CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Thằng chả muốn đi tù…

Thằng chả muốn đi tù…


   Nhật Tuấn
                                
                                          


Cơn ông chưa qua, cơn bà đã tới. Bão giá Sàigòn chưa  dừng , sáng nay lại thêm mấy thứ tăng giá làm chị Gái hủ tíu la oai oái :

“ Í trời ơi…giá cả cứ tăng kiểu này tôi nghỉ bán hủ tíu …”

Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn :

“ Thì mới có thịt bò philê từ 200 nhảy lên 290 ngàn ,  tôm sú 175 lên 190 ngàn . Mà hai thứ này liên quan gì tới bán hủ tíu mà chị Gái la dữ vậy ?”

Chị Gái hủ tíu vẫn la lối :

“ Nói vậy sao được, tôi nấu hủ tíu không dùng thịt bò, tôm sú, nhưng thùng ga đã 400 , thịt heo 120 , gà công nghiệp 85 rồi. Giá cả vậy làm sao nấu hủ tíu…”

Cô Phượng cave dịu giọng :

“ Thì chị Gái cũng tăng giá hủ tíu, lo gì ?”

Chị Gái hủ tíu lắc quày quạy :

“ Tôi đã tăng từ 15 ngàn lên 20 ngàn một tô rồi. Tăng nữa khách nào ăn  ?”

Cô Phượng cave cười :

“ Chị cứ tăng coi, ai cần ăn vẫn ăn …”

Vừa lúc đó thằng Bảy xe ôm chạy xe về mặt mày hớn hở làm cô Phượng cave vội hỏi :

“ Thằng Bảy xe ôm trúng đề sao hí hởn vậy mày ?”

Thằng Bảy xe ôm cười toe toét :

“ Trúng đề đâu mà trúng đề. Có điều vừa được  coi cảnh sát giao thông bị uýnh đòn …?”

Cô Phượng cave trố mắt :

“ Ở đâu vậy mày ? Ai to gan dám đánh cả cảnh sát vậy ?”

Thằng Bảy xe ôm cười cười :

“ Biết nó ở đâu. Thằng chả đang chạy ngon trớn, cảnh sát huyt còi giơ gậy ngăn, chả quẳng ngay xe xuống đường, cầm mũ cối nện túi bụi làm cha cảnh sát chạy có cờ…”

Cô Phượng cave láu táu :

“ Thiệt vậy à ? Vậy mới đáng đời quân ăn hiếp người…”

Ong Tư Gà nướng trợn mắt :

“ Sao cô Phượng cave ghét cảnh sát quá vậy ? Chắc tụi nó phạt cô dữ lắm hả ?”

Cô Phượng cave nhăn mặt :

“ Tui chưa bị phạt lần nào nhưng ghét tụi nó lúc nào cũng hầm hè lăm lăm giơ gậy  dọa dân…”

Gã Ký Quèn giờ mới lên tiếng :

“ Cô Phượng ghét cảnh sát vậy cũng đúng. Mới hồi tháng 4 anh Trần Văn Hiền ở quận Bình Tân chỉ vì  cự cãi mà bị  cảnh sát giao thông đánh chết. Rồi cũng tháng nàý cảnh sát Cơ động Thái Nguýên đánh người vi phạm giao thông và bắt quỳ xuống đường".

Cô Phượng cave lại cười  :

“ Cứ nói là do dân vì dân mà coi dân không khác quân thù quân hằn …”

Ong đại tá hưu tức quá, đập bàn quát :

“ Con Phượng cave kia, tao cấm màý không được nói láo nhé. Làm gì có chuýện cảnh sát giao thông  coi dân như quân thù quân hằn. Màý nói vậý là nói xấu Đảng và Nhà nước nhá!”

Ong Tư Gà nướng lên tiếng can :

“ Cô Phượng cave nói không sai lắm đâu. Cứ như bác Hồ dậy thì cán bộ là đầy tớ của dân. Chỉ có điều thằng đầy tớ này cứ nhăm nhăm đòi ông chủ nộp phạt,  bắt về đồn đánh đập. Như vậy  chẳng coi dân như quân thù quân hằn là gì ? Con giun xéo lắm cũng quằn, nạt nộ dân cho lắm, nó mới nổi xung u‎‎ýnh cho …”

Cô Phượng cave lắc đầu :

“ Dân đen chẳng dám đâu, như cái vụ thằng Bảy xe ôm vừa kể, thằng chả đánh cảnh sát vậy chắc phải con ông cháu cha …”

Gã Ký Quèn lắc đầu :

“ Không phải con ông cháu cha đâu. Dân đen mới đội mũ cối. Thằng chả đánh cảnh sát không phải thù ghét cảnh sát đâu …”

Chị Gái hủ tíu tròn mắt :

“ Anh Ký Quèn nói gì kỳ ? Không thù ghét đánh người ta làm gì ?”

Gã Ký Quèn cười lớn :

“ Đánh để được vô tù đó…”

Ông Tư Gà nướng càm ràm :

“ Đánh để được vô tù . Thằng Ký Quèn chập mạch rồi…”

Gã Ký Quèn gân cổ cãi :

“ Bà con không thấy tivi vừa đưa ông Cù Huy Hà Vũ ở trại giam à ? Ở phòng 40 mét vuông, Một tuần được 1 bữa cá, 2 bữa thịt , tiêu chuẩn của trại cấp không hết, cơm canh đầy đủ . Ở tù sướng vậy còn gì ? Chắc thằng chả thất nghiệp, tiền ăn không có nên cố tình đánh cảnh sát để được đi tù đó …”

Bà Năm củ cải cười toe :

“ Ủa vậy hả ? Vậy tôi cũng muốn đi tù…”

Cả quán cười ầm ầm…


16-6-2013


Copy từ: Nhật Tuấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét