CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Những người âm thầm tiếp sức cho Thừa Sai VRNs

 
VRNs (04.09.2013) - Nghệ An – Ngoài quý cha, quý thầy tổ chức khóa truyền thông, các học viên khóa Thừa Sai VRNs còn biết ơn những người âm thầm tiếp sức.
Đúng 7h ngày 05.08.2013, Truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam (VRNs) đã có mặt tại giáo xứ Nghi Lộc, xã Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An tổ chức khóa học Truyền thông Thừa Sai (khóa VI – 2013), khóa học diễn ra trong 5 ngày, với số học viên là 56 người, đủ mọi lứa tuổi.
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh và Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam là hai giảng viên chính của khóa. Khóa học được sự trợ giúp đặc biệt của các cha trong giáo phận Vinh, nhất là cha Gioan Baotixita Đinh Công Đoàn, chánh xứ Nghi Lộc. Và được sự chăm sóc đặc biệt của gia đình và dòng họ của cựu học viên, tù nhân lương tâm Thái Văn Dung (TVD).
Các học viên được lo chỗ nghỉ ngơi rất chu đáo, không gian thoải mái và rất gần giáo xứ Nghi Lộc để tiện cho việc học tập và không gian ăn uống được sắp xếp ăn uống gần địa điểm học.
Ngày đầu, những nhà nội trợ cho khóa học chúng tôi sáng dậy rất sớm chuẩn bị bữa sáng rồi dọn dẹp, rửa bát, đi chợ, nấu bữa trưa, rồi lại dọn dẹp rửa bát, nấu buổi chiều. Công việc tuy nhiều, trời lại nắng gắt, vậy mà mấy người chạy qua chạy lại cứ tươi cười suốt ngày. Tôi thầm cám ơn Ban tổ chức đã phân công và chọn mấy người ở nhà bếp ai cũng vui tính, không biết mệt.
Các học viên chúng tôi cũng không mấy ai để ý cho lắm, vì nghĩ giáo xứ họ phân công cả rồi, với lại các tổ được phân công xuống chỉ phụ thêm thôi.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, tôi chú ý cũng chỉ thấy mấy người hôm trước lo cho chúng tôi dùng bữa. Tôi ngạc nhiên, vì đã thấy nhiều bà mẹ chỉ nấu cho ba, bốn người ăn đã kêu mệt rồi, ở đây số lượng người đông gấp chục lần hơn mà người làm bếp vẫn tươi như hoa, kệ mồ hôi nhễ nhại. Tôi cũng cảm phục lắm. 
Chị Thái Thị Nga em gái anh Thái Văn Dung (TVD) cho biết: “Đây là những người anh em trong họ hàng em tự nguyện chứ giáo xứ không phân công chị ạ”.
Tôi được chia nghỉ đêm tại gia đình chị Thái Thị Phương là cô ruột của anh TVD, tối đó tôi hỏi chị Phương xem các chị làm bếp có mệt lắm không, chị Phương nói: “Lần đầu tiên chị thấy một lớp học như thế này, nhiều người nói đi học truyền thông Công giáo là bị Công An (CA) bắt mà thấy nhiều người cũng mạnh bạo quá (chị cười), ba ngày hôm nay CA biết đây có lớp học truyền thông nên đi lại đây nhiều lắm. Chị đi chợ có người nói với chị thằng Dung bị bắt mà gia đình, dòng họ vẫn không sợ à? Riêng chị nghĩ dám làm chứng cho sự thật chẳng có gì mà phải sợ cả. Nhìn thấy hai ông Cha dòng Chúa Cứu Thế nói khô cả cổ mà vẫn tươi cười, nhiệt tâm, thấy mọi người biết những điều như thế mà vẫn hăng say, chăm chỉ học tập hy sinh bản thân vì một xã hội tốt đẹp, không giống như bao bạn trẻ thời nay,  lòng chị như tăng thêm sức mạnh chị chẳng thấy mệt nữa em ạ. Tiếc là cu Dũng con trai chị đợt này bận nên không tham gia được”.
Nhìn đôi mắt chị tràn ngập niềm vui, chị nói thêm: “Giáo xứ chị cũng ủng hộ cho việc học truyền thông này lắm, riêng gạo để nấu thì bà Phú mẹ thằng Dung lấy từ nhà bà ấy cả, với lại có bà bị mù, sống một mình, nhà nghèo lắm nghe nói có khóa học truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế, nên bà ấy mang 6kg gạo lên nhà chị, bà nói tuy là không nhiều nhưng bà mong là việc làm nhỏ bé của bà được có thêm chút ý nghĩa, mong rằng các cháu là những tương lai của Giáo Hội và Xã Hội”. Tôi ngồi rất lâu nói chuyện với chị, mãi 2h sáng chị em mới đi ngủ.
Lúc 11h trưa ngày10.08.2013, tôi có nói chuyện với chị Tĩnh mự ruột anh TVD tại nhà bếp gia đình anh Dung, chị Tĩnh tâm sự: “Sinh viên về xứ này thì nhiều lắm rồi em ạ, nhưng đa số là thấy vui, tò mò tham gia như theo phong trào ấy, cứ được thời gian đầu là lại ngưng, nhưng mà đợt này không biết thế nào, thấy tinh thần dạy và học rất hăng say của khóa thì chị thấy phấn khởi lắm không bõ công hy vọng của mọi người”.
Vào lúc 17h cùng ngày Bà Hàn Thị Phú, Mẹ của anh TVD, đầu bếp của những người học hỏi truyền thông, cho biết thêm: “Mọi người ai cũng dành thời gian đi học, đợt này nghe nói đông học viên hơn trước dù đã xẩy ra rất nhiều biến cố vậy mà nhiều người vẫn đến học, nên bác vui lắm. Tuy gia đình bác không có nhiều vật chất nhưng tinh thần thì luôn dồi dào, mong rằng góp một phần nhỏ vào công cuộc truyền thông sự thật đầy gian nan”. Bà Phú cười, thở phào và nhìn xa xăm với một hy vọng thật lớn lao.
Nhìn chung không phải mọi kiến thức và thông tin trên Internet đều trung thực, an toàn, lành mạnh và lợi ích. Không gian ảo của Internet hầu như nằm ngoài tầm kiểm soát, và luật pháp của các quốc gia ít có hiệu lực đối với mạng Internet. Nhiều người có thể hiện diện cách “ẩn danh” trên mạng. Đó cũng là lý do khiến các thế lực xấu tha hồ đưa lên mạng những chương trình xem ra hấp dẫn, nhằm khuyến khích sự tự do phóng túng và bạo lực để thu hút người xem rơi vào những cái bẫy có vẻ êm dịu ngọt ngào của các giá trị xấu.
Dường như thách thức lớn hiện nay là nhu cầu về nhân sự cho các hoạt động truyền thông “Sự Thật’’ cho xã hội và giáo hội. Thông qua các chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn, VRNs phát hiện và khuyến khích những học viên có nhiều khả năng và tâm huyết trong lãnh vực này, giúp học viên phát triển tài năng cá nhân và phối hợp các nhân sự cách hữu hiệu trong công việc chung.
Các “anh hùng bàn phím” trước đây chỉ ngồi một chỗ, nay ra sức dấn thân đi loan báo sự thật, dùng sự thật để chiến thắng và vạch trần những tội ác và thói xấu đang được một số thành phần trong xã hội bưng bít và che đậy. Công tác đào tạo các kỹ năng kỹ thuật là cần thiết, nhưng quan trọng hơn cả là việc đào tạo tâm linh và đạo đức, vì thế những người có trách nhiệm trong khóa học truyền thông Thừa Sai đặc biệt rất chú ý đến việc huấn luyện về sự thật trong truyền thông, các giá trị và tiêu chuẩn luân lý liên quan đến công việc chuyên môn của người làm công tác truyền thông.
Truyền thông Công giáo hướng đến công bố sự thật lâu dài là chính Tin Mừng về Chúa Giêsu. Học đi đôi với hành, học là làm ngay là phương châm của khóa. Đây là mong muốn của Ban tổ chức và Ban giảng huấn Khóa đào tạo kĩ năng truyền thông Công giáo đề ra.
Lúc 6h chiều, ngày 09.08.2013, thánh lễ kết thúc khóa học này. Thánh lễ kết thúc bằng những lời thề hứa cùng những nguyện ước của các bạn trẻ trong việc mang sứ điệp truyền thông đến khắp mọi nơi, ngang qua ơn bổ sức của Chúa Thánh Thần. Hai linh mục Dòng Chúa Cứu Thế và các bạn trẻ đã cùng hát bài ca “Thừa sai VRNs” để tặng Cha quản xứ cùng cộng đoàn dân Chúa. Sau thánh lễ là bữa tiệc vui liên hoan mừng ngày kết thúc khóa Truyền thông Thừa sai.
“Thừa sai” có nghĩa là lên đường! Cái tên nói lên tất cả. Đây là khóa học có tên đặc biệt nhất từ năm 2010 đến nay, không chỉ vỉ nhiệt thành của những người trẻ, mà còn vì những người mẹ, người chị âm thầm tiếp sức. Lửa truyền thông không những rộn ràng mà sẽ còn rực sáng và cháy liên lỉ mãi trong mỗi học viên như trong bài ca Thừa sai Truyền Thông Chúa Cứu Thế (VNRs): “VNRs  khát khao mang tình yêu, VNRs khát khao mang tự do, vì một tình yêu ta bên nhau, vì nền công lý ta chung tay, gia đình Thừa sai VNRs”.
Anna Lệ Hà
Học viên khóa Thừa Sai

Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế


.....................

Xã Nghi Phương: Công an bắt đầu dùng bạo lực, một học sinh lớp 12 phải nhập viện



VRNs (04.09.2013) – Nghệ An – Phóng viên VRNs từ Nghệ An cho biết, lúc 17 giờ: Anh Nhật, người dân tại xã Nghi Phương nói: “Có hơn 100 cảnh sát cơ động, chưa kể CSGT, công an, dân phòng… rất đông cảnh sát có mặt ở đây. Lực lượng công an có mặt ở đây để trấn áp tinh thần người dân, đánh đập người dân, đạp lên người dân và lực lượng công an dùng gậy đập vào đầu người dân bị chảy máu đầu. Có một học sinh lớp 12 bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch và đã đưa em đi bệnh viện”.
Đến giờ này, nhà cầm quyền vẫn chưa thả người như đã hứa.
17 giờ 30: Cha Quý, Quản xứ Xuân Mỹ đang đối chất với lực lượng công an. Người dân phản đối việc công an vào nhà dân đánh người một cách vô lý. Có khoảng 20 người dân ở xã Nghi Phương bị bắt. Hiện nay, truyền thông của nhà nước đang quay phim và công an cơ động đã rút vào ủy ban xã Nghi Phương để nghe lệnh. Còn người dân yêu cầu nhà cầm quyền thả những người đã bị bắt.

Công an đánh dân chảy máu
 
Công an dày đặc, trong tư thế an toàn chuẩn bị tấn công dân
 
Nhà cầm quyền viết cam kết thả người từ hôm qua, nhưng đến giờ vẫn không thả.
Nội dung cam kết thả ông Ngô Văn Khởi và ông Nguyễn Văn Hải của ông Nguyễn Trọng Tạo, Chủ tịch UBND xã được chứng nhận bởi bà con xã Nghi Phương, vào ngày 03.09.2013, như sau: Hôm nay, ngày 03/09/2013, đông đảo bà con và người thân của gia đình ông Khởi và ông Hải đến UBND xã yêu cầu công an tỉnh thả ông Khởi và anh Hải về với gia đình. Trước yêu cầu của nhân dân, tôi Nguyễn Trọng Tạo thay mặt UBND xã cam kết với nhân dân, sáng mai trực tiếp đề nghị với công an tỉnh thả người trước 16 giờ ngày mai (04.09.2013). Nếu đến thời gian trên mà công an tỉnh không thả ông Ngô Văn Khởi và anh Nguyễn Văn Hải, thì UBND xã nhận trách nhiệm trước nhân dân.
PV. VRNs Vinh và Sài Gòn


Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế


........................ 

Công an để tù cùng phòng đánh nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa



VRNs (04.09.2013) -Sài Gòn – Anh Nguyễn Trí Dũng, con blogger Điếu Cày cho biết như sau: “Hôm nay, 04.09.2013, Trí Dũng vào thăm bố, thời gian gặp được chừng 20 phút. Tình hình sức khỏe blogger Điếu Cày đã tạm ổn. Tuy nhiên, blogger Điếu Cày đưa tin: ‘Bác Nguyễn Xuân Nghĩa bị một tên tù chung thân giam chung tên là Tiến đánh đập trong tù. Người tù tên Tiến này đã từng đánh đập bác Nguyễn Kim Nhàn trước đây’. Đây là đòn thù của Công an Trại 6 Nghệ An đối với các tù nhân chính trị ở đây”.
Anh Dũng cũng cho biết, hôm nay anh được gặp bố (blogger Điếu Cày) và nói chuyện với ông qua điện thoại, chứ không phải qua lớp kính như những lần trước. Hai bố con nói chuyện được khoảng 20 phút thì bố anh nói về chuyện nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị đánh đập dã man trong tù, tức khắc, công an ngắt điện thoại và không cho hai bố con nói chuyện nữa.
Như vậy, kể từ khi nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đưa tin blogger Điếu Cày tuyệt thực ra ngoài thì vị tù nhân lương tâm này thường xuyên bị công an trả thù bằng cách cho tù nhân trọng phạm ở chung phòng đánh.
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một nhân vật bất đồng chính kiến khá nổi tiếng tại Hải Phòng. Ông bị bắt tháng 9 năm 2008 và bị kết án 6 năm tù giam, mức án cao nhất so với các đồng đội bị bắt cùng đợt với ông theo điều 88 của BLHS “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Hiện ông đang bị giam tại trại 6, Thanh Chương, Nghệ An. 
Đánh giá về tin nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị đánh, Thoreaus Vo nhận xét: “Khả năng xảy ra rất lớn, bởi vì bọn Việt cộng giữa thanh thiên bạch nhật mà còn dám sử dụng công an mặt thường phục kết hợp với bọn côn đồ xã hội đen trấn áp biểu tình, lập các clip giả hiệu để bôi nhọ hoặc “bề hội đồng” cá nhân với thông tin chính thống, vậy thì phần khuất họ càng dễ làm và làm thoải mái theo sở thích. Có điều, không có quốc gia nào nhốt chung tội hình sự với chính trị, chỉ có nước “Việt cộng”…!”
PV. VRNs

Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế


...................

Gia đình tố cáo công an buộc Đinh Nguyên Kha nhận tội "khủng bố"

Sinh viên Đinh Nguyên Kha (DR)
Sinh viên Đinh Nguyên Kha (DR)

Trọng Thành
Cuối tháng 8/2013 vừa qua, gia đình sinh viên Đinh Nguyên Kha tới trại giam thăm nuôi con. Theo lời kể của gia đình, được nhiều trang mạng trong và ngoài nước dẫn lại, anh Đinh Nguyên Kha bị công an gây áp lực buộc phải ký tên vào bản nhận tội « khủng bố ».

Nếu bị khép vào tội danh khủng bố, bị cáo Đinh Nguyên Kha có thể phải lãnh một bản án rất nặng. Để chuyển tới thính giả những thông tin về anh Đinh Nguyên Kha và thái độ của gia đình, RFI Việt ngữ đặt câu hỏi với bà Nguyễn Thị Liên, mẹ của anh Đinh Nguyên Kha.
Trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án « tuyên truyền chống Nhà nước » hai sinh viên Phương Uyên - Nguyên Kha, mối quan tâm của dư luận dường như đặc biệt dành cho bị cáo Nguyễn Phương Uyên với bản phán quyết trả tự do tại tòa, án treo 3 năm, trong khi đó, bị cáo Đinh Nguyên Kha bị kết án 4 năm tù giam tiếp tục sống trong tình trạng bị cô lập.
Trên thực tế, tình trạng pháp lý của sinh viên Đinh Nguyên Kha phức tạp hơn nhiều so với Nguyễn Phương Uyên. Đinh Nguyên Kha liên quan đến ba vụ án khác nhau : Vụ rải truyền đơn (cùng với Nguyễn Phương Uyên), vụ án ngộ sát (xảy ra trước khi bị bắt cuối năm ngoái) và cuối cùng là vụ án liên quan đến các hành vi mà cơ quan điều tra gọi là « khủng bố ». Sau đây mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn với bà Nguyễn Thị Liên (từ Long An).


Copy từ: RFI

Obama muốn quốc tế ủng hộ chủ trương tấn công Syria


Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt tiếp đón Tổng thống Mỹ Barack Obama - REUTERS
Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt tiếp đón Tổng thống Mỹ Barack Obama - REUTERS

Anh Vũ
Ý định tấn công trừng phạt Syria sử dụng vũ khí hóa học của Hoa Kỳ buộc phải lùi lại chờ Quốc hội Mỹ thông qua, nay đang nóng lên trở lại sau khi chính quyền Obama dường như đã tìm được sự ủng hộ của đa số các nghị sĩ ở lưỡng viện Quốc hội.

Tuy nhiên, trên bình diện quốc tế, Washington vẫn đơn độc bên cạnh đồng minh duy nhất là Pháp trong cuộc phiêu lưu quân sự này. Chính quyền Mỹ vẫn cần có thêm sự ủng hộ từ nhiều nước cho cuộc can thiệp quân sự vào Syria được tuyên bố hùng hồn cách đây ít ngày.
Đó là điều mà tổng thống Obama đặt trọng tâm trong chuyến đi châu Âu dự hội nghị thượng đỉnh G20, vốn là một diễn đàn bàn nhiều về kinh tế.
Trước khi đến tới Nga tham dự G20 trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu tại Saint Petersbourg Tổng thống Mỹ hôm nay có chuyến viếng thăm Thụy Điển 24 giờ. Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt đã khẳng định hồ sơ Syria sẽ được đề cập đến trong chuyến viếng thăm này. Lập trường của Thụy Điển trên hồ sơ Syria từ trước đến nay vẫn là ủng hộ giải pháp thương lượng tại Liên hiệp quốc.
Washington đã thông báo trước là Syria sẽ là vấn đề trọng tâm trong các cuộc trao đổi bên lề diễn đàn các nước phát triển nhất thế giới lần này, trước khi tổng thống Obama ra quyết định trừng phạt chế độ Bachar al-Assad.
Sau khi bất ngờ quyết định lùi lại dự định tấn công quân sự chờ đèn xanh của Quốc hội, từ cuối tuần qua chính quyền Obama tất tả ngược xuôi để thuyết phục các nghị sĩ Mỹ. Trước khi lên đường công du châu Âu, tổng thống Mỹ dường như đã thu thập được sự ủng hộ khá đông đảo các nghị sĩ của hai viện Quốc hội để có thể tin tưởng dự định can thiệp quân sự vào Syria sẽ được thông qua vào phiên họp Quốc hội ngày 09/09/2013 tới đây.
Tuy nhiên, không ít nghị sĩ vẫn khuyến cáo là trên trường quốc tế, Mỹ vẫn đơn độc. Một số quan chức Nhà Trắng đã ngỏ ý cho biết, ông Obama sẽ phải dành nhiều thời gian trong chuyến đi châu Âu lần này để giải thích lập trường của Mỹ về Syria và nếu lôi kéo thêm được sự ủng hộ thì là điều rất cần thiết lúc này để có được tính chính đáng cho cuộc phiêu lưu quân sự của mình.
Theo như thông báo hôm nay của Nhà Trắng , bên lề hội nghị G 20 tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có cuộc gặp với đồng nghiệp Pháp Francois Hollande và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Trong khi không như thông lệ ngoại giao của các cuộc gạp thượng đỉnh G 20, Nhà Trắng và Kremlin cho biết không dự trù cuộc gặp riêng nào giữa ông Obama và ông Putin. Việc này có thể giải thích bằng mối bất đồng giữa hai nước xung quanh vụ Snowden. Mặt khác, Matxcơva luôn tỏ rõ quan điểm phản đối mọi can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Syria.
Mặc dù vậy, hôm nay tổng thống Putin đã có vẻ như dịu giọng hơn với tuyên bố Matxcơva có thể chấp nhận một giải pháp quân sự náo đó vào Syria nếu có được « bằng chứng thuyết phục » về việc Damas sử dụng vũ khí hóa học. Thuyết phục như thế nào thì chỉ có ông Putin mới biết.
Tuy nhiên, ông Putin cũng cảnh báo là một cuộc can thiệp không trong khuôn khổ Liên hiệp quốc sẽ là một « cuộc xâm lược ». Những tuyên bố của tổng thống Putin được giới quan sát đánh giá nhằm làm dịu bầu không căng thẳng vì hồ sơ Syria đang bao trùm trước ngày khai mạc thượng đỉnh G20 mà Nga là nước chủ nhà, chứ chưa hẳn đã là một sự thay đổi lập trường của Matxcơva trong việc ủng hộ chế độ Damas.
Washington hiểu rõ sức nặng của hai lá phiếu phủ quyết của Nga và Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an. Nhưng nếu buộc phải hành động ngoài khuôn khổ của Liên hiệp quốc thì chính quyền Mỹ cần phải có thêm nhiều tiếng nói ủng hộ chứ không phải duy nhất bên cạnh một đồng minh Pháp như hiện nay.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua đã cảnh báo hậu quả của việc Mỹ phải thoái lui chiến dịch quân sự nhằm vào Syria rằng : « Nếu chúng ta không hành động (tại Syria), chúng ta sẽ mất đi các đồng minh và càng ít người còn tin cậy vào chúng ta trong khu vực ». Vậy là phải chăng với Mỹ lúc này, án binh bất động còn nguy hại hơn là can thiệp quân sự vào Syria ?

Copy từ: RFI


...............................

Phá độc quyền xuất khẩu gạo thì TQ không làm gì được



‘Phá độc quyền xuất khẩu gạo thì TQ không làm gì được’

Báo Phụ Nũ Today 03/09/2013

(Trái hay phải?) Còn giữ thế độc quyền thì người nông dân còn khổ, trong mọi cách giải quyết thì chỉ có cách phá vỡ thế độc quyền xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp trong VFA

Chính phủ càng ra sức trợ giúp bằng bung tiền tạm trữ, nông dân càng không mặn mà với cấy ruộng. Vì sao lại có chuyện nghịch lý như thế, phóng viên Phunutoday có cuộc trò chuyện TS Alan Phan – chuyên gia kinh tế, người đã có 47 năm kinh nghiệm ở các thị trường phát triển như Mỹ và Trung Quốc. Ông lý giải cặn kẽ cơ chế ảnh hưởng đến đời sống người nông dân.

TS Alan Phan: Cần để trăm hoa đua nở trong xuất khẩu gạo
Giá lúa gạo giảm do có sự thao túng
PV: Thưa ông, trong khi giá lúa gạo thu mua của người nông dân đang rất rẻ, đến mức 3 kg thóc không bằng 1kg ốc bươu vàng thì Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) thông báo như trên khiến nhiều người lo ngại, người nông dân khó lại càng khó. Ông đánh giá như thế nào về thực trạng “việc nào khó có nông dân”, lỗ đâu nông dân chịu đang xảy ra hiện nay?
TS Alan Phan: Theo tôi thấy, trên thị trường trên thế giới không có biến động nhiều nên không có chuyện xuất khẩu giảm 50% thành ra có sự tìm cách thao túng thị trường ở một phân khúc nào đó.  Có thể là thương lái, có thể từ cơ quan VFA là người được độc quyền xuất khẩu gạo thành ra mọi yếu tố này nằm ngoài thị trường. Điều này do sự bóp méo, sự nhào nặn của một số người thuộc lợi kim tiền. Vấn đề xuất khẩu gạo tôi không nắm vững lắm nhưng khi nhìn tổng thế thấy đây không phải là chuyện bình thường trên thị trường. Cần xem xét thật kỹ lại báo cáo này.
PV: Vai trò kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc VFA ở đây phải được hiểu như thế nào khi luôn duy trì giá lúa gạo xuất khẩu ở mức thấp,  có thể bị nhào nặn thị trường. Thực tế, hàng trăm tỷ đồng từ nhà nước đã rót xuống “cứu” nông dân nhưng nông dân vẫn nghèo đi. Tiền đó đi vào túi của thương lái, của doanh nghiệp, theo ông nên giải quyết triệt để vấn đề này như thế nào?
TS Alan Phan: Cái vấn đề chính là vì thế độc quyền xuất khẩu gạo của VFA thành ra thị trường bị bóp méo. Theo tôi, vấn đề đơn giản cứ để thị trường quyết định tức là xã hội hóa xuất nhập khẩu, ai muốn mua, ai muốn bán thì cứ bán. Nếu theo cơ chế thị trường đương nhiên sẽ có giá trồi, sụt nhưng nó sẽ ổn định hơn vì có nhà cạnh tranh nhau. Lúc đó, cả giá mua và giá bán đề phù hợp với giá thị trường. Còn nếu mình vẫn giữ độc quyền họ vẫn có quyền đẩy giá lên, giá xuống, hay là làm giá. Đó là vấn đề hợp lý nếu muốn điều tiết thị trường. Còn vấn đề mua dự trữ thì cũng không nên quan tâm đến vấn đề quả thực quốc gia cần dự trữ thì cứ lập cái kho rồi mua cùng với giá theo người khác. Tất cả đều không được độc quyền, để mọi người có quyền mua bán tự do thì thị trường ổn định theo thị trường quốc tế.

Với thế độc quyền hiện nay chỉ nông dân là khổ
PV: Thưa ông, với mấy chục năm kinh nghiệm trên thương trường của Trung Quốc, ông có nhận xét gì về câu chuyện các doanh nghiệp Việt xuất khẩu gạo sang Trung Quốc bị ép giá và phải hủy hợp đồng vì quá rẻ không bán được. Nhưng vấn đề lạ ở đây là các doanh nghiệp Việt hủy hợp đồng phải bồi thường, còn đối tác hủy hợp đồng ta chịu thua, không kiện được họ?
TS Alan Phan: Lỗ hổng này ai cũng có thể thấy được. Có lỗ hổng là có sự mua bán ngầm nào đó  thành ra việc này không chấp nhận được, nên điều tra đến nơi, đến trốn. Tại sao lại có kẽ hở lớn như thế. Ai đọc qua hợp đồng cũng đều thấy nhưng vẫn không làm. Ngay cả người mới mua bán họ cũng đều biết bất cứ quyền lợi nào một bên được thì bên kia cũng phải được.
Phải phá thế độc quyền của VFA
PV: Ông có đánh giá gì về chính sách tạm trữ lúa gạo hiện nay khi VFA được quyền sinh, quyền sát. Nhiều ý kiến cho rằng việc tạm trữ lúa gạo chỉ làm lời cho doanh nghiệp trong VFA thể hiện nhóm lợi ích trong việc này? Xin ông phân tích cụ thể lợi ích nhóm ở đây cho độc giả hiểu hơn không?
TS Alan Phan: Tôi không biết rõ về lối tổ chức và cách thức làm việc của VFA và các doanh nghiệp của VFA. Nhưng theo tôi muốn làm gì để thị trường tốt hơn thì điều cần làm vẫn là phá thế độc quyền của VFA, để trăm hoa đua nở. Lúc đó, VFA muốn cạnh tranh họ cũng phải đưa ra chính sách mua và bán hợp lý không có chuyện bị lỗ.
Vấn đề lợi ích nhóm nằm ở tất cả các nền kinh tế trên thế giới chứ không riêng gì Việt Nam. Khi họ có chút quyền thì họ cố gắng tạo khe hở để thau tóm quyền lực, lợi ích cho nhóm của mình. Họ bắt tay nhau làm, tất cả những việc này rất bình thường trên thế giới. Nhưng ở Việt Nam pháp luật còn lỏng lẻo, vấn đề thực thi pháp luật còn lỏng lẻo hơn. Chỉ cần ra đường nhìn thấy vi phạm giao thông đã thấy rồi. Đó là cách rất Việt Nam nên thành ra khi có sự lỏng lẻo người ta càng lợi dụng dễ hơn. Nếu ở các nước khác vấn đề này khó khăn thì ở Việt Nam lại dễ hơn nhiều.
Ở Việt Nam việc thành lập các nhóm, hội này hội kia thì chẳng sao cả nhưng tuyệt đối không giao cho ai được thế độc quyền. Khi được độc quyền họ muốn làm gì thì làm, nhưng khi có đối thủ, có cạnh tranh họ sẽ không thể nào làm gì thì làm như bây giờ.
Vấn đề muốn dẹp bỏ nhóm lợi ích thì cần cởi mở nền kinh tế thị trường đích thực. Nếu chúng ta cứ làm kiểu như thế này thì tạo ra nhiều vấn đề. Nếu mọi cùng nhau cạnh tranh thì đương nhiên nhóm lợi ích sẽ bớt quyền đi.
PV: Mọi chính sách “cứu” nông dân dường như đang làm khổ thêm cho họ. Vậy theo ông khuyến nghị để “cứu” người nông dân thoát khỏi cảnh bỏ ruộng như hiện nay? 
TS Alan Phan: Muốn tiếp sức cho người nông dân thì cần hỗ trợ họ về kỹ thuật, sử dụng công nghệ cao và thông tin thị trường để họ tính. Nếu như thế, họ sẽ không phải qua thương lái.
Cái thứ hai, bây giờ phần lớn người nông dân bán lúa trước thời hạn, bán lúa non vì không có tiền nên họ phụ thuộc vào thương lái. Đa số các thương lái cung cấp phân bón cho người nông dân nên người nông dân không có lựa chọn khác là phải bán hàng cho thương lái. Để chấm dứt tình trạng này, Ngân hàng phát triển nông thôn phải tích cực hơn nữa đi đúng mục tiêu phát triển nông thông họ đã đặt ra, cho nông dân vay vốn thay vì người nông dân quay vòng vốn từ thương lái mua thóc gạo.
PV: Trong trường hợp này, các doanh  nghiệp hủy hợp đồng gạo của Việt Nam đều là doanh nghiệp Trung Quốc. Theo dự báo, Trung Quốc sẽ là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới. Nếu cứ theo cách làm như hiện nay, xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ phải gặp những vấn đề gì? Người ta lo lắng rằng, xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ bị phụ thuộc vào Trung Quốc, ông đánh giá như thế nào về ý kiến này? Quan điểm của ông như thế nào?
TS Alan Phan: Với vấn đề như tôi nói ở trên nếu chúng ta làm đúng việc phá vỡ thế độc quyền thì Trung Quốc cũng không thể làm gì chúng ta được. Họ sẽ phải chấp nhận mua với giá thị trường như giá mua ở các nước Thái Lan, Ấn Độ…Nếu theo thị trường tự do thì giá thị trường là tất cả. Theo tôi, còn thế độc quyền thì còn đáng lo cho người nông dân
PV: Xin cảm ơn ông!
Trúc Linh

Một góc nhìn khác

Chính sách mua tạm trữ lúa, gạo đang làm nghèo nông dân
Hoàng Kim (BVN)
Chính sách tạm trữ lúa, gạo đưa lợi nhuận của nông dân xoay quanh mức lời 30% so với giá thành, đây là một mức lời sẽ làm cho nông dân bị bần cùng. Tôi đã phê phán trong bài viết: “Tại sao nông dân chỉ lời 30% so với giá thành” đăng trên BVN.
Năm nào cũng vậy, vụ nào cũng thế, sau khi để cho giá lúa rớt đến tận đáy, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) mới mua tạm trữ lúa của nông dân theo lệnh của Chính phủ. Chính sách mua lúa tạm trữ được tuyên bố là nhằm giữ giá lúa cho nông dân, nhưng Chính phủ có biết đâu rằng VFA đã hạ giá lúa của nông dân xuống tận đáy đúng vào thời điểm Chính phủ buộc VFA mua tạm trữ, cho nên giá lúa không những không tăng mà lại giảm.
Để hiểu rõ những điều bài viết này đưa ra, phải xuất phát từ thực tế VFA độc quyền mua bán lúa gạo của nông dân, giá lúa gạo là do VFA mặc tình thao túng chứ không có thị trường gì cả. Vấn đề độc quyền này tôi đã trình bày trong bài viết: “Độc quyền lúa gạo: cái ách đang quàng lên cổ nông dân” cũng đăng trên BVN.
Nhận xét mục tiêu chính sách tạm trữ
Đối tượng của chính sách tạm trữ là người nông dân, mục tiêu của chính sách là nâng giá lúa để nâng thu nhập cho nông dân, thế nhưng, Quyết định số 31/QĐ-TTg (gọi tắt là Quyết định số 31) “về mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông xuân 2012-2013” do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký ngày 07/02/2013 gồm có 8 điều, nhưng không có điều khoản nào qui định giá mua lúa (1).
Không những không quy định giá mua lúa mà Điều 3 của Quyết định số 31 lại cho phép “Các thương nhân thực hiện mua thóc, gạo tạm trữ theo cơ chế thị trường, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh”.
Có nghĩa là thương nhân được phép mua lúa của nông dân với giá tùy ý miễn sao thương nhân có lời là được (thương nhân chính là các công ty trong VFA, hầu hết là các công ty của Chính phủ).
Có nghĩa là VFA được phép bán gạo xuất khẩu của nông dân với giá thấp nhất thế giới cũng không sao, miễn VFA có lời là được.
Mục tiêu của chính sách mua tạm trữ lúa, gạo là nâng giá lúa cho nông dân, nhưng Chính phủ cho phép VFA tự ấn định giá mua lúa của nông dân, thì căn cứ vào đâu Chính phủ cho rằng VFA sẽ nâng giá mua lúa cho nông dân?
Chắc có lẽ, Chính phủ nghĩ rằng: VFA được vay không lãi mua lúa tạm trữ thì theo lẽ thường tình, họ phải nhớ ơn Chính phủ, mà tăng giá mua lúa cho nông dân.
Nghĩa là giá lúa của nông dân tùy thuộc vào lòng tốt của VFA.
Thực ra, VFA cũng có tăng chút đỉnh lúc bắt đầu tạm trữ để báo cáo, còn trước đó tìm mọi cách hạ giá lúa.
Một chính sách mà kết quả dựa vào lòng tốt của VFA, thì không cần phải nói ra, chúng ta cũng biết hiệu quả của nó thảm hại như thế nào rồi.
Nhận xét cách thực hiện chính sách
1) Về thời gian mua tạm trữ.
Ông Lê Minh Hoan, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, bức xúc cho biết trong vụ đông xuân vừa qua, nông dân tỉnh Đồng Tháp đã bị thiệt hại rất lớn do VFA công bố thời điểm mua lúa tạm trữ quá chậm. Bởi vì ngày 20-2, khi VFA bắt đầu mua lúa tạm trữ thì diện tích lúa đông xuân đã thu hoạch của Đồng Tháp đạt 60%, Kiên Giang 50%, Long An và An Giang khoảng 20%, tổng diện tích thu hoạch đã đạt hơn 300.000ha”(2) .
Khoảng giữa tháng 01/2013 nông dân bắt đầu thu hoạch lúa đông xuân, nhưng đến ngày 07/02/2013 Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải mới ký Quyết định số 31, lại quy định thời điểm mua lúa tạm trữ mãi đến ngày 20/2/2013, tức là mua lúa tạm trữ chậm hơn nông dân thu hoạch lúa đến hơn 1 tháng.
Vậy, từ giữa tháng 01/ 2013 đến 20/2/2013 lúa được mua theo giá nào?
Vậy, từ giữa tháng 01/2013 đến 20/2/2013 nông dân bán lúa cho ai?
Vậy, từ giữa tháng 01/2013 đến 20/2/2013 phải chăng lúa của nông dân đã bị để cho VFA mua bán một cách vô chính phủ?
Trong thực tế, khoảng thời gian hơn một tháng mua bán lúa gạo vô chính phủ này là lúc VFA hạ giá lúa của nông dân đến tận đáy để mua tạm trữ giá rẻ.
Khi nông dân bắt đầu thu hoạch lúa đông xuân, giá lúa OM 4900 là 5.400 đồng/kg lúa tươi, thế rồi, giá lúa cứ giảm dần từng ngày đến ngày 20/2/2013 giá lúa OM 4900 chỉ còn 4.400 đồng/kg lúa tươi.
Sau ngày 20/2 giá lúa lên được 4.500 – 4.600 đồng/kg, tức là tăng 100 – 200 đồng/kg, vậy là người ta tung hô rằng nhờ chính sách mua lúa tạm trữ của Chính phủ mà giá lúa tăng được 200 đồng/kg.
Giá lúa từ 5.400 đồng rớt thảm hại xuống còn 4.400 đồng/ kg trong giai đoạn vô chính phủ chẳng hề nói tới, lúa từ 4.400 đồng tăng lên chỉ 4.600 người ta lại tung hô rằng nhờ chính sách mua lúa tạm trữ. Người ta lại cố ý quên rằng:Giá lúa 4.600 đồng/kg là đã giảm 900 đồng/kg so với lúc nông dân bắt đầu thu hoạch vụ đông xuân.
Tại sao giá lúa tăng giảm chỉ căn cứ vào ngày 20/2 là ngày bắt đầu mua tạm trữ? Mà không tính giá lúa ở những ngày trước đó? Chính phủ và VFA chẳng lẽ vô can khi để cho giá lúa của nông dân giảm đến 1.000 đồng/kg chỉ trong khoảng một tháng?
Với cách đánh giá Chính sách mua lúa tạm trữ này, VFA mặc sức hạ giá lúa của nông dân lúc nông dân thu hoạch cho tới ngày tạm trữ để hưởng lợi.
2) Về số lượng mua tạm trữ.
“Theo số liệu của Cục Trồng trọt, tính đến ngày 19/3, các tỉnh ĐBSCL đã thu hoạch được hơn 1,2 triệu ha lúa đông xuân và dự kiến đến cuối tháng 4/2013 sẽ thu hoạch dứt điểm trên 1,5 triệu ha. Với năng suất đạt khoảng 6,8 tấn/ha, sản lượng lúa vụ đông xuân năm nay sẽ đạt trên 10,6 triệu tấn, trong đó lượng lúa hàng hóa cần tiêu thụ chiếm gần 80%”(3).
Vậy lượng lúa hàng hóa của vụ đông xuân mà Cục Trồng trọt dự kiến khoảng 8,4 triệu tấn.
Lúa hàng hóa cần tiêu thụ của nông dân khoảng 8,4 triệu tấn, vậy mà, Điều 1 Quyết định số 31 lại quy định mua tạm trữ chỉ có 2 triệu tấn lúa (1 triệu tấn gạo qui đổi ra lúa là 2 triệu tấn lúa), tức là lượng lúa mua tạm trữ chỉ chiếm khoảng 23,8 % lượng lúa nông dân cần tiêu thụ.
Vậy lượng lúa 6,4 triệu tấn của nông dân do ai mua? Và mua với giá nào?
Mua lúa với số lượng nhỏ 23,8% so với lượng lúa cần tiêu thụ, vậy làm sao mà nâng giá mua lúa cho nông dân?
Đến đây, chúng ta thấy rằng chính sách mua lúa tạm trữ có 3 điểm yếu to lớn:
- Cách thức mua lúa tạm trữ: Chính phủ giao hết cho VFA ấn định giá lúa và cách mua lúa, nên không thể nâng giá lúa cho nông dân.
- Thời điểm mua lúa tạm trữ: Chậm hơn nông dân thu hoạch đến 1 tháng, khiến cho VFA mặc sức hạ giá lúa của nông dân rớt tận đáy vào đúng ngày bắt đầu thực hiện tạm trữ 20/2/2013.
- Số lượng lúa mua tạm trữ: 2 triệu tấn so với 8,4 triệu tấn lúa cần tiêu thụ, tức chỉ chiếm 23,8% lượng lúa cần tiêu thụ, vì vậy không thể nâng giá lúa cho nông dân.
Với 3 điểm yếu to lớn đó, chính sách mua lúa, gạo tạm trữ không những không làm tăng giá lúa, mà chính sách này, ngược lại, làm hạ giá lúa của nông dân, vì các nguyên nhân sau:
1) Do Chính phủ giao toàn bộ quyền bán gạo xuất khẩu cho VFA, thế nên, VFA đem gạo xuất khẩu của nông dân bán với giá rẻ nhất thế giới.
“ Tại buổi họp sơ kết xuất khẩu gạo quý I-2013 (TP HCM ngày 4-4), ông Huỳnh Minh Huệ, Tổng thư ký Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), cho biết giá gạo 5% tấm hiện ở mức 395 USD/tấn, thấp hơn 40-50 USD/tấn so với Ấn Độ, Pakistan. So với cùng kỳ năm 2012, giá gạo bình quân giảm 44,5 USD/tấn” (4).
Vào cuối tháng 3, gạo 5% tấm của Việt Nam bán rẻ hơn gạo 5 % tấm của Thái Lan 154 đô la Mỹ/ tấn(5).
Tại sao gạo 5% tấm của Việt Nam lại bán thấp hơn gạo cùng loại của Ấn Độ trong khi chất lượng gạo Việt Nam cao hơn chất lượng gạo Ấn Độ?
Bán gạo với giá rẻ nhất thế giới thì làm sao mà mua lúa nông dân giá cao?
2) Do Chính phủ giao toàn bộ quyền mua lúa cho VFA, nên VFA tìm mọi cách giảm giá lúa của nông dân từ 5.400 đồng/kg đầu vụ, xuống còn có 4.400 đồng/ kg tại thời điểm bắt đầu mua tạm trữ.
Nông dân thu hoạch lúa đông xuân vào giữa tháng 1/2013 nhưng đến 20/2 mới bắt đầu mua tạm trữ, vậy là từ giữa 1/3 VFA thực hiện thủ đoạn hạ giá lúa bằng cách không mua lúa hoặc mua cầm chừng để hạ giá lúa.
Kết quả từ giữa tháng 1/2013 đến 20/2 giá lúa OM 4900 hạ từ 5.400 xuống còn 4.400 đồng/kg lúa tươi.
Chúng ta điều biết: VFA hầu hết là các công ty lương thực của nhà nước, trong đó chủ yếu là Tổng công ty lương thực miền Nam và Tổng công ty Lương thực miền Bắc chiếm trên 60% lượng gạo xuất hàng năm.
Mua lúa, gạo tạm trữ mà Chính phủ cho VFA là các công ty của Chính phủ toàn quyền ấn định giá mua bán lúa gạo, lại buộc họ tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh, khác nào Chính phủ cho phép các công ty của mình mặc tình ép giá lúa của nông dân, miễn sao họ càng lời càng tốt.
Chính sách mua lúa tạm trữ hiện nay về bản chất là: Chính phủ cho các công ty của Chính phủ là VFA vay không lãi để mua lúa với giá tùy ý VFA định đoạt, vì thế VFA lấy hết lợi nhuận của nông dân.
Nhiệm vụ của Chính phủ là phải tìm mọi cách nâng cao giá bán gạo xuất khẩu, để từ giá bán gạo xuất khẩu cao đó quy ra giá mua lúa cao cho nông dân, đó là cách mà Chính phủ Thái Lan đang làm (a).
Còn Việt Nam hiện nay với chính sách mua lúa, gạo tạm trữ giúp VFA bán gạo 5% tấm xuất khẩu thấp nhất thế giới – chỉ 395 đô la Mỹ/tấn, thấp hơn gạo 5% tấm của Thái Lan 154 đô la Mỹ/tấn, thấp hơn gạo 5% tấm của Ấn Độ và Pakistan từ 40-50 đô la Mỹ/ tấn – thì làm sao mua lúa giá cao cho nông dân?
Đông xuân năm 2010-2011 nông dân bán lúa OM 4900 giá 6.000 đồng/ kg lúa tươi; đông xuân năm 2011-2012 nông dân bán lúa OM 4900 giá 5.200 đồng/ kg lúa tươi; đông xuân năm 2012-2013 nông dân bán lúa OM giá 4.400 đồng/ kg lúa tươi.
Tức là năm 2013 nông dân thu nhập thấp hơn năm 2011 26,67%, và năm 2013 thu nhập thấp hơn năm 2012 là 15,38%.
Tất cả các loại hàng hóa đều tăng giá chỉ có lúa giảm giá, lại giảm đến 15,38% so với năm 2012, có nghĩa là nông dân chúng tôi đang bị bần cùng vì thu không đủ chi.
Tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn (Ipsard) điều tra, nghiên cứu và đưa ra kết luận:
Nếu như năm 2006, mặc dù giá gạo còn thấp, song người nông dân vẫn có thể thu được 70% tổng lợi nhuận từ sản xuất và kinh doanh lúa gạo, thì đến năm 2010, người trồng lúa chỉ thu được có 10%”
Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng:
Theo điều tra, nghiên cứu sâu tại 2 DN xuất khẩu gạo ở An Giang cho thấy, lợi nhuận mà các DN thu được từ xuất khẩu gạo tăng rất cao. Cụ thể, tỷ trọng từ xuất khẩu gạo trong tổng lợi nhuận của DN này năm 2007 chỉ có 7%, tăng lên 99% năm 2008 và năm 2010 tuy có giảm một chút song vẫn đạt tới 97%”(6)(b).
Tóm lại, Chính sách mua lúa tạm trữ hiện nay theo Quyết định số 31 là một chính sách trong đó các công ty của Chính phủ trong VFA mà nòng cốt là 2 Tổng công ty lương thực miền Nam và miền Bắc độc quyền và toàn quyền thao túng lúa gạo của nông dân, lấy hết lợi nhuận của nông dân. Còn quyền lợi của nông dân nằm ở giá bán gạo xuất khẩu và giá bán lúa thì đều bị VFA dìm xuống tận đáy.
H.K.
(1) http://phapluat.tuoitre.com.vn/Van-ban/Dan-su/Quyet-%C4%91inh-311-Q%C4%90-TTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu—-.aspx
(2) Tuoitre Online, bài: “ Chương trình tạm trữ lúa gạo: nhiều địa phương “tố” thiếu công bằng”http://phapluat.tuoitre.com.vn/Van-ban/Dan-su/Quyet-%C4%91inh-311-Q%C4%90-TTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu—-.aspx
(3) Baotintuc.vn, bài: “ Thu mua tạm trữ để nhà nông được lợi” http://baotintuc.vn/kinh-te/thu-mua-gao-tam-tru-de-nha-nong-duoc-loi-20130330074800393.htm
(4) Phapluattp.vn, bài: “ “cắn răng” bán gạo giá thấp để khơi thông xuất khẩu”http://phapluattp.vn/20130405120528854p0c1014/can-rang-ban-gao-gia-thap-de-khoi-thong-xuat-khau.htm
(5) Giaoducthoidai.vn, bài: “ Giá lúa rơi tự do vì VFA nhận định sai?”http://giaoducthoidai.vn/channel/2780/201304/Gia-lua-roi-tu-do-vi-VFA-nhan-dinh-sai-1968286/
(6) Dân Việt Online, bài: “ Oxfam: trồng lúa ngày càng lãi ít” http://danviet.vn/132442p1c25/oxfam-trong-lua-ngay-cang-it-lai.htm
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
Góp ý của Thạc sĩ Lê Thị Phi Vân:
(a) Thực ra theo em hiểu thì Thái Lan có chính sách thu mua lúa với giá rất cao để bảo hộ cho nông dân, chứ không phải tìm cách nâng cao giá bán gạo xuất khẩu rồi mới qui ra giá mua lúa cao cho nông dân. Hiện tại giá mua lúa cải tiến của Thái đang là 19 baht/kg, tương đương với khoảng 13200đ/kg.
(b) Một mình con số này thật ra chưa có nghĩa gì lắm. Nó chỉ nói lên rằng DN này đã chuyển sang tập trung kinh doanh lúa gạo mà thôi. Người ta có thể lý giải rằng trước đây, năm 2007 DN này kinh doanh nhiều loại hàng hóa nhưng nay đã tập trung vào mỗi gạo thôi chẳng hạn.

Copy từ: Góc Nhìn Alan


.................... 

XIN "THẦY BỘ TRƯỞNG"...

Đào Tuấn - Xin thầy hãy nói với các thầy cô giáo rằng: Năm học mới đến rồi và khi đó, họ sẽ sống được bằng lương

Xin thầy hãy làm gì đó, để Lễ Tốt nghiệp không phải là lễ thất nghiệp.

Và việc thiếu 27.000 giáo viên trong báo cáo, trong khi sinh viên ngành Sư phạm thất nghiệp đang nô nức đi "chạy bàn", chỉ là một câu chuyện tiếu lâm mà thôi.

Xin thầy hãy quan tâm để không còn tình trạng nơi này, như Quốc Oai chẳng hạn, trường học tỷ bạc dùng để làm chuồng bò, còn nơi kia, trường học được gọi là “chuồng học”.

Xin thầy hãy hứa rằng: Không một học trò nào phải nghỉ học, hoặc không thể nhập học, chỉ vì quá nghèo.

Xin thầy hãy dạy lũ trẻ rằng: Cái răng cái tóc là góc con người, đừng bao giờ quá lố, nhưng đôi dép, tấm quần chỉ làm nên bệnh thành tích chứ không thể tạo dựng nhân cách một con người.

Xin thầy hãy nói rằng: Đất nước ta giàu có với rừng vàng biển bạc, nhưng người ta phải học để hiểu rằng không thể cứ bán vàng bạc đi mà ăn.

Cũng như hãy giải thích rằng lạm thu, có nghĩa là thu quá quy định, còn máy chiếu, quạt mát, tủ sách, điều hòa hay tivi, đầu máy là những câu chuyện buồn đã thuộc về dĩ vãng.

Xin thầy trong lễ khai giảng ngày mai hãy nói với học sinh rằng: Đánh nhau, hay lột quần lột áo để quay phim, chụp ảnh quăng lên facebook không phải là cách để người ta khẳng định giá trị bản thân.
Hoặc nếu có, thì đó chỉ là giá trị của những người thiếu giáo dục.

Xin thầy hãy như Thủ tướng Đức Angela Merkel, một lần trở thành giáo viên dạy lịch sử để dạy cho học sinh rằng: Một công dân tốt không thể lãng quên quá khứ hay chỉ nhớ lịch sử nước ngoài.

Hoặc chỉ giản dị nói với chúng rằng: Hàng ngàn điểm 0 môn sử không phải là bình thường.

Xin thầy hãy khuyên học sinh chớ sờ đầu rùa trước mỗi kỳ thi, bởi không bao giờ có được may mắn khi thiếu nỗ lực, bởi những kỳ thi chỉ làm nên bằng cấp chứ không mang đến kiến thức.

Mai là ngày khai giảng năm học mới 2013.

Xin thầy hãy tới một trường học vùng cao để nói với những đứa trẻ phải trường kỳ “cơm chan nước muối” hay bắt chuột để ăn, rằng: Gạo cứu trợ mà Thủ tướng đã phê duyệt sẽ đến ngay trong ngày tựu trường.

“Bài học” này có lẽ không khó, khi đất nước chúng ta thậm chí gánh vác sứ mệnh lo cái ăn cho nhân loại.

Xin thầy hãy giáo dục học trò đạo lý “một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, nhưng cũng giáo dục các thầy cô, như Karl Marx từng nói “Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải giáo dục”, bởi “dạy chính là học hai lần”, để từ mai, không bao giờ còn có chuyện học trò đẩy thầy giáo xuống sông, còn cô giáo thì không đưa nữ sinh vào tiệm massage.

Xin thầy hãy nói với các thầy cô giáo rằng năm học mới sắp đến rồi và khi đó, họ sẽ sống được bằng lương, để không bao giờ rơi vào thảm cảnh bị bắt quả tang dạy thêm như bắt trộm, để không còn phải khóc trước mắt học trò.

Điều đó có thể là khó, nhưng nếu được như thế thì cả những thầy cô lẫn học trò hẳn sẽ rất hạnh phúc.
------------
* Hình ảnh trong bài viết của Chương trình Thiện nguyện Áo ấm biên cương (http://aoambiencuong.com), phối hợp cùng CBCS các Đồn Biên phòng khu vực 6 tỉnh biên giới phía Bắc, mang đồ mặc ấm - dụng cụ học tập - lương thực thực phẩm, tặng học sinh các xã vùng cao biên giới, trong các năm học vừa qua.


Copy từ: Blog Mai Thanh Hải


......................

Ôi trời ơi! Tập đoàn điện hạt nhân Nhật TEPCO giãi quyết nạn rỏ rỉ nước nhiễm xạ...


Ôi trời ơi! Tập đoàn điện hạt nhân Nhật TEPCO giãi quyết nạn rỏ rỉ nước nhiễm xạ tại Fukushima theo kiểu “bắt cóc bỏ dĩa” – thấy đâu đánh đó

 Nguyễn Hùng – Trần Hoài Nam
Đảng và nhà nước Việt Nam giao cho Bộ Công Nghiệp chỉ đạo cùng với Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) soạn thảo kế hoạch khả thi và tiến hành thực hiện dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận và tiến tới (toàn thắng chắc chăn ắc về ta) cho cả nước. Xuyên qua lobby của cả chính phủ Nhật và tập đoàn Điện hạt nhân Tokyo (TEPCO), đảng và nhà nước Việt Nam giao cho tập đoàn TEPCO cố vấn dự án điện hạt nhân cùng huấn luyện kỹ thuật vận hành nhà máy chuẩn bị cho nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuân.
Với nhiều chục năm kinh nghiệm về vận hành và giải quyết chất thải phóng xạ do các lò phản ứng hạt nhân tạo ra, tưởng như việc chọn TEPCO làm chuyên gia cố vấn cũng là việc hợp lý dù cho nước Nhật đã quyết định ngưng xây dựng thêm nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản từ khi xảy ra thảm họa hạt nhân tại Fukushima vào năm 2011.
Với một tập đoàn to lớn và tự cho mình dày dạn kinh nghiệm về lò phản ứng hạt nhân thì ai ai cũng nghỉ rằng họ có đủ trỉnh độ và kỹ thuật và nhân lực giãi quyết tốt nhất những hậu quả ô nhiễm phóng xạ của thảm họa hạt nhân tại Fukushima. Nhưng qua những vụ đổ bể mới đây chỉ về vấn nạn nước nhiễm xạ cao bị rò rì với số lượng đáng kể ra chung quanh khu vực nhà máy và chảy ra vùng biển xung quanh vùng Fukushima gây ô nhiễm phóng xạ cho vùng biển rộng lớn xung quanh nước Nhật Bản vừa bị Cơ quan kiểm tra hạt nhân của chính phủ Nhật phanh phui thì cả nước Nhật và thế giới mới vỡ lẽ rằng TEPCO là tập đoàn không ra gì trong cách thức giãi quyết nguồn nước chứa đầy chất độc phóng xạ tại khu vực nhà máy điện hạt nhân bị hư hại Fukushima. Một vị Bộ Trưỏng Nhật đặc trách về thảm họa Fukushim đã thẳng thừng tuyên bố rằng TEPCO đã giải quyết tình trạng ô nhiễm phóng xạ tại Fukushi không ra làm sao, không nên thân nên hình, giải quyết ô nhiễm phóng xạ theo kiểu “bắt cóc bỏ dĩa”, thấy đâu đánh đó, không có bài bản gì cả (whack a mole).
Ngay tại Nhật mà đã như vậy thì chúng ta nghỉ lại cho trường hợp nếu có một nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam bị tai nạn tương tự mà càng lo sốt vó cho tương lai của đất nước và dân tộc mình, không sớm thì muộn cả nước sẽ bị đại họa của tai nạn nóng chảy lò phản ứng hạt nhân. Và khi đó cả nước sẽ rơi vào địa ngục phóng xạ kéo theo là đại nạn diệt vong.
Các vị lãnh đạo trong bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam phải gạt sang một bên quan điểm “còn đảng còn mình”, không thể chỉ lo cho lợi ích cá nhân trước mắt cho thế hệ này của đảng cộng sản Việt Nam, mà phải công tâm suy nghỉ lại về những hậu quả không lường gây ra từ một thảm họa hạt nhân mà con cháu chúng ta – luôn con cháu các vị và rất nhiều đảng viên đảng cộng sản khác – sẽ gánh chịu muôn đời vạn kiếp một khi có thảm họa hạt nhân.
Các vị học giả, trí thức nhất là các vị chuyên gia hạt nhân Việt Nam uy tín trong và ngoài nước không thể nào thờ ơ và có cái nhìn thụ động buông tay theo phong cách có nhà nước lo mà cần phải tích cực lên tiếng và có hành động cụ thể chống lại việc làm quá sức tai hại này. Các vị là những người “đầu tàu” của nền khoa học kỹ thuật Việt Nam, được toàn dân tin cậy và nương tựa nên không thể lẫn tránh trách nhiệm của mình trước một vấn đề vô cùng hệ trọng trực tiếp ảnh hưởng đến sự sống còn của cả dân tộc- điện hạt nhân.
Mọi người chúng ta cùng nhau xăn tay đóng góp sức mình đấu tranh chống lại các dự án điện hạt nhân, ra sức thuyết phục các cấp lảnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam ngưng lại dự án nhà máy điện hạt nhân để tránh một tình trạng đã rồi và không còn lối thoát cho cả nước cho nhiều thế hệ con cháu chúng ta sau này.
Mời tất cả chúng ta đọc qua bài lược dịch của bài tường thuật dưới đây của hảng thông tấn AFP viết về cách giãi quyết thảm họa hạt nhân ngạy tại Nhật Bản, một nước có trình độ khoa học kỹ thuật, tiềm năng và sức mạnh của nền công kỹ nghệ hàng đầu thế giới để từ đó suy nghiệm lại tình trạng của nước mình bây giờ và trăm năm sau này.
Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam
Ngày 04/09/2013


Bộ trưởng Nhật bản vì von Top of Form
Fukushima xử lý nước nhiễm chất phóng xạ như “hành động bắt cóc bỏ dĩa” - thấy đâu đánh đó.

Nhóm phóng viên AFP tường thuật
Tokyo ( AFP ) 26 tháng 8 năm 2013
Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam lược dịch
 
Cách giãi quyết của TEPCO với nước nhiễm xạ tại khu vực nhà mày điện hạt nhân bị hư hại tại Fukushima đã được ví như “hành động bắt cóc bỏ dĩa”, một bộ trưởng Nhật Bản cho biết như vậy vào hôm thứ Hai sau khi ông đến thăm nhà máy bị tàn phá này. Tại khu vực nhà máy, ông cho hay rằng chính phủ Nhật Bản cam két sẽ đẩy mạnh sự tham gia của chính quyền.
Các lời phê phán ​​đầy màu mè đã xảy ra sau khi 300 tấn nước nhiễm phóng xạ độc hại bị phát hiện đã rò rỉ từ một trong hàng trăm bồn lưu trữ nước bị nhiễm xạ cao độ được sử dụng để làm mát các lò phản ứng hạt nhân bị hư hại tại nhà máy.
” Liên quan đến công tác xử lý nước nhiễm xạ của TEPCO, chúng đã được ông Bộ trưởng Công Nghiệp Toshhmitsu Motegi ví von như “hành động bắt cóc bỏ dĩa” khi so sánh hành động của tập đoàn TEPCO với một trò chơi tại hội chợ trong đó người chơi đập vào những vật bật lên một cách ngẫu nhiên từ các lỗ.
Ông nói “Từ giờ trở đi chính phủ sẽ đóng một vai trò lớn hơn”.
Chuyến đi của ông Motegi , người đang đề cập đến phản ứng vội vã “như bắt cóc bỏ dĩa” của TEPCO khi có các sự kiện xảy ra hơn là lập ra kế hoạch trước, được thực hiện giữa lúc có việc gia tăng lời kêu gọi chính phủ phải nhận lấy trách nhiệm thu dọn tại nhà máy hạt nhân bị hư hại.
Các nhà phê bình đã cáo buộc TEPCO ( Tokyo Electric Power Co) không có khả năng đối phó với khối lượng lớn – và ngày càng tăng – nước nhiễm xạ tại khu vực nhà máy điện hạt nhân bị hư hại.
Vụ rò rỉ hôm tuần trước được cho là một tai nạn riêng biệt nghiêm trọng nhất kể từ khi các lò phản ứng hạt nhân của nhà máy bị nóng chảy trong thảm họa hạt nhân vào tháng 3/2011 sau khi bị thiệt hại bởi một trận động đất và sóng thần .
Vào đầu tháng Tám, Thủ tướng Shinzo Abe mô tả là “khẩn cấp” về cuộc chiến đấu ngăn chặn nước bị nhiễm xạ chảy thoát vào đại dương.
Chánh văn phòng nội các, ông Yoshihide Suga, cho biết tại Tokyo rằng Thủ tướng Abe đã ra lệnh cho Bộ trưởng Công nghiệp dùng “mọi biện pháp có thể “, bao gồm cả việc sử dụng Quỹ dự phòng từ ngân sách quốc gia .
” Vụ rò rỉ nước nhiễm xạ từ các bồn chứa là vô cùng đáng tiếc , ” ông Suga nói tại một cuộc họp báo . “Thất bại trong việc quản lý các bồn chứa nước nhiễm xạ chính là một vấn đề lớn . ”
“Về phía chính phủ , chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm gì để giải quyết vấn đề này.”
Các nhân viên thanh tra của Cơ quan giám sát hạt nhân của Nhật Bản đã đi xem xét nhà máy Fukushima hôm thứ Sáu , họ tuyên bố việc trữ nước nhiễm xạ tại khu vực này là việc làm “cẩu thả” .
Hôm thứ Bảy, TEPCO cho biết chiếc bồn chứa xì nước nhiễm xạ là một trong ba bồn trước đó đã được di dời khỏi vị trí ban đầu của chúng vì nền bị lún .
TEPCO vẫn chưa xác định chính xác nguyên nhân gây ra vấn đề rò rỉ tại bồn chứa đầu tiên , nhưng vào cuối tuần họ đã bắt đầu rút cạn những bồn chứa khác mà chúng đã được di chuyển cùng lúc với bồn đầu tiên bị rò rỉ trong năm 2011.
Vào ngày Chủ Nhật , Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida thăm Chernobyl ở Ukraine , khu vực xảy ra thảm họa hạt nhân năm 1986, và dự kiến ​​tổ chức hội đàm với nhân vật đồng cấp Ukraina vào ngày thứ Hai .
Ông Kishida hy vọng sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong việc khắc phục hậu quả của những thảm họa hạt nhân , một phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản cho biết .
Hơn hai năm sau khi thảm họa xảy ra tại Fukushima , TEPCO tiếp tục đấu tranh với công việc làm sạch phóng xạ, một dự án dự kiến ​​sẽ mất khoảng bốn thập niên.
Một danh mục các rủi ro , thường kèm theo việc họ không muốn công khai thừa nhận để khỏi phải tiết lộ mức độ nguy hiểm của vấn đề , đang dẫn đến một loạt cảnh báo ngày càng tăng của nhu cầu cần cho các chuyên gia nước ngoài tham gia và kiểm soát các hoạt động giãi quyết nhiễm xạ.
Trong khi không ai được chính thức ghi nhận là đã bị chết do kết quả trực tiếp của bức xạ hạt nhân bị thoát ra bởi tai nạn nóng chảy lò phản ứng hạt nhân, dân chúng trong các khu vực rộng lớn xung quanh nhà máy điện hạt nhân đã phải được sơ tán.
Hàng chục ngàn người vẫn không thể trở về nhà của họ vì các nhà khoa học cảnh báo một số khu vực có thể sẽ bị bỏ hoang vĩnh viễn và con người không còn có thể sinh sống được.
Nhấp để chỉnh sửa và xem các bản dịch thay thế
Kéo với phím shift để sắp xếp lại.

Nguồn bài phòng sự:
http://www.nuclearpowerdaily.com/reports/Fukushima_water_handling_like_whack-a-mole_minister_999.html

Fukushima water handling ‘like whack-a-mole’: minister
by Staff Writers
Tokyo (AFP) Aug 26, 2013

TEPCO’s handling of radioactive water at Fukushima has been like “whack-a-mole”, a minister said Monday after visiting the battered plant, pledging Japan’s government would step up its involvement at the site.
The colourful comments come after 300 tonnes of toxic liquid was found to have leaked from one of the hundreds of tanks storing heavily polluted water used to cool broken reactors at the plant.
“With regard to TEPCO’s handling of contaminated water, it has been just like whack-a-mole,” said industry minister Toshimitsu Motegi, in reference to the anarchic fairground game in which players bash creatures that pop up from random holes.
“From now on, the government will play a greater role,” he said.
The trip by Motegi, who was apparently referring to TEPCO’s hurried response to events rather than planning ahead, comes amid growing calls for the government to take charge of the clean-up at the plant.
Critics accuse TEPCO (Tokyo Electric Power Co) of being incapable of dealing with the vast — and growing — volumes of radioactive water at the site.
Last week’s leak was dubbed the most serious single incident since the plant went into meltdown in March 2011 after being hit by a quake and tsunami.
Prime Minister Shinzo Abe in early August described as “urgent” the battle to stop contaminated water escaping into the ocean.
Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga said in Tokyo that Abe had ordered his industry minister to take “every possible measure”, including the use of reserve funds from the national budget.
“The leak of contaminated water from the tank was extremely regrettable,” Suga told a news conference. “Failing to manage tanks properly is a big problem.”
“As a government, we will do whatever we can do to resolve the problem.”
Inspectors from Japan’s nuclear watchdog who toured the plant Friday declared water storage at the site was “sloppy”.
TEPCO said Saturday the tank that sprang a leak was one of three to have been relocated from its original spot because of subsidence.
The utility has not yet pinpointed the reason for the problem with the first tank, but at the weekend began emptying the other tanks that were moved with it in 2011.
On Sunday Japanese Foreign Minister Fumio Kishida visited Chernobyl in Ukraine, the site of a 1986 nuclear disaster, and was due to hold talks with his Ukrainian counterpart on Monday.
Kishida hopes to share experience in overcoming the consequences of nuclear disasters, a spokesperson said.
More than two years after the disaster at Fukushima, TEPCO continues to struggle with the clean-up, a project expected to take around four decades.
A catalogue of mishaps, often accompanied by a perceived unwillingness publicly to reveal the extent of problems, is leading to a growing chorus warning of the need for outside experts to step in and take control of the operation.
While no one is officially recorded as having died as a direct result of the radiation released by the meltdowns, large areas around the plant had to be evacuated.
Tens of thousands of people are still unable to return to their homes, with scientists warning some areas may have to be abandoned for human habitation.

Copy từ: Ba Sàm


......................

Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đảm nhận lại chức vụ


Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2013-09-04
Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện
Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện
RFA files
Đệ ngũ Tăng thống Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ, vào ngày 3 tháng 9 chấp thuận trở lại đảm nhận trách nhiệm đứng đầu giáo hội sau khi quyết định từ nhiệm hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua.
Gia Minh hỏi chuyện hòa thượng Thích Không Tánh, trụ trì chùa Liên Trì ở Sài Gòn về tin đó, và trước hết vị hòa thượng này cho biết.

Hòa thượng Thích Không Tánh: Sáng ngày hôm qua, hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo cùng chư tôn đức trong Hội đồng Giáo Phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cùng đến Thanh Minh Thiền Viện cùng đến để vấn an cũng như đảnh lễ, dâng lời tác bạch để thỉnh cầu Ngài Thích Quảng Độ, đệ ngũ Tăng Thống tiếp tục trọng nhiệm Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, cũng xin cung thỉnh Ngài vì tiền đồ của Đạo Pháp, Dân tộc Ngài lèo lài con thuyền của Giáo hội và công cuộc giải trừ pháp nạn và quốc nạn cho đến thành công viên mãn.
Khi các chư tôn đức Hội Đồng Viện đều đến đảnh lễ, thỉnh an Ngài; sau ba lần thỉnh cầu, Ngài đệ ngũ Tăng Thống đã hoan hỷ và hứa sẽ lãnh đạo để lo Phật sự của giáo hội.
Có một số quí Phật tử, thân hữu nóng lòng trước tin từ nhiệm của Ngài, nên chúng tôi gửi tin đó đi để Phật tử trong cũng như ngoài nước được an tâm, đồng thời cùng nhau cầu nguyện để tiếp tục hộ trì cho giáo hội trong công cuộc để làm sao đất nước Việt Nam có được sự đa đảng, đa nguyên cũng như dân chủ, tự do nhân quyền thực sự, đích thực và sớm giải trừ quốc nạn cũng như pháp nạn.
Khi các chư tôn đức Hội Đồng Viện đều đến đảnh lễ, thỉnh an Ngài; sau ba lần thỉnh cầu, Ngài đệ ngũ Tăng Thống đã hoan hỷ và hứa sẽ lãnh đạo để lo Phật sự của giáo hội
Hòa thượng Thích Không Tánh
Gia Minh: Lâu nay sự quản chế đối với Ngài có gây ra trở ngại gì trong vấn đề thực hiện trọng trách của Ngài đối với giáo hội?
Hòa thượng Thích Không Tánh: Xuyên suốt từ bao nhiêu chục năm qua, kể từ thời của Ngài Đệ tứ Tăng Thống- Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang cho đến bây giờ là Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị chế độ Cộng sản tước đoạt pháp lý sau khi họ chiếm miền nam Việt Nam. Họ tiến hành triệt tiêu cho được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Lập trường của giáo hội lúc nào cũng gắn liền với quê hương, đất nước và đạo pháp; thành ra họ lập nên một giáo hội Phật giáo Việt Nam là giáo hội thừa sai để điều khiển, đồng thời chịu dưới hệ thống Mặt Trận Tổ Quốc cũng như Ban Tôn giáo của Nhà Cầm quyền. Quí Ngài vì đất nước, vì đạo pháp nên đã dấn thân cố gắng nhiều lần đòi hỏi, yêu cầu nhà cầm quyền Việt nam phải trả lại pháp lý, tài sản của giáo hội.
Có nhiều ban đại diện tại nhiều tỉnh cũng đã phục hoạt với giáo hội nhưng rồi chế độ vẫn đàn áp. Chính vì vậy quí Ngài vì lãnh đạo giáo hội nên phải hy sinh lúc nào cũng bị quản thúc, quản chế, tù đày. Trước đây cũng đã đày ải đưa đi giam cầm ở những nơi phương xa, sau này vẫn tiếp tục bị quản chế, cô lập, canh gác, bao vây. Nhưng các Ngài vẫn nhất quyết dốc một lòng cho đạo pháp và dân tộc. Tuy bị cô lập, canh gác, bao vây như vậy nhưng các Ngài vẫn một lòng làm việc. Làm việc trong âm thầm và trong sự cố gắng trước gọng kìm của chế độ. Các ban đại diện cũng bị đàn áp, khủng bố nhưng các chư tôn đức cũng vẫn cố gắng bằng cách này hay bằng cách khác nói lên tiếng nói của mình để góp phần xây dựng, đóng góp cho dân tộc, đất nước.
Đương nhiên phải gặp nhiều khó khăn. Nhiều người nói các Ngài bị quản chế, canh gác vậy mà sao vẫn làm việc, điều hành. Tuy bị canh gác, bao vây, nhưng một số chư tôn đức vẫn cứ liên lạc, thăm viếng, vấn an, thăm hỏi dưới sự theo dõi, kèm sát của công an. Như ngày hôm qua ngài Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Viên Định cũng như chúng tôi và quí chư tôn đức trong Hội đồng Viện đến vấn an Ngài, khi đi cũng bị công an đi theo, giám sát tạo sự sách nhiễu. Tuy nhiên quí Ngài vẫn cứ con đường chánh đạo Phật sự mình cứ làm thôi.
Nhiều người tuyên truyền nếu nói bị bao vây mà sao vẫn làm việc được, như thế chứng tỏ cộng sản đâu có đàn áp. Sự thực vẫn có đàn áp, bao vây, cô lập nhưng quí Ngài vẫn cố gắng để thừa hành Phật sự của giáo hội bằng cách này hay bằng cách khác như qua văn thư, điện thoại, cũng có thể là thăm viếng. Việc bao vậy, cô lập sau này lịch sử sẽ biết rõ.
Gia Minh: Trong muôn vàn khó khăn như thế, và đây có phải là dịp để làm thanh sạch giáo hội thêm nữa không thưa Hòa Thượng?
Hòa thượng Thích Không Tánh: Ngài Tăng thống có uy tín và đạo đức. Trước những dư luận, những thỉnh nguyện thư, cáo giác; trong thời gian qua Ngài Tăng Thống muốn giáo hội khỏi phải tai tiếng để giáo hội có sự trong sạch và uy tín đối với thế giới cũng như quần chúng Phật tử. Ngài luôn kêu gọi lấy đạo đức, giới luật lên làm đầu để tạo sự trang nghiêm cho giáo hội; chính vì vậy trong tương lai Ngài sẽ có những quyết định, hay giáo chỉ cho toàn thể quí Phật tử và các cấp của giáo hội để thực hiện.
Gia Minh: Cám ơn hòa thượng Thích Không Tánh.

Copy từ: RFA


....................

Công an Nghệ An nổ súng trấn áp giáo dân tại xã Nghi Phương


Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2013-09-04
Công an dày đặc, trong tư thế chuẩn bị tấn công
Công an dày đặc, trong tư thế chuẩn bị tấn công
Source chuacuuthe
Như tin chúng tôi đã loan vào ngày hôm qua, giáo dân thuộc hai giáo họ Trại Gáo và Thanh Sơn, giáo xứ Mỹ Yên, địa phận Vinh đến tại Ủy ban Nhân dân xã xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An  để đòi thực hiện lời hứa trả tự do cho hai giáo dân bị bắt hồi ngày 27 tháng 6 vừa qua.
Tuy nhiên, chính quyền địa phương không giữ lời như đã hứa và có văn bản với người dân trong ngày hôm qua. Hôm nay, một lực lượng công an được trang bị súng, chó nghiệp vụ đã đến. Theo tin dân chúng địa phương cho biết thì đúng giờ hẹn vào lúc bốn giờ chiều nay, công an bắn chỉ thiên chừng 15 phút trước nhà thờ giáo xử Mỹ Yên. Ngoài ra còn có một số giáo dân bị đánh.
Một giáo dân cho biết như sau:
Hôm qua chủ tịch xã Nghi Phương hứa 16 giờ chiều nay sẽ trả hai người con của giáo xử Mỹ Yên; nhưng chiều hôm nay công an tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Lộc bố trí một xe súng đạn và một số công an rất đông lên ngay trụ sở ủy ban chỉ trả lời bằng súng đạn mà thôi chứ còn người không trả.
Giáo dân đến rất đông và hiện nay công an đứng sát đường luôn. Họ đánh một số người bằng côn điện phải đi viện và bắt chừng 9-10 người. Giáo dân vẫn còn đứng xung quanh ủy ban không vào ủy ban nữa vì họ dùng súng đạn
Một giáo dân
Công an gồm cảnh sát giao thông, cơ động mặc sắc phục và đưa cả chó berger đi theo. Họ bắn chỉ thiên chừng 15 phút ngay cửa nhà thờ xứ Mỹ Yên gần trụ sở ủy ban.
Giáo dân đến rất đông và hiện nay công an đứng sát đường luôn. Họ đánh một số người bằng côn điện phải đi viện và bắt chừng 9-10 người. Giáo dân vẫn còn đứng xung quanh ủy ban không vào ủy ban nữa vì họ dùng súng đạn.

Giáo dân rất đông vẫn còn đứng xung quanh ủy ban nhưng bị ngăn chặn không vào được UBND Xã Nghi Phương
Giáo dân rất đông vẫn còn đứng xung quanh ủy ban nhưng bị ngăn chặn không vào được UBND Xã Nghi Phương. Source nuvuongcongly
Hôm qua ông chủ tịch xã Nguyễn Trọng Tạo có ký văn bản đến chiều nay 16 giờ trả người.
Trước đây họ có hẹn với Đức Giám Mục sau bốn ngày trước ngày 2 tháng 9 trả người, nhưng nay không có nên Đức Giám Mục không can thiệp nữa.
Xin được nhắc lại hai giáo dân bị bắt là hai ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải. Họ từng chứng kiến việc những người mặc thường phục chặn xe khách hành hương đến Trại Gáo hồi chiều ngày 22 tháng 5 vừa qua, cũng như đòi khám xét hành lý những người đi trên xe.
Giáo dân đã bắt giữ những người mặc thường phục chặn xe và đưa về nhà văn hóa xã để tra khảo. Sau đó phát hiện ra những người đó chính là công an.
Tòa Giám Mục Vinh có can thiệp và giáo dân thả những người mặc thường phục chặn xe.
Đến ngày 27 tháng 6 hai ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải bị bắt khi đang đi trên đường. Một tuần lễ sau, cơ quan chức năng gửi giấy đến gia đình cho biết hai ông này bị bắt vì tội gây rối trật tự công cọng.
Họ bị giam giữ tại Trại Nghi Kim, tỉnh Nghệ An.
Copy từ: RFA


.....................

Người dân xã Nghi Phương quyết tâm đòi người

 
VRNs (04.09.2013) – Nghệ An – Chính quyền chối tội và đổ tội cho nhau đã quá quen với người dân, nên dân tại xã Nghi Phương, huyện Nghị Lộc, tỉnh NGhệ An đã quyết tâm làm cho ra nhẻ, hôm 03.09.2013.
Công an bắt người như kiểu bắt cóc để khủng bố. Khi thương lượng với Tòa giám mục thì hứa đủ điều, nhưng sau đó tìm cách trả thù giáo dân, bắt bớ cách vô lý.
Công an bắt người sai pháp luật rồi ép cung bắt nhận tội là thói quen cố hữu của ngành này. Nay dân chúng không còn sợ những hành vi côn đồ nữa, nên đã công khai đòi thả người.

Nếu nhà cầm quyền không thật tâm giải quyết vấn đề này hợp tình hợp lý, thì chính nhà cầm quyền đã tiếp xăng cho ngọn lửa này !

Các cán bộ xã bị dân quản thúc, vì làm sai lại không nhận.

Cán bộ chạy trốn, dân bắt được và áp giải trở lại trụ sở UBND – chuyện xưa nay hiếm


Dân các vùng lân cận đến ủng hộ ngày càng đông

Phái đoàn Tòa giám mục Xã Đoài đến thăm dân. Một linh mục trong đoàn đang lắng nghe dân kể sự tình.


Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế


........................

TRONG CƠN NGẤT NGƯ, “LỰC LƯỢNG THÙ ĐỊCH” QUYẾT LIỆT ĐẬP PHÁ, VƠ VÉT ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG…

 Nhật ký mở lại (lần thứ 65)

Ngày 2 tháng 9/ 2013

TRONG CƠN NGẤT NGƯ, “LỰC LƯỢNG THÙ ĐỊCH” QUYẾT LIỆT ĐẬP PHÁ, VƠ VÉT ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG…



Như có một “mật chỉ” ban ra từ đâu đó, chưa bao giờ “lực lượng thù địch” với Tổ Quốc với Nhân Dân ta lại ra sức, công khai, trắng trợn bắn những “phát súng ân huệ” thẳng vào những điểm “yêu việt” nhất của cái chế độ quái gở chưa hề có ở đâu trong suốt lịch sử loài người này, như những ngày vừa qua.
Chỉ trích dẫn thôi, không hề thêm bớt, những gì nơi báo chí lề phải, chỉ trong một cái tháng 8 “mùa thu cách cái mệnh” này, ”cực chẳng đã” phải phanh phui chút ít ra thôi cũng thấy được chúng đã và đang phá tan tành, toàn diện cái đất nước này như thế nào:
Bắt đầu bằng cái “Bộ Giết Người không phải đền mạng“ gọi là Bộ Y Tệ! (đánh dấu đúng đấy!)
Sau cái vụ 3 cháu bé mới mở mắt chào đời đã bị bọn “ác mẫu” ở bệnh viên đa khoa Quảng Trị cướp đi mạng sống do “được tiêm vaccin ngừa viêm gan siêu vi B”(!) …
rồi…

- Vụ nhân bản hàng loạt kết quả xét nghiệm bệnh nhân của bênh viện Mỹ Đức đưa tới 10 “từ mẫu” bị truy tố và 3 người tố cáo được khen thưởng bằng…. 10 bát phở mỗi người
- Là một loạt loạt “bất lương y” khác bị nhân dân lùa ra khỏi các ổ giết người không sợ bị truy tố ở khắp nơi trên đất nước!
Nào là :
- -Ăn cắp, ăn bớt thuốc, kê đơn bậy bạ (đơn thuốc cho cháu bé gái sơ sinh mới 7 tháng tuổi mà phán rằng đã mắc bệnh và kê đơn thuốc 1,5 triệu đồng về bệnh viêm quy đầu!?

Bé gái Nguyễn Nhật A. bị sốt nhưng bác sĩ lại chẩn đoán và kê đơn thuốc điều trị triệu chứng "phù nề bao quy đầu" - nguồn: Dân Trí Thứ Năm, 15/08/2013

Sau đó là những vụ:
-Trao lại bé chết về nhà bé vẫn...sống!...
hoặc
-Trao tay bé sống, nhận lại bé..chết!
hoặc
- Mổ thoát vị bẹn thì lại cắt…nhầm bàng quang,
-Mổ tử cung xong lại tiện tay…cắt luôn niệu quản (ở Cam, Ranh, Đắc Lắc)…thì như… « được mùa »…các lò sát sinh, do có quá nhiều bác sỹ, thạc sỹ, tiến sỹ dỏm « tội phạm y tế », « y ..thất đức »...nên họ cùng nhau « thừa thắng xông lên » đến nỗi không mấy ngày trên báo không có người phanh phui những vụ « sơ ý » hoặc….« cố ý giết người » …để đến nỗi xảy ra các vụ « thượng cẳng- chân hạ cẳng tay » giữa người nhà bệnh nhân và đội quân bạc sỹ - ỷ tà! (không đánh dấu nhầm đâu nhé!)
Thử lướt qua vài cái đầu đề trên báo của đảng-nhà nước thôi đã thấy ớn mấy « ổ chữa bệnh » …đầy những bàn tay sát thủ này! Xin chú ý! Đây hoàn toàn là tư liệu trích của Báo lề phải thôi đấy!

- Vụ chết sau tiêm, phá bệnh viện: Gia đình gửi đơn tố cáo (VNN, 29/08/2013).
– Bệnh viện 71 Trung ương: “Cho” bệnh nhân rối loạn tuần hoàn não uống thuốc… viêm gan (LĐO - Thứ năm 29/08/2013).
- Hé lộ nguyên nhân cái chết tức tưởi của bé 12 tháng tuổi (VNN 29/08/2013).
- Vụ cháu bé tử vong bất thường ở trường mầm non: Có thể do sặc cháo - (TNO 29/08/2013)
-Gần 2 tuần mẹ con sản phụ tử vong sau ca sinh non tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, 2 bác sĩ và 2 nữ hộ sinh bị kỷ luật vì vi phạm quy định, quy chế của bệnh viện (VNE Thứ ba, 20/8/2013)

Và đây nữa: thành tích dễ sợ của một đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới của “Tệ Y Bố!”

Báo GDVN ngày 14 tháng 8/2013 đưa tin:

Sáng thứ 7 ngày 10/8, chị Thơm ở xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội có đưa cháu Nguyễn Nhật A, 7 tháng tuổi đi khám tại bệnh viện Nhi Trung Ương (đơn vị y tế “anh hùng thời Đổi Mới”) vì cháu lên cơn sốt.
Khi đến bệnh viện, bác sỹ ở đây đã khám cho cháu A và cho biết cháu bị sốt virus. Sau đó, bác sỹ có kê một đơn thuốc cho chị Thơm để mang về nhà cho cháu uống. Trong đơn thuốc này có tất cả 5 loại thuốc đều tên nước ngoài. Tổng cộng cả tiền khám và tiền thuốc hết hơn 1 triệu đồng. Với chẩn đoán kinh hoàng: “phù nề bao quy đầu”! (ảnh trên)

Đơn thuốc hiếm thấy này được tung lên mạng cho cả thế giới biết một nền y tế đầy “ráo sư và lùi sỹ dỏm” đã làm hại danh dự của ngành y đến mức nào! Chẳng biết chính quyền sẽ có bắt nóng “lực lượng thù địch này để xử tội “Bôi xấu cơ quan nhà nước” không đây nhỉ?

Và đây nữa

Khi bác sỹ "ăn phim" X- quang

Bằng thủ đoạn cắt xén, tráo đổi và ghép phim X-quang, nhiều năm nay, một số bác sĩ ở bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM đã “móc túi” nhiều tỷ đồng từ hàng vạn bệnh nhân. (Dân Trí Thứ Tư, 14/08/2013)

Và lại đây nữa (TTO 31/08/2013):

Bệnh nhân Lê văn Giang cần được đặt ống dẫn lưu màng phổi trái nhưng bác sỹ (dỏm?) Võ Tiến Cường (bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ) đã đặt nhầm ống sang phía phải…! (T.Trẻ 1/9)
-B/s Lê Mỹ Nương bệnh viện đa khoa Đầm Dơi Cà-Mâu đã mất chức trưởng khoa vì sản phụ đã tử vong tại….phòng khám tư của chính mình!

Úi chao! –chết mạng người mà chỉ mất chức trưởng khoa ở một cái bệnh viên huyện thì quả là..quá…nghiêm khắc thiệt!

Còn trên Trang nhất An Ninh Thế Giới thì… Vụ án nổi tiếng:

Xung quanh vụ một bác sĩ bạo hành vợ ép ly hôn
(An Ninh Thế Giới - 9:40, 29/08/2013): Cắt tóc, xích tay, đánh vợ trụy thai ngay tại bệnh viện là tên đồ tể bạt sỷ Trần Kha Ly (bệnh viện trung ương đa khoa Cần Thơ)

Trường hợp này phải chăng “lực lượng thù địch” đã… “từ” hẳn những mẫu người “từ mẫu thứ thiệt”?

Chưa hết!.....

Sau vinh danh là...đuổi việc
( - Số 194 - Thứ sáu 23/08/2013) – Câu chuyện thưởng lấy lệ cho 3 người chống tiêu cực tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội) đang gây xôn xao công luận và nhức nhối trong ngành y. Tuy nhiên, một vụ việc tương tự đang diễn ra ở ngành y tế tỉnh Bình Phước - một nữ dược sĩ chống tiêu cực, sau khi được xã hội và công luận vinh danh - đã bị cơ quan chủ quản đuổi việc ngay lập tức…!!!
Và…và…nhưng….thôi! dễ sợ quá nên tạm ngưng để chuyển sang cái lực lượng thù địch trong lãnh vực “trồng người:

Đây nè:

Những ngày qua, hàng chục phụ huynh, học sinh Trường THPT Vị Thủy – Phân hiệu Vĩnh Thuận Tây (xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) rất bức xúc vì con em họ bị giáo viên tịch thu, cắt dép; trong số đó, nhiều học sinh thuộc diện gia đình nghèo, khó khăn không có tiền mua giầy tất trắng như quy định! (TTO, 30/08/2013)

Mặc sai đồng phục, hơn 100 HS bị “đuổi” (24h, Thứ Bảy, ngày 31/08/2013 ).
- Thầy giáo tịch thu, cắt dép của học trò (NLĐ, Thứ Sáu, 30/08/2013)
Trường mầm non có bé gái tử vong xin tự giải thể (Dân Trí, Thứ Bẩy, 31/08/2013)

và….

(TNO, 29/08/2013) Hơn một tuần trôi qua, mặc dù cơ quan chức năng, gia đình và nhà trường đã khẩn trương tìm kiếm, tung tích cháu Lê Thị Quỳnh Như (4 tuổi), bị mất tích vào ngày 20.8 tại lớp mẫu giáo đặt tại Trường tiểu học Tân Hạnh B (ấp Tân Nhơn xã Tân Hạnh huyện Long Hồ Vĩnh Long vẫn …”bóng chim tăm cá”!

Và…
Phụ huynh lo chuyển trường cho con vì Phó Hiệu trưởng bị bắt (TPO, 27/08/2013,

Rồi …

- QUẢNG NAM: Nữ sinh lớp 9 treo cổ tự tử (NLĐ, Thứ Năm, 29/08/2013).
- Đề nghị cách chức Trưởng phòng Giáo dục bị đánh ghen (ĐT, 29/08/2013).
- Học mầm non cũng đóng bạc triệu tiền phí “xã hội hóa” (SM, 30/08/2013).
- Vụ “TTGDTX bán chữ”: Học bạ giả, giáo viên… ảo (DV, 30/08/2013).
- Vụ bé 1 tuổi tử vong: Lãnh đạo Phòng Giáo dục Long Biên lên tiếng (Infonet, 30/08/2013).

Siết chặt nội quy áp dụng từ 4 năm nay, Trường THPT Hà Huy Giáp ở TP Cần Thơ buộc gần 100 học sinh ra khỏi lớp, về nhà thay trang phục vì mặc quần ống hẹp.
Hai ngày qua Trường THPT Hà Huy Giáp ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) tổng kiểm tra trang phục của hơn 1.100 học sinh từ lớp 10-12. Trong ngày đầu có gần 100 học sinh bị mời ra khỏi lớp để về nhà thay quần ống rộng và chỉ có một nửa quay lại học tiếp. (VNE, Thứ tư, 14/8/2013)

Và đây! Cải cách “ráo rục” đầu tiên tức là…tiền đâu?

Mỗi học sinh muốn vào trường ở cấp huyện (Thường Tín, Hà-Nội) phải nộp 1.400.000 đồng tiền đồng phục! (Người Đưa Tin, 27.12.2012,
Ra cái vẻ “rai cấp vô sản đang hạnh phúc gấp vạn lần” bọn tư bổn chưa?

-Và ở chính những trung tâm trồng người chẳng mấy ngày không xẩy ra những chuyện… vô giáo dục thế này đây :

-Từ thầy gạ tình đổi điểm đến cô dụ trò đi làm gái, làm mat-xa (Vietnamnet, 22/05/2012) tới trò oánh thầy, thầy và trò oánh nhau quay phim đưa lên mạng, thì tiếp đến là:
Giam giữ “bạn gái” đang học lớp 9 để... hiếp dâm! (ANTĐ, Thứ sáu 23/08/2013)

“Công an phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Tô Văn Giáp, sinh năm 1994, trú tại phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, về tội hiếp dâm và cưỡng đoạt tài sản”…..

.............Chao ôi! Chỉ copy và paste những đầu đề của các bản tin mà các cơ quan truyền thông của các ông ấy « khai thác để tồn tại » để khỏi phạm vào 1 trong 1.000 cái « tội » có thể bị chụp lên đầu (kể từ ngày cái con « ngoáo ộp 72 » có hiệu lực) đã thấy « muốn vất mẹ nó cả đi » vì đọc lại cứ như chuyện vu cáo, nói xấu chế độ tươi đẹp của các ông ấy vậy !

Thôi thì để kết tạm cái mục « Thầy thuốc như đao phủ », « Thày giáo như hổ báo » này, xin phép up lên mấy tấm ảnh nó phản ảnh đúng đắn nhất cái văn hóa-ráo rục của thời đại ra ngõ gặp tiến sỹ, ráo sư ”hỗn mang » này!

Và kết cục là cái thứ ráo rục ở cái đất nước chữ nghĩa lạ đời thế này đây:










Để rồi...rà qua bọn đại phản động trong lãnh vực Kinh...Thế:

Sau khi cái vụ ăn cướp lương của người lao động lên đến tiền tỉ mỗi năm để làm giầu của mấy thằng tổng giám xí nghiệp nhà nước bị phanh phui, hàng loạt những loài rác rưởi ở dưới tảng băng chìm đã dần dần lộ rõ !
Chẳng phải chỉ có đến 40, 400, 4000 chứ không chỉ có thế. Nhiều tờ báo đảng đã phải chạy tít: Lương khủng không ăn thua...lậu khủng »
Và cũng « nhờ » cái vụ lương khủng 2tỷ7/năm của cái thằng có công biến thành phố Sài-Gòn trở thành một Venise mênh mông bát ngát…hôi rình, tôm cá chết trôi đầy đường....mà người ta đặt ngay những câu hỏi: ”Vì sao, vì đâu mà một thằng giám đốc dù lương 2, 3 ,4 tỷ năm đi nữa có thể có những ngôi nhà, những chiếc xe hàng chục tỷ?
Và càng kinh sợ hơn là: Tất cả những tội ác về kinh tế không tài nào dẹp nổi vì « không có chứng cớ » ấy ngày càng tiến lên không ngừng???
Tại sao? Vì đâu? Tại ai? luôn là những điều không bao giờ được giải đáp để ....ngay những người được giao cho diệt trừ bọn phản loạn này cũng phải thú nhận là: « Khó! khó lắm! Rút giây động rừng đấy! »
Kết quả: chưa một thàng ăn cắp nào cấp TW bị mất một chiếc lông chân, trừ vài thằng ăn cắp, ăn cướp cấp xã, đến cấp huyện là hết nước! Kể cả cái bọn này khi ra tòa, hầu hết chỉ...tù treo! Nặng hơn thì.. kiểm điểm, bị khiển trách, cảnh cáo. Thậm chí có vào tù thì chỉ vài tháng có dịp lễ lạt là được...« khoan hồng » ngay lập tứ! Tình « hữu ái rai cấp » mà!!

Phải chăng, cái bọn nắm yết hầu kinh tế này đã trở thành một đường giây phản động có tổ chức bênh che nhau?
Thử đọc lướt qua xem bọn chúng nham nhở, trắng trợn đến mức nào:

(Dân trí) - Tính bình quân trong năm 2012, lãnh đạo Eximbank hưởng mức thù lao hàng tháng cao nhất với 24 3 triệu đồng, các sếp ACB là 190 triệu đồng, Sacombank là 149 triệu đồng. Đây mới chỉ là số liệu nổi ở những ngân hàng công khai quỹ thù lao dành cho Ban lãnh đạo …. Báo cáo khảo sát được hãng kiểm toán KPMG công bố gần đây khiến không ít người sẽ bất ngờ khi quỹ lương chiếm hơn một nửa tổng chi phí hoạt động các ngân hàng Việt Nam...

- TP.HCM hụt thu ngân sách gần 20.000 tỉ đồng (TT).
- Kiên Giang: Thất thu ngân sách hơn 133 tỷ đồng? (Tầm nhìn)
– Việt Nam dành hơn 68.000 tỉ đồng chi trả nợ và viện trợ (LĐ).
-PMU Thăng Long: Đề xuất thưởng 180 tỉ vì thành tích … làm đường lún (Tin tức thời sự)

Và thêm một chuyện trắng trợn lạ đời: Dù tuyến đường Vành đai 3 trên cao xuất hiện nhiều vết lún kéo dài nhưng Ban Quản lý Dự án Thăng Long lại đề xuất Bộ Giao thông Vận tải thưởng cho các nhà thầu thi công gần 180 tỉ đồng.

Giám đốc nhận “lương khủng”: Tôi xin lỗi!
- Lý giải về những sai phạm theo kết luận thanh tra, ông Trần Thiện Hà - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh TP.HCM cho rằng, sở dĩ xảy ra tình trạng chi vượt quỹ lương cho cấp quản lý là do…chưa cập nhật những văn bản chỉ đạo mới!
Riêng “cái ổ” nắm hết tiền vàng của đất nước này gọi là Ngân Hàng Nhà Nước thì: …
Có tới 26 ngân hàng trong đó bao gồm nhiều cái tên đình đám như Agribank, BIDV, Vietinbank, Đông Á…nhận tiền gửi lãi suất vượt trần của ACB.

Đối với 26 ngân hàng có “dính dáng” đến ACB và bầu Kiên khi nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần, ngày 19/7 vừa qua, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiến hành kiểm tra, xác định sai phạm và đề nghị xử lý các cá nhân liên quan (Kienthuc)..

Còn “lực lượng thù địch” ở địa phương như học tập (hay được khuyến khích?) cũng vơ vét tưng bừng coi nhân dân như một lũ nô lệ câm, điếc, mù…

-Ngày 27-8, tin từ Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an cho hay: Tổng giám đốc Thương mại Dầu khí Đồng Tháp buôn lậu dầu trị giá hơn 6 triệu USD! (Pháp luật t/p HCM) Cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Nguyễn Thế Dũng, chủ tịch Hội đồng thành viên – tổng giám đốc Công ty TNHH một thành Viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp), để điều tra về ….tội buôn lậu

-Tòa án Nhân Dân tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa để xử vụ lừa đảo của Tổng Giám Đốc Nguyễn Lương Tuấn và phán quyết: tặng cho tên này… 30 năm tù (Tin tuc)…

Và để đánh dấu ngày 2/9/2013 tờ Dân Trí đã phanh phui vụ:

Đoàn kiểm tra liên ngành t/p HCM tiếp tục phát hiện thêm 8 DN công ích (có 100% vốn Nhà nước) đang hoạt động trên địa bàn TP chi tiền lương sai quy định cho các "sếp” (DânTri-22/9/20)

Và…tạm thôi cái chuyện “kinh thế” để chuyển lên cái “thượng tầng kiến trúc” mà các nhà ný sự cùn của các viện ”hàn xì lâm” của đảng vẫn cho là: “không có chuyện “thượng tầng phản ảnh hạ tầng”!? là dù gì thì gì “Văn hóa, văn nghệ, báo chí”…. phải chịu sự nãnh đạo của …mấy ông được chỉ định làm văn hóa dù…hầu hết, chẳng mấy ông hoạt động văn hóa, chẳng viết lách, sáng tác được lấy vài dòng chữ ra hồn bao giờ!

Đây! thành tích lãnh đạo Văn Hóa của mấy ổng đây:

Thiếu nữ và áo dài Việt Nam trong "Đại hội Thể thao Truyền thống Dân tộc Thiểu số Trung Quốc lần thứ 9"!? - Trang mạng "Tiếng Hát Hữu Nghị" của CRI Đài phát thanh quốc tế Tàu cộng đăng bài viết "Khai mạc Đại hội Thể thao Truyền Hình”

-Biến nền văn hóa Việt thành một nền văn hóa lai căng “đậm đà bản sắc nước ngoài” đặc biệt là văn hóa…Tầu một cách toàn diện! Hãy đọc đây xem ai có giật mình:

Trang mạng của CRI (Trang quốc tế) đưa tin về “Tiếng hát hữu nghị”

Thiếu nữ và áo dài Việt Nam trong "Đại hội Thể thao Truyền thống Dân tộc Thiểu số Trung Quốc lần thứ 9"!? - Trang mạng "Tiếng Hát Hữu Nghị" của CRI Đài phát thanh quốc tế Tàu cộng đăng bài viết "Khai mạc Đại hội Thể thao Truyền thống Dân tộc Thiểu số Trung Quốc lần thứ 9".
Bài cụt cỡn, chỉ có 2 bức ảnh và 1 đoạn văn: "Đại hội Thể thao Truyền thống Dân tộc Thiểu số Trung Quốc lần này đã thu hút được 6771 vận động viên của 55 dân tộc thiểu số Trung Quốc, các tuyển thủ sẽ tiến hành đua tranh trong 16 môn thi và 188 nội dung biểu diễn."

Bấm vào: http://vietnamese.cri.cn/421/2011/09/11/1s161271_1.htm thì toàn chứ...Tầu!
Và đây :
quả là khó chống lại nền văn hóa 4 tốt 16 chữ vàng khi nghe những lời vàng của lãnh tụ kính yêu họ Đặng qua lời dẫn của CRI:

- Làm thế nào nắm được cả kinh tế lẫn chính trị, khi Thâm Quyến phát triển kinh tế theo hướng tư bản và chỉ cách Hồng Kông bốn chục cây số?

Đặng Tiểu Bình chém phập bàn tay ngắn ngủn xuống và nói:
Chỉ cần nắm chặt cái TV! Nắm được cái TV thì nắm được cả thế giới!

Và lời chỉ đạo đó đang phát huy tác dụng, đi vào đời sống của hàng triệu triệu mái nhà Việt qua hàng trăm kênh của hơn 60 đài truyền hình made in CSVN, đang đêm ngày phát cùng thời gian những thứ mà thống kê chỉ trong cái tháng 8/2013 thôi, đã tưởng như đất mình là đất Tầu rồi vậy:

Đây nè:
- Cứ bật TV lên là thấy phim Tàu. Tàu Hồng Kông, Tàu Đài Loan, Tàu Đại lục. Phim lịch sử, dã sử, võ hiệp, liêu trai,…Tây Du ký chiếu kênh này, Tân Tây Du ký chiếu kênh kia, Tiếu ngạo giang hồ rồi Tân tiếu ngạo giang hồ, Tam quốc rồi lại Tân Tam quốc, Hồng Lâu Mộng, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Hoàn Châu công chúa, Võ Tắc Thiên, rồi Võ Tắc Thiên bí sử, Bao Công rồi Bao Thanh Thiên, Thi Công kỳ án, Danh gia vọng tộc, Thiếu Lâm Tự, Thiếu Lâm truyền kỳ, Đại náo nữ nhi quốc, Mỹ nhân vô lệ, Thập bí kỳ án, Cơn lốc của rồng, Ngân Hồ về đêm, Đêm Thượng Hải, Mẹ chồng hắc ám, Tranh quyền đoạt vị, Tể tướng Lưu gù, Hòa đại nhân, Tây Thi, Lữ Bố, Kinh Kha, Thủy Hử, Lưu Bá Ôn, Tần Thủy Hoàng, Khang Hy, Tia chớp Thái Cực... Và…còn nữa…còn nữa…
Khắp các mặt trận văn hóa, cái bản sắc đậm đà “tạp pí lù” được báo chí không ngớt “quảng cáo” Ví dụ :
Truyền hình thực tế Việt: Trời ơi, sao… Tây thế?!

Dân Việt - Là truyền hình thực tế Việt, phục vụ cho khán giả Việt, nhưng chính sự rập khuôn, máy móc, “sao y bản chính” đã khiến hầu hết đều trở thành…bắt chước!

Hết CĐHH, đến lượt Vua đầu bếp… quảng cáo bột nêm,
Truyền hình thực tế Việt chọn giám khảo: Khi chuyên môn chỉ là... phụ!
Trich “ Truyền hình thực tế Việt”: Bài 1 - Quy tắc “miếng thịt mỡ”
·
Từ … bấm nút cũng đua đòi
Đến… ứng xử kiểu… lai căng
------------
- Nhập hàng loạt "nguyên liệu" đắt tiền bên trời Tây nhưng những "món ăn" được nấu lên vẫn bị người xem lạnh nhạt, ngao ngán sau phút háo hức "nếm thử" ban đầu... Cái truyền hình thực tế Việt đang thiếu là một đầu bếp giỏi, biết hoán đổi công thức, biết nêm nếm gia vị, biết liệu cơm gắp mắm để làm nên một bữa tiệc vừa thịnh soạn, vừa lạ mắt, những vẫn phải chứa đựng trong đó một cốt cách Việt thật gần gũi!(Danviet)
- Với tinh thần bài nội, bái phục ngoaị, Tivi Việt, Phim Việt Nam có đến mùa quýt cũng không ai xem dù bắt chước Mỹ, Hàn, Tầu thậm chí biếu không cũng không ai phát, chiếu ở rạp cũng chẳng ai thèm xem! (tỉ như làm phim Thái sư Trần Thủ Độ với chi phí 57 tỷ để… kỷ liệm 1.000 năm Thăng Long) - (Vietnamnet)

Mới nhất: Ngay ngày 2/9 này Báo TTVH chạy tít: Liên hoan phim 18 (chưa diễn ra): Liên hoan: Thiếu phim hay-Thừa..thảm họa! (Chẳng biết còn họa gì nữa đây?)

- Về sân khấu thì các nhà hát tuồng, chèo đóng cửa đi cầu bơ cầu bất kiếm ăn qua ngày (VH),
Các nhà hát kịch, cải lương thì bắt đầu tỉnh ngộ ra cái kiểu “làm trò cười” mãi cũng vô duyên, đành quay về với Kịch TỬ TẾ của Lưu Quang Vũ hoặc với các vở cải lương ra đời từ những thời Pháp thuộc hoặc…ở miền Nam trước 75!

Văn chương thì tìm mãi không ra một tác phẩm “xứng tầm thời đại” nhưng giải thưởng thì cứ tặng búa xua cho chính lãnh đạo hay ban Tổ Chức, Ban Giám Khảo cuộc thi, gây nên những cuộc tranh cãi, kiện cáo, chửi bới nhau om xòm... Có được một tiểu thuyết gây xôn xao dư luận chuyên môn là “Đại Gia” của Thiên Sơn, nói về sự “lên đời” của các tài phiệt Việt Nam mới, được sự tiếp tay của bọn nắm quyền lực đã trở nên đại gia như thế nào!
Nhưng theo các nhà phê bình thì đây là một biểu hiện rõ nhất của bọn tài phiệt đã móc nối với bọn đảng phiệt, ra tay bóp chết ngay lập tức!? Bài bản vẫn chỉ là:…”Cấm! Cấm!” Mà ai cấm? vì sao cấm thì….chẳng ai dám nhận cả? lý luận đâu mà giải thích!

Nổi bật có sự ra đời của một Hội Trung Ương “chui” với các Hội địa phương kinh doanh văn học trong giới thơ sỹ nghiệp dư giầu có tiền tỷ nhờ sự tiếp tay của…”maphia văn nghệ”!
Hãy đọc một đoạn trong một bản tố cáo của nhà văn Nguyễn Hoàng Đức:
Nhà thơ Đăng Hạ 29 tuổi thành lập câu lạc bộ sáng tác văn học nghệ thuật cấp quốc gia, đã phát triển hơn 30 chi hội thơ ở nhiều tỉnh và thành phố, chiêu nạp được ngót năm nghìn nhà thơ, thu được tiền tỉ!... Một mình anh nhà báo, nhà thơ còn khá trẻ kia liệu có thể thao túng được việc này sao? Việc anh ta cho in hai tập thơ tuyển như “Thơ Việt đương đại” và “Thơ hay ba miền”, phải xin giấy phép nhà xuất bản của nhà nước. Vậy thì nhà nước nào?! Khó gì đâu mà không biết! (Nguyễn Hoàng Đức)
Bí bét đến nỗi CAND cũng phải đưa lên báo in 2 câu thơ tổng kết:
Họ Trần, họ Đỗ, họ Tô
Vừa thi vừa chấm vừa…vồ giải luôn!

-Hội họa, nhiếp ảnh thì…liên tiếp các vụ đạo tranh, đạo ảnh xảy ra qua mặt các Ban Rám Khảo dễ như bỡn! Nổi bật năm nay là vụ một ông họa sỹ năm trước (2012) đoạt giải A năm sau (2013) đạo tranh của…. chính mình và…lại đoạt giải lần thư hai mà không ai dám ý kiến gì vì sợ chạm tới nghệ thuật cao siêu hay cá tính, cá tiếc gì đấy của tác giả mà mình chưa hiểu y như với Đại Lâm Linh xưa và Ngọc Đại nay với nhạc “phóng tinh trùng đi“!

Tác giả Lâm Thanh và bức tranh "Tình đất và lửa" được xướng tên cho giải A năm 2012


Bức tranh giải A năm 2013 mang tên "Tích tụ của biển" - cũng của tác giả Lâm Thanh
Ai chỉ đạo tặng thưởng cho 2 bức tranh siêu sực này ? nguồn: VNN20/08/2013

Còn về âm nhạc thì…eo ơi! Hết chữ để những người yêu nhạc và học nhạc tử tế phải kêu trời rồi: Nào là: “bát nháo”, ”hỗn mang”, ”bầy hầy”, ”đại loạn”, thậm chí “dơ bẩn”, ”vô liêm sĩ”, đểu cáng”...
-Sự coi cha ông, mọi người không ra cái đinh gì của các “sao”, “siêu sao” các ”ông hoàng”, “bà chúa” rock- pop-rap được “phóng” lên bởi các “nhà láo ăn tiền-ăn tình” là chính, cộng với sự tiếp tay của lũ “Tinh-vi nhà lước” đã đẩy “sô-bít” vào con đường cạnh tranh bẳng… cởi nhiều hay cởi ít!
Tội nghiệp cho một bà Tưng từ nơi quê hương cá gỗ, vừa ra chốn thị thành tìm đường thăng tiến, chưa hở được mấy cái tí, chưa hát hay hét được chữ nào đã bị ném đá tới tấp và cấm biểu diễn trên toàn quốc, dù chưa biết biểu diễn cái gì? ra sao? ở đâu? vì….có thể giành đất của mấy sao sắp về già trong khi các em Angela Phương Trinh, Ngọc Trinh cứ phơi bầy mọi thứ dành riêng cho con, cho chồng để mọi tầng lớp nhân dân được ngắm thỏa thích thì cứ tha hồ ra Bắc, vô Nam, diễn đâu cũng đắt khách!
Đúng là làm sao đất Việt cũng có “số” thật!

Đặc biệt các thành tích phá hoại và làm láo của mấy tay Văn Hóa này không thể cân, đong, đo đếm nên nhân dân bị móc túi bao nhiêu, kẻ cướp vơ vét được bao nhiêu khó mà chỉ mặt đặt tên, khó mà có bằng chứng cụ thể được nên bọn thù địch cứ vung tay phá phách và vơ vét,
Ví dụ :
-Ai biết được cả tỉ tỉ đồng tung ra để Xây dựng khu công viên lịch sử văn hóa dân tọc cho mỗi năm…..3-4 người thăm viếng,
- Xây Nhà bảo tàng, đền thờ mà quanh năm vắng hơn chùa bà Đanh,
- Sân Vân Động cấp huyện mà lên tới hàng chục tỷ,…
8.000 cái lễ hội được biến thành nguồn kinh doanh mê tín, buôn thần bán thánh ….kia…..Tất cả đã phải “hối lệ” cho bọn thù địch bao nhiêu tỷ để mọi thứ thành tích phá hoại đó cứ ngang nhiên tồn tại ,mặc cho báo chí, đài địch cứ ai nói người nấy nghe!
Cuối cùng, nhân cái ngày 2 tháng 9 này tưởng cũng nghe qua bọn vẹt đầu đất nó hót những cái gì để xứng với những đồng lương khủng, lậu khủng mà lực lượng thù địch đã thí cho chúng để chúng bảo vệ quyền lợi của “giai cấp cầm quyền”

Chú ý -Yêu cầu các vị có bệnh tăng xông máu không nên đọc:

QĐND - Đảng Cộng sản Việt Nam là một Đảng chính trị đang thực thi trọng trách của một đảng lãnh đạo và cầm quyền duy nhất ở Việt Nam. Hơn một phần tư thế kỷ qua, kể từ Đại hội VI (năm 1986) đến nay, Đảng là người khởi xướng đường lối đổi mới và lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới theo cương lĩnh và chiến lược mà Đảng đã vạch ra. Toàn thể dân tộc Việt Nam, các tầng lớp nhân dân ở trong nước cũng như đồng bào ta đang làm ăn sinh sống ở nước ngoài, với ý thức dân tộc, tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước đều đồng tâm nhất trí với đường lối của Đảng, chủ động, tích cực tham gia công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo!..
Úi cha cha!....

Còn trên báo Sài Gòn giải phóng 27-8-2013, ông Trần hữu Phước nào đó lại ngược ngạo cao giọng:
“…chủ nghĩa xã hội giàu sinh lực đã được đổi mới và trẻ hóa, vẫn đang đứng vững và tỏa sáng như ngọn hải đăng từ sông Áp Lục xuống tận vùng đất mũi của bán đảo Cà Mau trù phú, từ cánh đồng Chum nổi tiếng của xứ “Triệu voi” nối dài tới hòn đảo tự do của đất nước Cuba, tới châu Mỹ Latinh và vùng biển Caribê mênh mông bát ngát…”.

Và còn nhiều còn nhiều điều bọn mơ ngủ hay giả vờ trung thành nói lên, viết lên mà đứa trẻ lên 5 cũng biết là bịp, là nói dối!
Nhưng dù chính bọn đó cũng chẳng tin gì ở các bố chúng nó, nhưng vi “quyền lợi giai cấp cầm quyền” (tuyệt đối không có công nhân, nông dân, trí thức lao động đích thực) chúng vẫn phải nôn ra những thứ ôi thiu nuốt vào từ nước ngoài!
Cho nên: Đối với mình:
1-Lực lượng thù địch này ngày càng đông, càng trắng trợn tham tàn, ác độc chưa từng có
2-Tuyệt đối đây không phải là bọn cộng sản suy thoái mà là bọn maphia đỏ, đang trong quá trình đổi mầu, thay áo …
3-Lực lượng này không thể chữa trị cho nhau bằng nghị quyết bịp số này, số khác, bằng toa thuốc “phê và tự phê” mà chỉ dùng kế hoãn binh để một ngày nào đó ….chờ bên Thiên Triều thay áo thì cũng thay áo như bên…nước Nga ngày nay.

Hãy đọc những gì Phạm Chí Dũng viết, gửi RFA từ Việt Nam 2013-08-27:
Một bài nghiên cứu trên báo Nhân Dân của chính đảng cầm quyền ở Việt Nam đã phải thừa nhận thực trạng: Năm 1991, trong số hàng vạn triệu phú ở Moscow, đại bộ phận nguyên là những cán bộ làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền. Kết quả điều tra tiến hành trong tháng 6 năm đó cho thấy, trong tầng lớp cán bộ cao cấp Liên Xô có tới 76,7 % số người cho rằng nên đi theo con đường tư bản. Bọn họ không chỉ vơ vét cho đầy túi tham mà còn tiếp tục nắm giữ những cương vị cao, kiểm soát quyền lực của nhà nước… Trước khi Đảng cộng sản Liên Xô sụp đổ không lâu đã có một cuộc điều tra dân ý về chủ đề: “Đảng cộng sản Liên Xô đại diện cho ai?”. Kết quả là, số người cho rằng Đảng cộng sản Liên Xô đại diện cho nhân dân Liên Xô chiếm 7%, đại diện cho công nhân chiếm 4%, đại diện cho toàn thể đảng viên chiếm 11%. Trong khi đó, có tới 85% số người được hỏi cho rằng: Đảng cộng sản Liên Xô đại diện cho quan chức, cán bộ và nhân viên nhà nước.

Hoặc (cùng nguồn trích dẫn trên RFA 2013-08-27):

Năm 1991, (năm chủ nghĩa xã hội bị chính bọn chúng giật xập), trong số hàng vạn triệu phú ở Moscow, đại bộ phận nguyên là những cán bộ làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền. Kết quả điều tra tiến hành trong tháng 6 năm đó cho thấy, trong tầng lớp cán bộ cao cấp Liên Xô có tới 76,7 % số người cho rằng nên đi theo con đường tư bản. Bọn họ không chỉ vơ vét cho đầy túi tham mà còn tiếp tục nắm giữ những cương vị cao, kiểm soát quyền lực của nhà nước…

Để thấy được rằng:

-Phải kiên quyết chặn bàn tay phá hoại vơ vét của bọn “dựa vào cái đuôi XHCN” để làm “kinh tế thị trường”, nhằm bóc lột, vơ vét thoải mái trắng trợn hết tài nguyên, của cải của đất nước này!

-Mọi lý luận để vạch ra cái xấu, cái tội tầy trời của chù nghĩa cộng sản đều là “đấm vào cái cửa đã mở” vì bọn chúng đâu có cái chủ nghĩa, lý tưởng, lý luận gì? Thậm chí chúng còn cười vào mũi cho những ai vẫn còn tưởng họ là “cộng sản thứ thiệt”

-Phải dứt khoát: Bọn đã ăn cắp, ăn cướp, bóc lột nhân dân ta chính là lực lượng thù địch, là phản động với Nhân Dân ta. Không có đoàn kết, hợp tác gì với bọn chúng mà được cả!

Đừng để cái đất nước khốn khổ này lại rơi vào tay một bọn “maphia Việt” như maphia Nga thì…khổ trăm năm nữa đấy vì bọn đảng phiệt (phát xít+tài phiệt) này còn nguy hiểm hơn ở bên Nga nhiều lần do trời cho chúng không có học, không có trái tim người, ăn gian nói dối không biết ngượng, giết người coi như giết vịt, giết gà nếu vịt, gà, ngan, ngỗng, lừa, cừu ...kể cả ông bà cha mẹ chúng mà ra cản đường chúng đi chúng cũng phơ tuốt!!!

Mình chỉ biết viết như vậy thôi, đúng những gì đang xảy ra mà mình đã dày công quan sát! Đồng ý 100% hay 50, 60%, …hoặc phản đối thì mình vẫn cứ xin…trân trọng!

Copy từ: Blog NS Tô Hải


 ............................