CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

ĐẢNG ĐẺ?


TƯỜNG THỤY


Câu "Sinh hữu hạn tử bất ký", có nghĩa rằng ngày sinh của con người xác định được chứ chẳng ai xác đinh được người nào đó chết vào thời gian nào. Đến trẻ con cũng biết ngày sinh là ngày con người chui ra khỏi bụng mẹ, hoàn toàn xác định được chính xác đến từng phút thậm chí từng giây. Và ngày sinh chỉ có một mà thôi vì không ai lại chui ra rồi lại chui vào bụng mẹ để sinh ra một lần nữa.

Có một ai đó mang nhiều ngày sinh bởi có nhiều lý do như không nhớ, ghi đại hoặc sửa lại để nhằm mục đích không minh bạch nào đó. Đương nhiên, ngày sinh thật chỉ có một. Nói ông A được Đảng sinh ra một lần nữa là nói hình ảnh mà thôi, chứ Đảng đẻ thế quái nào được.

Tôi biết, chuyện sửa ngày sinh không phải là hiếm nhưng người ta chỉ làm vụng trộm chứ không dám quyết định bằng văn bản vì việc này hiển nhiên là vi phạm pháp luật.

Ấy vậy mà đêm qua, đọc bài: Hà Nội: Sự thật việc Chủ tịch quận Hoàng Mai điều chỉnh lý lịch, tôi giật mình khi biết, Đảng quyết định cho ông Nguyễn Mạnh Hoàng Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai sinh muộn hơn đúng 1 năm. Sau đó quyết định này còn công khai công bố ở Quận, rồi đến các phường trong Quận mới lạ chứ.

Cấp quyết định cho ông Hoàng đẻ ra muộn một năm không phải là cấp ủy phường hay quận mà là thành ủy Tp Hà Nội hẳn hoi. Táo tợn thật. May mà chưa phải là Ban Chấp hành TW hay Bộ Chính trị quyết định.

Hiến pháp Việt Nam ghi Đảng CSVN hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Thế thì qua việc ngang nhiên quyết định ngày sinh tháng đẻ cho một người, Thành ủy Hà Nội là tổ chức gì, hoạt động có đàng hoàng không?

Nếu việc ra quyết định này đàng hoàng, đúng pháp luật thì tại sao, khi phóng viên Dân trí hỏi, bản thân ông Hoàng lại từ chối trả lời, bà Nghiêm - Trưởng ban tổ chức Quận ủy từ chối cung cấp quyết định đã được công bố, còn ông Trần Đình Cảnh - Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội phải xin ý kiến lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội mới có thể làm việc với phóng viên?

Cứ tưởng theo nguyên tắc, Đảng chỉ lãnh đạo bằng nghị quyết nhưng trên thực tế, cái gì Đảng cũng quyết định, kể cả quyết những vấn đề mà Đảng lơ mơ thậm chí chẳng hiểu gì. Cho đến một người đẻ ra ngày nào Đảng cũng quyết thì hết biết.


Ông Nguyễn Mạnh Hoàng sinh ngày 7/2/1954 được Đảng quyết định sinh ngày 7/2/1955, muộn hơn đúng 1 năm.

20/7/2013

NTT


Copy từ: Nguyễn Tường Thụy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét