CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

BT Thăng đã dám nhìn sự thật.



Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng
Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng

BT Thăng: Tai nạn tăng không chỉ do dân


Bàn về nguyên nhân tai nạn giao thông, các cơ quan chức năng thường cho rằng “chủ yếu do ý thức của người dân”. Nhưng Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước.
Tối 30/6, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng có cuộc trả lời về nguyên nhân của các cuộc tai nạn giao thông nhiêm trọng gia tăng gần đây tại chương trình Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời phát sóng trên VTV.
Mở đầu cuộc trả lời phỏng vấn, với tư cách là Bộ trưởng GTVT và là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, ông Đinh La Thăng chuyển tới những nạn nhân tai nạn giao thông và đặc biệt là gia đình có người bị thiệt mạng do tai nạn giao thông lời chia buồn sâu sắc. Bộ trưởng Thăng cũng nhận một phần trách nhiệm về ngành giao thông vận tải.

Tai nạn tăng là do quản lý nhà nước
Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, khi phân tích về mặt số liệu tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm 2013 thấy rằng: Số người chết tăng 28 người tuy nhiên, số vụ đã giảm rất sâu, hơn 2.000 vụ tương đương 14,8%. Số người bị thương cũng giảm tới trên 3.000 người, giảm 20% so với cùng kỳ 2012.
Trả lời câu hỏi về nguyên nhân những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe khách và xe tải gây ra gần đây, Bộ trưởng Thăng cho rằng: “Nguyên nhân trực tiếp chính từ người lái xe, nhưng sâu xa do công tác quản lý nhà nước”.
Đó là việc cấp phép cho các doanh nghiệp, các chủ phương tiện kinh doanh vận tải; việc sát hạch cấp giấy phép lái xe; công tác đăng kiểm đảm bảo kỹ thuật của phương tiện khi tham gia giao thông; công tác tuần tra, giám sát chưa hiệu quả; xử lý của những người người thực thi công vụ chưa nghiêm.
 - 1
Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng
Do vậy, dẫn đến chuyện nhờn luật, có cả hiện tượng dung túng, bao che, xử lý không công bằng đó là những trách nhiệm của cơ quan nhà nước.
Ngay sau câu trả lời có phần “mới” của Bộ trưởng Đinh La Thăng, PV liền hỏi lại: “Khi bàn về nguyên nhân gây tai nạn giao thông, đa số đại diện các cơ quan chức năng thường cho rằng “chủ yếu là do ý thức của người dân”. Bộ trưởng lại nhấn mạnh đến trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước?
“Đúng là mỗi khi có tai nạn giao thông xảy ra, thường đầu tiên nghĩ đến ý thức của người điều khiển phương tiện kém. Nguyên nhân trực tiếp là như vậy, nhưng sâu xa do công tác quản lý nhà nước của chúng ta còn hạn chế”, Bộ trưởng Thăng nói.
Bộ trưởng phân tích rõ hơn, người dân giao cho cơ quan nhà nước quyền hạn, trách nhiệm để xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, rồi tổ chức thực thi nghiêm túc.
Ngoài ra, người dân còn giao cho nhà nước, những người thực thi công vụ việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, cấp giấy kinh doanh vận tải... Nhưng tất cả những khâu này làm không tốt nên cũng sẽ dẫn đến tai nạn giao thông tăng cao.

Làm trong sạch đội ngũ thực thi công vụ
Nói rõ hơn trách nhiệm của người thực thi công vụ, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng, những người này phải am hiểu về luật pháp, thực thi công vụ nghiêm minh, đúng luật, không dung túng, bao che, đảm bảo xử đúng vi phạm, đúng mức độ...
Có nhiều giải pháp một cách đồng bộ và làm thường xuyên, liên tục. Trước hết, người thực thi công vụ phải thường xuyên trau dồi bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp. Đặc biệt phải tinh thông về nghề nghiệp, pháp luật...
“Những người vi phạm phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp... dứt khoát phải đưa ra khỏi đội ngũ để làm trong sạch đội ngũ thực thi công vụ. Có như vậy, tính nghiêm minh của pháp luật mới thực hiện được”, Bộ trưởng Thăng bày tỏ.
Cũng tại chương trình, PV đặt vấn đề: Nghị định 71/2012/NĐ-CP đã quyết định nâng mức xử phạt bằng tiền đối với các vi phạm luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, số người chết vì tai nạn giao thông chưa giảm. Vậy theo Bộ trưởng, có cần phải tăng mức phạt lên nữa hay không và có nên đưa ra các hình thức xử phạt bổ sung hay không?
Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng, mức xử phạt cần phải đảm bảo được điều kiện người dân chấp nhận được, cũng như để người dân tự giác nộp phạt.
“Quan điểm của chúng tôi cũng như của ban soạn thảo là những mức phạt cao quá sẽ hạ thấp xuống, giảm bớt những hình phạt bổ sung. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng, người thực thi công vụ, người xử phạt phải gương mẫu, phải nghiêm túc, có như vậy người dân mới tự giác chấp hành nộp phạt”, vị Bộ trưởng GTVT và là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nói.
Dương Tùng


Copy từ: Khám Phá

BAO GIỜ ỔN ĐỊNH ĐƯỢC ‘KINH TẾ VĨ MÔ” ?

* BÙI VĂN BỒNG
            Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN về kết quả đạt được, yếu kém cần khắc phục và những định hướng lớn trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 6 tháng cuối năm 2013 và thời gian tiếp theo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói: “Trong điều kiện ngân sách Nhà nước còn nhiều khó khăn, Chính phủ vẫn đặc biệt quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho nhân dân, nhất là đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa.Tuy nhiên, kinh tế xã hội nước ta còn nhiều khó khăn, thách thức.
... Kinh tế vĩ mô và việc kiểm soát lạm phát chưa thật vững chắc. Nợ xấu còn cao, tăng trưởng tín dụng thấp, sức mua phục hồi chậm. Sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn. Nông nghiệp tăng trưởng thấp. Tăng trưởng kinh tế mới đạt mức tương đương cùng kỳ. Tiến độ thu ngân sách Nhà nước và tổng đầu tư toàn xã hội đạt thấp. Việc làm, thu nhập và đời sống của nhân dân chưa được cải thiện nhiều, nhất là hộ nghèo. Tai nạn giao thông tăng cả về số vụ và số người chết so với cùng kỳ năm trước…".
Do vậy, khi nói về chặng đường còn lại của năm 2013 và thời gian tiếp theo, Thủ tướng nói. "Căn cứ thực tiễn tình hình 6 tháng đầu năm, từ nay đến cuối năm Chính phủ sẽ kiên trì thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013".
            Theo Thủ tướng: “Chính phủ sẽ kiên trì thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát…”. Trong bối ảnh hiện trạng suy thoái trầm trọng của nền kinh té trên đà trượt dốc, có thời điểm bị trượt với tốc lực lớn, ổn định được kinh tế vĩ mô quả là không dễ, cho dù lần nào Thủ tướng cũng nêu “quyết liệt”. Đã “ổn định kinh tế vĩ mô” tất nhiên là kiểm soát được lạm phát. Kiểm soát lạm phát là một bước cần thiết nhằm 'ổn định kinh tế vĩ mô', sao lại tách bạch thành  hai khái niệm song hành như vậy? 
Theo lý luận kinh tế học, tiền tệ là cái gốc quyết định sự thăng trầm của nền kinh tế -xã hội. Trước hết là giá trị và số lượng tiền tệ (cung tiền tăng sẽ làm tăng tỷ lệ tương ứng giá hàng hóa). Ứng dụng thực tiễn của kinh tế học tiền tệ là lựa chọn giữa chế độ bản vị vàng, bạc hay song hành...Cách quản lý, điếu hành như lâu nay, nặng về ưu tiên vốn xóa nợ xấu và các gói cứu trợ 'ngược đời' như vậy (thực chất vẫn là ưu ái nhóm lợi ích) thì rất khó ‘ổn định’ và cũng không dễ mà ‘kiểm soát’.
                >  Trì trệ sức mua  
Ai cùng hiểu rằng, đụng đến ‘kinh tế vĩ mô’ là đề cập trực diện đến sự vận động và những mối quan hệ kinh tế chủ yếu của một đất nước trên bình diện toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Những đối tượng nghiên cứu cụ thể của kinh tế học vĩ mô bao gồm tổng sản phẩm, việc làm, lạm phát, tăng trưởng, chu kỳ kinh tế, vai trò ổn định kinh tế vĩ mô của chính phủ, v.v… Về lĩnh vực cơ bản và trọng yếu này, các nhà nghiên cứu kinh tế nổi tiếng trên thê sgiới như: Arthur Pigou, Keynes, Dennis Robertson, Ralph Hawtrey…đã đưa ra nhiều mẫu dạng ly sthuyết và mổ xẻ, phân tích.
Suy cho cùng: Kinh tế vĩ mô xuất phát từ cơ sở (gần như ban đầu) của tác phẩm “Lý thuyết tỏng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ” (thường được gọi tắt là Lý thuyết tổng quát) của john Maynard Keynes (1883-1948) làm trung tâm và lấy nguyên lý cầu hữu hiệu làm nền tảng. Nguyên lý cầu hữu hiệu khẳng định rằng, lượng cung hàng hóa là do lượng cầu quyết định. Do đó, vào những thời kỳ suy thoái kinh tế, nếu tăng lượng cầu đầu tư hàng hóa công cộng (tăng chi tiêu công cộng - khác và ngược lại với tài chính công), thì sản xuất và việc làm sẽ tăng theo, nhờ đó giúp cho nền kinh tế ra khỏi thời kỳ suy thoái.
Từ thị trường và cán cân kinh tế, cho thấy mỗi khi có khủng hoảng kinh tế, giá cả và tiền công sẽ giảm đi; các nhà sản xuất sẽ có động lực đẩy mạnh thuê mướn lao động và mở rộng sản xuất, nhờ đó nền kinh tế sẽ phục hồi. Điều đó đã tạo ra suy giải có khá nhiều kỳ vọng về giảm tiền công và giá cả tạo ra vòng xoáy đi xuống của nền kinh tế hình thành.
Và từ đó, lãi suất giảm không nhất thiết dẫn tới đầu tư tăng. Cái quy định lãi suất, nhất là trong ngắn hạn, chính là cung và cầu về tiền. Cho nên, giữ giá trị đồng tiền là hạn chế đến mức thấp nhất ‘độ sụt trồi’ quá chênh lệch của lãi suất. Lãi suất không nên xuống thấp hơn một mức nào đó. Nhưng, từ nhiều năm nay, các nhà quản lý tài chính tiền tệ và hệ thông ngân hàng của nước ta chưa làm được điều đó một cách hiệu quả và giữ được độ bền vững, nó lại không dược coi như một nguyên tắc. Nguồn tiền của ta quá ít, nhiều khi lẫn lộn thực và ảo, con số chính thức đang có không khớp với con số báo cáo, dẫn tới không đạt được mức cân bằng ngay cả khi nạn thất nghiệp tràn lan.  Thực ra, khi đã để cho lạm phát, suy thoái, đồng tiền mất giá, lúc đó mới hô hào sự cố gắng thắt chặt chi tiêu thì quá muộn, chỉ làm cho khủng hoảng thêm trầm trọng. Cộng hưởng thêm: Hô hào tiết kiệm khi túi tiền người dân cạn réo, lại tăng thuế, đẻ ra  các khoản phụ thu, nâng giá mặt hàng thiết yếu...,  để bù đắp tiền đã mất càng gây cho lạm phát rơi vào tầm mức nguy hại, đời sống người lao động càng thêm khó khăn. 
Là bởi vì trong tình cảnh ấy, thị thị trường không thể “tự vỗ” bằng những bàn tay hữu hình lẫn vô hình. Chúng ta không thể chối bỏ cơ chế tự điều chỉnh của thị trường. Đó là một thực tế khách quan vận hành theo quy luật, khó dùng ý chí, ý định của con người để 'khiển nắn'. Và tất nhiên sự can thiệp của nhà nước có thể làm tăng tốc quá trình điều chỉnh này mà thôi. 
              Khi lạm phát tăng cao, tăng nhanh mà mọi lĩnh vực kinh tế tăng trưởng chậm thì lạm phát được đà lấn tới và (tự nó) đánh đổi cho tăng trưởng. Do đó, dù có nỗ lực kích cầu quá mức. đều không thể lấy gì bù đắp cho sự mất giá của đồng tiền, nạn thất nghiệp và thu nhập bị kéo hạ xuống làm rỗng túi tiền của người lao động, cũng như cảnh thụt két của ngân hàng, gia tăng hàng tồn kho. Đó cũng là dấu hiệu mất cân đối nghiêm trọng cung-cầu, sản phẩm dư thừa một cách giả tạo. Thực chất, nhu cầu người tiêu dùng rất cần, cần nhiều, nhưng không có tiền mua, đành tự co lại sống eo hẹp theo kiểu 'vừa đủ xài'.  Từ 1/7, tăng 9,5% lương cơ bản (100.000 đồng) chỉ là biện pháp tình thế 'cấp thời', một hình thức 'dịu xoa', muối bỏ biển. Trong khi hàng sản xuất trong nước bị tồn kho thì vẫn nhập khẩu hàng ngoại mà động cơ người nhập ăn hoa hồng là chủ yếu, mặc dù khẩu hiệu "Bảo trợ hàng trong nước, khuyến khích dùng hàng nội, rót tiền cho hàng bình ổn giá..." vần sáng rỡ! 
         Tuy là một lĩnh vực tổng quát nhưng kinh tế vĩ mô có hai khu vực cần tập trung tổ chức một cách khoa học gắn với thực tế về những nguyên nhân và hậu quả của biến động ngắn đối với thu nhập quốc gia (còn gọi là chu kỳ kinh tế), và những yếu tố quyết định cho tăng trưởng kinh tế bền vững.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn, Thủ tướng cũng "yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường và chủ động cung cấp thông tin về chỉ đạo điều hành, về cơ chế chính sách, về xử lý những vấn đề xã hội bức xúc và những vấn đề mới phát sinh cho các cơ quan báo chí để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho nhân dân...". Về những giải pháp điều hành trong thời gian tới, Thủ tướng cho biết trong bối cảnh kinh tế thế giới dự báo tăng trưởng chậm lại, tiềm ẩn nhiều rủi ro, Chính phủ sẽ tập trung điều hành chủ động, linh hoạt, phù hợp các giải pháp tiền tệ, tài khóa, thị trường giá cả để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm tăng trưởng. Thủ tướng cũng nêu là phải tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay phù hợp với tình hình lạm phát; tăng dư nợ tín dụng theo kế hoạch, nhất là các lĩnh vực ưu tiên. Ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối; quản lý hiệu quả thị trường vàng. Thủ tướng nhấn mạnh: Thực hiện tốt giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư cộng đồng thời với việc tăng cường các giải pháp huy động vốn xã hội cho đầu tư phát triển; bố trí vốn đối ứng để giải ngân nhanh vốn ODA; triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn…
"Phấn đấu ổn định kinh tế vĩ mô" - cả mười mấy năm nay, nghị quyết nào cũng rền vang như vậy, quen quá rồi!. Thực chất, nếu chỉ dồn sức trọng cung, kích cầu, nhưng không quan tâm đến các chính sách tiền tệ hợp lý, không quản lý chặt chẽ ngân khố quốc gia thì mọi nỗ lực dù có hô vang “quyết liệt” cũng không thể nâng cao năng suất lao động và nâng cao năng lực cung cấp của nền kinh tế nhằm mục đích nâng cao tốc độ tăng trưởng.
            Thế nên, khi mà tệ nạn tham nhũng và báo cáo thiếu trung thực như hiện nay chưa được khắc phục triệt để, giải quyết các chính sách về giá cả, tiền tệ còn tùy tiện, tiền mặt và vàng chưa quản lý chặt, thiếu cân đối, nhóm lợi ích còn lộng hành... mà lại mong ‘sớm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát” thì cũng chỉ là nói cho nó ‘kêu’ mà thôi! Ít có ai hy vọng điều đó thành hiện thực trong tương lai gần.
BVB

Copy từ: Bùi Văn Bồng

Việt Nam sẽ không ngừng ngăn chặn các blogger

Bản dịch của Luna Nguyễn


Việt Nam không phải là nơi thích hợp để trở thành blogger. Ít nhất, đó không phải là nơi thích hợp để trở thành blogger muốn viết lên những suy nghĩ của mình. Khoảng tháng trước, 3 blogger bị bắt vì chỉ trích chính phủ cộng sản thông qua việc đăng tải ý kiến của họ trên mạng, mà chính phủ Việt Nam khéo léo gọi đó là “lợi dụng tự do dân chủ”. Trong khi tội danh này dường như là một nghịch lý, thì những viễn cảnh bắt bớ sau đó cũng không mấy sáng sủa. Vào ngày 16 tháng 5, một blogger khác, Đinh Nguyên Kha, bị kết án 10 năm tù với lý do “phát tán truyên truyền chống phá nhà nước” và “cố ý gây thương tích”.
Những bắt bớ này chỉ là một trong các vấn đề thúc đẩy cựu nghị sĩ Mỹ Joseph Cao gọi Việt Nam là “quốc gia vi phạm nhân quyền tệ hại nhất trong Đông Nam Á” (bao gồm cả Myanmar, quốc gia đã đẹp sạch sắc tộc Hồi giáo thiểu số Rohingya một cách có hệ thống, được cho là có sự hậu thuẫn ngầm của chính quyền). Những vấn đề khác xứng đáng với danh gọi đó bao gồm việc ngăn cấm đối lập chính trị đối với nhà nước độc đảng, đàn áp người bất đồng chính kiến, hạn chế nghiêm trọng tự do ngôn luận, bắt bớ, bỏ tù và tra tấn những nhà hoạt động ôn hòa.
Cùng với tất cả sự đe dọa đó, còn có thêm sự tuyên truyền không ngừng nghỉ trong đời sống thường nhật. Bất cứ lúc nào bạn xem truyền hình, lướt internet hoặc đơn giản chỉ là đi bộ trên đường, bạn sẽ gặp sự tuyên truyền của chính phủ Việt Nam ở khắp nơi. Tại thủ đô Hà Nội, chính phủ cho phát thanh vào khoảng 6 giờ 45 thông qua các loa phường từng được sử dụng để cảnh báo người dân các cuộc không kích của Mỹ.
Ngày hôm nay các thông điệp phát ra một cách nhàm chán như “Đừng quên đóng thuế”, hoặc để tôn sùng chính phủ và các nhà lãnh đạo. Điều này không hẳn giống hoàn toàn cuốn 1984 nhưng cũng không hoàn toàn là bình thường. Thử tưởng tượng khi bạn thức dậy mỗi ngày với các bài giảng về chủ nghĩa xã hội và các cảnh báo về “tệ nạn xã hội” chứ không phải là với công việc thích hợp dành riêng cho bạn. Có lẽ nó dễ khiến bạn phát cáu suốt cả ngày. Chủ quán Hồng Minh trong khu phố cổ nói “chúng tôi cố mặc kệ mấy cái loa, tuy nhiên chúng rất ồn ào nên khá khó để mặc kệ chúng.”
Vice 2 _ NTD _ Bush
 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng với Tổng thống George Bush tại Hà Nội

Sợ hãi trước cuộc nổi dậy Mùa Xuân Ả, việc lấn chiếm đất tùy tiện của Trung Quốc và những chỉ trích trong nước chưa từng có tiền lệ đã khiến chính phủ trong năm qua siết chặt thậm chí mạnh hơn đối với tự do ngôn luận. Với việc cấm truyền thông độc lập (tất cả các cơ quan này đều phải có giấy phép hoạt động của nhà nước), các nhà lập pháp đã chuyển hướng chú ý của họ vào internet.
Trong tháng 12, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi lực lượng an ninh của ông ta tăng cường trận chiến chống lại các “thế lực thù địch” (được hiểu là “các tiếng nói tự do” bên ngoài Việt Nam) sử dung mạng để “tuyên truyền đe dọa an ninh quốc gia.”
Việc truy cập internet đã bị kiểm soát một cách chặt chẽ, các trang web ủng hộ dân chủ bị cấm, phần lớn các computer công cộng bị theo dõi đối với các hoạt động chống lại tổ chức. Tuy nhiên, thật ngạc nhiên, họ không chỉ dừng lại ở đó. Chỉnh phủ dường như gây chiến với tất cả các dạng công nghệ, Việt Nam tuyên bố gần đây rằng chính phủ không sẵng sàng cho dịch vụ điện thoại 4G và sẽ không cấp giấy phép cho công nghệ này ít nhất đến năm 2015. Thực tế quốc gia này có hơn 17 triệu thuê bao điện thoại di động và iPad phổ biến cũng gần như các ruộng lúa, những người phê bình cho rằng lý do thật sự của vấn đề này là bộ lọc của chính phủ chưa thể xử lý công nghệ mới này.
Phương tiện truyền thông thu phát sóng (như đã nói, được cấp giấy phép một cách nghiêm ngặt) cũng bị siết chặt. Phát sóng chậm 30 phút để đảm bảo “các thông tin nhạy cảm” có thể được thanh lọc, các kênh tin tức như CNN và BBC biến mất hoàn toàn khỏi các màn hình TV tháng trước là phản hồi của các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp trước nghị định mới của chính phủ phải chạy phụ đề tiếng Việt số lượng lớn nội dung các kênh nước ngoài. Việc dịch thuật và biên tập này sẽ được một công ty được chính quyền cấp phép thực hiện, kiểm tra để bảo đảm “thích hợp với nhu cầu lành mạnh của người dân và không vi phạm luật báo chí Việt Nam.” Vì vậy kiểm duyệt là cách hữu hiệu.
Phần còn lại của các chương trình được phát sóng là Olly Murs, cùng với sự pha trộn giữa phim tài liệu về văn hóa, chương trình âm nhạc K-pop và các talk show nhạt nhẽo, đã khiến nhiều thanh niên Việt Nam trở nên nhàm chán với truyền thông phát sóng trong nước. Thang Phung, một sinh viên ngành chính sách xã hội ở Hà Nội nói rằng “xem TV hay nghe đài đều hoàn toàn mất đi sức hấp dẫn của nó. Bất kỳ dạng phương tiện truyền thông nào đều bị kiểm duyệt gắt gao và không một tin tức nhạy cảm nào từng được phát sóng. Chính phủ muốn mọi người cảm thấy an toàn khi gói họ vào trong một tấm chăn của các chương trình giải trí ngớ ngẩn.”
Vice 3
Bảng tuyên truyền đặt ở gần Hồ Tây – Hà Nội

Phụng đã từng được biết đến cơn thịnh nộ của chính quyền bằng kinh nghiệm bản thân. Sau khi có mối quan hệ với con gái của trưởng công an khu vực, anh bị bắt, đưa vào đồn và bị đe dọa bằng cách đánh đập nếu anh không thừa nhận các “tội lỗi” của mình. Những tội danh mà không bao giờ được định nghĩa rõ ràng, tuy nhiên chỉ sau một hoặc hai giờ bị đe dọa đến sợ hãi tột cùng, anh ta được thả ra cùng với cảnh cáo.
Phụng nói với tôi rằng anh cảm thấy nền văn hóa sợ hãi đang bao trùm đất nước của mình. Anh nói rằng “người dân Việt nam sợ nói lên sự thật. Rất nhiều người tin rằng điều đó sẽ đem lại rắc rối cho gia đình và tương lai của họ. Có một sự chấp nhận rằng giữ kín miệng là cách duy nhất để sống an ổn.”
Trong khi rất nhiều thanh niên Việt Nam không thèm đếm xỉa đến truyền thông, thì những người tìm kiếm thông tin phải đối mặt với phương tiện báo giấy không nói, không nghe, không thấy và họ sử dụng đã bất kì phương tiện nào khác để báo cáo sự bất công. Tổ chức Phóng viên không biên giới đã xếp hạng Việt Nam đứng thứ 172 trên 179 quốc gia chỉ số tự do báo chí 2013 và dễ dàng nhận thấy lý do vì sao.
Việt Nam News, tờ báo của chính phủ là tờ báo quốc gia duy nhất có phiên bản tiếng Anh với cả hai trang bìa tuyền ca ngợi đảng cộng sản. Trên trang nhất thường xuyên chưng hình một là thủ tướng, hai là chủ tịch nước bắt tay với một nhà lãnh đạo thế giới.
Các tờ báo tiếng Việt có một chút thách thức hơn, tuy nhiên bất kì hoài bão về lòng dũng cảm nào đều bị dập tắt bằng các án tù nặng diễn ra thường xuyên nhằm trừng phạt biên tập viên hoặc phóng viên khi chính phủ muốn làm rõ quan điểm của mình. Một ví dụ mới đây là trường hợp một phóng viên của báo Tuổi Trẻ đã bị bắt vì tình nghi hối lộ công an sau khi đăng các phóng sự vạch trần nạn tham nhũng của công an.
 Vice 3 _ FIDH president
Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, Souhayr Belhassen.

Alan Jones, phóng viên làm cho các tờ báo ở châu Á trên 15 năm cho biết “tất cả các quốc gia Đông Nam Á đều có một mức độ kiểm soát nhất định, tuy nhiên Việt Nam – nhà nước độc đảng – kiểm soát truyền thông gắt gao hơn”. Ông cho biết thêm “mọi người cho rằng chính phủ Việt Nam vẫn còn nghi ngờ về các giá trị của truyền thông tự do. Vấn đề nằm ở mối tương quan giữa nhu cầu của đảng và chính phủ với nhu cầu của thế giới hiện đại và công dân ở quốc gia này.”
Niềm hi vọng hiển nhiên của tất cả sự tuyên truyền này không phải ở độ lớn của loa phát thanh vì không ai bị buộc phải nghe. Tuy vậy trong khi người dân bịt tai lại thì vấn đề duy nhất họ phải đối mặt là việc bày tỏ những ý kiến không lấy gì làm dễ chịu. Những người chịu lên tiếng lại phải sống trong lo sợ. Các nhà bảo vệ quyền dân sự và các nhà vận động dân chủ đối diện với sự sách nhiễu và khủng bố thường xuyên. Báo cáo của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) công bố hồi tháng 2, có 32 blogger và nhà hoạt động trên mạng bị bắt giữ khi đăng tải các bài viết của mình, rất nhiều người thường xuyên là đối tượng bị sách nhiễu, đe dọa, tấn công và vi phạm các quyền được xét sử công bằng. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, trong năm qua, 22 blogger và các nhà hoạt động mạng bị kết án tổng cộng lên đến 133 năm tù vì những hoạt động online của họ.
Chủ tịch FIDH Souhayr Belhassen kêu gọi chính phủ Việt nam cần bắt đầu cải tổ sâu rộng và thực hiện trách nhiệm theo luật nhân quyền quốc tế. Bà nói rằng “thay vì tham gia vào các hoạt động bịt miệng internet một cách vô ích, chính phủ nên chấm dứt ngay lập tức các hành động biến ngôn luận thành tội phạm và đại tu khuôn khổ pháp lý hà khắc của chính phủ nhằm đảm bảo tôn trọng và bảo vệ quyền tự do ngôn luận bất kể bằng phương pháp nào”
Đó là vào tháng Hai, và đến nay các blogger vẫn liên tục bị bắt giữ và bỏ tù. Dường như chính phủ không để tâm lắm đến các tổ chức nhân quyền.

Nguồn: VICE


Copy từ: Defend the Defenders 


.................... 

Trì trệ sức mua


(TBKTSG Online) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 6 tháng đầu năm được ghi nhận tăng 4,9% (đã loại trừ yếu tố tăng giá) so với cùng kỳ.

>> CPI tháng 6 tăng 0,05%
>> Sức mua thấp, doanh nghiệp lao đao

Nói như lãnh đạo Tổng cục Thống kê trên VOV Online, điều đó cho thấy sức mua thấp của thị trường. Thực tế này đang đè nặng lên vai người kinh doanh và doanh nghiệp sản xuất.
Cách đây gần 2 tháng, vợ chồng chị Huyền (32 tuổi) quyết định thuê một cửa hàng nhỏ nằm gần chợ Vườn Lài (phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM) để kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng như nón bảo hiểm, ba lô, túi xách... Lúc đó, chị Huyền tràn trề hy vọng công việc kinh doanh sẽ thuận lợi vì cửa hàng nằm sát bên mấy công ty may, công nhân đông đúc.
Vậy nhưng, sau tháng thứ nhất tàm tạm thì nay, mọi thứ gần như đứng im. Theo chị Huyền, cả ngày chỉ được một vài người khách ghé qua nhưng hầu hết xem hàng, hỏi giá xong thì đi. “Tháng đầu tiên, người quen đến mua ủng hộ tinh thần. Bây giờ là khách thật. Nhìn cảnh bán buôn mà nản. Chắc tháng này không kiếm đủ tiền thuê cửa hàng”, chị Huyền lo lắng.
Nhìn sang xung quanh, các cửa hàng cùng dãy nhà với chị Huyền, bán các mặt hàng khác, từ quần áo cho đến vật dụng gia đình, đồ chơi đều chung tình trạng.
Cách đó vài cây số là con đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp với san sát các cửa hàng, trung tâm mua sắm, siêu thị lớn nhỏ, kinh doanh đủ các loại mặt hàng, từ quần áo, giày dép, hàng điện máy đến đồ gỗ nội thất, sách báo, xe máy…, tình hình cũng không khả quan hơn. Lượng khách đến mua sắm thưa thớt, nhân viên bán hàng rảnh rỗi ngồi không, tám chuyện. Biển khuyến mại, đại hạ giá giăng mắc khắp nơi.
Báo cáo tình hình ở thị trường hàng tiêu dùng nhanh do Công ty nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel công bố hôm 26-6 cho biết hầu hết các các kênh mua sắm chính ở thành thị đều có mức tăng trưởng khiêm tốn. Trong đó, riêng kênh siêu thị, mức tăng trưởng gần như bằng 0.
Thực tế này phản ánh rõ qua những số liệu bán hàng của doanh nghiệp sản xuất, phân phối. Ông Vũ Tiến Thập, Giám đốc Công ty cổ phần Nội thất Ánh Sáng cho biết, doanh số bán hàng với các khách hàng truyền thống (là các đại lý, cửa hàng bán lẻ) trong năm 2012 của công ty giảm 40% so với năm 2011. “Từ đầu năm đến nay, tình hình còn tệ hơn”, ông Thập nói.
Trong khi đó, ở nhóm mặt hàng thực phẩm chế biến, bà Lê Thị Thanh Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sài Gòn Food tính toán, số lượng hàng bán ra của công ty với từng đại lý, cửa hàng, siêu thị… trong 6 tháng đầu năm giảm từ 10-15% so với cùng kỳ. Thậm chí, có hệ thống siêu thị giảm đến gần 50% so với những thời điểm cao điểm.
Anh Lại Đức Nam, quản đốc của một công ty chuyên in nhãn điện tử tại quận 12, TPHCM, chia sẻ, hiện công ty anh chỉ khai thác được 60% công suất máy do đơn hàng giảm sút.
“Tất cả các khách hàng “ruột” của chúng tôi đều giảm số lượng lẫn tần suất đặt in nhãn. Mọi năm, mỗi tháng công ty về sản xuất cân tôi không tiện nêu tên đặt 200.000 nhãn thì nay chỉ còn 30.000, tức bằng 1/7. Hay công ty sản xuất hàng điện tử M. thì từ đầu năm đến nay chỉ đặt hàng 2 lần, mỗi lần vài chục ngàn trong khi năm ngoái, tổng đơn hàng là 2 triệu nhãn”, anh Nam dẫn chứng.
Cũng theo anh Nam, chính vì vậy mà lương công nhân nhiều tháng nay chỉ quanh quẩn ở mức 3,5 triệu đồng/người/tháng, không thể được 5 triệu đồng/tháng như thời điểm tăng ca. “Nhiêu đó không đủ trả tiền nhà trọ, tiền ăn thì lấy đâu mà mua sắm”, anh Nam nói.
Ông Trần Quốc Tuấn, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân chia sẻ, ngoài lý do thu nhập bị ảnh hưởng, người tiêu dùng hiện nay còn có tâm lý tiết kiệm, ngừng mua sắm những thứ không thiết yếu bởi còn bi quan về tình hình chung. Theo quan điểm của ông Tuấn, phải đến 2015, kinh tế mới có thể khởi sắc.



Copy từ: TBKTSG

Bắc Triều Tiên triển khai nhiều dàn phóng rocket dọc biên giới với Hàn Quốc

Trọng Thành
Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, hôm nay, 30/06/2013, Bắc Triều Tiên đã triển khai nhiều dàn phóng rocket mới dọc theo đường biên giới với Hàn Quốc.Hãng thông tấn Hàn Quốc, dẫn lời một giới chức chính phủ ẩn danh, khẳng định thủ đô Seoul nằm trong phạm vi tấn công của các rocket có tầm bắn tối đa 70 km này. Hiện giờ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối xác nhận thông tin kể trên.

Yonhap cho biết nhiều dàn phóng rocket mới của Bắc Triều Tiên đã được đưa đến vùng biên giới để thay thế cho các dàn phóng loại cũ.
Theo các tin tức tình báo Hàn Quốc, Bắc Hàn sở hữu khoảng 5.100 dàn phóng rocket tầm ngắn. Bình Nhưỡng đang tìm cách hiện đại hóa các dàn phóng kiểu cũ.
Các vũ khí này là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với láng giềng phía nam. Tại thủ đô Seoul và các vùng phụ cận, có đến gần một nửa trong tổng số 49 triệu cư dân Hàn Quốc sinh sống. Khu vực này nằm hoàn toàn trong tầm bắn của các dàn phóng rocket tầm ngắn và dàn pháo tầm xa của Bắc Triều Tiên.
Năm 2010, Bắc Triều Tiên đã bắn phá một hòn đảo của Hàn Quốc tại khu vực tranh chấp trên biển Hoàng Hải, khiến bốn người thiệt mạng.
Sau nhiều tháng đe dọa chiến tranh với Hàn Quốc, đặc biệt sau khi bị quốc tế gia tăng trừng phạt vì vụ thử hạt nhân lần thứ ba vào tháng 2, cuối tháng 5/2013, Bắc Triều Tiên đột ngột tỏ ý muốn đàm phán trở lại về vấn đề hạt nhân và có một số động thái hòa dịu. Tuy nhiên, trên thực tế, Bình Nhưỡng vẫn duy trì tình trạng căng thẳng thường trực trên bán đảo Triều Tiên. Giữa tuần này, các ảnh chụp từ vệ tinh của Hoa Kỳ cho thấy có một lượng đất lớn mới được lấy lên từ các đường hầm tại Punggye Ri, địa điểm mà Bình Nhưỡng từng thử bom nguyên tử.


Copy từ: RFI

Truyền hình thằng cuội

Nguyên Anh (Danlambao) - Một ngày chủ nhật của thế kỷ 21, người dân trong nước xem truyền hình theo cái khuôn mẫu của ban tuyên giáo định sẵn… Mở đầu thời sự vờ tờ vờ là những tin trong nước trong đó tin thương lái TQ vào tận làng quê VN tuyển lựa thu mua vải thiều và đem về tận Bắc Kinh bán vì người dân thủ đô tàu khựa thích loại vải thiều của VN đặc biệt loại dày cơm hạt nhỏ.
Một quan chức địa phương phát biểu là chưa hề cấp phép cho bọn lái buôn này nhưng vì có tiền nên chúng mướn một số người dân đứng tên nhận tiền và mua bán. Ai xem qua cũng ngán ngẫm cho cái đầu của quan chức VN, một nhà nước tự hào là chính quyền mà không có bộ phận thu mua của dân mà để cho họ buôn bán manh mún tự biên tự diễn, cái bộ thương mại chắc nên đổi tên thành bộ ăn hại thì đúng hơn! Còn thằng bạn vàng chó má thì nó không cần tốn một viên đạn nào mà cũng chinh phục được nước VN cung cấp nông, lâm, thủy, hải sản cho chúng hưởng thụ!
Tiếp đến trong chương trình Dân hỏi Bộ Trưởng trả lời ngài La của Bộ Giao đăng đàn trả lời phỏng vấn với một gương mặt không vui cho lắm, trong đó ngài thừa nhận hiện trạng tai nạn giao thông hiện nay cũng có phần do nhà quản lý, dũng cảm lắm sir, tuy nhiên lời nói không có giá trị bằng việc làm, người dân mong thấy những hành đồng của ngài cụ thể thành những lợi ích thiết thực cho cộng đồng.
Ngài cho biết sẽ xử lý nghiêm đội ngũ hành pháp nhũng nhiễu của ngài làm ai cũng phì cười, thưa ngài với cái cơ chế chết đói hiện nay tên nào làm quan cũng phải vơ vét cả, không thì làm sao ở biệt thự, xe hơi, con đi du học?
Dù cho ngài có kiên quyết thế nào đi nữa cũng chặt không hết, một cái vòi rụng thì hàng trăm cái vòi bạch tuột khác mọc ra, nếu ngài là một vị quan thanh liêm cũng phải nhìn trời mà thốt lên câu:
- Bó tay. com!
Còn nếu ngài cũng có phốt thì thượng bất chính hạ tắc loạn là chuyên bình thường như… dĩa cơm sườn thôi ngài ạ!
Sau khi ngán ngẫm với những chương trình vi mô và vĩ mô của nhà cầm quyền người dân chán quá bật qua kênh khác thì còn ói hàng hơn khi nghe ca nhạc với những ca từ ngô nghê hát thì ít mà nhảy như điên như dại thì nhiều nghe buốt cả óc…
Kênh HTV của anh chàng nhà báo Quý Hòa thì lên dây cót cho mấy em phát thanh viên gào lên: chúng ta kiên định chủ quyền biển đảo trong… hòa bình, thiệt đúng là chuyện hài hước chỉ có ở thiên đường xã nghĩa, anh cứ chiếm đi, chúng tôi sẽ gào lên: em… lạy anh, anh… tha cho em, đừng… hiếp em tội nghiệp!
Nhảy qua kênh ANTV của nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà láo Hữu Ước thì chiếu bộ phim được sản xuất từ năm một nghìn chín trăm hồi đó Ván bài lật ngữa với các diễn viên Nguyễn chánh Tín, Thanh Lan, thôi kệ coi xạo xạo chút cho đỡ buồn…
Mèn, coi mà cười sằng sặc vì phát hiện ra cái láo của đám tuyên giáo không phải bây giờ mới có mà đã bắt đầu từ năm nẵm năm nào, anh chàng Nguyễn Thành Luân chức đến đại tá VNCH mà không ma nào biết, đã vậy một sỹ quan mà lại đi buôn… bạch phiến cho ông Ngô Đình Nhu thì thật là đại láo, dù ưa hay không ưa các nhân vật lịch sử nhưng cái cách tuyên truyền của CS thật là ruồi bu kiến đậu, ai đời thuở là chính khách mà ông Nhu lại đi buôn ma túy, có cần phải làm vậy không khi anh em ông là lãnh tụ của một miền Nam ruộng vườn cò bay thẳng cánh, dân chúng hiền hòa?
Chơi là phải fairplay đúng không sir Hữu Ước, dù quý vị không thích nền Đệ Nhất Cộng Hòa và vu khống cho những người đã chết có dĩ vãng dơ dáy thì chính quý vị đang tự gắp lửa bỏ tay mình, khi toàn dân miền Nam còn sống đều công nhận chính nền Đệ Nhất Cộng Hòa là một chính thể sơ khai của Tự do và Dân chủ của Việt Nam và cho dù nhiều năm sau đó quý vị có muốn cũng không tài nào làm được!
Cũng xin lưu ý quý ngài tuyên láo, những nhân vật đã từng đóng vai chính trong đó ngoài trừ me xừ Nguyễn chánh Tín còn ở VN và đang thưa kiện lôi thôi mảnh đất tại cao nguyên thì ca sỹ Thanh Lan người đóng vai vợ đại tá Nguyễn thành Luân đã bỏ trốn khỏi VN và định cư tại Mỹ từ đời tám hoánh, còn ông Lâm Bình Chi thủ vai ông cố vấn Ngô Đình Nhu sau nhiều năm đóng góp cho nền điện ảnh xứ Cuội đã…. khăn gói quả mướp chuồn qua xứ Mẽo ở cho mát tấm thân già!
Sao kỳ vậy ta? Chửi Mỹ quá mà toàn trốn qua đó không vậy?


Copy từ: Dân Làm Báo

Hải Phòng: Nhà thi đấu Đại hội thể thao Châu Á thành vũ trường trá hình

Hải Phòng: Tụ điểm "thác loạn" là Nhà thi đấu Đại hội thể thao châu Á

(NLĐO)- M.O.S Club nằm trong Cung Văn hóa thể thao Thanh niên Hải Phòng, tụ điểm "thác loạn" của "dân chơi" bị cảnh sát chống ma túy đột kích rạng sáng 29-6, nguyên là Nhà thi đấu phục vụ cho Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 cuối năm 2009.

M.O.S có cả "chim mồi" tức gái nhẩy (ảnh chụp trước khi M.O.S bị đột kích)
 
Sáng 30-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp tục tiến hành khám xét vũ trường trá hình M.O.S và quán Karaoke Ánh Dương, đều nằm trong Cung Văn hóa thể thao Thanh niên Hải Phòng, đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền - Hải Phòng. Trước đó, rạng sáng 29-6, gần 300 cảnh sát chống ma túy đã đột kích vào tụ điểm ăn chơi “thác loạn” lớn nhất Hải Phòng này.

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng
 
Theo thông tin mới nhất, quá trình triệt phá 2 tụ điểm ăn chơi này vào rạng sáng 29-6, lực lượng Công an đã phát hiện thu giữ tại M.O.S Club 2 gói bột màu trắng, 1 túi tinh thể màu trắng, 15 viên nén nghi là chất ma túy, còn tại quán Karaoke Ánh Dương phát hiện thu giữ 1 gói bột màu trắng, 1 túi lá cây khô, 44 viên nén nghi là ma túy, 2 bộ dụng cụ sử dụng chất ma túy đá.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an đã xác định được một số đối tượng có dấu hiệu phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Chiều ngày 29-6, cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, gần 100 người được huy động để tham gia việc khám xét, ngoài lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy còn có đại diện của Viện KSND TP Hải Phòng, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hải Phòng.

Phải mất 4 giờ (từ 10 giờ sáng đến 14 giờ chiều cùng ngày 29-6), việc kiểm tra khám xét tại 2 cơ sở này mới được lực lượng chức năng thực hiện xong. Cơ quan Công an đã tiến hành vẽ sơ đồ hiện trường, kiểm tra sổ sách chứng từ, hệ thống máy tính, kiểm tra tem nhãn các loại đồ uống có cồn, thuốc lá…

Lực lượng Công an đã phát hiện được số ít ma túy đã dùng dở, đồng thời tiến hành thu giữ 1 số phương tiện, sổ sách, tài liệu liên quan đến việc hoạt động tại vũ trường trá hình M.O.S và quán Karaoke Ánh Dương.

Chân dài từ miền Nam ra nhập cuộc chơi

Như đã đưa tin, rạng sáng 29-6, Công an TP Hải Phòng kết hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an đã bất ngờ đột kích 2 tụ điểm vui chơi này và phát hiện nhiều đối tượng đang quay cuồng trong cơn “phê” thuốc. Trong 237 “dân chơi” tại 2 tụ điểm này bị đưa về lưu giữ tại cơ quan Công an, gần 60 đối tượng có kết qủa dương tính với ma túy.

Trong số “dân chơi” có không ít “chân dài” đến từ nhiều địa phương. Thậm chí có không ít “chân dài” vẫn ở độ tuổi vị thành niên. Một “chân dài” ở độ tuổi 9X còn mang cả chó “cưng” theo cùng. Bị đưa về trụ sở Công an trong lúc vẫn còn phê thuốc, cô gái này cứ ôm chó cưng rồi nói cười như “ma nhập”.

Bên cạnh các đối tượng có tiền án, tiền sự, còn có trường hợp một đôi vợ chồng bế cả cháu bé mới 4-5 tuổi nhập “cuộc vui”.

3 đối tượng bị lưu giữ ít tuổi nhất tại đây đều mới chỉ 14 tuổi, đều ở Hải Phòng, là Phạm Thế D. (trú tại Trung Hành, Đằng Lâm, quận Hải An); Huỳnh Thị Tuyết Nh. (trú tại Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng) và Nguyễn Thị Hồng L. (trú tại Văn Cao, quận Ngô Quyền). Khi được hỏi tại sao lại sử dụng ma túy, Phạm Thế D. thản nhiên trả lời: “Cháu có cắn kẹo, hít ke đâu, cháu chơi đá chứ ”. Còn 2 “chân dài” cùng độ tuổi thì nói, không phải lúc nào bọn em cũng “cắn kẹo”, tháng bọn em mới chơi 1-2 lần. Cả 2 cô gái này đều đã bỏ học và bố mẹ đã ly hôn.

Theo một trinh sát tham gia phá án, khi nhạc đã tắt, ánh sáng đã được bật lên, nhưng tại bàn Vip 9 của M.O.S Club, trên 20 thanh niên gồm cả nam và nữ vẫn vô tư quay cuồng. Quá trình xét nghiệm, hầu hết số đối tượng tại Vip 9 đều có phản ứng dương tính với ma túy.

Trong số này có cả 2 “mỹ nhân” là Huỳnh Thị Tuyết Nh. (SN 1985) và Võ Thị B. (SN 1993) từ miền Nam cũng tham gia “chuyến bay đêm”. Cả 2 cô gái này cho biết, khoảng 23 giờ, được một một người bạn mới quen rủ, cả 2 đã không ngần ngại nhập “cuộc chơi”. Khi được mời, mỗi cô cắn hẳn 1 viên “kẹo” (một loại ma túy tổng hợp dạng viên nén)…
 
Nhà thi đấu Đại hội thể thao Châu Á thành vũ trường trá hình

M.O.S Club nguyên là Nhà thi đấu môn bắn cung phục vụ cho Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 diễn ra vào cuối tháng 10 đầu tháng 11-2009. Đến tháng 4-2010, Thành đoàn Hải Phòng, cơ quan chủ quản Cung Văn hóa thể thao Thanh niên, đã liên kết với công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Duyên Hà (sau đổi thành công ty TNHH Văn hóa Việt) để "cải tạo" Nhà thi đấu môn bắn cung đạt chuẩn quốc tế thành vũ trường.
 
Quanh việc chuyển mục đích sử dụng công trình, làm thay đổi công năng nhà thi đấu thể thao đã có nhiều ý kiến phản đối. Nhiều lãnh đạo TP Hải Phòng cũng đã chỉ đạo dừng ngay việc đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng, khôi phục nguyên trạng kiến trúc, kết cấu ban đầu của nhà luyện tập môn bắn cung để phục vụ việc đăng cai tổ chức các giải thi đấu các môn thể thao thích hợp…

Tuy nhiên, sau đó, UBND TP Hải Phòng lại cho phép Thành đoàn Hải Phòng tiếp tục được liên kết cải tạo Nhà thi đấu thành công trình đa năng phục vụ hoạt động văn hóa thể thao và biểu diễn ca múa nhạc, thời trang phục vụ thanh - thiếu niên thành phố vui chơi, giải trí.

Đến cuối năm 2011, vũ trường M.O.S Club hoàn thành đưa vào sử dụng và đã trở thành một trong tụ điểm ăn chơi vào bậc nhất thành phố Cảng.

Được biết, đầu tháng 6 này, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đã khởi tố vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với nhóm “đập đá” bị bắt vào đêm 1-6 tại câu lạc bộ Thủy Cung cũng nằm trong khuôn viên Cung Văn hóa thể thao Thanh niên Hải Phòng.
 
 
Một số hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận về việc Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp tục khám xét vũ trường M.O.S Club và quán Karaoke Ánh Dương vào sáng 30-6:
 
Bên trong vũ trường M.O.S Club đã được niêm phong
 
 
Lực lượng chức năng đang khám xét
 
 
Lực lượng chức năng khám xét Karaoke Ánh Dương sáng 30-6
 
Bài - ảnh: Trọng Đức


Copy từ: Người Lao Động

Tù nhân nổi dậy ở trại giam Z30A Xuân Lộc, Đồng Nai

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok

Các phạm nhân xếp hàng nhập trại, sau giờ lao động tại trại giam Xuân Lộc
Các phạm nhân xếp hàng nhập trại, sau giờ lao động tại trại giam Xuân Lộc (2007, ảnh minh họa)
Courtesy Vietnamnet
Nghe bài này
Một vụ nổi dậy của tù nhân chính trị tại phân trại 1, trại tù Z30A ở Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai diễn ra sáng ngày hôm nay 30 tháng 6 năm 2013.
Nổi dậy cướp điện thoại báo ra ngoài
Thông tin từ cuộc gọi của điện thoại mang số 962467908 được chuyển ra ngoài cho biết một số tù nhân chính trị đang thụ án tại phân trại 1 của trại Z30A Xuân Lộc bắt giám thị có tên Hồ Phi Thắng làm con tin. Mục đích được nói nhằm phản đối việc đánh đập tù nhân và phần ăn bị cắt xén…
Chúng tôi nhiều lần gọi điện vào số điện thoại vừa nói từ lúc 11:30 sáng đến lúc 1 giờ chiều, nội dung cuộc gọi như sau:
Gia Minh: Có phải ông Hồ Phi Thắng không?
Trả lời: đang bận ăn cơm, chốc nữa gọi lại sẽ nói; 30 phút nữa gọi lại.
Theo như hẹn đúng 30 phút sau chúng tôi gọi lại nhưng máy đã bị cắt không thể liên lạc được.
Trong số những người tù chính trị đang bị giam tại phân trại 1, trại tù Z30 A Xuân Lộc, Đồng Nai, có ông Nguyễn Ngọc Cường bị kết án về tội rải truyền đơn chống Nhà Nước.
Người con của ông là Nguyễn Ngọc Trường Thi cũng từng bị giam tại đó ba tháng, cho biết nay ông bố là Nguyễn Ngọc Cường cũng ở đó với sáu tù chính trị khác trong đó có ông Trần Huỳnh Duy Thức, nhạc sĩ Việt Khang…
Tháng vừa rồi gia đình có đi thăm và biết bố đang bị nhốt chung với các anh em tù chính trị, gồm 6 người, trong một khu khoảng 100 mét vuông. Trong đó có những người là Trần Huỳnh Duy Thức, nhạc sĩ Việt Khang…
Cựu tù nhân chính trị Lê Thăng Long, người từng bị đưa ra xét xử trong cùng vụ án với ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung cho biết bản thân ông nhận được thông tin từ máy điện thoại mang số 962467908 về cuộc nổi dậy vào sáng ngày 30 tháng 6 vừa như sau:
Khoảng 11 giờ 30 tôi nhận được một cuộc điện thoại từ phân trại 1, trại giam Xuân Lộc gọi ra. Anh em trong đó thông báo cho tôi biết tình hình của trại giam: lúc khoảng 7-8 giờ sáng nay, anh em tù nhân đã nổi dậy và bắt giữ ông giám thị của Z30A, Hồ Phi Thắng. Nguyên nhân là việc đối đãi trong tù không được tốt; đặc biệt là đánh đập tù nhân, cắt xén khẩu phần ăn của tù nhân, cũng như không đáp ứng những yêu cầu chính đáng của anh em tù nhân.
Khoảng 11 giờ 30 tôi nhận được một cuộc điện thoại từ phân trại 1, trại giam Xuân Lộc gọi ra. Anh em trong đó thông báo cho tôi biết tình hình của trại giam: lúc khoảng 7-8 giờ sáng nay, anh em tù nhân đã nổi dậy và bắt giữ ông giám thị của Z30A, Hồ Phi Thắng
Ông Lê Thăng Long
Phân trại 1, tức K1 của trại giam Z30A trại giam Xuân Lộc là nơi có một số tù nhân lương tâm đặc biệt như ông Trần Huỳnh Duy Thức, nhạc sĩ Việt Khang, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng…
Cho đến lúc 11:30 và sau đó anh em trong đó vẫn làm chủ tình hình và giữ ông Hồ Phi Thắng.
Khu trại có mấy lớp tường và hàng rào xung quanh, biệt lập.
Theo kinh nghiệm ở những cuộc nổi dậy tương tự ở những trại khác, nếu lực lượng bên ngoài không dùng bạo lực thường họ đàm phán để trao đổi về các yêu sách của anh em tù nhân và sau đó diễn ra các bước tiếp theo để hai bên có những thỏa thuận, đáp ứng yêu cầu anh em tù nhân.
Khắc nghiệt với tù chính trị
Ông này cũng trình bày lại tình hình điều kiện nhà tù khi ông bị giam:
Khi tôi ở trại tạm giam điều kiện tương đối khắc nghiệt hơn. Đặc biệt trong thời gian đầu tôi không được tiếp xúc gì với gia đình hết. yêu cầu gặp luật sư cũng không được. Đó là những quyền căn bản nhưng không được đáp ứng; người ta lấy lý do vì an ninh quốc gia. Nhưng theo tôi đây là việc sử dụng những điều luật về an ninh quốc gia mơ hồ để hạn chế quyền của công dân. Những tù nhân chính trị khác cũng bị trường hợp này. Trong thời gian này còn bị gây sức ép rất nhiều như mớn cung, ép cung. Như trường hợp anh Thức họ nhốt vào xà lim kín khiến anh ngộp thở và sắp nguy hiểm đến tính mạng.
Khi vào tù thì cũng có những khắc nghiệt như yêu cầu phải nhận tội thì mới được điều kiện thăm nuôi của gia đình, hay giảm án…
Ông Lê Thăng Long cũng nhắc lại một trường hợp các tù nhân nổi dậy ở Trại giam A2 của Bộ Công An tại Khánh Hòa hồi ngày 28 tháng tư năm ngoái. Một số tù nhân sau vụ nổi dậy đó bị chuyển về trại Z30 A Xuân Lộc và kể lại cho ông này.
Xin được nhắc lại tại trại giam Z30A Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai là nơi từng giam giữ những tên tuổi như blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hài, Tạ Phong Tần trước khi bị chuyển ra bắc.


Copy từ: RFA

Xã Tân Minh, huyện Thường Tín, TP Hà Nội người đẻ hơn 2 con bị phạt tiền

“Đè” phạt người đẻ hơn 2 con

Muốn làm khai sinh cho con thứ ba, thứ tư của mình, người dân phải nộp phạt 1-1,5 triệu đồng vì “vi phạm quy định sinh đẻ có kế hoạch”! Chuyện xử phạt sai quy định này xảy ra tại xã Tân Minh, huyện Thường Tín, TP Hà Nội

Xã Tân Minh cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km. Đa phần người dân ở đây làm nông nên việc am hiểu các quy định pháp luật của họ cũng bị hạn chế.
Dù đứa trẻ được sinh ra ở đâu, khi bố mẹ chúng đến Trạm Y tế xã Tân Minh xin giấy chứng sinh để làm giấy khai sinh đều bị nhân viên dò xem có thuộc diện “vượt rào” hay không. Nếu đẻ con thứ ba, người dân phải nộp 1 triệu đồng, đẻ con thứ tư là 1,5 triệu đồng thì mới được cấp giấy chứng sinh.
“Cơ quan thu tiền không đưa cho người nộp phạt bất kỳ giấy tờ nào chứng minh là đã thu tiền. Họ chỉ bảo rằng những người sinh con thứ ba, thứ tư là vi phạm quy định về kế hoạch hóa gia đình” - chị N.Y, người vừa bị phạt 1,5 triệu đồng vì sinh con thứ tư, phản ánh.
Trạm Y tế xã Tân Minh, huyện Thường Tín, TP Hà Nội tự ban hành quy định phạt tiền gia đình sinh con thứ ba, thứ tư
Thậm chí, cách đây mấy năm, ông Lê Ngọc Hân, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tân Minh, còn đuổi việc nhân viên Phạm Thị Anh vì lỡ… mang thai đứa con thứ ba. Bà Phạm Thị Anh cho biết từ trước tới nay chưa có quy định nào về việc phạt tiền đối với những hộ gia đình đẻ 3-4 con. Việc phạt này chỉ có từ khi ông Hân giữ chức trạm trưởng trạm y tế xã.
Ông Đinh Bá Vinh, Chủ tịch UBND xã Tân Minh, khẳng định xã và huyện không có chủ trương phạt tiền đối với những người sinh con thứ ba, thứ tư. Việc đưa ra mức phạt, thu - chi số tiền đó như thế nào là hoàn toàn do cán bộ, nhân viên trạm y tế xã quyết định. “Sau khi nhận được phản ánh của người dân, chúng tôi đã làm việc với trạm y tế và đúng là họ đã thu tiền phạt này từ năm 2010 đến nay. Theo báo cáo của trạm y tế xã, chúng tôi đã yêu cầu họ trả lại trên 80 triệu đồng cho các gia đình đã nộp phạt” - ông Vinh khẳng định.
Tiếp nhận phản ánh của phóng viên Báo Người Lao Động, ông Uông Đức Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, cho biết đã yêu cầu lãnh đạo xã Tân Minh giải quyết vụ việc và xử lý nghiêm cán bộ, nhân viên vi phạm. Ông Ngọc khẳng định từ trước tới nay, huyện không có chủ trương xử phạt đối với người sinh con thứ ba, thứ tư.
Nhiều nơi phạt tiền
Bà Bùi Thị Bích Phượng, Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Thường Tín, cho biết theo các quy định hiện hành thì không thể phạt tiền như ở xã Tân Minh. Tuy nhiên, qua giám sát, cơ quan này cũng phát hiện một số khu dân cư trong huyện Thường Tín ban hành quy định phạt tiền đối với những gia đình sinh con thứ ba, thứ tư. Theo bà Phượng, việc nộp phạt là “do người dân tự nguyện” và số tiền thu được cũng được sử dụng làm đường sá trong thôn.
Bài và ảnh: THẾ KHA


Copy từ: Người Lao Động

Sau xăng, đến lượt gas tăng giá


(TBKTSG Online) – Giá gas bán lẻ từ 1-7 sẽ tăng thêm 1.083 đồng/kg, tức khoảng 13.000 đồng/bình 12kg do giá thế giới, tỷ giá đô la Mỹ và đồng Việt Nam và chi phí vận chuyển đồng loạt tăng.

>> Lại tăng giá, xăng lên hơn 24.100 đồng/lít
>> Sau xăng, lo gas tăng giá

Nguyên nhân chính, theo thông báo tăng giá được các công ty gas đầu mối như Saigon Petro, Pacific Petro... phát đi vào chiều ngày 30-6 là do giá gas hợp đồng (giá CP) giao tháng 7 tăng.
Theo đó, Công ty Dầu khí Ả rập Saudi (Aramco) vừa chốt giá CP ở mức 792,5 đô la Mỹ/tấn, tăng 35 đô la Mỹ so với giá giao tháng 6. Mức tăng này, cộng với việc tỷ giá tăng 1% từ hôm 28-6 đã khiến giá đầu vào của mỗi kg gas tăng gần 1.000 đồng, tức khoảng 11.000 đồng/bình 12kg.
Bên cạnh đó, theo một số công ty gas đầu mối, khi thực hiện đấu thầu hàng trong tháng 6, nhiều công ty đã bị nhà cung cấp tăng premium (bao gồm cước phí vận chuyển, bảo hiểm và lãi của nhà cung cấp) từ 15 đến 20 đô la Mỹ/tấn cho các lô hàng từ tháng 7.
Ngoài ra, với việc giá xăng dầu tăng liên tục hai lần trong tháng 6, chi phí vận chuyển từ cảng về kho và từ kho đến các đại lý, người tiêu dùng bị ảnh hưởng tăng.
Chính vì vậy, sau khi tính toán, các công ty gas đầu mối quyết định tăng 13.000 đồng/bình 12kg từ 1-7.
Giá gas bán lẻ theo đó lên mức phổ biến từ 375.000 - 380.000 đồng/bình 12 kg. Trong khi đó, loại bình 45kg tăng 49.000 đồng, lên mức 1,41 triệu đồng/bình; bình 50kg lên 1,57 triệu đồng.
Như vậy, sau nhiều tháng giảm giá liên tục, giá gas bán lẻ trong nước đã tăng khá mạnh trở lại. Thực tế này khiến áp lực với người tiêu dùng càng nặng nề hơn khi trước đó, giá xăng đã tăng lần thứ 2 liên tiếp trong tháng 6, giá điện chuẩn bị tăng…


Copy từ: TBKTSG

Facebook VN bị đóng cửa như thế nào?


000_DV262882-305.jpg
Hình minh họa Facebook.
AFP
Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, những hy sinh thầm lặng lẫn vang dội của người bộ đội hay các bà mẹ, gia đình của họ tại hậu phương, nhất là miền Nam đã góp phần rất lớn vào chiến thắng 30 tháng Tư năm 1975. Hài cốt những anh hùng liệt sĩ ấy nằm trên tất cả mọi chiến trường trong Nam ngoài Bắc. Một số lớn vĩnh viễn không tìm thấy, số ít còn lại được an táng tại nghĩa trang hoành tráng của các tỉnh thành.

Nhà nước có công tâm?

Đâu đâu cũng thấy liệt sĩ, đâu đâu cũng thấy các bà mẹ của những người đã hy sinh ấy. Có bà trở thành bà mẹ anh hùng vì có hai hoặc nhiều hơn các người của mình đã hy sinh vì cuộc chiến. Những bà mẹ anh hùng hôm nay đa số sống đạm bạc trong những ngôi nhà tình thương do nhà nước cấp. Một số ít khác sống nhờ vào con cháu nay đang có những chức vụ trong bộ máy nhà nước hay ăn nên làm ra vì kinh doanh các thứ, trong đó có bất động sản, một khu vực chóng giàu nhất trong xã hội từ hơn một thập niên qua. Các bà mẹ liệt sĩ anh hùng hiếm hoi này có lẽ hạnh phúc nhất, được cả tiếng lẫn miếng và các bà trân trọng mọi tuyên dương của nhà nước, từ tổ dân phố tới phường tới huyện.
Tuy nhiên không phải bà mẹ Việt Nam Anh hùng nào cũng sung sướng và hạnh phúc như thế.
Báo chí đã từng đưa tin nhiều vụ cưỡng chế đất của những bà mẹ anh hùng này khi căn nhà của họ nằm chỏng chơ trên những mảnh đất heo hút khi xưa nay lại trở thành tầm nhắm của các doanh nhiệp. Nhà của những bà mẹ anh hùng này là vật cản đối với nhà nước địa phương và vì thế nó bị san phẳng như tất cả nhà của các người dân khác.
Hành động này được nhìn dưới hai lăng kính: thứ nhất không có ngoại lệ hay vùng cấm nào trong các vụ cưỡng chế. Thứ hai nhà nước địa phương bất cần tấm bằng mỏng manh treo trên vách của các bà mẹ anh hùng, cái mà họ cần là hoa hồng sau mỗi lần giao đất thành công cho các tập đoàn, doanh nghiệp.
Cái thứ nhất không ai tin, vì sự công tâm mà nhà nước tưởng mình đang có đã phá sản từ lâu trong hồ sơ nhà đất. Khắp nước người dân than oán kêu ca và thậm chí oán hờn vì chính sách phi nhân trong tịch thu, đền bồi giải tỏa không thỏa đáng. Những chính sách ấy dù có công bằng trong giải tỏa đối với mọi người cũng trở thành vô nghĩa khi chính bản thân nó đã đi ngược lại với nguyện vọng chính đáng của người dân. "Sống cái nhà thác cái mồ" là hạnh phúc không gì có thể đánh đổi cho bất cứ ai, ngoại trừ những cộng đồng du mục.
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cũng thế.
Cái khác ở đây là khi người ta bốc các mẹ lên quá cao, đến khi rớt xuống thì mẹ đau hơn những người khác.
Giá như nhà nước chỉ trao cho mẹ danh hiệu gia đình tử sĩ, hay gia đình chiến sĩ trận vong thì có lẽ các bà mẹ bất hạnh này sẽ không thấy tủi thân. Gia đình tử sĩ thì cả nước có hàng triệu người, dù có nhiều đứa con hy sinh thì cũng là bà mẹ liệt sĩ bất hạnh hơn những bà mẹ khác. Bà đâu muốn con mình nhiều đứa chết như thế, có chăng sự hy sinh của nhiều người con trong một gia đình như vậy là nỗi đau không thể bù đắp kể cả những danh hiệu vang lừng nhưng không mấy thực tâm.

Doanh nghiệp anh hùng hơn?

danoan250.jpg
Dân oan tập trung khiếu kiện tại công viên tượng đài Lý Tự Trọng ở Hà Nội. RFA PHOTO.
Cả nước có hàng ngàn bà mẹ anh hùng. Cả nước cũng có hàng trăm bà bị đuổi ra đường để lấy đất giao lại cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp ngày nay quan trọng và anh hùng hơn các bà khi họ được tiếng là làm cho đất nước giàu mạnh hơn. Phía sau sự giàu mạnh hơn ấy là đồng tiền hoa hồng không hề nhỏ. Phía sau cụm từ Bà mẹ Việt Nam anh hùng là nghèo nàn, thiếu ăn cần được nhà nước hỗ trợ và nhất là không thể kiếm chác gì trên cái "cơ sở" này đối với những ông kẹ địa phương.
Biết vậy nhưng không thể cầm lòng được khi xem cái clip cưỡng chế có hình ảnh một bà mẹ Việt Nam Anh hùng cương quyết chống lại chính quyền và cũng thế, chính quyền cương quyết cưỡng chế.
Clip xảy ra tại phường Cẩm Bình, cho thấy bà mẹ trơ trọi ngồi trước nhà với một cây gậy nhỏ trên tay. Bà run rẩy quơ gậy một cách tuyệt vọng xua đuổi dân phòng, lực lượng cơ động. Bà bị khiêng lên để qua một bên cho chính quyền làm việc. Phía sau là tiếng gào thét của con cái bà cùng những tranh cãi của người dân đối với người thi hành công vụ. Cuối cùng thì bà thua, rưng rưng nước mắt nhìn căn nhà vào tay người khác.
Người xem clip này sẽ tự hỏi: Không biết các ông lớn trong Bộ chính trị có thấy những cảnh này hay không? và khi thấy thì họ sẽ nghĩ gì, làm gì?
Nhiều người tin là các ông ấy thấy.
Mỗi sáng thứ Hai, các Ủy viên khi họp giao ban tại Bộ chính trị thì việc đầu tiên là đọc báo cáo tin tức xảy ra khắp nơi từ TTXVN gửi về để nắm tình hình. Các ông ấy không thể không biết những Văn Giang, Dương Nội, Vụ Bản, và mới nhất là Trịnh Nguyễn Bắc Ninh. Nghe đâu các ông ấy còn được đọc những bài trích ra từ facebook hay các trang blog lể trái nữa để nắm tin tức nhiều hơn.
Nắm nhiều nhưng không làm gì cả là đặc tính không thể dời đổi của Ban bí thư trung ương, Bộ chính trị và nhiều cơ quan quan trọng khác.
Đặc tính ấy lan sang cả Quốc Hội làm sơ cứng miệng lưỡi của gần 500 ông bà đại biểu khiến họ bỏ phiếu chấp thuận không thay đổi nguyên tắc "đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý."
Kịch bản mới và hợp lý nhất:
Bốn ông đầu não ngồi học cách sử dụng facebook, khi thấy cái clip Bà mẹ Việt Nam anh hùng bị cướp đất, người hướng dẫn bảo: Clip này phản động lắm, chỉ là rác rưởi các đồng chí không nên xem, hãy unfriend nó đi.
Ông Hùng bảo: Sao thế? phải xem cho biết rõ dân tình để còn hướng dẫn đại biểu đi đúng hướng chứ.
Ông Dũng bảo: Thôi đi, cán bộ gì khi đi cưỡng chế lại để cho dân chửi bới quá sức như vậy? Không còn lực lượng nào nữa hay sao? Công an đâu?
Ông Sang bảo: Tôi vừa về, bên kia họ bảo facebook của chúng ta quá nhiều vấn đề nhất là việc chống Trung Quốc. Cứ xem để biết mà đối phó với bọn nó.
Ông Trọng thở dài: Tôi thật sự lo cho sự sống còn của Đảng. Chúng ta đã lấy của dân quá nhiều làm sao xây dựng được Chủ nghĩa Xã Hội đây?
Anh hướng dẫn bảo: Vâng, như vậy thì đóng cửa toàn bộ facebook các bác nhá.
Vậy đó, các bạn có tin là cả bốn ông sẽ nghe theo anh cán bộ hướng dẫn kỹ thuật IT quèn để đóng cửa facebook vì cái clip này hay không?


Copy từ: Cánh cò (RFA'blog)


......................