CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

“Tám” về chuyện Chủ tịch Sang sắp đi Hoa Kỳ

VRNs (11.07.2013) – Sài Gòn – Ngày 11.07, BBC, VOA và Wall Street Journal cho biết, Tổng thống Barack Obama đã chính thức mời Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang đi thăm Hoa Kỳ trong thời gian tới. Dự kiến chuyến đi trong cuối tháng bảy này.
Các báo cho hay, các chủ đề chính trên nghị trình sẽ là thúc đẩy quan hệ an ninh và thương mại giữa hai nước. Tuy nhiên, giữa Việt Nam và Mỹ còn tồn tại một số khác biệt, nhất là trong lĩnh vực nhân quyền.
Khi nghe tin này, Ba Sàm có vẻ tiếc nuối: “Nhưng mà Chủ Tịch nước đã qua bên Tàu rồi, ký kết bao nhiêu hiệp định, ra tuyên bố chung với “bạn vàng”, “bạn tốt” bên ấy rồi, liệu mấy “đồng chí” bên ấy có để cho CTN qua thăm Mỹ không?”. Còn Lương Dân Lý tuyệt vọng: “Đi Mỹ cũng chả làm được gì vì thông cáo Việt Trung vừa ký xong. Nước Việt Nam ta đang nằm trên thớt và người cầm dao chính là Trung quốc rồi. Đau lắm dân Nam ơi.” Tu Cang đặt thẳng vấn đề: “Chơi với Mỹ thì hợp lòng dân nhưng lại có nguy cơ sụp đổ chế độ. Còn với Tàu thì bảo vệ được chế độ nhưng không hợp lòng dân. Nên vì mình hay vì dân???”. Bùi Thị Minh Hằng mỉa mai trong hai câu đối: “Sang Tầu cúi đầu NHƯỜNG lãnh thổ. Đến Mỹ ve vãn ĐỔI công dân.”
Trước đó, vào ngày 19 – 21.06 vừa qua, ông Sang có chuyến thăm đến Trung Quốc, theo lời mời của ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Kết quả chuyến viếng thăm này là ký kết 10 văn kiện hợp tác Việt – Trung.
Ngô Phi dự đoán về chuyến đi sắp tới của ông Sang tới Hoa Kỳ: “Sẽ phát biểu theo ý kiến mà Tập Cận Bình đã chỉ đạo… chấm hết!”. Nhưng Ha Le có vẻ hy vọng: “Hãy đi đi, bác Tư Sang! Bộ Chính trị ơi, hãy cứ cử đồng chí Chủ tịch nước sang thăm Mỹ đi! Hãy một lần dám nghĩ đến vận mệnh đất nước, dám hy sinh quyền lợi cục bộ phe phái của riêng đảng mình! Cơ hội không còn nhiều nữa! Cứu nước thì cũng chính là cứu lấy đảng của quý vị đấy! Nhân danh tổ quốc, các vị hãy nghĩ lại đi!”. Nhat Tuan suy nghĩ khác: “Hay rồi, đây chính là cơ hội để đồng chí Trương Tấn Sang tiếp bước đồng chí Nguyễn Minh Triết sang tận hang ổ đế quốc Mỹ “phân hóa nội bộ” chúng nó.” Jane Hoang nhận xét: “Một nước nhược tiểu mà lại ở vùng nóng, khó tránh việc bị chèo kéo. Nhưng người lãnh đạo khôn khoan là người biết ứng biến để phục vụ quyền lợi quốc gia”.
Trong thời gian này, VN đang cố gắng đàm phán gia nhập vào Hiệp định Mậu dịch Tự do Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và ngồi vào ghế nhân quyền LHQ nhưng vấn đề Nhân quyền ở VN không cải thiện mà càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn.
Võ Thiện Toàn nói: “Vấn đề Nhân quyền cho VN cũng sẽ được đưa ra trong kỳ họp mặt này khi Hoa Kỳ và VN muốn mở những mậu dịch thương mại giữa hai nước. Liệu tổng thống Obama có đưa đòi hỏi đến Nhà nước cs VN hay không? Chúng ta hãy chờ xem!”. Quang Huy buồn phiền nói: “Vẫn luôn là chuyện nhân quyền như mấy chục năm nay. Nguyên tắc của Mỹ khó thay đổi và VN thì không bao giờ dám thực thi nhân quyền vì sợ mất ghế. Tóm lại là có đi Mỹ mua nhà cho con cháu sau này thì đi cho vui chứ nước non gì.”. Hong Loi Van nghi ngại: “Mình ước được vào TPP để đất nước giàu mạnh nhưng mình chỉ sợ Mỹ thả cửa cho nước X vào TPP rồi chì chúng tha hồ đàn áp dân trong nước mạnh hơn huhuhu”.
HT, VRNs


Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét