CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

CHỌN NHẦM HƯỚNG XUẤT HÀNH CHĂNG ?



Trong tuần này, ngoại giao Việt Nam sôi động với chuyến xuất ngoại của 2 trong bộ "tứ trụ triều đình" là chủ tịch nước Trương Tấn Sang (đi Mỹ) và chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng (đi Hàn Quốc & Myanmar).
Có điều truyền thông lề phải và trái đề đối xử "không công bằng" với chủ tịch Quốc Hội. Hầu như chỉ có vài báo có trụ sở ở Hà Nội và các trang NET các vị trong "Triều đình" mới đưa tin (lẻ tẻ) chuyến đi Hàn Quốc & Myanmar của ông Nguyễn Sinh Hùng.

Theo mình, chuyến đi của Chủ tịch Trương Tấn Sang có lẽ xác định sai đối tượng hoặc sai thời điểm.
Không thể vừa hứa hẹn với "đối tác chiến lược" (Tập Cận Bình) tới 29 lần "Nhất trí" chưa ráo... nước bọt đã bay đi gặp "đối tác toàn diện" (Barack Obama) với 9 lần "nhất trí" chỉ trong vòng 60 phút.
9 điều đạt được với Mỹ chẳng qua là làm việc với các vị bộ trưởng Nông nghiệp, Thương Mai và Ngoại Giao từ trước đó. Có nghĩa là chẳng cần cấp nguyên thủ quốc gia mà chỉ cần cấp bộ trưởng là OK!

Tông thống Mỹ cũng chỉ gặp ông Tư Sang mang tính xã giao và không mặn mà cho lắm.
Trên Facebook của OB và trên Nhà Trắng Blog, hầu như không có tin tức gì về cuộc gặp thượng đỉnh Việt - Mỹ. Toàn chỉ tin kinh tế và các hình ảnh của OB chia sẻ với trẻ em, nạn nhân vụ Aurora,...

Sáng hôm nay, 8g30 (VN) 26/7, ông Tư Sang lại bay đi New York để thăm gia đình cựu tổng thống Bill Clinton.
Chỉ dấu này, cho thấy Việt Nam đang tiếc nuối thời Clinton hay nhắm đến nhiệm kỳ 2016 - 2020, mà bà Hillary Clinton là một trong 10 ứng của viên của Đảng Dân Chủ ?
Có lẽ, sau chuyến đi Trung Quốc, ông Tư Sang nên đi Myanmar để học tập họ về tiến trình dân chủ hóa chính quyền quân sự và cách xây dựng thủ đô mới "đàng oàng hơn to dẹp hơn".

Còn ông Nguyễn Sinh Hùng, nên đi Hoa Kỳ để "thực tập: cách điều hành một quốc hội lưỡng viện; học thêm cơ chế tam quyền phân lập của nước Mỹ.
Mình chưa thấy bài phát biểu của ông chủ tịch quốc hội trên youtube. Nhưng mình tin rằng, ông Nguyễn Sinh Hùng đã choáng ngợp trước hội trường và biểu tượng sân khấu chính trị mới của Myanmar, được xây dựng rộng thênh thang và vững chắc, vàng óng màu gỗ hương, gỗ pơmu.

Báo chí trong nước đã, đang và sẽ tiếp tục tự sướng với chuyến đi "thành công ngoài mong đợi" của chủ tịch nước.
Nhưng theo mình chuyến xuất ngoại sang Mỹ của ông Sang không tương xứng với vị trí chủ tịch nước !




Copy từ: FB Sao Hồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét