CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Giáo xứ Dị Nậu, GP Hưng Hóa: Chúng sử dụng Nhà Cha Ta vào việc gì?

Kinh hoàng ở GP Hưng Hóa: Mô hình Phúc âm – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội phát tác ngày càng khốc liệt

Kinh hoàng ở GP Hưng Hóa: Mô hình Phúc âm – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội phát tác ngày càng khốc liệt
Giáo dân ngỡ ngàng trước việc hàng loạt các giáo xứ được huy động tập các tiết mục ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi Hồ Chí Minh để vào khuôn viên nhà thờ biểu diễn. Khi các tiết mục ca ngợi Đảng CSVN, ca ngợi Hồ Chí Minh, tung hô ngày 30/4 diễn ra, cửa nhà thờ vẫn mở. Mình Thánh Chúa Giêsu ngự trong Nhà Tạm nhìn ra một đám dân chúng mang danh tín hữu đang ca ngợi đảng vô thần ngay trước mũi mình dưới sự chỉ đạo của linh mục và một đám cán bộ vô thần.
Phải chăng, ĐGM Gioan Maria Vũ Tất đã gửi một thông điệp kép đến cho hai phía qua hành động này, đó là quy phục nhà cầm quyền Việt Nam và ngầm báo cho HĐGMVN sự phản ứng của mình?
Nữ Vương Công Lý đã có dịp đề cập đến vụ rước tượng Hồ Chí Minh trong cuộc rước Tháng mân côi ngày 8/5/2010 tại Giáo xứ Dị Nậu, GP Hưng Hóa là cuộc đa thần giáo. Sau khi những thông tin được đưa lên, Đức GM Giáo phận Hưng Hóa lúc bấy giờ là Đức Cha Anton Vũ Huy Chương đã bằng nhiều cách chối bỏ và lấp liếm. Thậm chí ngài đã trả lời phỏng vấn của trang website Hội đồng Giám mục Việt Nam nhằm bào chữa cho hiện tượng đó. Những thông tin phản hồi, những bài viết vạch rõ âm mưu biến Giáo hội thành hỗn mang, theo mô hình Phúc âm – Dân tộc -Chủ nghĩa Xã hội sẽ được chấn chỉnh.
ĐGM Gioan Maria Vũ Tất
Nhưng không.
Tiếp nối truyền thống ông anh, Đức GM Gioan Maria Vũ Tất đã đi theo đường lối được vạch sẵn? Những hoạt động kiểu tốt đời, đẹp đạo, thỏa hiệp với bạo quyền.
Mới đây, cũng ngay tại Xứ Dị Nậu, quê hương của hai Đức Cha Anton Vũ Huy Chương và Gioan Maria Vũ Tất, nhiều hoạt động làm giáo dân choáng thực sự và không thể hiểu Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất đang định điều khiển Giáo phận Hưng Hóa theo mô hình này đến bao giờ.
Đỉnh điểm là tối 12/4/2013, tại Nhà thờ Dị Nậu, nhà thờ và UBND Huyện Thạch Thất tổ chức cái gọi là Liên hoa Kèn đồng các làng Công giáo lần thứ 3. Nghĩa là, đây không phải lần thứ nhất mà đã có hai lần trước.
Tại buổi đó, lời người dẫn chương trình nói rõ: Theo chỉ đạo của UBND Huyện nhằm chào mừng Huyện Thạch Thất được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng ba, 610 thành lập Huyện Thạch Thất, 38 năm Chiến thắng 30/4. Đặc biệt kỷ niệm 123 năm ngày sinh Hồ Chí Minh, 65 năm ngày Hồ Chí Minh kêu gọi Thi đua ái quốc.
Đến dự, chỉ đạo và cổ vũ chương trình là: Linh mục Phan Thanh Hoàng, giáo xứ Dị Nậu, Kiều Hoàng Tuấn, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND Huyện Thạch Thất ngoài ra còn lãnh đạo ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Huyện, Ủy ban các xã Dị Nậu và lân cận.
Nhà thờ Dị Nậu
Điều đáng nói, là tất cả những hoạt động này diễn ra ngang nhiên trong khuôn viên nhà thờ Dị Nậu. Ở đó đã xảy ra một chương trình đa thần giáo điển hình.
Chương trình văn nghệ các đội kèn đồng của các làng công giáo, xen kẽ những bản Thánh Ca, những bài hát dùng trong phụng vụ là những bài hát sặc mùi máu của cộng sản. Bài hát đầu lễ xen lẫn với bài hát Anh vẫn hành quân trên đường ra chiến trường. Bài hát Ca ngợi Đảng Cộng sản VN quang vinh, ca ngợi Hồ Chí Minh, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…
Giáo dân ngỡ ngàng trước việc hàng loạt các giáo xứ được huy động tập các tiết mục ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi Hồ Chí Minh để vào khuôn viên nhà thờ biểu diễn. Khi các tiết mục ca ngợi Đảng CSVN, ca ngợi Hồ Chí Minh, tung hô ngày 30/4 diễn ra, cửa nhà thờ vẫn mở. Mình Thánh Chúa Giêsu ngự trong Nhà Tạm nhìn ra một đám dân chúng mang danh tín hữu đang ca ngợi đảng vô thần ngay trước mũi mình dưới sự chỉ đạo của linh mục và một đám cán bộ vô thần.
Người ta không khỏi xót xa khi một đoàn nữ giáo dân phải ra uốn éo, khoe thân khoe mình cho một đám cán bộ cộng sản ngồi ngắm cùng với linh mục Phan Thanh Hoàng ngay trước cửa Nhà thờ, trước mình Thánh Chúa.
Việc này nói lên điều gì?
Không thể nói những vấn đề xảy ra trong Giáo phận Hưng Hóa dưới thời kỳ ĐGM Gioan Maria Vũ Tất mà Đức Cha không hề biết. Nhiều sự việc sau khi ngài nhậm chức Hưng Hóa, đã kế tục sự nghiệp của ĐC Anton Vũ Huy Chương trong xử lý đối với các nạn nhân bị xâm hại, với các vấn đề mục vụ và nhiều vấn đề khác nữa mà Nữ Vương Công Lý đã không nói đến để hi vọng có một sự thay đổi và chuyển biến. Thế nhưng, hình như những hi vọng đó chỉ là hão huyền.
Không thể nói những việc liên quan đến hàng loạt các giáo xứ và dùng ngay Thánh đường để tổ chức ca nhạc ca ngợi Đảng CSVN, ca ngợi Hồ Chí Minh bằng các đội kèn đồng của nhà thờ là việc mà ĐC Gioan Maria Vũ Tất không hề biết, nhất là lại tổ chức ngay tại giáo xứ quê của hai Giám mục.
Nhà cầm quyền tổ chức việc này nhằm mục đích gì?
Ai cũng biết, hiện ở Việt Nam, nhà cầm quyền CSVN đang dở trò bịp Sửa đổi Hiến Pháp, nhằm mục đích xây thêm chiếc lô cốt phục vụ sự cố thủ của Đảng CSVN trên đầu, trên cổ dân tộc, thi hành chính sách vô thần, cướp bóc và bòn rút xương máu của nhân dân Việt Nam.
Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có văn bản lên tiếng rõ ràng, mạch lạc yêu cầu hủy bỏ những gông cùm lên toàn dân tộc này. Bản văn của HĐGMVN đã như một cú đấm thẳng vào mặt nhà cầm quyền vốn chuyên dối trá và bạo lực.
Trước những phản ứng của nhân dân, điển hình là văn bản của 72 nhân sĩ, trí thức và hàng chục ngàn người đã ký vào văn bản công khai yêu cầu phá bỏ gông cùm đó, nhà cầm quyền CSVN hết sức hoảng hốt dùng nhiều trò bẩn khác nhau, nhằm hạ uy tín của HĐGMVN. Đài truyền hình quốc gia đựng giáo dân giả, dùng xảo thuật cắt ghép lời nói của linh mục ở Nam Định… Những trò đó đã bị vạch trần.
Nay họ giở trò này và được sự đồng ý của Giáo phận Hưng Hóa: Ca ngợi Đảng CS, Hồ Chí Minh và những bài hát tanh tưởi mùi máu trước Mình Thánh Chúa.
Phải chăng, ĐGM Gioan Maria Vũ Tất đã gửi một thông điệp kép đến cho hai phía qua hành động này, đó là quy phục nhà cầm quyền Việt Nam và ngầm báo cho HĐGMVN sự phản ứng của mình?
Câu hỏi này, ĐGM Vũ Tất phải trả lời rõ ràng trước công luận. Bài học về sự lấp liếm, quấy quá và bao che của ĐGM Hưng Hóa Anton Vũ Huy Chương, sự tiếp nối đường hướng đó của ĐGM Gioan Maria Vũ Tất đã góp phần làm nên hiện trạng hôm nay. Liệu đến bao giờ hiện tượng này mới chấm dứt?
Liệu Giáo phận Hưng Hóa có còn là Giáo hội Công giáo Roma?
Video cuộc Liên hoan Đa thần giáo ở nhà thờ Dị Nậu, Giáo phận Hưng Hóa:



Copy từ: Nữ Vương Công Lý