CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

NHẬT KÝ THAM DỰ PHIÊN TÒA ĐOÀN VĂN VƯƠN- PHẦN 2


Lên tiếng và bị bắt vào đồn:

Bước sang đường cùng nhóm bác Phan Khang- Phạm Hồng Sơn- Nguyễn Tường Thụy- Nguyễn Chí Đức - Luật Sư Hà Huy Sơn.....Tôi vẫn lếch thếch nào nón- mũ- áo gió
Vừa "lon ton" chạy theo các bác , các anh vừa "thu dọn cá nhân" bởi chặng đường vừa đi qua để đến được nơi này khiến tôi cảm giác mình như Lính đặc công vậy
Vừa giơ tay vén chiếc dây chăng rào chắn để bước thẳng vào khu vực phía trong sát với nơi các Dân Oan đang đứng thì nghe có tiếng " Chào Chị Hằng- Chị khỏe chứ? Hồi này nhìn chị xinh nhỉ?
Á à! Đúng cái giọng "thớ lợ" nhạt nhẽo - đãi bôi của những con người chẳng có lòng
Mình nguýt hắn một cái sắc lẻm và "đốp chát"
Vâng! tôi đẹp và cả "thông minh sáng suốt" ra nhờ được đi tù cộng sản đấy
Hắn cụt hứng luôn. Minh Hằng tiếp tục thẳng bước và rất nhanh lẹ len qua mấy vòng vây an ninh đứng vòng ngoài để tiến gần vào phía trong. Dân Oan lúc này bị quây như thế "Lòng chảo" An ninh chìm nổi đông gấp nhiều lần người đến dự phiên tòa
Minh Hằng vừa cất tiếng chào bà con thì nhiều người nhào ra ôm lấy mình. Một cảm giác nghèn nghẹn ứ lên . Mình ôm chặt mọi người và cố giấu đi sự xúc động đau xót đang dâng trào
Đứng sát vào nơi "Hàng rào chiến tuyến" và bao quát nhanh,  mình nhìn thấy họ tung ra cả lực lượng "hùng hậu" với biết bao nhiêu phương tiện sẵn sàng cho một cuộc đàn áp đẫm máu nhằm  trấn áp người Dân
Công khai phiên tòa là đây sao?
Đứng đối mặt với bầy đàn,  những côn đồ cuả đảng mà thấy lòng uất nghẹn. Thấy xót xa thương cho đồng bào mình. Thấy căm giận vì lòng tin bị phản bội và thấy tiếc cho công sức mồ hôi của những đồng tiền thuế nuôi những kẻ vô tích sự và mất nhân tính đến như thế
Xung quanh tôi Dân Oan kêu khóc tang thương
Cảm xúc của tôi bỗng bừng bừng trong nỗi tức giận. Tôi gọi người bạn đưa dùm chiếc loa tay. Tôi bắt đầu lên tiếng:
Kính thưa toàn thể quý bà con đồng bào- Thưa tất cả những anh công an- lực lượng đang có mặt tại đây. Hôm nay tôi cùng bà con đến đây với nguyện vọng được tham dự phiên tòa xét xử gia đình người nông dân anh hùng Đoàn Văn Vươn
Chúng ta đều biết rằng vụ xử này đang làm dấy lên một làn sóng ủng hộ người bị đem ra xét xử vì không thể nào Kẻ cướp lại có thể xử người bị cướp. Xong trên thực tế việc đó đang diễn ra trong tòa án Hải Phòng kia khiến cho người dân không thể còn tin vào chính quyền và luật pháp
Trong mắt những người nông dân- Dân oan chúng tôi việc làm của anh Đoàn Văn Vươn là hình ảnh NGƯỜI NÔNG DÂN NỔI DẬY 
-Đã đến lúc chúng ta không thể chấp nhận cho những kẻ lãnh đạo chúng ta ngồi xổm lên pháp luật
-Đã đến lúc chúng ta không thể tiếp tục trao quyền hành lãnh đạo đất nước này cho những kẻ không có lương tâm- Sẵn sàng bẻ cong và bất chấp luật pháp
-Đã đến lúc chúng ta không thể cúi đầu như những con cừu và chấp nhận sự đè nén áp bức của những kẻ mà ngoài lòng tham và sự tàn độc họ không có gì hơn
-Đã đến lúc chúng ta cần vén bức màn bưng bít- lừa bịp. Nói một đằng, làm một nẻo của những người có quyền hành trọng trách nhưng lại bao che cho những sai phạm từ khắp các cấp để có thể thụ hưởng bổng lôc , quyền lợi trên nỗi thống khổ oan khuất của người dân
Chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả những anh công an- bộ đội- Những lực lượng vũ trang đang tiếp tay cho nhóm tà quyền lợi ích hãy quay súng về với Nhân Dân
Các anh sinh ra từ Nhân Dân- Lý tưởng một thời vào ngành của các anh là : Chống lại tội phạm bảo vệ Nhân Dân, nhưng trên thực tế hiện nay, các anh không phân biệt được rõ ràng mà mù quáng nghe theo mệnh lệnh của những kẻ phản động. Đi ngược lại đường lối chính sách. Cố tình làm sai và bất tuân pháp luật . Gây ra rất nhiều thảm cảnh oan sai cho đồng bào mình trên khắp mọi miền đất nước. Ở nơi nào cũng dậy lên tiếng kêu gào ai oán của những Dân Oan
Vậy thì các anh có nhận ra PHẢI - TRÁI- ĐÚNG SAI...Các anh có nhận ra đâu là Chính- Tà?
Chúng tôi tha thiết kêu gọi các anh hãy nhìn nhận hiện tình đất nước và hãy bảo vệ chính nghĩa- Bảo vệ pháp luật. Bảo vệ Nhân Dân đồng bào của mình chứ không nhắm mắt bảo vệ tà quyền tàn độc và bức hại Nhân Dân .........
Cứ như thế , tôi bắc loa nói được chừng 15- 20 phút bên cạnh sự ủng hộ của bà con và những người chân chính. Mỗi khi tôi dứt tiếng thì bà con lại vỗ tay rầm trời
Rồi bà con hô vang những khẩu hiệu ủng hộ gia đình người anh hùng Đoàn Văn Vươn
Đoàn Văn Vươn vô tội! Đoàn Văn Vươn anh hùng
Đến lúc này tà quyền và đám lâu la côn đồ bắt đầu nhốn nháo - điên cuồng. Đã có tiếng 1 tên trong bọn lên giọng : "Thu cái loa của nó" ...Và 1 vài lần có những tên đã nhớm nhào vào tôi , nhưng tôi vẫn được bà con và nhiều  thanh niên thật sự đến xem phiên tòa ra sức bảo vệ
Tôi tiếp tục lên tiếng tố cáo những sai phạm của chính quyền khắp nơi , cũng  không quên đưa đơn khởi kiện chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn thế Thảo và nói để những người chưa biết về vụ oan sao của tôi hiểu rõ...Càng ngày mọi người càng sôi sục , căm giận trước những bất công của xã hội này. Tôi đưa cả những lá đơn đó cho những công an , an ninh còn trẻ và yêu cầu họ nếu làm việc để bảo vệ chính nghĩa- bảo vệ Nhân Dân thì họ cần hiểu  rõ những sai phạm của chính quyền để rồi có một quyết định đúng đắn họ sẽ theo Chính nghĩa hay theo kẻ Bất lương?
Tôi cũng rất thẳng thắn, công khai phân tích cho họ những gì mà họ đang làm chính là một công cụ bất chính gây căm thù trong nhân dân/ Và như thế sự hy sinh của họ là vô nghĩa
Cuối cùng thì cũng không thể chịu đựng nổi những sự thật quá phũ phàng - bẽ bàng bị tôi đem phơi bày giữa đám đông nên họ bắt đầu điên cuồng đàn áp. Một tên có vẻ là chỉ huy mà sau này có người cho biết ông ta tên Toàn- Phó GĐ công an Hải Phòng đã chỉ huy cuộc đàn áp này
Họ bắt đầu không thể giữ nổi "bình tĩnh" vì  lo sợ sự thật trần truồng cứ bị tôi và mọi người dân đem ra giữ thanh thiên bạch nhật
Có lẽ sự vô liêm sỉ của họ cũng chỉ đủ cho sự chầy cối - mặt dày ở một nơi nào đó. Còn khi bị tố giữa đám đông công chúng thì họ chỉ còn cách hạ tiện cuối cùng đó là ĐÀN ÁP 
Đàn áp để bịt miệng những tiếng nói như tôi. Họ trút những đòn thù lên Nhân Dân , đồng bào của họ mà tất cả đều được ghi lại trong nhiều con mắt cũng như ống kính của rất nhiều người tham dự phiên tòa đang đứng đó,đang bị ngăn cản và chứng kiến
Họ bất chấp pháp luật và hành  xử như đám thảo khấu , côn đồ..đánh đập không thương tiếc và đẩy chúng tôi lên những chiếc xe thùng đậu bên kia đường và đem đi trong sự phản đối, kêu gào vì phẫn uất của bà con

Kính mời quý độc giả cùng bà con xem những clip , video - hình ảnh dưới đây và cùng đón chờ đọc nốt phần kết của nhật ký này với tiêu đề : VÀO ĐỒN CÔNG AN VÀ TRỞ VỀ NHƯ THẾ NÀO?





'








Copy từ: Bùi Hằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét