CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

"CHA OAN"- "SƯ OAN"- "HÒA THƯỢNG ĐẠI ĐỨC OAN" Những khái niệm và nỗi đau trong thời cộng sản

Có lẽ nhiều người mới chỉ biết đến cụm từ DÂN OAN
 
Nhưng nếu xem những bức hình này và tìm hiểu những câu chuyện về hiện tình xã hội thì chúng ta mới thấy một thực tế rằng : OAN SAI trở thành phổ biến trên toàn  cõi Việt Nam này . Khi mà đảng cộng sản nắm quyền cai trị đã sản sinh ra một tập đoàn tham nhũng - sâu mọt để chúng đục khoét đất nước này đến điêu tàn , xơ xác . Khắp nơi từ nông thôn đến thị thành , đâu đâu cũng oán than cảnh bị cướp đất , cướp nhà
Đại đức, chư tăng, dân thường và cả các Cha nhà thờ cho đến bà con giáo dân - phật tử , các tôn giáo đều lấm vào cảnh OAN KHUẤT
 
Và thật chua xót khi tôi nghe một ông Cha nhà thờ nói rằng
Con ơi ! giờ đâu chỉ có DÂN OAN mà ngày nay còn CHA OAN - ĐẠI ĐỨC OAN- SƯ OAN .....
Cả dân tộc Việt Nam thời nay đều oan khốc dưới bàn tay vơ vét của những kẻ tham lam và tàn độc
Chao ôi! Dân Tộc tôi! Đất nước tôi
 
P/S: Một số hình ảnh các Cha DCCT cùng bà con giáo dân Thái Hà đi đòi công lý tại ban tôn giáo chính phủ và bị an ninh- mật vul theo nhiễu sách , 
                                         CHA OAN- LINH MỤC OAN 














Những hình ảnh các vị sư sãi nhiều năm đi khiếu kiện và liên tục bị khủng bố- đàn áp
                                      SƯ OAN :
Thầy Thích Không Tánh và chùa Liên Trì là điểm "nóng" luôn bị an ninh mật vụ khủng bố nhiễu sách trong những chương trình từ thiện giúp đỡ những người tàn tật , khó khăn



 SƯ OAN TẠI VƯỜN HOA DÂN OAN Mai Xuân Thưởng :


PHẬT GIÁO HÒA HẢO OAN 
Thầy Năm Liêm đã bức súc cầm dao rạch bụng khi bị đàn áp trong ngày lễ 






Copy từ: Bùi Hằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét