đổi về quyền con người ngay trước sân nhà tôi. Tôi hy vọng rằng sẽ có người tới với chúng tôi trong ngày hôm đó và dù không tới được thì tôi vẫn nghĩ rằng sẽ có một cuộc dã ngoại rất thú vị và thành công, phù hợp với hoàn cảnh hiện nay của tôi. Tôi khẳng định rằng bất cứ ai làm dưới hình thức như thế sẽ không bao giờ bị bắt bớ khi chỉ nói với người khác: “Tôi là một con người!”
Mặc Lâm: Xin cám ơn chị Phạm Thanh Nghiên và chúc chị may mắn.



Copy từ: RFA

Tấn bi kịch của cái nghèo

Đào Tuấn - 2 cô gái nhỏ ở Gia Lai đã uống thuốc diệt cỏ quyên sinh. Một tấn bi kịch thực sự của sự nghèo khổ?
Nguyễn Như Phụng, sinh năm 1993, nghỉ học từ năm lớp 6 để giúp cha mẹ lo việc gia đình và chăm em nhỏ. Một ngày nào đó, cô mượn xe máy của người bà con, chở cô bạn hàng xóm 15 tuổi đi xin việc.
Không đội mũ bảo hiểm. Phụng bị CSGT bắt giữ. Không có bằng lái. Cô bị phạt 2,5 triệu đồng và giữ xe.

“Khi bị công an giữ xe, Phụng gọi điện về kể và nói 2 đứa đã xin được phụ bưng bê cho một quán phở ở thị trấn Chư Ty. Con bé nói để nó làm hết tháng, lúc nào nhận lương thì sẽ chuộc xe về trả cho người thân”- người cha đau đớn nói với PV Dân trí.
Không ai biết hai cô gái nhỏ đã khủng hoảng thế nào, chỉ biết rằng sau đó cả hai đã rủ nhau uống thuốc diệt cỏ tự tử. Dường như sau một tháng làm việc vất vả, cô đã không đủ tiền chuộc xe.
Phụng đã chết 8 ngày sau đó. Thậm chí, trước khi mất, do miệng bị thuốc diệt cỏ đốt cháy nên Phụng không thể nói được. Lời trăng trối cuối cùng của cô là một tin nhắn bằng điện thoại, chỉ vài chữ: “Em gửi cha mẹ lại cho anh chị, gắng phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc em gái, em bất hiếu…”.
Các bạn có cảm giác thế nào khi đọc về tấn bi kịch của một cô gái trẻ, người đã sớm phải tần tảo, thậm chí ngay trước lúc từ giã cõi đời vẫn nhớ tới cha mẹ?!
Tôi thấy xót xa. Một chuyến tìm việc định mệnh. Và cánh cửa đời đã đóng sập lại khi còn chưa kịp mở ra. Tất cả chỉ vì 2,5 triệu đồng tiền phạt. 1 chiếc xe bị giữ. Và cho tới giờ, ít nhất là một mạng người.
Có người sẽ nói các cô đã không suy nghĩ thấu đáo.
Có người sẽ chép miệng: Chỉ có 2,5 triệu đồng.
Chúng ta không ở hoàn cảnh của Phụng, không hiểu được 2,5 triệu đồng là lớn như thế nào đối với một gia đình sống bằng nghề làm mướn, khi nhận hung tin thậm chí còn phải vay mượn tiền xóm giềng để đón con về.
Chúng ta cũng không hiểu được tâm trạng của 2 cô gái nhỏ với khát vọng tìm việc làm, sống lương thiện, để có thể giúp cha mẹ lam lũ đã bị cuộc đời, một cách phũ phàng, đóng sập cảnh cửa trước mặt.
Ở đâu đó trên đất nước này, có những cô gái phải quỳ giữa đường, chắp tay van xin CSGT.
Ở đâu đó, có những cô nữ sinh chưa đầy 18 tuổi, trước nguy cơ bị tước mất sinh kế của gia đình đã sợ hãi và rối loạn đến mức… tát CSGT.
Nhớ hồi tháng 3, chỉ sau 2 tuần sau lễ nhậm chức, tân Giáo hoàng Francis người đứng đầu giáo hội công giáo với hơn 1 tỷ con chiên trên toàn thế giới đã cử hành thánh lễ tại nhà tù Casal del Marmo ở Rome. Ông dùng tay trần rửa rồi hôn lên chân các phạm nhân, trong đó có một nữ phạm nhân theo đạo Hồi. “Trong số chúng ta, người ở cao nhất phải giúp ích cho những người khác”. Giáo hoàng nói trong bài giảng đạo sau nghi lễ.
Nghi lễ truyền thống mang đầy biểu tượng của sự yêu thương giữa con người với con người.
Trở lại với vụ quyên sinh của 2 cô gái nhỏ. Cảnh sát đã không sai khi kiên quyết xử phạt vi phạm giao thông. Người Việt có câu “Trăm cái lý không bằng một tý cái tình”. Giá như, trong việc xử phạt của nhà chức trách có cái gọi là sự thông cảm, xuất phát từ sự yêu thương, thông cảm giữa những con người và con người.
Điều cuối cùng có thể nói: Đây là một tấn bi kịch của cái nghèo, không chỉ là sự khủng hoảng với 2,5 triệu đồng tiền phạt. Bởi rất có thể chỉ một tờ pô-li-me mà các cô dằn túi trên đoạn trường được dùng đúng lúc đúng chỗ biết đâu sẽ cứu họ khỏi những cái chết oan nghiệt.
Đào Tuấn
 


Copy từ: Dân Làm Báo

"MẠNG TUSANGNHAMHIEM" ĐƯA TIN CHI TIẾT VỀ NHÂN SỰ BCT VÀ BBT


Hội nghị trung ương 7 (khoá XI): Cơ cấu chi tiết nhân sự bổ sung vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư

Như vậy, Hội nghị trung ương 7 (khóa XI) của Đảng cộng sản Việt Nam đã khai mạc, theo dự kiến, hội nghị sẽ làm việc từ hôm nay tới 11/05/2013, nhìn vào 6 nội dung chính của hội nghị có thể nhận thấy công tác nhân sự là vấn đề quan trọng nhất đối với Đảng trong tình hình hiện nay. Trái với nhận định của nhiều trang mạng, số lượng và thành phần nhân sự được cơ cấu bổ sung vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư kỳ này gồm:
Hội nghị trung ương 7 khai mạc ngày 2/5/2013

1. Nhân sự bổ sung Bộ Chính trị
 Ba nhân sự được cơ cấu bổ sung vào Bộ Chính trị, nâng tổng số thành viên Bộ Chính trị lên 17 vị:

- Ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung Ương

Ông Nguyễn Bá Thanh sinh ngày 8/4/1953

- Ông Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung Ương

Ông Vương Đình Huệ sinh ngày 11/7/1957
- Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó thủ tướng Chính phủ. Đồng thời cử đ/c Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch Uỷ ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân sinh ngày 12/6/1953

2. Nhân sự bổ sung Ban Bí thư

Hai nhân sự được cơ cấu bổ sung vào Ban Bí thư, nâng tổng số thành viên Ban Bí thư lên 12 vị:

- Ông Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Tạ Ngọc Tấn sinh ngày 1/1/1954
- Ông Trần Quốc Vượng, Chánh Văn phòng Trung Ương.

Ông Trần Quốc Vượng sinh ngày 5/2/1953
 Đây là những con người của thực tiễn và hành động, không ngại va chạm để hướng đến mục tiêu chung là phục vụ người dân, cải thiện kinh tế, xử lý tiêu cực và ổn định đất nước. Đề nghị Ban Chấp hành Trung Ương ủng hộ mạnh mẽ các nhân sự nói trên trên để sớm kiện toàn bộ máy và khẩn trương đi vào hoạt động để tham gia lãnh đạo đất nước.


Copy từ: NV Phạm Viết Đào

Thêm trường hợp Phật Giáo Hoà Hảo bị đàn áp

Tường An, thông tín viên RFA, Paris
An ninh mặc thường phục và côn đồ đàn áp thẳng tay các tín đồ Phật Giáo Hòa Hỏa.
An ninh mặc thường phục và côn đồ đàn áp thẳng tay các tín đồ Phật Giáo Hòa Hỏa hồi ngày 25 tháng 2, 2013
(Ảnh chụp từ clip video TTXVA)
Nghe bài này
Gần đây, thông tin từ trong nước liên tiếp cho thấy nhiều trường hợp tín đồ Phật giáo Hoà Hảo Thuần Tuý bị đàn áp rất nhiều khi họ tụ họp lại để lễ lộc hay giỗ chạp. Ngày 1/5 vừa qua, tín đồ Phạt giáo Hoà Hảo đến dự lễ giỗ của Thân mẫu ông Bùi văn Trung - người đang bị giam trong tù - thì họ lại bị ngăn cấm, hăm doạ.
Đàn áp, khủng bố, hăm dọa
Ngày 1 tháng 5 vừa qua, nhằm ngày 22 tháng 3 âm lịch, hàng trăm tín đồ Phật giáo Hoà Hảo đến dự đám giỗ của Mẹ ông Bùi văn Trung tại xã Phước hưng, quận An phú, tỉnh An giang đã bị lực lượng công an mặc thường phục dùng vũ lực để ngăn cản các đồng đạo đến dự đám giỗ. Chủ nhà là ông Bùi văn Trung, một tín đồ Phật giáo Hoà Hảo Thuần Tuý đã bị bắt ngày 30 tháng 10 năm ngoái và bị kết án 4 năm tù vì lập đạo tràng niệm Phật tại gia. Con ông Bùi văn Trung là Bùi văn Thâm cũng bị bắt trước đó 3 tháng và bị kết án 2 năm 6 tháng tù vì tội chống người thi hành công vụ. Con gái của ông Bùi văn Trung đang cư ngụ tại nhà để lo lễ giỗ là cô Bùi thị Diễm Thuý cho chúng tôi biết :
« Nó chặn không cho ai vô hết, nó đàn áp nó lấy xe đồng đạo không cho đồng đạo vô. Tìm cách đánh đập không cho ai tới, ..muốn triệt tiêu cái Đạo của mình vậy đó »
Sáng ngày 1 tháng 5, hàng trăm đồng đạo đến nhà cô Thuý để dự lễ giỗ, nhưng đã bị lực lượng công an gần 100 người mặc thường phục chia làm nhiều khối,  ngăn trước cửa nhà không cho ai vào. Năm ngoái, cũng vào dịp đám giỗ thân mẫu ông Bùi văn Trung, công an cũng dùng lực lượng vũ trang ngăn cấm không cho đồng đạo đến dự. Cư sĩ Trần Văn Kiệm, cư ngụ tại xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đến An giang để dự lễ giỗ cho biết :
Đã nhiều lần công an sử dụng an ninh mặc thường phục và côn đồ đàn áp thẳng tay các tín đồ Phật Giáo Hòa Hỏa. (Ảnh chụp từ clip video TTXVA)
Đã nhiều lần công an sử dụng an ninh mặc thường phục và côn đồ đàn áp thẳng tay các tín đồ Phật Giáo Hòa Hỏa. (Ảnh chụp từ clip video TTXVA)
«  Hôm nay chúng tôi đi dự lễ giỗ của đồng đạo ở xã Phước Hưng, chúng tôi vừa đến thì nó đem quân nó bao vây, nó chận đường, đón ngỏ không cho chúng tôi bước vào, không cho chúng tôi đi dự lễ giổ, nó hăm giết, hăm tiêu diệt chúng tôi. Nó dùng lực lượng trong đó là tỉnh, huyện,  xã  là 3 khối, là khoảng 100 quân. Chúng nó bao vây chúng tôi toàn bộ rồi chúng nó đem quân nó chận không cho chúng tôi bước vào, nó nói chúng tôi vô là nó hạ thủ không để một tên nào. Nó đem nào là súng, ba-trắc. Nó hăm doạ gài mìn giựt cho tụi tui chết »
Chúng nó bao vây chúng tôi toàn bộ rồi chúng nó đem quân nó chận không cho chúng tôi bước vào, nó nói chúng tôi vô là nó hạ thủ không để một tên nào. Nó đem nào là súng, ba-trắc. Nó hăm doạ gài mìn giựt cho tụi tui chết
Cư sĩ Trần Văn Kiệm
Theo những thông tin nhận được, chúng tôi ghi nhận : Hầu như mỗi lần tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo thuần tuý tụ họp thì đều bị công an xã, huyện ngăn sông, cấm chợ. Như ngày 27/3 năm ngoái,  gần 400 công an ngăn cấm tín đồ đến địa điểm hành lễ.  Năm nay, Lễ kỷ niệm Đức Huỳnnh Giáo Chủ ngày 5 tháng 4 vừa qua, tại Đồng tháp có 200 công an và tại An Giang có 300 công an đã dùng mọi biện pháp để buổi lễ không được thực hiện. Chỉ có tại Sài gòn, buổi lễ được diễn ra nhưng dưới sự theo dõi nghiêm ngặt của công an. Có nơi, công an đã có những hành động hung hãn trái với đạo đức và luật pháp, ông Kiệm nói :
« Mình là người chân tu, mình giữ theo luật pháp nhà nước, nó là nhà cầm quyền mà nó xoá lên điều 70 Hiến pháp của nhà nước. Nó nói không cần luật pháp của nhà nước, nó nói nó chơi luật rừng. Nó là một con non mới 20-30 tuổi mà tui sáu mươi mấy tuổi mà nó mày tao với tui, nó nói tao chơi với mày luật rừng chứ không nói luật pháp với mày nữa. Hành vi đó rất là bạo tàn, ngang ngược »
Đã nhiều lần công an sử dụng an ninh mặc thường phục và côn đồ đàn áp thẳng tay các tín đồ Phật Giáo Hòa Hỏa. (Ảnh chụp từ clip video TTXVA)
Đã nhiều lần công an sử dụng an ninh mặc thường phục và côn đồ đàn áp thẳng tay các tín đồ Phật Giáo Hòa Hỏa. (Ảnh chụp từ clip video TTXVA)
Sau một ngày dằng co với công an, từ 9 giờ sáng, mãi đến 10.30 giờ tối, một số người mới len lỏi được vào trong nhà để ngủ qua đêm, đợi sáng hôm sau hành lễ. Ông Kiệm là một trong khoảng 60 người đã vào được bên trong nhà. Phần còn lại đã lần lượt trở về nhà. Lúc 1 giờ khuya, chỉ còn một số ít công an lảng vảng bên ngoài. Ông Kiệm mệt mỏi nói :
«  Cái khoảng tham dự thì chúng tôi đến rất đông mà vào trong thì được có vài chục người thôi,  tất cả phải ở ngoài đường, nó đẩy chúng tôi ở ngoài đường đứng vất vả luôn , không phơi nắng mà có mưa ngoài đường, có mưa mà có nắng luôn nữa. Số người thấy vô không được thì người ta trở về. Dằng co cho tới đêm hôm này là 10.30 giờ thì tụi nó tháo gỡ quân tụi nó đi thì đúng 10.30 giờ tụi tui mới vào được.  »
Sáng hôm sau, chúng tôi gọi điện thoại lại thì ông Kiệm cho biết lúc sáng sớm, đồng đạo đã trở lại để vào tham dự lễ giỗ, nhưng đều bị công an ngăn cản bằng hăm doạ, bằng vũ lực. Sau cùng, chỉ có khoảng 65 người trong nhà làm lễ mà thôi. Số còn lại đi về vì không qua được hàng rào công an đông đảo. Đến 11 giờ, khi giỗ đã xong, cư sĩ Trần văn Kiệm ra về thì bị công an mặc thường phục đuổi theo định đụng xe ông, ông Kiệm kể lại :
Nó nói không cần luật pháp của nhà nước, nó nói nó chơi luật rừng. Nó là một con non mới 20-30 tuổi mà tui sáu mươi mấy tuổi mà nó mày tao với tui, nó nói tao chơi với mày luật rừng chứ không nói luật pháp với mày nữa. Hành vi đó rất là bạo tàn, ngang ngược
Cư sĩ Trần Văn Kiệm
« Chỉ có số người trong nhà làm lễ giỗ, còn anh em tới rất đông thì nó bao vây toàn cầu hết, nó không cho tới, nó đem quân tới giữ là 4 trạm, công an giao thông phục đường cản lối, nó nói cản nó đập chết, giờ  phải đi về. Anh em mình tay không chân rồi đâu dám chống lại nhà cầm quyền cộng sản bạo ngược này. Đúng 10 giờ, chúng tôi mới tiến hành lễ cúng cơm và cầu nguyện, ăn cơm xong, tới 11 giờ chúng tôi sửa soạn ra về thì quân của nó bố trí theo đường, tôi chạy ra khỏi vị trí lễ giỗ khoảng 200 ( hay 20?) thước thì có 3 thằng mặc đồ civil giả côn đồ nó đâm vào xe chúng tôi, tính đụng chúng tôi cho lật xe, tôi nói : Sao ? bửa này giổ tao về mà còn kiếm chuyện nữa hay sao đây ? Thì nó nói : Tại sao phải lên đây ? Tui nói : Tự do tín ngưỡng, hỏi cái gì ? »
Trong nhiều youtube được đưa lên mạng gần đây, người ta nhìn thấy nhiều người mặc thường phục ngăn cản tín đồ Phật giáo Hoà Hảo dự lễ, các tín đồ khẳng định rằng đó là công an giả dạng côn đồ để hành hung, những công an này là do xã, huyện gửi đến để ngăn cản không cho tín đồ Hoà hảo tập trung hành đạo. Chúng tôi gọi đến ông Nguyễn văn Thiện, trưởng đồn công an xã Phước hưng, nơi vừa xảy ra vụ ngăn cấm đồng đạo đến dự lễ giỗ thân mẫu ông Bùi văn Trung thì ông Thiện cho biết là ông không biết gì về vụ này, định hỏi thêm thì ông Thiện cúp máy.
Thời gian này, nó tạo lên Phật Giáo Hòa Hảo Quốc doanh, không theo nó thì nó cho tui là tu lậu, nó cho tui là tu ngoài luồng. Đạo của tui mà nó cho rằng tui tu lậu, tu ngoài luồng. Rồi nó tạo lên đạo quốc doanh. Nó tính tiêu diệt Phật giáo Hoà Hảo chúng tôi, tìm cách chia rẽ
Cư sĩ Trần Văn Kiệm
«  Muốn gì thì thông qua Ban chỉ đạo của huyện đi, bửa đó tui không có trực tui không biết, thông cảm đi nha »
Tường An : «  Thế tại sao họ lại nói ông gửi rất là nhiều công an đến đàn áp tín đồ Phật giao Hoà hảo, không cho tới dự lễ giổ của Mẹ ông Bùi văn Trung ạ ? Ông có thể…….. » …tiếng điện thoại cúp….
Phật giáo Hoà Hảo Thuần tuý và Hòa Hảo Quốc doanh
Phật giáo Hoà Hảo là tôn giáo lớn thứ 4 ở Việt Nam với hơn 5 triệu tín đồ do Đức Huỳnh Phú Sổ khai sáng năm 1939, tập trung ở vùng Tây Nam Bộ. Sau khi Ban trị sự Phật Giáo Hoà Hảo được thành lập ngày 26/5/1999 thì một nhóm tách ra với tên là Phật Giáo Hoà Hảo Thuần Tuý vì cho rằng Ban Trị sự là Phật giáo Hoà Hảo quốc doanh. Còn phía nhà nước thì cho rằng tín đồ Phật giáo Hoà Hảo Thuần tuý là ngoài luồng :
« Thời gian này, nó tạo lên Phật Giáo Hòa Hảo Quốc doanh, nó cho tui không theo nó thì nó cho tui là tu lậu, nó cho tui là tu ngoài luồng. Đạo của tui mà nó cho rằng tui tu lậu, tu ngoài luồng. Rồi nó tạo lên đạo quốc doanh. Nó tính tiêu diệt Phật giáo Hoà Hảo chúng tôi, tìm cách chia rẽ, không cho chúng tôi sự đoàn kết, tu học tự do và mất đi cái tín ngưỡng »
Sự khác nhau giữa Phật Giáo Hoà Hảo Thuần Tuý và Ban Trị Sự là :  Phật Giáo Hoà hảo Thuần Tuý thì quả quyết rằng Việt Minh đã ám hại Đức thầy, mỗi năm họ dùng ngày 16 tháng 7 để kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn Đốc Vàng, Ban Trị Sự thì chỉ nói kể từ ngày 16 tháng 7 năm 1947 thì không ai rõ tin về Đức Thầy, các ngày lễ của Ban Trị Sự đương thời không có lễ 16 tháng 7 kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn Đốc Vàng mà chỉ kỷ niệm sinh nhật của Đức Thầy ngày 25/11. Ngoài những khác biệt đó, tất cả các tín đồ Hoà hảo đều cùng « mong một ngày về của Đấng Tôn Sư ». Riêng cư sĩ Trần văn Kiệm thì chỉ mong :
« Không ước ao gì hết là làm sao cho đất nước Việt Nam mất đi cái thống trị, được cái Tự do, chúng tôi được an toàn tu hành, dân trí chúng tôi không mất mát. Đó là niềm hy vọng lớn của chúng tôi »
Niềm tin tín ngưỡng là một tự do không thể thiếu trong các quyền Tự do được công nhận bởi Hiến Pháp Quốc Tế. Trước những sự kiện đàn áp tôn giáo liên tiếp xảy ra ở Việt Nam, báo cáo thường niên của Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) vào ngày 30/4 vừa qua đã khuyến cáo bộ ngoại giao Mỹ xếp Việt Nam trở lại danh sách CPC (các nước cần quan tâm đặc biệt về Tư do Tôn giáo)




Copy từ: RFA

TÔI KHÔNG BAO GIỜ DỪNG BƯỚC TRƯỚC BẠO QUYỀN

TÔI KHÔNG BAO GIỜ DỪNG BƯỚC TRƯỚC BẠO QUYỀN- MONG MỌI NGƯỜI HÃY ỦNG HỘ TÔI!



Những ngày qua trên blogg cá nhân của tôi và rất nhiều nơi cùng như các hãng truyền thông ngoài Việt Nam  đều đăng tải thông tin về vụ kiện của tôi với chủ tịch thành phố Hà Nội và quyết định trái pháp luật 5225/QĐ/UBND
Vụ việc bắt cóc và giam giữ tôi không qua xét xử đã làm dấy lên một làn sóng phản ứng,  cả trong lẫn ngoài nước và khiến cho dư luận Quốc Tế vô cùng quan ngại về tình trạng xuống cấp của Nhân Quyền và Tự Do tại Việt Nam. Hơn một năm qua bản thân tôi đã đấu tranh không khoan nhượng , mệt mỏi
Cộng với sự ủng hộ nhiều mặt của những người yêu chuộng công lý hòa bình và luôn muốn bảo vệ tính nghiêm minh của luật pháp. Gần đây nhà cầm quyền mới có động thái đưa vụ việc này ra xét xử tại tòa án Nhân Dân Hà Nội - số 43 Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm.
Xung quanh vụ việc và phản ứng này cũng gây ra rất nhiều tranh cãi và xuất hiện nhiều quan điểm khác nhau. Có nhiều người dân vì thật sự mất hết lòng tin vào chính quyền , vào luật pháp và công lý
Từ lâu nay , họ nhìn ra bộ mặt thật của nhà cầm quyền này là không bao giờ thừa nhận những sai trái. Họ lo lắng tiên đoán rằng sẽ không thể có công bằng trong việc xét xử này . Mọi người bắt đầu  lo lắng cho tôi . Đây không phải là những băn khoăn vô căn cứ khi mà đúng ngày 8 tháng 4 khi họ gọi giấy báo ra tòa để yêu cầu tôi đi nộp án phí thì bên cạnh đó . Ai đấy đã chỉ đạo những công an mặc thường phục theo dõi,  mang tính chất đe dọa- khủng bố tôi và cuối cùng vụ việc đã xảy ra như thông tin cùng bài viết hình ảnh đã đưa lên trong 2 ngày 8-9 tháng tư vừa qua:
+http://danoanbuihang.blogspot.com/2013/04/ang-lai-toan-van-bai-tra-loi-phong-vien.html
+http://danoanbuihang.blogspot.com/2013/04/bao-ong-o-ve-van-nan-con-o-sos.html
+http://danoanbuihang.blogspot.com/2013/04/oan-truong-ai-co-ra-toa-moi-hay.html
+http://danoanbuihang.blogspot.com/2013/04/nhung-cong-dan-bi-bao-hanh-boi-ta-quyen.html

Thực chất ai cũng có thể nhìn ra sự thật những người lãnh đạo trong chính quyền này . Mà cụ thể là ông Nguyễn Thế Thảo đang làm gì để " Sửa sai"
Nếu thật sự họ cầu thị- Tôn trọng luật pháp- Tôn trọng người dân thì ngay sau khi buộc phải trả tôi ra khỏi CSGD mà thật ra là một trại tù trá hình họ đã không có những việc làm tàn độc diễn ra hơn 1 năm qua như :Bắt cóc- cưỡng đoạt tài sản- Khủng bố bằng mắm tôm , chất thải và cả tưới xăng vào nhà lúc đêm khuya....vv và ...vv
Họ vẫn không ngừng gia tăng tất cả những chính sách thù nghịch nhắm đánh , triệt hạ , gây nguy hiểm cho tôi cũng như tất cả những ai muốn lấy lý lẽ ra để phản kháng lại bất công tà quyền
Vụ án Đoàn Văn Vươn vẫn đang còn đủ nóng hổi để tôi cũng như bất cứ ai đều có thể nhìn ra tình trạng sai phạm trắng trợn và ngồi xổm lên công lý - pháp lý của nhà cầm quyền khắp nơi...
Nhưng chính vì điều này mà tôi càng quyết tâm hơn khi sẵn sàng cả hy sinh bản thân mình để đem đến cho Việt Nam một sự đổi thay tiến bộ. Chính vì như thế tôi một lần nữa khẳng định thêm quan điểm cũng như quyết tâm sắt đá của mình.
Tôi mong rằng quý độc giả- Qúy đồng bào và bà con khắp nơi hãy lên tiếng và làm tiếp những gì cụ thể để ủng hộ cho quyết tâm và hướng đi của tôi, đây cũng là hướng đi tới cho cuộc đấu tranh đòi công bằng pháp lý và đòi QUYỀN CON NGƯỜI của tất cả chúng ta.Chúng ta cần hiểu rằng:


Trong một chế độ độc tài đảng trị. Công bằng và luật pháp gần như vắng bóng với người dân thì việc có 1 phiên tòa hành chính để buộc nhà cầm quyền phải ngồi đối thoại ĐÚNG - SAI bằng văn bản pháp lý là một thắng lợi trong giai đoạn này. Chúng ta không quá TỰ TIN- xong cũng không cho phép mình BI QUAN bởi con đường dài,  nếu không đi sẽ không bao giờ đến đích. TỰ DO là phải đấu tranh mới dành được chứ không thể cầm tiền ra chợ mua- Càng không thể trông chờ ai đó đem BIẾU- TẶNG....
Đây chính là MỤC ĐÍCH - TIÊU CHÍ của tôi: Bùi Thị Minh Hằng trong việc tôi cương quyết theo kiện chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và quyết định 5225/QĐ/UBND
 Tôi hy vọng và  mong muốn rằng đây sẽ mở đầu cho một chiến dịch người dân đòi lại những quyền lợi chính đáng mà mình bị cưỡng đoạt - Bị đánh cắp bởi một nhà cầm quyền ngồi xổm lên pháp luật và coi thường công dân của mình thông qua việc ĐƯA NHIỀU VỤ KIỆN RA TÒA để đòi hỏi công lý- luật pháp...Nếu nhà cầm quyền không hành xử theo đúng luật pháp một cách có hệ thống , chúng ta có quyền tiếp tục đấu tranh kiên trì và chúng ta cần kêu gọi mọi sự hỗ trợ - tương trợ để theo đuổi và tiếp tục khởi kiện ở cấp cao hơn hay thậm chí ĐƯA RA QUỐC TẾ <Căn cứ vào việc Việt Nam ký cam kết công ước Quốc Tế hay các tổ chức>
Mong toàn thể các bạn hiểu rõ và cung cấp thêm những gì có thể để tôi tiếp tục tiến bước chứ không thể lùi bước và BI QUAN...
Tôi sẽ đi đến tận cùng như chính những gì tôi đặt ra trên  Blogg mang tên danoanbuihang:
Đó là :Quyết tâm đấu tranh vì chính nghĩa và Sự Thật





Copy từ: Bùi Hằng