CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

Tạm ngưng xây dựng dự án cảng Kê Gà

 

Sau hơn 5 năm triển khai cộng thêm một năm tạm ngừng đầu tư xây dựng, hôm chiều 6 tháng 3 vừa qua, dự án cảng biển Kê Gà tổng trị giá trên 20.000 tỷ đồng được ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chính thức ra quyết định ngừng lại do có nhiều vấn đề không khả thi trong quá trình xây dựng.
Đây là hải cảng nhằm cung ứng hoạt động cho việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên như rút ngắn đường vận chuyển, giảm chi phí chuyên chở hàng hóa từ các dự án bauxite Tây Nguyên.
Báo chí trong nước đưa tin là theo  ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thì văn phòng chính phủ đã có công văn thông báo ý kiến của phó thủ tướng Hoàng Trung Hải liên quan tới dự án cảng Kê Gà.
Tin cũng nói việc ngừng đầu tư xây dựng cảng Kê Gà và bồi thường thiệt hại sẽ tạo điều kiện cho chủ đầu tư 12 dự án du lịch cũng như dân tại vùng dự án đã bị thu hồi đất trước đây có thể tiếp tục thực hiện những công việc của họ trong mục đích phát triển ngành du lịch ở Bình Thuận.
Ngoài quyết định ngưng xây dựng cảng biển Kê Gà, phó thủ tướng Hoàng Trung Hải còn chỉ thị Bộ Giao Thông Và Vận Tải tiếp tục việc nghiên cứu để lập dự án đầu tư tổng hợp đối với những dự án khai thác bauxite, titan và những sản phẩm tổng hợp khác cho giai doạn 2020 trở đi.
Bên cạnh đó, ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận sẽ chủ động phối hợp cùng các ban ngành liên quan để cùng với Tập Đoàn Công Nghiệp Than & Khoáng Sản Việt Nam thực hiện việc mức bồi thường thiệt hại cho các dự án bị thu hồi đất vào qui hoạch cảng biển Kê Gà theo đúng qui định pháp luật. 

Tin, bài liên quan



Copy từ: RFA

.........

Ấn Độ lo ngại tranh chấp ở biển Đông

Ngày 6-3, Đối thoại Delhi VI (Đối thoại ASEAN - Ấn Độ lần thứ sáu) đã khai mạc tại New Delhi (Ấn Độ) với chủ đề Thực hiện tầm nhìn ASEAN - Ấn Độ vì hợp tác và thịnh vượng.

Hãng tin Press Trust of India (Ấn Độ) đưa tin phát biểu tại đối thoại, Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid nhấn mạnh đây là lúc thích hợp nhất để củng cố luật pháp quốc tế về an ninh hàng hải.
Bên lề đối thoại, báo Phil Star (Philippines) đưa tin Thư ký Bộ Ngoại giao Ấn Độ Shri Anil Wadhwa cho biết Ấn Độ lo ngại tranh chấp ở biển Đông sẽ ảnh hưởng đến giao thương đường biển. Ông nhấn mạnh Ấn Độ luôn ủng hộ tự do hàng hải; Ấn Độ mong muốn các nước trong khu vực biển Đông tôn trọng các công ước quốc tế về biển và muốn thấy tranh chấp ở đây được giải quyết theo phương thức hòa bình.
Ông khẳng định Ấn Độ ủng hộ tính trung tâm của ASEAN và ASEAN đang đi đúng hướng khi đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông với Trung Quốc (COC). Ông kêu gọi các bên liên quan kiềm chế trong lúc chờ COC hoàn tất.
Trong khi đó, theo Đài Tiếng nói dân chủ Burma (Myanmar) ngày 6-3, hội nghị tư lệnh quân đội ASEAN không chính thức ở Naypyitaw (Myanmar) đã ra tuyên bố chung khẳng định môi trường an ninh Đông Nam Á vẫn tương đối ổn định nhưng các mối đe dọa an ninh tiếp tục gây thách thức cho hòa bình và ổn định.
Tuyên bố chung khẳng định ASEAN sẽ tập trung hợp tác quân sự về thảm họa thiên nhiên, biến đổi khí hậu và chống khủng bố.
Hội nghị đã đưa ra sáng kiến tổ chức tập trận an ninh hàng hải chung tại eo biển Malacca (giữa Indonesia và Malaysia, nối Ấn Độ Dương và biển Đông) vào năm 2015. Đây là lần đầu tiên ASEAN đưa ra sáng kiến này.
LÊ LINH - DUY KHANG


Copy từ: Pháp Luật

............

DB Loretta Sanchez: Bà Bùi Thị Minh Hằng cần sự quan tâm của chúng ta


RFA 08.03.2014
Cũng nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ 8/ 3, hôm qua nữ dân biểu Hoa Kỳ, bà Loretta Sanchez đưa lên trang facebook cá nhân quan điểm về trường hợp nhà hoạt động nữ Bùi Thị Minh Hằng hiện đang bị công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp giam giữ với cáo buộc cản trở giao thông.
Theo nữ dân biểu Loretta Sanchez thì những phụ nữ can đảm như bà Bùi Thị Minh Hằng cần sự quan tâm ngay của chúng ta. Bà Loretta Sanchez nhắc lại là bà Bùi Thị Minh Hằng từng bị giam giữ sau  khi tham gia những cuộc biểu tình ôn hòa phản đối những hoạt động tại Biển Đông của phía Trung Quốc. Cách đây gần một tháng bà lại bị đánh đập và giam giữ bất hợp pháp khi trên đường đến thăm một cựu tù chính trị tại Đồng Tháp.
Bà dân biểu Loretta Sanchez cũng nhắc lại chủ đề của ngày quốc tế phụ nữ năm nay ‘bình đẳng cho phụ nữ là sự tiến bộ cho tất cả mọi người. Theo bà này thì chủ đề đó nhấn mạnh đến quyền của phụ nữ, việc nữ giới được hưởng trọn vẹn nhân quyền và vai trò quan yếu của phụ nữ làm tác nhân cho thay đổi xã hội.



Copy từ: RFA


.............

Công an Tiền Giang sách nhiễu giáo viên


Mặc Lâm, biên tập viên RFA 2014-03-07
danluan.org-305.jpg
Cô giáo Huỳnh Thị Xuân Mai
Courtesy of danlambao


Hiệu trưởng một ngôi trường tại tỉnh Tiền Giang đã báo công an rằng giáo viên của trường mình có hành vi bất minh, lợi dụng trang mạng xã hội để phát tán thông tin xấu. Thật sự phía sau việc báo cáo này là gì đối với cô giáo Huỳnh Thị Xuân Mai?

Xâm phạm quyền tự do cá nhân

Sáng ngày 6 tháng 3 năm 2014, công an xã An Thới Đông đến nhà cô giáo Huỳnh Thị Xuân Mai yêu cầu lên trụ sở công an làm việc. Sau khi bị cô từ chối, một phái đoàn hùng hậu gồm công  xã An Thới Đông cùng công an huyện Cái Bè và công an tỉnh Tiền Giang có thêm sự hướng dẫn của hiệu trưởng trường trung học cơ sở An Thới Đông Hồ Thị Phục nơi cô giáo Huỳnh Thị Xuân Mai công tác đã buộc cô phải theo lệnh công an. Cô giáo Xuân Mai kể lại với chúng tôi:
Hai anh an ninh tỉnh, một anh là thượng tá trưởng công an huyện đến nhà kiểm tra máy vi tính của Xuân Mai. Tôi thấy mình không có lưu trữ gì trong máy, nói chung là hoàn toàn không làm gì sai trái nên thôi kệ cứ cho người ta kiểm tra. Lúc ấy người ta mang máy vi tính của Xuân Mai lên Ủy ban và Xuân Mai đi theo lúc đó hơn 9 giờ sáng họ kiểm tra tới 11 giờ trưa thì mấy người an ninh mới đi ăn cơn trưa, Xuân Mai xin họ về nhà uống thuốc vì bị bệnh rối loạn tiền đình.
Sau khi cô giáo Xuân Mai về tới nhà cô gặp các em học sinh đến nhà để chúc mừng cô nhân ngày Phụ Nữ 8 tháng 3 lúc ấy công an quay lại nhà và yêu cầu cô tiếp tục lên Ủy ban để kiểm tra bất kể sự riêng tư của cô và sự có mặt của học sinh.
Trong khoảng thời gian đó có mấy học sinh đến nhà chơi thì công an tới nhà yêu cầu Xuân Mai qua Ủy ban làm việc tiếp. Họ đuổi mấy học đến chúc mừng ngày 8 tháng 3. Công an với hiệu trưởng đuổi học trò về hết và bắt Xuân Mai chở lên Ủy ban làm việc tiếp. Lúc đó họ cũng chỉ kiểm tra máy tính cho tới 8 giờ rưỡi tối cuối cùng họ lập biên bản ghi là trong máy của cô Huỳnh Thị Xuân Mai hoàn toàn không có tài liệu gì ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.
… anh an ninh tỉnh Tiền Giang vô phòng ngủ của Xuân Mai, tự động giựt điện thoại cá nhân của Xuân Mai. Lúc ấy tôi mới nói anh là công an hay là ăn cướp vậy?
- Cô giáo Xuân Mai
Mặc dù xác nhận bằng văn bản như vậy nhưng công an vẫn yêu cầu cô dẫn họ về nhà để khám trong chiếc smart phone của cô có cuộc gọi hay tin nhắn gì có hại cho chính quyền hay không. Trong hoàn cảnh bị áp lực nặng nề cô giáo Xuân Mai không thể từ chối, cô kể:
Bốn người công an tỉnh, hai công an huyện, một công an xã và hiệu trưởng tới nhà thì Xuân Mai mở cửa vì ở nhà có một mình…cái anh an ninh tỉnh Tiền Giang vô phòng ngủ của Xuân Mai, tự động giựt điện thoại cá nhân của Xuân Mai. Lúc ấy tôi mới nói anh là công an hay là ăn cướp vậy? Tôi không đồng ý thái độ làm việc của mấy anh. Từ hồi sáng giờ tôi tôn trọng các anh tôi đã hợp tác cho mấy anh kiểm tra máy tính của tôi trong đó chỉ có giáo án và hình ảnh cá nhân thôi. Mấy anh đã xác nhận bằng biên bản rồi sao còn làm phiền tôi nữa?
Lúc ấy đã hơn 11 giờ khuya nhưng cô giáo Xuân Mai vẫn không được nghỉ ngơi để sáng mai tới trường. Mặc dù lập biên bản xác nhận trong chiếc điện thoại của cô cũng hoàn toàn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào bị nghi ngờ nhưng công an vẫn cố tình trì hoãn, chỉ đến khi cô Xuân Mai lên tiếng yêu cầu ra khỏi nhà thì công an mới miễn cưỡng ra về nhưng trước khi đi công an xã vẫn còn yêu cầu cô giáo sáng mai phải lên công an Huyện để tiếp tục làm việc. Cô nói tiếp:
Hơn 11 giờ khuya rồi mà vẫn còn ở nhà, Xuân Mai mới nói là bây giờ tôi không thể nào lịch sự với mấy anh được nữa, tôi đuổi khách, đuổi các anh ra khỏi nhà vì mai sáng tôi còn phải đi dạy, bây giờ không còn lịch sự nữa đuổi thẳng!
Trước khi đi, công an xã đưa tờ giấy của công an huyện nói là mời tôi đến gặp an ninh Thanh huyện Cái Bè để trao đổi một số việc. Họ yêu cầu Xuân Mai ký tên, Xuân Mai mới nói là không đồng ý đi nên không ký tên. Đã kiểm tra và thấy tôi không vi phạm gì hết tại sao bắt tôi đi nữa. Sau đó Xuân Mai đóng cửa lại đuổi họ ra.

Vì sao?

CogiaoHuynhThiXuanMai-danlambao3-250.jpg
Cô giáo Xuân Mai trong lớp. Courtesy of danlambao
Sáng sớm hôm qua 7 tháng Ba, công an lại xuất hiện trước nhà và hỏi cô giáo tại sao công an huyện mời làm việc mà không thi hành? Trước hành động tiếp tục sách nhiễu ấy cô giáo Huỳnh Thị Xuân Mai đã đóng sập cửa trước những đôi mắt đang theo dõi cô và từ lúc ấy cô giáo tỉnh lẻ này bắt đầu bị cô lập với thế giới bên ngoài.
Xuân Mai hiện giờ sống một mình một nhà mà cái nhà này nó rất là vằng vẻ. Người ta nghèo khổ chung quanh nhà họ mua bán tảo tần không có ai ở nhà hết. Xuân Mai ở nhà một mình và chỗ này vắng dữ lắm không ai bảo vệ hết nên mới sợ. Bây giờ không dám bước chân khỏi nhà nữa vì nếu công an làm chuyện gì thì không ai biết hết.
Câu hỏi lớn nhất của chúng tôi khi nghe toàn bộ câu chuyện là tại sao bất cứ lúc nào công an xuất hiện cũng đều có mặt của bà hiệu trưởng Hồ Thị Phục. Sự nghi ngờ này được cô giáo Huỳnh Thị Xuân Mai giải thích nguyên nhân của nó:
Tại vì hồi trước trường của Xuân Mai tiêu cực dữ lắm mà Xuân Mai không đồng ý với chuyện tiêu cực của giáo viên như dạy thêm, học thêm này nọ cho nên Xuân Mai mới viết một số bài viết nói về chuyện này. Nhưng viết chung chung chứ không đụng chạm gì tới cá nhân của trường. Tuy nhiên ban giám hiệu họ có dạy thêm nên đụng chạm và không thích Xuân Mai. Họ nghĩ không theo họ để ca tụng chính quyền này nên họ không thích.
Vừa bị nhà trường vừa bị công an chú ý tới những bài viết nhận thức về dân chủ của mình nên họ không thích.
Tại vì hồi trước trường của Xuân Mai tiêu cực dữ lắm mà Xuân Mai không đồng ý với chuyện tiêu cực của giáo viên như dạy thêm, học thêm này nọ cho nên Xuân Mai mới viết một số bài viết nói về chuyện này.
- Cô giáo Xuân Mai
Một ngạc nhiên nữa là cô giáo Xuan Mai cho biết đây không phải là lần đầu tiên bà hiệu trưởng dẫn công an lục soát nhà cửa đồ đạc tư riêng của cô mà bà này đã có hành động tương tự như vậy vào tháng 10 năm ngoái. Lần đó cũng không tìm được gì trên facebook của cô giáo Xuân Mai nhưng sự sách nhiễu ấy vẫn được lập lại như một cảnh cáo đối với cô giáo này về hành động tố cáo những gì đang xảy ra tại trường Trung học cơ sở An Thới Đông.
Cái lần trước ngày 15 tháng 10 cô hiệu trưởng đã báo cáo công an huyện xuống trường điều tra Xuân Mai về cái tội viết facebook còn lần này thì công an tỉnh không biết họ có liên lạc trước với hiệu trưởng không thì Xuân Mai không rành nhưng mà khi công an làm việc thì họ yêu cầu kêu một giáo viên bên trường qua, Xuân Mai mới kêu cô hiệu trưởng.
Nghiệp vụ của công an Tiền Giang dư sức phát hiện cô giáo Xuân Mai có phản động hay có hành vi nguy hiểm hay không, tuy không có bằng chứng nào nhưng tiếp tục sách nhiễu người lương thiện và có lòng với sự nghiệp giáo dục là một câu hỏi lớn đang được đặt ra tại địa phương của cô giáo này.

Tin, bài liên quan



Copy từ: RFA

...........

Váy đụp tả tơi và nền kinh tế XHCN


Đi Tới (Danlambao) - Nhân ngày Phụ Nữ Quốc Tế, tác giả Nguyễn Mạnh Hảo có bài “Mừng ngày 8-3 bằng “Bài thơ trên váy”, dựa trên ý thơ Hồ Xuân Hương, cũng vui đáo để. Sau khi dẫn chứng các câu ca dao liên quan đến “lịch sử” cái váy, ông Hảo kể rằng: “Hồi ba tuổi, thằng con trai tôi cứ thấy mẹ mặc váy là nghịch ngợm chui vào váy mẹ hô: múa lân, múa lân. Thiết tưởng những người đàn ông Việt hôm nay cũng nên giữ lấy tinh thần thích múa lân như chú bé mê váy kia để mừng bà xã mình, nghe ra còn có ý nghĩa hơn là tặng hoa chăng? Khi nghe chuyện này, ông bạn nhậu của tôi, sau khi nhấp chút Cognac, xin nhắn với ông Hảo rằng:

“Thôi thôi ông cứ việc mừng
Chui vào cái váy xin đừng gọi tôi”

Tôi chắc rằng ông bạn nhậu này nói thật tình vì ông ở tuổi không còn “múa lân” được nữa: bút đã hết mực. Tôi nghĩ ông Hảo chỉ viêt phiếm cho bài viết đó không khô khan thôi. Trong tình hình nguy ngập của VN hiện nay, một số thanh niên đã tìm quên trong men rượu. Nếu họ lại “chui vào váy múa lân” nữa thì giặc Tầu sẽ tràn vào sớm hơn.

Có lẽ nhiều người chỉ biết các chiếc váy Âu Mỹ và rất xa lạ với váy Việt Nam vì trong một thời gian dài không còn thịnh hành nữa. Bởi vậy, độc giả Cô Tư Lụa đã nêu thắc mắc: “Váy đụp là váy kiểu gì?” Độc giả Haidechai giải thích: “Váy đụp còn gọi là váy đùm vì nó được buộc túm cạp lại, dành cho các cô gái quê nhà nghèo, tiện trong làm việc đồng áng.” Đọc phần giải thích, độc giả Lê Như phát biểu: “Nhờ bác Hai giải thích LN cũng hiểu thêm chút ít.” “Hiểu thêm chút ít là đúng rồi” vì “một bức ảnh giá trị bằng cả ngàn tiếng nói”. Để “hiểu nhiều”, quý đôc giả vào Google Search đánh chữ “váy đụp” (1) sẽ thấy rất nhiều hình váy đụp mặc chung với yếm đào, khăn xếp. Yếm chỉ che chính ở phần trước, để hở lưng, trông “ngọt ngào” và gởi cảm như con tôm bóc nõn (bóc hết vỏ) làm tăng thêm vẻ đẹp của váy đụp.

Nhưng tại sao người ta lại ví nền kinh tế VN hiện nay như cái váy đụp tả tơi. Số là sau khi cưỡng chiếm miền Nam bằng vũ khí Nga Tầu, đảng CS huyênh hoang tự đắc, tự cho là “đỉnh cao trí tuệ của loài người”, “Chủ nghĩa CS bách chiến bách thắng” và “kiên trì chủ nghĩa xã hội”. Chỉ sau vài năm, kinh tế CS phá sản, cả nước phải ăn bo bo thay gạo, hàng triệu người bỏ nước ra đi khiến CS phải đổi mới, nếu không thì chết. Nhưng họ chỉ đổi mới nửa vời. Đổi mới kính tế nhưng không đổi mới chính trị: vẫn tiếp tục độc tài toàn trị, bóp nghẹt mọi quyền tự do để kìm kẹp, bóc lột nhân dân. Đổi mới kinh tế nửa vời với quái thai “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” lấy doanh nghiệp quốc doanh làm chủ đạo. Hậu quả là bao nhiêu vốn nhà nước--tiền đóng thuế của nhân dân--đổ vào doanh nghiệp quốc doanh đều bị bọn quan tham CS xà xẻo, rút ruột tan tành như vụ PM18, Vinashin, Vinaline... làm ngân khố trống trơn, nợ ngoại quốc ngập đầu mà nhân dân VN sẽ phải oằn vai trả trong nhiều thế hệ. Phá sản rồi, CS lại bầy trò “tái cấu trúc kinh tế”, rồi lại tham nhũng và sẽ lại phá sản. Như vậy, nền kinh tế VN với định hướng xã hội chủ nghĩa còn tệ hơn cái “váy đụp tả tơi” vì không có thuốc chữa.

Những người yêu nước rất ưu tư về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nhưng đất liền còn quan trọng hơn. Với tình trạng lệ thuộc Tầu cả về kinh tế, chính trị, quân sự và văn hóa, đảng CS hèn nhát và lệ thuộc giặc Tầu nặng nề đến nỗi họ không dám lên tiếng khi ngư dân VN bị Tầu bắn giết, không dám tổ chức kỷ niệm và truy điệu các chiến sĩ hải quân VNCH anh dũng chống giặc Tầu tại Hoàng Sa năm 1974, cho bọn mất dậy nhảy múa phá rối buổi tưởng niệm 38 năm chiến tranh biên giới phía bắc. Hèn hạ như vậy, liệu khi giặc Tầu tràn sang, đảng CS có dám ra lệnh khai hỏa không. Khi đất liền đã thuộc về Tầu thì 2 quần đảo kia cũng trôi theo nó thôi.

Hiện nay, người Tầu đã chiếm hầu hết các cao điểm quốc phòng như Tây Nguyên, rừng đầu nguồn, cửa biển, trúng 90% các lô thầu, lập khu phố Tầu khắp đất nước, số lính Tầu giả dạng công nhân đủ sức khống chế lực lượng bộ đội, công an VN. Tướng CS Phạm Văn Di (2) xác nhận: “Hiên nay nguy cơ mất nước, cái nguy cơ bị làm nô lệ là có thật và đang tồn tại... Chúng ta có thể bị mất nước. Chúng ta có thể bị làm nô lệ ngay khi mà người lính chưa kịp xung trận, ngay khi mà người lính chưa kịp nổ súng.”

Các nước trong Liên Bang Xô Viết cũ từ bỏ CS theo con đường dân chủ đều có tự do, giầu có và lợi tức đầu người lớn hơn Nga như Ba Lan 21 118 USD/người, Tiệp Khắc 20 444/n, Slovac Republic 16 726/n, Nga mới đạt được 15 777/n. Con đường tự do dân chủ ưu việt hơn hẳn quái thai cộng sản hiện nay. Chỉ có đoàn kết, can đảm đứng lên tranh đấu cho một xã hội tự do, dân chủ mới có thể quăng cái nền kinh tế quái thai và đảng CS tả tơi như cái váy đụp vào sọt rác. Có như vậy, đất nước VN mới phú cường và nhân dân VN mới thoát được vòng nô lệ giặc Tầu.


__________________________________

Chú thích:

(1). Hình váy đụp với các giai nhân

(2). Tướng CS Phạm Văn Di xác nhận nguy cơ mất nước

Copy từ: Dân Làm Báo


.........

Malaysia phủ nhận thông tin máy bay bị rơi

Mặc dù một quan chức hải quân Việt Nam đã khẳng định máy bay mang số hiệu MH370 bị rơi tại vùng biển cách đảo Phú Quốc 300km nhưng Bộ trưởng Bộ Giao thông Malaysia vẫn nói rằng chiếc phi cơ đang mất tích.

TIN BÀI LIÊN QUAN:
Malaysia, Trung Quốc, hành khách, mất tích, rơi
Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ Giao thông Malaysia Hishamuddin Hussein
"Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để xác định vị trí chiếc máy bay," hãng thông tấn Reuters trích lời Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ Giao thông Malaysia Hishamuddin Hussein tại sân bay Quốc tế Kuala Lumpur.
"Chúng tôi đang làm tất cả để có thể chắc chắn rằng đã tìm kiếm ở mọi ngóc ngách " ông nói thêm. "Chúng tôi đang chờ thông tin chính xác từ quân đội Malaysia và từ phía Việt Nam."
Ông cũng yêu cầu công chúng không nên nghi ngờ về thông tin chuyến bay "đang mất tích".
"Tôi đã đi từ Janda Baik tới Tòa nhà Quản lý Chuyến bay (FMB) để có được những thông tin mới nhất từ các cơ quan hữu quan. Trong thời điểm này, xin mọi người đừng suy đoán," tờ New Strait Times của Malaysia trích lời ông Hussein.
"Tôi đã chỉ thị tất cả các cơ quan có liên quan, bao gồm Không quân Hoàng gia Malaysia phối hợp với nhau để định vị máy bay. Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả những người trên chuyến bay," ông nói.
Ông Hussein cũng khuyên người thân của các hành khách nên bình tĩnh và chỉ tiếp nhận thông tin từ những nguồn tin cậy.
Trước đó, 11h sáng 8/3, chuẩn đô đốc Ngô Văn Phát, chính ủy Hải Quân vùng 5 thuộc Quân chủng Hải quân Việt Nam cho biết, Hải quân vùng 5 đã xác định vị trí máy bay của Hãng hàng không Malaysia bị rơi tại vùng biển tiếp giáp giữa Việt Nam và Malaysia, cách đảo Thổ Chu, Phú Quốc (Kiên Giang) khoảng 153 hải lý (khoảng 300km).
Chiếc máy bay Boeing 777 của hãng Hàng không Malaysia đã bị mất liên lạc khi đang trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, Trung Quốc vào 2h40 sáng nay (giờ Malaysia).
Được biết, trên máy bay có 227 hành khách, bao gồm 2 trẻ sơ sinh, và 12 thành viên phi hành đoàn.
Sầm Hoa


Copy từ: VietNamNet

.............

Malaysia phủ nhận thông tin máy bay bị rơi

Mặc dù một quan chức hải quân Việt Nam đã khẳng định máy bay mang số hiệu MH370 bị rơi tại vùng biển cách đảo Phú Quốc 300km nhưng Bộ trưởng Bộ Giao thông Malaysia vẫn nói rằng chiếc phi cơ đang mất tích.
TIN BÀI LIÊN QUAN:
Malaysia, Trung Quốc, hành khách, mất tích, rơi
Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ Giao thông Malaysia Hishamuddin Hussein
"Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để xác định vị trí chiếc máy bay," hãng thông tấn Reuters trích lời Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ Giao thông Malaysia Hishamuddin Hussein tại sân bay Quốc tế Kuala Lumpur.
"Chúng tôi đang làm tất cả để có thể chắc chắn rằng đã tìm kiếm ở mọi ngóc ngách " ông nói thêm. "Chúng tôi đang chờ thông tin chính xác từ quân đội Malaysia và từ phía Việt Nam."
Ông cũng yêu cầu công chúng không nên nghi ngờ về thông tin chuyến bay "đang mất tích".
"Tôi đã đi từ Janda Baik tới Tòa nhà Quản lý Chuyến bay (FMB) để có được những thông tin mới nhất từ các cơ quan hữu quan. Trong thời điểm này, xin mọi người đừng suy đoán," tờ New Strait Times của Malaysia trích lời ông Hussein.
"Tôi đã chỉ thị tất cả các cơ quan có liên quan, bao gồm Không quân Hoàng gia Malaysia phối hợp với nhau để định vị máy bay. Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả những người trên chuyến bay," ông nói.
Ông Hussein cũng khuyên người thân của các hành khách nên bình tĩnh và chỉ tiếp nhận thông tin từ những nguồn tin cậy.
Trước đó, 11h sáng 8/3, chuẩn đô đốc Ngô Văn Phát, chính ủy Hải Quân vùng 5 thuộc Quân chủng Hải quân Việt Nam cho biết, Hải quân vùng 5 đã xác định vị trí máy bay của Hãng hàng không Malaysia bị rơi tại vùng biển tiếp giáp giữa Việt Nam và Malaysia, cách đảo Thổ Chu, Phú Quốc (Kiên Giang) khoảng 153 hải lý (khoảng 300km).
Chiếc máy bay Boeing 777 của hãng Hàng không Malaysia đã bị mất liên lạc khi đang trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, Trung Quốc vào 2h40 sáng nay (giờ Malaysia).
Được biết, trên máy bay có 227 hành khách, bao gồm 2 trẻ sơ sinh, và 12 thành viên phi hành đoàn.
Sầm Hoa


Copy từ: VietNamNet

...........

Tín đồ PGHH phẫn nộ với cách hành xử của công an


Thanh Quang, phóng viên RFA 2014-03-07

danlambao-305.jpg
Tín đồ PGHH An Giang trong một lần bị an ninh, dân phòng đàn áp.
Courtesy of danlambao


Tình trạng công an trong nước tiếp tục đàn áp người bất đồng chính kiến cùng tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo diễn ra ở huyện Lấp Vò, Đồng Tháp vừa rồi khiến nhiều cư sĩ PGHH chân chính tại Miền Tây vốn đã phẫn nộ giờ lại càng phẫn nộ.
Cách nay hơn 3 tuần kể từ khi công an huyện Lấp Vò, Đồng Tháp đánh đập dã man nhóm đạo hữu và thân hữu của PGHH lúc đó đang hướng về ấp Hưng Nhơn, xã Long Hưng, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp để thăm gia đình bên vợ tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển sau khi LS Bắc Truyển lâm nạn, thì hiện công luận ngày càng lo ngại cho số phận của 3 người trong nhóm này gồm nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng, cư sĩ Nguyễn Văn Minh và blogger Thúy Quỳnh tiếp tục bị giam giữ và tuyệt thực phản đối. Từ Chợ Mới, An Giang, cư sĩ Võ Văn Bửu cho biết:
Đi trong chuyến hôm rồi có tôi. Phải nói là công an thật là dã man, khủng bố quá mạnh tay đối với chúng tôi. Khi chúng tôi đi còn khỏang 4-5 cây số nữa tới nhà vợ anh Nguyễn Bắc Truyển thì họ chận dọc đường họ đánh, dùng cây họ đánh; rồi họ lục túi lấy tiền, lấy điện thọai và bắt chúng tôi đem về đồn công an. Đánh xong họ bắt mà còn vu oan cho chúng tôi gây trật tự công cộng. Thực ra vấn đề gây rối trật tự công cộng là do chính họ. Chúng tôi đang chạy xe trên đường đâu có mắc mớ gì tới họ đâu?
Tôi không biết nguyên nhân nào mà đất nước bình yên rồi nhưng dân tộc giống nòi, tôn giáo không yên vui. Chúng tôi bị họ quật ngã, không được tự do tu hành.
- Cư sĩ Trần Văn Kiệm
Cư sĩ Võ Văn Bửu nhân tiện lưu ý rằng công an không phải chỉ đánh đập LS Nguyễn Bắc Truyền khi họ vô bắt anh ở nhà vợ là chị Bùi Thị Kim Phượng, mà cả chân dung Đức Thầy, tức Đức Hùynh Giáo Chủ, thờ ở trên, họ lấy liệng xuống nền nhà khiến tín đồ PGHH chân tu vốn phẫn nộ lâu nay, giờ càng thêm phẫn nộ. Cư sĩ Võ Văn Diêm, bào đệ của tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm trụ trì Quang Minh Tự ở xã Long Điền A, quận Chợ Mới, tỉnh An Giang, bày tỏ phẫn nộ:
Tôi nhận xét trên thế gian này, người ta thường nói đến loài quỷ dữ. Nhưng quỷ cũng chưa phải tàn nhẫn như vậy. Cái này là do nơi đảng độc tài, độc quyền, bá chủ, không coi nhân dân, người đạo ra gì. Đảng làm như vậy, tôi cũng cầu cho họ tiếp tục tàn ác càng nhiều, thì dân chúng mới có thể thấy rõ được bộ mặt của đảng CS. Và nếu đảng hành ác mãi, thì ngày gần đây, tôi tin là đảng không còn ở trên cõi thế gian này nữa.
Theo cư sĩ Trần Văn Kiệm ở Đồng Tháp, thì thoạt đầu, khi nghe VN được vào Hội đồng Nhân quyền LHQ, ông mừng lắm. Nhưng có điều là cuối cùng, ông nhấn mạnh, giới cầm quyền VN “nói một đường mà làm một nẻo”. Cư sĩ Trần Văn Kiệm nhận xét về tình cảnh của các tín đồ PGHH chân chính:
Tôi cho rằng ở thế gian, đất nước này không thể nào yên ổn với nhà cầm quyền; chúng tôi đi đâu cũng bị dòm ngó, đi đâu cũng bị theo sau lưng. Rồi tới chừng bị đánh đập, hành hung thì chúng tôi còn bị sách nhiễu dọc đường. Đồng đạo chúng tôi đi đâu đều bị họ theo sát sau lưng, không bao giờ buông tha. Vừa rồi LS Nguyễn Bắc Truyển xuống nhà vợ thì bị bắt, bị đánh đập rồi thả về Saigòn. Còn nhóm đồng đạo xuống thăm thì bị chận đường, hành hung một cách quá khắc nghiệt. Họ muốn diệt vong tôn giáo chúng tôi.
Cư sĩ Võ Văn Bửu nêu lên câu hỏi rằng trong giai đọan này, ông không biết lý do nào mà VN, dù đã vào ngồi trong ghế của Hội đồng Nhân quyền LHQ rồi, nhưng họ vẫn tiếp tục đàn áp nhân dân, đàn áp tôn giáo càng khắc nghiệt hơn. Cư sĩ Võ Văn Bữu không giấu được bực tức:
Trong giai đọan này, chúng tôi quả thật không còn gì để nói nữa ! Tại vì tôi nghĩ sau khi VN ngồi vào cái ghế nhân quyền, đã là thành viên nhân quyền quốc tế thì lẽ ra VN phải có tiến bộ phần nào về nhân quyền. Nhưng thật sự ra, tôi thấy VN chưa hề tiến triển mà lại càng tồi tệ hơn trước đây.
Vừa rồi LS Nguyễn Bắc Truyển xuống nhà vợ thì bị bắt, bị đánh đập rồi thả về Saigòn. Còn nhóm đồng đạo xuống thăm thì bị chận đường, hành hung một cách quá khắc nghiệt. Họ muốn diệt vong tôn giáo chúng tôi.
- Cư sĩ Trần Văn Kiệm

Cư sĩ Trần Văn Kiệm cũng bày tỏ tâm trạng tương tự:
Tôi không biết nguyên nhân nào mà đất nước bình yên rồi nhưng dân tộc giống nòi, tôn giáo không yên vui. Chúng tôi bị họ quật ngã, không được tự do tu hành. Rồi chùa chiền họ lấy mà không bao giờ trả lại, mà lại còn gây khắc nghiệt đủ điều. Mới vừa rồi công an huyện Lấp Vò, Đồng Tháp, hăm đốt nhà tín đồ Đặng Thành Tân ở xã Long Hưng B, gọi báo cho biết là “nếu hành đạo mãi thì tao đốt nhà mày”.
Trước tình cảnh của tín đồ PGHH như vậy, cư sĩ Trần Văn Kiệm thắc mắc rằng sao cùng giống nòi dân tộc mà họ lại đối xử với các đạo hữu và thân hữu PGHH khắc nhiệt như vừa rồi ? Không cho đồng đạo của ông được tự do tín ngưỡng trong khi, theo lời cư sĩ Trần Văn Kiệm, “trên đài thì họ nói nghe ‘ngon’ quá rằng ‘cán bộ vì nước quên thân vì dân phục vụ’”. Họ “nói một đường, làm một nẻo” như vậy khiến cư sĩ Trần Văn Kiệm thấy lời cố Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu “thật chính xác vô cùng”, đó là “Đừng tin những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm”.

Tin, bài liên quan



Copy từ: RFA

...........

Nhát cuốc của quan chánh thanh tra bổ vào đầu dân có giá 750 000 đồng

 

Chánh thanh tra bổ cuốc vào đầu dân bị phạt 750.000 đồng

 
Công an TP Kon Tum đã có kết luận điều tra vụ Chánh Thanh tra Sở Y tế bổ cuốc vào đầu người dân hồi tháng 10/2013.

 Chiều 7/3, tin từ Sở Y tế Kon Tum cho biết, Công an TP.Kon Tum đã có kết luận điều tra với ông Nguyễn Đức Hoàng - Chánh Thanh tra Sở Y tế là người đã cầm cuốc bổ vào đầu bà Phan Kim Uyên Trâm (41 tuổi), trú đường Nguyễn Huệ, TP Kon Tum vào sáng 25/10/2013.

Bà Uyên Trâm đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.
Theo kết luận, Sở Y tế Kon Tum đã kỷ luật khiển trách về mặt Đảng đối với ông Hoàng, sau đó sẽ tiến hành kiểm điểm, xử lý về mặt chính quyền. Công an TP.Kon Tum cũng cho biết, ông Hoàng không bị truy tố về mặt hình sự mà bị xử phạt hành chính 750.000 đồng.
Công an TP Kon Tum cũng báo cáo kết quả xử lý cho UBND tỉnh Kon Tum và cơ quan chủ quản của ông Hoàng.
Theo Dân Việt


Copy từ: Pháp Luật

..............

Thấy cụm khói bốc lên khi tìm máy bay gặp nạn


 - Thông tin mới nhất, một máy bay của Việt Nam phát hiện có một cụm khói bốc lên từ biển ở vị trí 0707"25 độ vĩ Bắc đến 123"20 độ Đông. Tuy nhiên do máy bay đang bay cao nên chưa thể hạ xuống để kiểm tra.
Trong quá trình cứu nạn cứu hộ máy bay 777-200 của hãng hàng không Malaysia Airlines, máy bay Việt Nam đã phát hiện một vết dầu loang tại vị trí 0755 N - 103852 EE.
Singapore và Malaysia đã cho 2 trực thăng hạ thấp xuống khu vực phát hiện vết dầu loang. Tuy nhiên, theo Trung tâm cứu nạn, đây là một vệt có màu lạ trên biển chưa xác định chính xác có phải là vết dầu loang hay không.
Thông tin mới nhất, một máy bay của Việt Nam phát hiện có một cụm khói bốc lên từ biển ở vị trí 0707"25 độ vĩ Bắc đến 123"20 độ Đông. Tuy nhiên do máy bay đang bay cao nên chưa thể hạ xuống để kiểm tra.
Ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, Việt Nam đã huy động 1 tàu tìm kiếm trên biển đem theo 18 thủy thủ hướng về vị trí phát hiện vết dầu loang. 
Tàu này cách mũi Cà Mau về phía Tây Nam khoảng 110km cách vị trí vết dầu loang được phát hiện 100km.
Máy bay, Việt Nam, Malaysia Airlines, cứu nạn, Hòn Chuối
Máy bay của hàng Malaysia Airlines
Trong một diễn biến khác, khoảng 15h, 2 chiếc máy bay trực thăng Mi 171 mang số hiệu 02 và 04 xuất phát từ sân bay Cần Thơ xuống sân bay Cà Mau chuẩn bị công tác cứu hộ trên biển.
Trung tá Nguyễn Hùng Tráng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối, Bộ đội Biên phòng Cà Mau cho biết, tất cả đã nhận lệnh thông báo đến tất cả các ngư dân đang hoạt động trên vùng biển gần khu vực Hòn Chuối cùng tích cực phối hợp tìm kiếm nạn nhân trên máy bay gặp nạn.
Đồn Biên phòng cũng đã sẵn sàng chuẩn bị tàu lớn, sẵn sàng nổ máy khi có lệnh xuất phát của Ban chỉ huy. Hiện các ngư dân đánh bắt cá trên biển vẫn chưa phát hiện bất cứ người nước ngoài trôi dạt” - Trung tá Tráng nói.
Liên lạc với Đại uý Trịnh Văn Khoắn - Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2 Cà Mau, cũng được biết, đến 16h cùng ngày chưa phát hiện bất cứ người nước ngoài nào trôi dạt trên biển trong vụ máy Malaysia rơi.
Liên quan đến vụ máy bay Malaysia rơi cách Việt Nam 25 hải lý như VietNamNet đã thông tin, trao đổi về công tác hỗ trợ phía nước bạn tìm kiếm, cứu hộ - cứu nạn, thiếu tướng Phạm Hoài Giang – Cục trưởng cục cứu hộ - cứu nạn, Bộ Quốc phòng, kiêm chánh văn phòng Uỷ ban tìm kiếm cứu nạn xác nhận, đã điều động nhiều lực lượng gồm không quân, hải quân vào cuộc.
Theo ông Giang, cho đến thời điểm hiện nay phía Malaysia chưa chính thức đề nghị phía Việt Nam phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích trên chuyến bay nhưng các lực lượng Việt Nam đã chủ động công tác tìm kiếm.
Trao đổi về việc sử dụng máy bay vào công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, một lãnh đạo của Quân chủng phòng không không quân cho biết, đơn vị này đã điều động 2 máy bay AN26 (máy bay vận tải cánh bằng) và 2 máy bay trực thăng MI71 bay ra khu vực thuộc vùng không phận – hải phận giáp ranh Việt Nam – Malaysia.
Theo vị lãnh đạo này, phải mất khoảng 1h bay các máy bay trên mới tiếp cận được khu vực rà soát. Tuy nhiên 2 máy bay AN26 chỉ tìm kiếm ở khu vực vùng biên thuộc phía Việt Nam, trên 2 máy bay này có người của Tổng công ty quản lý bay Việt Nam thuộc Cục hàng không Việt Nam để “chỉ điểm” toạ độ khu vực nghi vấn máy bay rơi.
2 máy bay AN26 rà soát, nếu có phát hiện nạn nhân trôi dạt ở lãnh thổ Việt Nam sẽ thông báo khẩn cho các trực thăng hoặc tàu biển để cứu hộ - cứu nạn. Nếu phát hiện có dấu hiệu nghi vấn từ phía lãnh hải của Malaysia cũng sẽ thông báo cho nước bạn.
Được biết các lực lượng khác cũng được Uỷ ban tìm kiếm cứu nạn điều động vào cuộc bằng đường tàu biển như: Quân chủng Hải quân vùng 5, Trung tâm tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn khu vực 3….
Ông Phạm Hiển – Giám đốc trung tâm tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn khu vực 3 xác nhận, lúc 14h30 chiều 8/3 đơn vị này đã điều động tàu SAR 413 xuất phát từ Vũng Tàu đi. Theo ông Hiển, SAR 413 là tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn của ngành hàng không và có khả năng đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ của hiện nay, tuy nhiên phải mất 30h thì tàu mới đến vùng biển, thực hiện việc rà soát, cứu nạn…
Được biết cho đến thời điểm hiện này, thông tin xác nhận chính thức mới nhất từ Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn xác nhận, vị trí máy bay rơi nằm hoàn toàn ở không phận – thuỷ phận của Malaysia, cách Cà Mau 230km.
Có nguồn thông tin cho rằng, ngư dân vùng biển Cà Mau có thấy máy bay bị nạn ở khu vực gần đảo Hòn Chuối thuộc tỉnh Cà Mau của Việt Nam; tuy nhiên thông tin này chưa được đại diện của cơ quan chức năng trong nước xác thực.
Trả lời VietNamNet, ông Nguyễn Long Hoài - Chánh Văn phòng Ban chỉ PCLB và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, vừa thông báo đến các đồn Biên phòng và UBND các huyện ven biển tại Cà Mau nắm thông tin nghi ngờ một máy bay nước ngoài rơi trên vùng biển thuộc địa phận của tỉnh.

Ban chỉ PCLB và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau đã đề nghị các đơn vị liên quan thông báo rộng rãi cho các tàu cá đang hoạt động, khai thác trên vùng biển Cà Mau cũng hỗ trợ tích cực tìm kiếm.

Nhóm P.V


Copy từ: VietNamNet

........

Phụ nữ dân oan phía nam VN tuần hành nhân ngày 8 tháng 3


RFA 08.03.2014

danoansg-305.jpg
Phụ nữ dân oan tại khu vực phía nam Việt Nam, trong lần tuần hành tại Sài Gòn hồi tháng 1 năm 2014.
Citizen photo


Gần 50 phụ nữ dân oan tại khu vực phía nam Việt Nam, hôm nay tiến hành một cuộc tuần hành từ phía Nhà Thờ Đức Bà đến trước Lãnh sự Quán Mỹ tại Sài Gòn nhân ngày 8 tháng 3.
Chị dân oan Trần Ngọc Anh cho biết hoạt động đó với Đài Á Châu Tự Do như sau:
“Hôm nay ngày 8/3 Phong trào dân oan chúng tôi đến Nhà Thờ Đức Bà và Lãnh sự quán Hoa Kỳ để đưa ra 3 yêu cầu. Thứ nhất nhà cầm quyền Cộng sản phải chấm dứt đánh đập những người dân oan, những phụ nữ chúng tôi. Thứ hai nhà cầm quyền phải trả lại những quyền sống, quyền làm người của chúng tôi; bao nhiêu năm qua họ coi phụ nữ chúng tôi, nhất là phụ nữ dân oan như ‘con thú’. Thứ ba Việt Nam đã ký kết, cam kết với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà không thực hiện, nên chúng tôi đến Lãnh sự quán để yêu cầu tổng thống Obama của Hoa Kỳ giúp chúng tôi.
Phong trào dân oan chúng tôi đông người mà bị chặn nhiều ngã đường, cô lập, cưỡng chế nhưng có gần 50 người tham gia được.
Công an đàn áp, đưa xe đến đánh chúng tôi, bắt chúng tôi lên xe, tôi bị điểm huyệt hai cánh tay khi tôi chụp hình và dùng điện thoại quay phim. Họ không bắt giữ chúng tôi, mà chỉ đưa lên xe đưa về quê những người từ Bến Tre, Kiên Giang, Tiền Giang. Còn tôi từ Bà Rịa - Vũng Tàu và những người từ Bình Dương, Đồng Nai xuống xe.
Nhiều chị không chịu lên xe họ kéo trầy mông, áo dài bị toạc ra.”



Copy từ: RFA

...............

Diễn trò với Ngày Phụ Nữ Quốc tế

Le Nguyen (Danlambao) - Xã hội loài người không biết từ đâu, từ bao giờ đã hình thành văn hóa “trọng nam khinh nữ” hay nói cách khác là tinh thần “chồng chúa vợ tôi” đã hiện hữu trong đời sống của đa phần thế giới loài người thời mông muội. Văn hóa đó, tinh thần đó đã có thời - xưa lẫn nay vẫn tồn tại trong xã hội của các quốc gia chậm tiến. Với “lối sống” người nam xem người nữ như nô lệ... như đồ trang sức rẻ tiền... Người nam chà đạp phẩm giá, thẳng tay vứt đi không thương tiếc người phụ nữ khi không còn giá trị lợi dụng, họ bán buôn trao đổi phụ nữ như một món hàng vật chất đáng thương, đáng tội nghiệp.

Trước bất công giới tính “trọng nam khinh nữ... chồng chúa vợ tôi...” người phụ nữ không thể cam chịu, không thể chấp nhận được cũng như không thể chịu đựng nổi cảnh sống nô lệ. Thế cho nên những người phụ nữ dũng cảm đã âm thầm lẫn công khai đứng lên đấu tranh đòi quyền bình đẳng giới tính, đòi quyền được có tiếng nói như người nam trong mọi mặt đời sống từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đến luật pháp... và cuộc đấu tranh của của người phụ nữ đã được công nhận, đã được xác định giá trị ưu tiên ở các nước dân chủ tiên tiến trong thế giới văn minh thời hiện đại, như đàn bà là số một, kế đến là trẻ em, kế nữa là chó mèo... còn lại đàn ông là hạng chót bét.

Ngày nay không ai có thể phủ nhận để có được ngày Phụ nữ Quốc Tế (International Women Day) trở thành ngày lễ tôn vinh phụ nữ trong cộng đồng nhân loại, là do công lao đấu tranh lặng lẽ, âm thầm cũng như công khai của hàng triệu triệu phụ nữ khắp nơi trên thế giới.

Để hiểu rõ hơn về tinh thần ngày Phụ Nữ Quốc Tế, thiết nghĩ chúng ta nên lướt sơ qua những dấu mốc thời gian trong những cuộc đấu tranh gian khổ đã tạo nên bước ngoặt đi vào lịch sử đấu tranh của phụ nữ quốc tế bên giòng lịch sử nhân loại.

Trước tiên là cuộc đấu tranh nữ quyền, đấu tranh đòi quyền lợi cho phụ nữ - cụ thể là cuộc đình công của công nhân ngành dệt vào ngày 08/03/1857 ở thành phố New York, chống điều kiện làm việc khắc nghiệt 12 giờ một ngày và nơi làm việc tồi tàn thiếu tiêu chuẩn an toàn tối thiểu. Những người phụ nữ dũng cảm này đã giành được thắng lợi buộc giới chủ nhân phải lùi bước, chấp thuận một số quyền lợi cho nữ công nhân.

Cuộc đấu tranh của người phụ nữ trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa của xã hội dân chủ Hoa Kỳ chưa hoàn chỉnh không dừng lại ở đó! Năm mươi năm sau ngày 08/03/1908 đã có 15 ngàn phụ nữ xuống đường đấu tranh diễn hành qua các đường phố New York đòi tăng lương, đòi giảm giờ làm việc và chống lợi dụng trẻ em làm việc, đòi hủy bỏ việc nhận trẻ em làm việc trong các nhà máy.

Hai năm sau ngày 08/03/1910 có 100 đại biểu phụ nữ đại diện cho 17 quốc gia tiến bộ đến dự hội nghị quốc tế II (Socialist Secon International) lên tiếng đấu tranh đòi quyền bầu cử cho phụ nữ và hội nghị đã chọn ngày 08/03 làm ngày Phụ Nữ Quốc Tế.

Ngày 25/03/1911 nhân sự kiện 145 nữ công nhân chết cháy do không có lối thoát hiểm khi hỏa hoạn xảy ra trong một hảng dệt ở thành phố New York, đã khiến cho 80 ngàn công nhân xuống đường biểu tình, đấu tranh đòi sửa đổi luật lao động và họ đã đạt mục tiêu đã định.

Khí thế đấu tranh đòi nữ quyền của người phụ nữ Hoa Kỳ đã vượt đại dương trở lại Âu châu, nơi phát sinh các tư tưởng tiến bộ có giá trị của nền văn minh tây phương. Ngày 08/03/1914 phụ nữ Đức xuống đường đấu tranh đòi được quyền bầu cử như những người nam. Cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng giới trong chính trị của phụ nữ Đức đến 4 năm sau tức vào ngày 12/10/1918 mới được chính quyền Đức chấp thuận.

Phong trào đấu tranh cho nữ quyền cũng lan tỏa đến Nga. Vào ngày 08/03/1917 các phụ nữ, các người mẹ, người vợ của người lính Nga đã xuống đường biểu tình, đình công đòi bánh mì, đòi trả lại chồng con của họ về từ chiến trận. Sự kiện này đã góp phần rất lớn vào cuộc cách mạng lật đổ Nga Hoàng tháng 10/ 1917 ở Nga.

Nước Pháp qua quá trình đấu tranh lâu dài của người phụ nữ đến ngày 21/04/1944 quốc hội nước này mới chuẩn thuận quyền đi bầu cho phụ nữ và mãi đến năm sau ngày 20/04/1945 người phụ Pháp mới chính thức được đi bầu hội đồng thành phố.

Phong trào đấu tranh công khai ôn hòa qua các cuộc xuống đường biểu tình, đình công đòi quyền lợi của phụ nữ được lịch sử ghi nhận kéo đài hơn một thế kỷ cho đến năm 1977 Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc mới thông qua nghị quyết công bố ngày 08/03 làm ngày Phụ Nữ Quốc Tế để tuyên dương tinh thần đấu tranh vì nữ quyền, vì phẩm giá, vì bình đẳng giới, vì quyền được có tiếng nói trong mọi mặt đời sống từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đến luật pháp... của người nữ như những người nam được quy định cụ thể trong luật và được hiện thực hóa trong mọi mặt đời sống xã hội.

Thế nhưng với đảng cộng sản Việt Nam, những tên lưu manh chính trị luôn mượn sự kiện quốc tế trọng đại phục vụ cho mục tiêu chính trị và ngày Phụ Nữ Quốc Tế cũng không nằm ngoài tầm ngắm nhằm phục vụ mưu đồ chính trị của tuyên giáo trung ương đảng cộng sản và những ngày này, ngày Phụ Nữ Quốc tế chúng ta đã thấy:

- Đối với bộ phận quần chúng thiếu thông tin về tinh thần, ý nghĩa cao đẹp của ngày Phụ Nữ Quốc Tế, chúng tổ chức tiệc tùng mừng lễ theo cách diêm dúa và tuyên truyền định hướng dư luận xã hội khác với sự thực của ngày Phụ Nữ Quốc Tế. Cụ thể như treo hình Hồ Chí Minh, treo khẩu hiệu “đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm” ở nơi tổ chức lễ. Sử dụng cán bộ tuyên giáo, các hệ thống truyền thông nhà nước để tuyên truyền miệng, cũng như tuyên truyền dưới hình thức văn xuôi hư cấu, bịa chuyện của văn nô và với thơ vè cổ động của bồi bút nhằm hạ thấp giá tri đấu tranh của phụ nữ, nâng cao quan điểm cho nhu cầu thấp kém của phụ nữ với những việc vụn vặt như gởi thiệp chúc mừng, tăng hoa, tặng quà vớ vẩn... nịnh vợ, nịnh người yêu giống như ngày lễ tình nhân (Valentine Day) và giả vờ hiếu đạo với mẹ như ngày lễ của mẹ (Mother Day)...

- Đối với các đoàn thể xã hội nằm dưới sự chỉ đạo và tổ chức của Mặt Trận Tổ Quốc, chúng tổ chức cho ông Nguyễn Thiện Nhân chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc chúc mừng phụ nữ thông qua hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam với nội dung phục vụ mục tiêu chính trị của đảng cộng sản có những câu nghe qua khó dằn tiếng chửi thề:

“...Phụ nữ Việt Nam luôn xứng đáng với 8 chữ bác Hồ tặng... anh hùng, trung hậu, bất khuất, đảm đang... Phụ nữ Việt Nam với vai trò và chức trách của mình đã vào cuộc trong nhiệm vụ tổng rà soát chính sách với người có công... chủ động tham mưu việc xây dựng, phát huy giá trị văn hóa của người Việt Nam ở nước ngoài... sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được đảng, nhà nước và nhân dân giao phó, không ngừng phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc...” 

Tất cả tiệc tùng lễ lạc tổ chức ngày Phụ Nữ Quốc tế cho quần chúng và các đoàn thể xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ Quốc chỉ nhằm mục đích phục vụ chính trị cho đảng, nhà nước cộng sản. Nó chẳng dính dáng gì đến tinh thần đấu tranh dũng cảm kiên cường của người Phụ Nữ Quốc Tế đấu tranh giành quyền bình đẳng giới và bình quyền với người nam nhằm hướng tới một xã hội văn minh tốt đẹp công bằng hơn.

Ý nghĩa, tinh thần của ngày Phụ Nữ Quốc Tế là tuyên dương công trạng của người phụ nữ nhưng đảng cộng sản Việt Nam cố tình bóp méo, chúng muốn người phụ nữ Việt Nam hiểu lệch lạc, hiểu không đúng tinh thần của người phụ nữ: “Chúng tôi đấu tranh cho đến khi thắng lợi (we fight until we win)” Thế cho nên tuyên giáo trung ương đảng cộng sản tập trung vào mục tiêu đối phó tình thế và mục tiêu tuyên truyền hạ thấp tinh thần đấu tranh của người phụ nữ quốc tế, dẫn dắt người phụ nữ Việt Nam vào những chuyện bình đẳng giới vụn vặt, trẻ con như mớm ý, làm cò mồi cho các người phụ nữ làm trò khỉ, bắt các ông chồng làm việc nội trợ, tặng hoa tặng quà... làm mờ nhạt ngày quốc tế tôn vinh tinh thần đấu tranh kiên cường bền bỉ của người phụ nữ quốc tế.

Mục tiêu đấu tranh của phụ nữ quốc tế là loại trừ tinh thần “trọng nam khinh nữ” xóa dần nếp văn hóa “chồng chúa vợ tôi” từng bước tạo dựng nền tảng cơ bản cho bình đẳng giới... nhằm hình thành một xã hội loài người tốt đẹp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho con người sống, làm việc và mưu cầu hạnh phúc dễ dàng hơn. Biểu tượng, mục tiêu đấu tranh của người phụ nữ quốc tế, họ không đấu tranh vì lời chúc mừng, vì những bó hoa, vì cái áo chiếc quần, vì thỏi son thoa môi, vì đôi giày ví da đắt tiền, vì “quyền” bình đẳng giới trong công việc nội trợ của một ngày tôn vinh phụ nữ, một ngày lễ duy nhất trong năm.

Phụ Nữ Quốc tế là một thành phần của cuộc đấu tranh vì lý tưởng cao đẹp có giá trị ở tầm cao trí tuệ của xã hội loài người nên họ xứng đáng được loài người chọn ra một ngày để tưởng nhớ ghi công. Cuộc đấu tranh của phụ nữ hòa điệu với cuộc đấu tranh chung của loài người tiến bộ để ở đó mọi người dù da vàng, da trắng, da đen hay da đỏ... dù giàu hay nghèo, dù nam hay nữ, dù có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, dù học thức hay không học thức... đều được luật pháp bảo vệ, đều có cơ hội tiến thân và bình đẳng như nhau.

Đảng cộng sản Việt Nam, những tên cộng sản ngu dốt hay cộng sản giả vờ, dù có cố tình lấp liếm, dù cố tình làm ngu dân lẫn mỵ dân qua ý đồ sửa đổi ý nghĩa của ngày tôn vinh tinh thần đấu tranh của người Phụ Nữ Quốc Tế. Dù đảng cộng sản Việt Nam có giở thủ đoạn lưu manh làm hư người phụ nữ Việt Nam với những ham muốn thấp hèn hay lôi kéo, lợi dụng người phụ nữ Việt Nam vào mục tiêu chính trị phục vụ cho đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam, như nội dung lời phát biểu của ông Nguyễn Thiện Nhân nói với phụ nữ Việt Nam nhân ngày Phụ Nữ Quốc Tế. Tôi vẫn tin rằng, có rất ít khả năng cộng sản đánh lừa người phụ nữ và người dân Việt Nam được nữa và nếu có đánh lừa được chăng là chính người cộng sản tự đánh lừa sự hoang tưởng của bản thân ngu dốt cộng sản hay giả vờ cộng sản của chính họ!



__________________________________

Bài tham khảo:




Copy từ: Dân Làm Báo

........

Malaysia Airlines họp báo: Có thể máy bay đáp xuống huyện Nam Minh, Trung Quốc?

(PLO)- Vài giờ sau thời điểm lẽ ra chiếc máy bay mất tích phải hạ cánh tại Malyasia, hãng hàng không quốc gia Malaysia đã tổ chức họp báo và nói rằng còn quá sớm để có thể chắc chắn rằng chiếc máy bay này bị rơi trên biển Đông.
Ngày 8-3, một chiếc máy bay Boeing 777-200ER của hãng hàng không Malaysia Airlines chở 227 hành khách và phi hành đoàn 12 người bay chuyến MH370 từ thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) đến thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã mất tích khi đang bay ngang biển Đông, theo hãng tin Reuters (Mỹ). Chiếc Boeing 777-200ER cất cánh từ Kuala Lumpur lúc hơn 0 giờ 21 ngày 8-3 (giờ Malaysia), nhưng đã không hạ cánh xuống Bắc Kinh vào giờ dự kiến là 6 giờ 30 cùng ngày.
Vài giờ sau thời điểm chiếc máy bay này phải đáp xuống Bắc Kinh, hãng Malaysia Airlines tổ chức cuộc họp báo ngắn. Reuters dẫn lời Giám đốc điều hành Ahmad Jauhari Yahya của hãng Malaysia Airlines tại cuộc họp báo rằng chiếc Boeing 777-200ER mất liên lạc với kiểm soát không lưu khi đang ở trên vùng biển Đông cách TP Kota Bharu (bang Kelantan, Malaysia) khoảng 120 hải lý.
Hãng Malaysia Airlines vẫn lạc quan nói rằng vẫn còn quá sớm để nói chắc chiếc máy bay có bị rơi xuống biển Đông hay không. Hãng này cho biết đã không nhận được tín hiệu báo nguy nào từ chiếc máy bay này. Malaysia Airlines thậm chí còn đoán chiếc máy bay có thể đã đáp xuống huyện Nam Minh (tỉnh Quế Châu, nam Trung Quốc).
Malaysia Airlines không trả lời câu hỏi nào tại cuộc họp báo, chỉ cho biết đang tích cực điều tra. Dù có sự trấn an của hãng Malaysia Airlines nhưng người thân, bạn bè hành khách đi trên chiếc Boeing 777-200ER chờ đợi đón người thân ở Bắc Kinh vẫn rất bấn loạn.
Ông Ahmad Jauhari Yahya cho biết hiện Malaysia đang phối hợp với phía Việt Nam tìm kiếm và cứu hộ. Trung Quốc cũng triển khai hai tàu cứu hộ hàng hải ra biển Đông để tìm kiếm.
Nếu chiếc Boeing 777-200ER bị rơi đúng như lo lắng, mất mát nhân mạng sẽ rất lớn. Thông tin từ Malaysia Airlines, số hành khách trên chiếc Boeing 777-200ER là công dân 14 nước. Thống kê ban đầu có 152 người Trung Quốc, 38 người Malaysia, 12 người Indonesia, sáu người Úc, ba người Mỹ. Trên máy bay có cả trẻ em Trung Quốc và trẻ em Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết thông tin chiếc Boeing 777-200ER mất tích khiến Trung Quốc cực kỳ lo lắng, hy vọng chiếc máy bay an toàn, theo Reuters.
Hãng Boeing cho biết đã nghe thông tin chiếc Boeing 777-200ER mất tích và đang theo dõi chặt tình hình. Reuters dẫn lời bà Kelly Nantel, người phát ngôn Ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết, nếu chiếc Boeing 777-200ER thật sự rơi, Mỹ sẽ tham gia vào tiến trình điều tra, vì chiếc máy bay này được sản xuất tại Mỹ. 
ĐĂNG KHOA

Tin liên quan




Copy từ: Pháp Luật

..........

Trung Quốc điều tàu tìm máy bay Malaysia bị rơi

Vào lúc 11 giờ 30 (giờ Việt Nam), website của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) xác nhận Trung Quốc đã cử 2 tàu tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu hộ chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines tại biển Đông.


Thân nhân của hành khách trên chuyến bay chờ đợi thông tin ở sân bay tại Bắc Kinh -Ảnh: Reuters


CCTV không nói rõ chính xác địa điểm triển khai các tàu tham gia tìm kiếm cứu hộ chiếc máy bay chở theo 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Chiếc máy bay Boeing 777-200 đã mất liên lạc với Đài kiểm soát không lưu Subang ở Malaysia vào khoảng 1 giờ 40 (giờ Việt Nam). Hành khách trên chiếc máy bay đến từ 13 quốc gia, bao gồm 152 người mang quốc tịch Trung Quốc, theo Tân Hoa xã.
Chuyến bay mang số hiệu MH370 rời sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào lúc 23 giờ 41 ngày 7.3 (giờ Việt Nam) và được dự kiến sẽ hạ cánh xuống sân bay ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vào lúc 4 giờ 30 ngày 8.3 (giờ Việt Nam).

Theo Công Chính (TNO)

Copy từ: Pháp Luật

..........

Blogger Phạm Viết Đào sắp ra tòa


clip_image002
Ông Phạm Viết Đào là blogger thứ hai bị đưa ra xét xử trong tháng này
Phiên tòa sơ thẩm xét xử nhà văn, blogger Phạm Viết Đào sẽ diễn ra vào ngày 19/3 tại Hà Nội, một thân hữu của ông vừa xác nhận với BBC.
Ông Đào sẽ bị xét xử về tội danh 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân' theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự, nguồn tin này cho biết thêm.
Phiên xử sẽ được Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tiến hành dưới hình thức phiên tòa công khai.
Ông Đào, người có nhiều bài viết trên blog chỉ trích chính quyền Việt Nam, bị bắt hồi 13/6 năm ngoái tại Hà Nội.
Hôm 4/3, ông Trương Duy Nhất, một blogger có tiếng khác trong nước, bị bắt trước ông Đào vài tuần, đã bị Tòa án Nhân dân TP. Đà Nẵng tuyên án hai năm tù vì tội danh tương tự.
Luật sư Trần Vũ Hải, người bào chữa cho ông ông Nhất, cho biết ông đã khẳng định mình vô tội trước tòa và sẽ kháng cáo.
Trong buổi phỏng vấn cuối cùng với BBC trước khi bị bắt, ông Phạm Viết Đào đã bình luận về đợt lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên của Quốc hội và nói đây là "thử thách cho nền chính trị của Việt Nam" và rằng "Quốc hội nào Chính phủ ấy".
Nói về các cố gắng thay đổi nền chính trị Việt Nam, ông Đào cũng nhận định ông không hy vọng có "đột phá".
Ông Phạm Viết Đào từng công tác tại Vụ Điện ảnh của Bộ Văn hóa và sau đó là Thanh tra của bộ này cho tới năm 2007.
Sau đó ông làm Trưởng phòng Thanh tra hành chính và phòng chống tham nhũng của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.
Ông là Hội viên Hội nhà văn và cũng từng dịch nhiều tác phẩm sang tiếng Romania, nước ông đã tới du học và tốt nghiệp đại học ngành văn chương.
Trong một lần phỏng vấn với BBC, ông Phạm Viết Đào khẳng định blog được nhiều người truy cập của ông hoạt động hoàn toàn trong khuôn khổ pháp luật và ông không làm gì sai.
Lúc đó ông cũng nói rằng nỗ lực của chính quyền nhằm ngăn chặn một số blog chỉ trích là "thiếu khôn ngoan" và "lợi bất cập hại".
Các tổ chức quốc tế cũng cáo buộc Việt Nam bỏ tù hàng chục cây viết khác trong thời gian gần đây trong khi Việt Nam luôn nói họ chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật.
Nguồn: bbc.co.uk


Copy từ: Bauxite Việt Nam


.......

Mạng không dây tại nhiều gia đình đã bị hack


TTO - Nhiều mạng Internet tại gia đình hay văn phòng quy mô nhỏ tại Việt Nam đã bị hack qua lỗi trong các bộ định tuyến (router), theo một khám phá từ Công ty bảo mật Team Cymru.
Router, cửa ngỏ mạng Internet của nhiều gia đình và văn phòng nhỏ tại Việt Nam đã bị hacker chiếm giữ - Ảnh minh họa: Lifehacker
Theo Team Cymru, nguồn gốc cuộc tấn công lớn này xuất phát từ hai địa chỉ IP tại London, Anh. Chúng điều hướng hơn 300.000 router (bộ định tuyến mạng) sang các địa chỉ máy chủ DNS khác. Hiện website công ty 3NT Solutions nắm giữ hai địa chỉ IP này nhanh chóng "biến mất" và chưa có phản hồi nào chính thức.
Ngoài ra, người đứng sau vụ tấn công này rất "bí ẩn" và chưa có hoạt động nào đối với "các nạn nhân". "Hiện chưa thấy chỉ thị điều khiển nào đối với các nạn nhân, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian", Team Cymru cho biết trong video giải thích về vụ tấn công.
Phần lớn nạn nhân trong vụ tấn công này là các mạng gia đình và văn phòng nhỏ tại Việt Nam.
Ngoài ra, khám phá từ Team Cymru cho thấy, hầu hết các thương hiệu router cho gia đình hay văn phòng nhỏ (SOHO) phổ biến hiện nay đều nằm trong danh sách bị tấn công, như: AirLive, D-Link, TP-Link, Tenda, Micronet... Trước đó, một loại sâu và lỗ hổng bảo mật nhắm vào router Linksys và Asus được giới bảo mật công bố.
Theo Team Cymru, việc khai thác lỗi trong các router dùng trong gia đình và văn phòng quy mô nhỏ đã bắt đầu nhen nhóm từ đầu năm 2014. Khi đó, hầu hết nạn nhân đều từ Đông Âu, nhưng ở thời điểm hiện tại, các nạn nhân đa phần ở tại Việt Nam, và một số ít từ các quốc gia như Ấn Độ, Thái Lan, Ý, Columbia.
Cuộc tấn công tương tự trường hợp xảy ra ở Phần Lan trong tháng 2 khi nhiều router dùng tại gia đình bị chiếm giữ và chuyển hướng truy cập của các thiết bị kết nối Internet trong gia đình vào các website chứa mã độc nhằm đánh cắp những tài khoản ngân hàng trực tuyến.
Một khi router bị chiếm giữ, các thiết lập bên trong do người dùng chỉ định bị thay đổi bởi hacker. Cụ thể, việc thay đổi các địa chỉ DNS "độc hại" thay vì địa chỉ từ nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) sẽ khiến nạn nhân vô tư truy cập vào các trang web chứa mã độc. Nói cách khác, khi nạn nhân gõ trang web A, họ sẽ bị chuyển đến bất kỳ trang web nào hacker muốn.
Tiếp theo đó, những nguy cơ, rủi ro sẽ mở rộng hơn sau khi nạn nhân truy cập vào trang web chứa mã độc, hacker có thể điều khiển máy tính hay thiết bị bị lây nhiễm khi chúng kết nối vào mạng, tham gia tấn công mạng hoặc đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản tài chính...
Trong số các kỹ thuật tấn công được hacker tận dụng để chiếm giữ các loại router mạng, có một kỹ thuật cho phép thay đổi các thiết lập và mật khẩu bảo mật WPA/WPA2 không dây từ xa.
Có đến 80% trong số 25 sản phẩm router bán chạy nhất trên website Amazon có lỗi bảo mật, theo nghiên cứu từ Hãng bảo mật Tripwire.
Người Việt quên hẳn nâng cấp phần mềm cho router
Một chi tiết trong công bố của Team Cymru cho thấy lý do vì sao phần lớn nạn nhân bị tấn công đến từ Việt Nam: họ gần như quên hẳn việc nâng cấp router.
Giải thích cơ bản về cuộc tấn công nhắm vào bộ định tuyến (router), và khi đã chiếm giữ (2) có thể điều hướng các thiết bị truy cập vào mạng đến trang web mã độc - Nguồn: Team Cymru
Thói quen thường thấy ở hầu hết người dùng Việt Nam khi lập một mạng Internet tại gia đình hay văn phòng nhỏ là trình tự: mua một bộ định tuyến (router) để kết nối Internet từ nhà cung cấp dịch vụ Internet, gắn cáp mạng, mở phát sóng không dây, và bắt đầu kết nối vào bằng máy tính xách tay hay smartphone hoặc máy tính bảng. Thậm chí quên cả việc thay đổi mật khẩu mặc định (default password hay master password / root password) do nhà sản xuất đặt cho router.
Chiếm giữ bộ định tuyến (router) tương đương với việc nắm giữ khả năng theo dõi lưu lượng dữ liệu ra vào mạng Internet tại gia đình bạn. Trộm dữ liệu hay điều hướng website chỉ là một trong những điều hacker có thể làm.
Hơn nữa, việc nâng cấp phần mềm điều khiển router (firmware) không được người bán tư vấn. Thao tác không hề đơn giản đối với những dòng router cũ, như tìm đúng mã số sản phẩm mình đã mua, kiểm tra trên website nhà sản xuất xem đã có firmware mới hay không để tải về, và dùng giao diện quản lý (Admin) của router để nâng cấp.
Trong khoảng 2 năm trở lại đây, một số dòng router mới từ các hãng như Linksys hay Asus đã bắt đầu cung cấp những giao diện quản lý rất đơn giản, thao tác nâng cấp firmware chỉ bằng vài cú click chuột, nhưng tư duy "nâng cấp firmware" cho router vẫn còn rất xa lạ với đại đa số người dùng, khi họ chỉ thấy mạng Internet nhà mình đang dùng bình thường.
Làm gì với router để tránh bị hack?
Một số thao tác bảo vệ router cũng sẽ gia tăng độ an toàn khi kết nối mạng - Ảnh: Internet
Đầu tiên, bạn vào giao diện quản trị thiết lập cho router, kiểm tra phần DNS của mình có bị đổi sang 5.45.75.11 và 5.45.76.36. Nếu đã bị, hãy đổi lại DNS do nhà cung cấp dịch vụ mạng Internet (ISP) của Viettel, VNPT hay FPT, tùy mạng đăng ký sử dụng.
Trường hợp router may mắn "thoát chết", một số bước thiết lập sau cho router giúp bạn bảo vệ an toàn cho "cửa ngỏ mạng" tại gia đình hay văn phòng tại gia:
  • Tắt chức năng điều khiển từ xa qua mạng Internet
  • Thay đổi mật khẩu quản trị router. Một yếu điểm rất nhiều nạn nhân mắc phải, và họ đã tự dâng router cho hacker ngay từ bước đầu tiên.
  • Đừng dùng chuỗi địa chỉ IP mặc định do router gợi ý như 192.168.1.1, đổi thành 10.9.8.7 hay tương tự.
  • Mỗi khi thiết lập xong, nên thoát (Logout) khỏi giao diện quản trị thay vì tắt thẳng từ cửa sổ trình duyệt
  • Kích hoạt chế độ mã hóa và tắt WPS (dịch vụ cho phép chứng thực thiết bị kết nối dễ dàng hơn, khiến hacker khó mò ra password hơn). Bật mã hóa AES WPA2 với khóa mã hóa hơn 26 ký tự.
  • Cập nhật firmware mới nhất từ nhà sản xuất router (xem hướng dẫn từ WikiHow).
THANH TRỰC


Copy từ: Tuổi Trẻ

........