CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Thư ngỏ gửi các bạn đấu tranh ở báo Đại Đoàn Kết

Nguyễn Đình Ấm
Nhà báo Nguyễn Đình Ấm
Nhà báo Nguyễn Đình Ấm
Hàng ngày phải tiếp xúc biết bao thông tin buồn về chính trị, kinh tế, vân hóa, đạo đức…nhưng tôi vẫn không thể yên lòng với các đồng nghiệp trẻ ở báo Đại Đoàn Kết(ĐĐK).Cách nay 19 năm tôi đụng đến tham nhũng cũng bị trù dập trắng trợn, hèn hạ y chang kiểu với các đồng nghiệp Mạnh Thắng, Kim Ngân, Hữu Nguyên bây giờ.
Sau khi tôi “cản phá” vụ lãnh đạo viện khoa học hàng không  (bạn thân với ông cục trưởng cục HKVN) câu kết với chuyên gia UNDP Khalin làm 2 hợp đồng giả bển thủ của nhà nước 17.55 USD, lãnh đạo công ty dịch vụ HK (“con nuôi” cục trưởng HKVN) tham nhũng 500 triệu đ…Lãnh đạo tạp chí HKVN(chắc được “mật lệnh”) tổ chức họp dùng số đông áp đảo đấu tố rồi vu cho tôi các tội “không hoàn thành nhiệm vụ, hay kiện cáo…” (trong khi năm nào tôi cũng được bàu là PV suất xắc) để 100% CBNV nhất trí “cách chức phóng viên” của tôi “chuyển làm việc khác” (mỗi tháng trả 300.000đ)  mặc dù luật pháp không cho phép lãnh đạo trực tiếp kỷ luật chuyển nghề, sa thải nhân viên dưới quyền mà phải trên một cấp. Sau đó TBT giao tôi những việc kiểu đánh đố: Đi bán dạo mỗi tháng 200 quyển tạp chí HKVN…(là thứ không ai mua trên thị  trường) để tôi “không hoàn thành nhiệm vụ” rồi đích thân lãnh đạo cục HKVN trực tiếp ra kỷ luật truất nghề của tôi có lẽ cho “hợp pháp” và đủ uy lực(?).
Lúc đầu tôi cũng hăng hái kiện cáo lãnh đạo cục HKVN đến chính phủ, giới truyền thông, cơ quan chủ quản (bộ GTVT), pháp luật rất bài bản …nhưng mấy tháng sau thì rút ra kết luận: Không thể kiện được quan trên, đại gia và từ đó đóng vai đi kiện để “nội soi” nền pháp luật VN. Các cơ quan từ trung ương đảng, chính phủ đến các bộ, ngành, chức năng đều cho đơn, tài liệu tố cáo của tôi vào sọt rác hoặc “kính chuyển” lại cho cục HKVN. Hội nhà báo VN, TBT các báo cũng né tránh, “ngâm đơn” hoặc công văn cho cục HKVN kiểu van lơn “yêu cầu xem xét” chiếu lệ… Đặc biệt, một số lãnh đạo báo còn nhân cơ hội kiếm chác trên sự đau khổ của tôi như tờ Công Lý của TANDTC khi nắm được đơn kiện họ phái người đến cục HKVN “trình báo” rồi thu về quảng cáo, vé máy bay…Từ đây có thể khẳng định:  Việc kẻ có chức quyền, có ô che (kẻ có chức quyền hầu hết có kẻ “đỡ đầu”, bợ đỡ…) lộng hành trù dập người “cản phá”  đặc quyền của họ sẽ bị trừng trị  mà không thể làm gì được. Tuy nhiên, việc trù dập ở ĐĐK đáng ghê tởm vì nó diễn ra một cách quá trắng trợn với những người cầm bút lại trong một thời kỳ nhà cầm quyền(NCQ) luôn hô hào chống tiêu cực, tham nhũng, nghị quyết nọ, nghị quyết kia…Từ buổi đầu các bạn tố cáo TBT Đinh Đức Lập đến nay qua phản ứng của cấp trên chứng tỏ ông ta có ô che rất “dày” ở ít nhất là ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc VN(UBTWMTTQVN). Vì vậy, cuộc đấu trang của các bạn là vô cùng khó khăn, gian khổ, mất mát…Là những người “hưởng” hoạn nạn trước, nay tôi xin mạo muội góp với các bạn một phần kinh nghiệm cho cuộc đấu tranh “một mất, một còn”, hy vọng có tác dụng nào đó.
 - Trước hết các bạn phải xác định có tiếp tục cuộc đấu tranh hay không. Theo tôi, người cầm bút chân chính không thể từ bỏ lẽ phải mà đầu hàng hoặc chạy trốn những kẻ bất chính. Nếu các bạn bỏ ĐĐK chuyển làm việc khác hoặc đi báo khác trong lúc bị “xua đuổi” là một sự thất bại mà không bao giờ nguôi ngoai được. Đặc biệt, nếu vẫn làm báo thì “thương hiệu” của các bạn ở chỗ khác sẽ bị sứt mẻ hoặc về “mo”. Đặc biệt, nếu các bạn từ bỏ cuộc đấu tranh thì vô hình chung các bạn đã làm trúng ý của “kẻ thù” bất chính. Phải khẳng định báo ĐĐK là của nhân dân chứ không chỉ của ông TBT hay UBTWMTTQVN. Các bạn phải chiến đấu bảo vệ một trong những tờ báo có uy tín nhất ở VN dưới thời các anh Lý Tiến Dũng, Đăng Ngọc trở về trước. Hơn nữa, tiếp tục cuộc đấu tranh chống cường quyền, lộng hành, tham nhũng…không chỉ loại bớt đau khổ cho nhân dân, cho đồng nghiệp mà cũng là một đề tài thú vị để sau đó ta có thể viết nên những tác phẩm không mấy ai có được.
Vậy theo tôi, các bạn nên:
- Không đi đâu cả theo ý của bọn tham nhũng, cơ hội, bất chính. Liên tục đấu tranh bằng mọi hình thức hợp pháp đồng thời tiếp tục thu thập chứng cứ về các sai phạm ở báo ĐĐK và cả UBTWMTTQVN, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của họ. Bởi vì mục tiêu số một của phần lớn (không muốn nói hầu hết) tầng lớp chức, quyền là tham nhũng. Vì vậy cuộc điều tra thu thập chứng cứ, liên tục giám sát kẻ tham nhũng và ô dù của của họ để tiếp tục chiến đấu, buộc họ phải sống “trong sạch” là đòn chí mạng với các sếp. Không tham nhũng được lại phải “ngoại giao” với ô dù để chống các bạn họ sẽ bị cạn túi tiền và tất nhiên trở nên yếu đuối, cô độc. Các bạn phải động viên, nhờ những người tốt ở báo ĐĐK và UBTUMTTQ thu thập thông tin, tài liệu để đấu tranh. Có thể làm việc này vì tham nhũng “nhìn đâu cũng thấy, sờ đâu cũng có” và ở đâu cũng có người tốt sẵn sàng bí mật ủng hộ các bạn. Khi thấy các bạn kiên định đấu tranh người căm ghét tham nhũng sẽ bí mật chuyển tài liệu cho các bạn. Năm 1996, khi tôi đang bị A 24 (cơ quan an ninh điều tra bộ nội vụ trong tổng cục AN do sếp Nguyễn Khánh Toàn làm tổng cục trưởng) triệu tập thẩm vấn, khởi tố, khám xét nhà cửa rồi nhân viên AN (A17) phụ trách ngành HKVN đe dọa, mách nước chuyển cho tôi đến đơn vị khác lương cao, lộc hậu  nhằm tôi bỏ nghề để họ gỡ đi cái “camera” giám sát mọi hoạt động “nhậy cảm” ở ngành HKVN…nhưng họ thất bại. Ngược lại, trong hoàn cảnh đó tôi liên tục nhận được các tài liệu tham nhũng của CBNV bí mật gửi cho…đến mức không thể sử dụng hết(để đăng được bài ở báo lề phải là rất khó thậm chí tốn kém…). Tài liệu thu thập được các bạn sẽ viết bài công tâm, chính xác đăng công khai trên mạng. TBT các báo “lề phải” ủng hộ các bạn cũng có thể đăng nếu nội dung chỉ đơn thuần là chống tham nhũng. Những vụ tham nhũng còn trong bóng tối các bạn nên tìm chiến sĩ cảnh sát địa phương đáng tin cậy cung cấp cho họ tài liệu để họ xác minh, điều tra không cần bồi dưỡng theo pháp luật mà và chỉ xin họ kết luận điều tra photo để đăng báo. Cảnh sát kinh tế địa phương thường không quan tâm đến những vụ án dù nghiêm trọng nhưng không dễ dàng quy ra tiền nhưng sẽ rất nhiệt tình trong những vụ vừa phải (nếu quá lớn họ lại phải báo lên cấp trên-hỏng ăn) đơn giản, chỉ cần xác minh chút là “tòi” tiền ra ngay. Vụ việc sau đó có thể “chìm xuồng” nhưng kẻ tham nhũng sẽ phải “nôn” ra những khoản tiền lớn, bị dư luận lên án (do các bạn viết bài đăng) đẩy họ đến chỗ suy yếu, khốn khổ với các bạn. Những năm 1995-1997 mặc dù nhận là “người nhà” của thủ tướng Võ Văn Kiệt, TBT Đỗ Mười, điều con trai tổng bí thư ở TSN về cơ quan làm việc…nhưng lãnh đạo, cơ quan cục HKVN vẫn bị “thủng túi” (nghe nói) khi cảnh sát kinh tế CA Hà Nội “tra tấn” các vụ lập quỹ đen chia nhau 14 tỷ đ, vụ biển thủ hơn 2 tỷ đ ở phòng vé số 1 Tràng Thi, vụ 5 tỷ ở ngân hàng hàng hải…đồng thời nháo nhào lo chạy thanh minh, đối phó với các bài báo dùng máy bay ATR 72 liều lĩnh, vụ mua hai máy bay Fokker tai hại…với các bài: “Bay lên nào, Chuyện ở buồn lái, Đừng nói gì đến chì và chài, đến người cũng mất nốt” (HNM chủ nhật), bài “Máy bay ATR 72 có nhiều trục trặc” (số 54/1996 báo ĐĐK…Các cuộc chiến đó đã làm “kẻ thù” mệt mỏi, uy tín bị hao mòn…Ngày nay các bạn rất thuận lợi do mạng internet phát triển thoải mái đăng bài trên các trang mạnh xã hội miễn là công tâm, chính xác…
- Trong lúc này các bạn phải hết sức cảnh giác với mọi tình huống không để bọn tham nhũng và tay chân lợi dụng vu tội cho mình. Từ công việc ở tòa soạn, đi cơ sở, viết bài, sinh hoạt cá nhân…đều phải rất cảnh giác kể cả đề phòng tai nạn giao thông hoặc kiểu “bao cau su dùng rồi”…
- Trong thời kỳ đấu tranh, các bạn phải tìm việc gì đó hợp lý hoặc viết cho các báo khác để tồn tại sẵn sàng “trường kỳ kháng chiến”.
Các bạn tuổi trẻ, có chính nghĩa, lẽ phải, nếu kiên trì đấu tranh nhất định đến lúc các ô dù của TBT Đinh Đức Lập sẽ cảm thấy cái lợi khi để lại ông ta nhỏ hơn cái lợi khi thay TBT khác. Ông TBT mới không thù hằn, mắc cỡ gì với các bạn, ông ta muốn tờ báo yên ổn thì phải giải quyết cho các bạn. Hồi tôi ở tạp chí HKVN khi (1998)ô dù không còn ủng hộ, ông TBT tạp chí đã bị lãnh đạo mới đưa ra kiểm điểm nhiều tội (trong đó có tội trù dập tôi) và khi ấy 100% (trừ ông ta) những người trước kia ủng hộ ông ta biểu quyết tôi “không đủ tiêu chuẩn làm phóng viên” nay đã 100% biểu quyết loại ông khỏi tờ tạp chí HKVN. Lần này kỷ luật  ông có hiệu lực  ngay vì nhiều sai phạm nhất là ô dù đã mất.
Vì vậy các bạn không nên oán giận những người hôm nay biểu quyết kỷ luật các bạn. Đơn giản họ chỉ là những người làm mọi cách để mưu sinh.
Chúc các bạn thành công, dư luận và những người chính trực luôn ủng hộ các bạn.
NĐA( Dinhamhkvn@gmail.com)


Copy từ: Bà Đầm Xòe

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét