CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Nhận Diện Công An Giả Dạng Côn Đồ Đàn Áp Người Biểu Tình Ngày 02 tháng 06 /2013

Nhận Diện Công An Giả Dạng Côn Đồ Đàn Áp Người Biểu Tình Ngày 02 tháng 06 /2013

Trang Facebook của BS Nguyễn Thùy Trang vừa công bố tấm hình Công An giả Dạng Côn Đồ đàn áp và hành hung người biểu tình chống Trung Quốc trong ngày 02 tháng 06 năm 2013 vừa qua

Cảnh sát Lê Ngọc Tùng (Hình mang số 3)

Nguồn facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100003072472284


Cảnh sát Lê Ngọc Tùng (Hình mang số 3)

Ở 0:59" Côn đồ Lê Ngọc Tùng là tên mặc quần short đen, áo thung trắng từ phía sau hàng rào kẽm chạy ra đánh hôi anh Nguyễn Văn Phương. Gần cuối clip tên côn đồ đàn anh sợ tình huống leo thanh gây phẩn uất cho người dân có thể xảy ra bạo động lớn nên cứ la "vãn hồi.. vãn hồi ...em phải dừng ngay cái việc này lại ..."


Cành Báo của DÂN CHƠI HÀ NỘI
Trích từ Khanh Nguyen Blogspot

Hùng Sơn
Dân chơi ghét công an
11.06.2013 @ 11:17 Chiều [Edit]
Mấy hôm nay thằng công an Ngọc Tùng ra khỏi nhà phải bịt khẩu trang kín mít. Hắn sợ ăn một ca axit đậm đặc của bọn em đấy. Thằng Tùng, mày dám thách đấu với bọn tao không, dân chơi hàng đá Hà Nội đây!?
Bọn tao không làm chính trị, nhưng có vài anh em biểu tình chống Tàu khiến bọn tao khâm phục, từ đó bọn tao bỗng nhiên chú ý đến bọn công an chó má như mày. Bây giờ, cho mày chọn:
Một ca hóa chất trùm vào đầu mày, hay là một cú vuốt kiếm Nhật, xin mày một cánh tay, hoặc là một phát hoa cải, xin mày nửa cái chân… Cho mày tự chọn trong 10 ngày!
About these ads
Share this:
• Twitter
• Facebook19

Like this:
By chauxuannguyenblog • Posted in Bạo hành công an, Bạo Loạn, Biểu Tình, Công An giết dân, Chính Trị-Xã Hội, CXN, Kinh Tế, Nguyễn Tấn Dũng, Sụp đổ, ĐCS • Tagged Bạo Loạn, Biểu tình, Công An, Chinh tri, CXN, Kinh tế, NguyenTanDung, Suy Thoái, ĐCSVN

9 comments on “CXN_061213_2696_Hắn sợ ăn một ca axit đậm đặc của bọn em đấy. Thằng Tùng, mày dám thách đấu với bọn tao không, dân chơi hàng đá Hà Nội đây!?”
1. That’s the vampire commie, this VN bastardy communist party always cursed by the mankind. KQ
12.06.2013 @ 12:35 SÁNG
Trường kỳ thế này bầy lũ ký sinh phá hoại ko cha ko mẹ sao mà sống nổi, du kích 5 vùng chiến thuật lđang àm mấy thằng con ăn ngũ ko yên…. khó mà tránh khỏi ko sớm thì muộn….
TRẢ LỜI
2. xhcn
12.06.2013 @ 12:42 SÁNG
anh châu cho em vào đội cảm tử với được k,lâu nay em muốn btham gia lắm nhưng k được,hy sinh để chống cs là niện vunh dự của em lắm xin cám ơn
TRẢ LỜI
3. tom
12.06.2013 @ 12:49 SÁNG
khâm phục anh em Hà Nội. Món nào cũng ngon .
TRẢ LỜI
4. Bêndongsongtrem
12.06.2013 @ 12:51 SÁNG
Đời Trẹm nầy lở lời với ai,sẵn sàng xin lỗi,sữa sai.Với CS chết bằm,không bao giờ.Tổ cha tụi mầy,hết chuyện làm,tụi mầy đi làm CS.
TRẢ LỜI

5. Dmcongsan
12.06.2013 @ 1:45 SÁNG
Ha ha! Đến cả anh em dân chơi giờ cũng lo lắng đến vận nước rồi các bác kìa. Giết, giết nữa bàn tay không ngơi ngghir như thằng tố hữu nơ tuyên bố, giết hết mẹ lũ chó côn an cộng sản đi cho chúng nó sợ. Anh Châu xem vận động bà con việt kiều gửi về ít lựu đạn, cứ lượm vô nhà mấy thằng mất dạy côn an này xem nó có còn đản còn mìn không.
TRẢ LỜI

6. tralaiVNchochungtoi
12.06.2013 @ 2:05 SÁNG
Làm phát hoa cải xin nữa cái chân đi các anh Quân Lực cảm tử, có làm bọn nó mới bớt hung hăng, bọn chó vàng đó nó cậy gần nhà sủa, cắn bừa kinh lắm.
TRẢ LỜI

7. tudo
12.06.2013 @ 2:37 SÁNG
tụi này phải có đứa mở màng nó mới hết lếu láo,cái thói hách dịch khốn nạn của chúng phải có thằng nếm mùi mới bit thế nào là lễ độ ,bọn nói coi thườngdân chúng thì ăn thử đi rùi còn lím đít cs mà hỗn hào vớidân nữa ko,thằngcon nào con ngoan cố ko nương tay tiu diệt ngay ko có đợi chúng quây đầu quay cổ j hết,lương thiện bao nhiu năm thế là đủ lắm rùi,tên nào vì chút tiền mà coi thường mạng sống làm bia đỡ đạn cho lũ chóp bu -ngu thì rán mà chịu
TRẢ LỜI

8. Chantran
12.06.2013 @ 2:53 SÁNG
Anh châu lập trang chuyên khoe tài sản lãnh dcs chắc hay đó ” cho cộng tác viên chụp hình phốt lên nghe anh”
TRẢ LỜI

9. Người Xứ Nghệ
12.06.2013 @ 3:06 SÁNG
Tôi ủng hộ dân chơi HN. Còn chần chừ chi nữa?


Copy từ: bờM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét