CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

TÌNH HÌNH ĐIỂM CƯỠNG CHẾ Trịnh Nguyễn trong ngày 1-7-2013

TÌNH HÌNH ĐIỂM CƯỠNG CHẾ Trịnh Nguyễn trong ngày 1-7-2013

Dù tung đủ thông  tin đe dọa bà con và thậm chí đã có những hành vi lùng sục mang tính dọa dẫm , khủng bố tinh thần các gia đình cương quyết không chấp nhận NHẬN TIỀN BỒI THƯỜNG một cách vô lý
Xong cho đến chiều tối ngày qua 1-7-2013. Theo thông tin của bà con từ Trịnh Nguyễn gửi về thì cho đến cuối giờ chiều mọi chuyện có vẻ "yên ắng" và thái độ "Hung hăng" của lực lượng tham gia cưỡng chế có vẻ như "giảm nhiệt " và chưa có gì manh động
Sáng qua bà con nông dân đã cùng cụ Lê Hiền Đức kéo đến thanh tra chính phủ nộp đơn kêu cứu khẩn cấp . Thanh Tra chính phủ cũng đã ra công văn yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và các nơi liên quan cần có ĐỐI THOẠI với bà con trước khi thực hiện cưỡng chế một cách bất chấp mọi quy định như thế 
Cho đến 17 giờ chiều qua bà con cho biết công an - dân phòng - cơ động đã rút khỏi hiện trường sau 1 ngày cắm chốt "Ngắm nhau"
Có một chi tiết mà tôi cho rằng đáng BUỒN về tình "Quân dân" vốn dĩ được ví như cá với nước từ bao nhiêu đời nay. Đó là câu chuyện bà con kể với một thái độ "hả hê"
Ngày qua ngoài trời rất nắng. Nhiệt độ buổi trưa lên cao....Bà con thật sự rất thấm mệt bởi sự chịu đựng nắng gió- mưa dầm khắc nghiệt của thời tiết từ hơn chục ngày rồi
"Lúc đó gần chục viên công an bước vào chòi muốn trú nắng. Nhưng tất cả bà con đồng loạt đứng lên xua đuổi họ ra khỏi chòi giữ đất"
Nghe thật đau lòng và đáng buồn . Thiết nghĩ công an và chính quyền nên xem lại những gì mình làm với dân . Các chú suốt ngày ra rả tung hô khẩu hiệu " Sống chiến đấu - lao động và học tập theo gương bác Hồ vĩ đại" Thế nhưng chắc  chẳng "Chú " nào thuộc và làm theo những điều bác dạy . Các chú đã MẤT GỐC khi mà không còn có được tình cảm cũng như niềm tin trong Nhân Dân 
Vậy thử hỏi rằng nếu đất nước này có chiến tranh thì ai sẽ "Nuôi giấu" giúp đỡ các "Chú" đây nhỉ ? 
Hãy sống đúng luật pháp và tình người để xã hội này phải có công bằng và văn minh và tình người 
Đừng gieo tội ác để rồi  nhận chính sự thù hận - ghẻ lạnh khinh khi của người dân như thế
Không biết những người công an ấy có ai biết buồn , biết xỉ phận không? Nhưng tôi khi nghe câu chuyện này thì buồn đến nặng lòng 

Làm trái pháp luật- những công an này nghĩ gì khi đối mặt với những người nông dân đang đóng góp mồ hôi xương máu để nuôi sống họ ?






Bao nhiêu ngày qua họn bám trụ giữ đất với những bữa cơm nuốt vội trong đắng cay ngoài đồng như thế này- 








Thân già mệt mỏi bao ngày vì giữ đất- Cụ nói trong buồn nản rằng "Tôi sống 93 tuổi đời chưa nhìn cảnh này bao giờ"






Rút quân sau một ngày đối mặt với sự cương quyết của những người nông dân


Copy từ: Bùi Hằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét