CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

LÒNG TIN CỦA NHÂN DÂN Ở CHÍNH VIỆC LÀM CỦA CÁC ÔNG CHỨ KHÔNG THỂ TIN BẰNG NHỮNG LỜI NÓI!




Sáng nay vào tất cả các trang thông tin cả chính thống lẫn trên mạng để theo dõi về vụ dân chúng nổi giận đem quan tài đi đấu tranh đêm hôm qua
Điều tôi ghi nhận là đã nhiều báo đưa thông tin lên sau khi sự việc tràn ngập trên mạng internet với rất đầy đủ hình ảnh của "Phóng viên người dân" đăng tải
Tôi thật sự chú ý và suy ngẫm về hình ảnh ông tướng- Giam đốc công an tỉnh Vĩnh Phúc đích thân ra có lời với bà con và gia đình nạn nhân hòng vãn hồi cơn giận ngùn ngụt đang dâng lên. Tiếp đến là trả lời phỏng vấn của đích danh ông chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc với báo Dân Trí
<http://dantri.com.vn/su-kien/chu-tich-tinh-vinh-phuc-tra-loi-vu-mang-quan-tai-doi-dieu-tra-an-mang-708475.htm>
Trong phần trả lời này có đoạn :Tôi khẳng định, mọi việc đang được xem xét chặt chẽ, cụ thể, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Bất kể đó là ai”.
Để giải quyết triệt để vấn đề tụ tập đông người, gây mất trật tự liên quan đến vụ việc trên, ông Hùng cho biết, đang áp dụng vận động thuyết phục là chính, chưa tính đến những chuyện khác vì còn phải cân nhắc nhiều yếu tố, cả tình và lý. "Mục tiêu số một lúc này là vận động, thuyết phục để thi hài anh Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) sớm được an táng. Cơ quan pháp lý trung ương đã về, chúng tôi cũng đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật", ông Hùng nhấn mạnh.
 và rồi tôi mạo muội có những ý kiến như thế này
 Việc thân nhân nạn nhân bức xúc trước cái chết của người thân là chuyện vô cùng đồng cảm . cần chia xẻ.  Những vị lãnh đạo có trọng trách phải có mặt - phải lên tiếng trong vụ việc này nhằm vãn hồi tình trạng bức xúc và khả năng dẫn đến bạo động vì bức xúc trong dân là việc vô cùng cần kíp- quan trọng và nhất thiết phải làm .
Xong đã bao giờ các ông nhìn nhận thật sự sâu xa vào những bức xúc này của người dân chưa? Các ông có bỏ thời gian ngồi coi lại thật kỹ những hình ảnh phản ánh trong clip mà người dân "Vô tư" bất bình quay lại rồi đưa lên chưa?
Với những người Dân chúng tôi thì rõ ràng việc bức xúc- đau đớn trước cái chết của người dân vô tội rất có thể sẽ tạo nên làn sóng phẫn nộ , căm phẫn tột cùng và khả năng BẠO ĐỘNG là hoàn toàn có thể
Tại sao tôi nói như thế? Xin các ông: Những người có trách nhiệm trong việc chăm lo bảo vệ luật pháp  của xã hội hãy nhìn cho rõ
Từ lâu nay, rất nhiều vụ bạo hành chết người xảy ra từ trong cơ quan công quyền , mà cụ thể là ngành công an,  đã làm cho người dân chúng tôi hoàn toàn mất đi lòng tin vào những điều như các ông thường "tuyên bố"
Người dân không hề thấy PHÁP LUẬT được hiện diện trong mỗi vụ án chết người hay bạo lực - bạo quyền mà kẻ thủ ác chính là người trong ngành công an hoặc giả cũng là những kẻ có chức , có quyền trong hàng ngũ lãnh đạo từ cấp phường xã- cấp tỉnh thành- đến trung ương
Rõ ràng những vụ án và những cái chết của các nạn nhân như : Anh Nguyễn Văn Khương..ở Bắc Giang- Ông Trịnh Xuân Tùng Hà Nội- Anh Phạm Công Nhật ở Bình Dương ..Ông Nguyễn Mậu Thuận ở Đông Anh..Ông Trần Văn  Tân ở Hải Dương...Anh Ngô Thanh  Kiều ở Phú Yên ...Ông Nguyễn Văn Aí ở Nghệ An.......vv  và vv...
Thật không sao có thể kể cho xiết. Nếu trong chúng ta ai cần kiểm chứng thì hãy vào trang Google và đánh Dòng chữ CÔNG AN ĐÁNH CHẾT NGƯỜI- hay là CHẾT TRONG TAY CÔNG AN....
Thì ngay lập tức chúng ta phải phẫn uất về vấn nạn tàn bạo này 
Xong! điều nguy hiểm hơn rằng : Những tội ác này luôn luôn được "bảo kê" bao che từ trên xuống dưới ...Chưa một vụ án nào trong lĩnh vực này mà bản án được sự ủng hộ của người dân 
Điều này rõ ràng chỉ khoét sâu sự căm hận giữa người dân với chính quyền và nhất là lực lượng được mệnh danh THANH KIẾM LÁ CHẮN của đảng 
Công an- chính quyền là những người nắm luật- thi hành luật , nhưng lại dung túng cho những kẻ "Mượn luật giết người" khiến cho lòng Dân ai oán , phẫn nộ khôn nguôi
Gần đây, một sự kiện đang gây tranh cãi và vô cùng bất bình trong Dân chúng khi bộ công an đề xuất cho công an có quyền NỔ SÚNG khi có dấu hiệu "Chống người thi hành công vụ" ...
Hãy tự hỏi xem cái xã hội này chưa đủ bất an , bất ổn hay sao ?
Hãy nhìn lại xem công an bao kẻ lạm quyền gây ra sự bất bình căm phẫn trong Nhân Dân mà chưa được xử lý? Bao nhiêu vụ cán bộ nhà nước chính quyền làm sai lè lè đã được giải quyết ra sao? Hình ảnh công an , lực lượng vũ trang tham gia đàn áp cưỡng chế người Dân đi biểu tình chống xâm lược , gây đổ máu cho Dân Oan mất đất như ở Văn Giang. Làm chết người như trường hợp bà Hà Thị Nhung tại vườn hoa Lý Tử Trọng...Đánh đập một cách tàn nhẫn những người Dân Oan đi đòi công lý như trường hợp công Dân Trần Ngọc Anh của Bà Rịa - Vũng Tàu
Và chỉ mới 1 vài ngày nay thôi. Người dân đang vô cùng phẫn nộ trước hành xử của đám nhân viên công quyền  mang danh ĐỘI 141 tại Hà Nội khi ra tay đánh vỡ quai hàm một thanh niên ....
Chính vì những vấn nạn bạo lực trên mà lòng Dân hiện nay mất hết lòng rtin vào chính quyền và hoàn toàn có quyền nghi ngờ về Luật Pháp 
Xem rất kỹ những clip Dân đưa lên ngay khi sự việc nóng bỏng đang diễn ra chắc chắn tôi tin rằng các ông lãnh đạo, ông tướng GĐ cũng sẽ nhìn thấy những gì mà người Dân phẫn nộ
Việc ông là người chịu trách nhiệm cao nhất đã đứng ra trấn an người Dân là việc làm đáng hoan nghênh và rất THỨC THỜI
Xong như vậy chưa thể vãn hồi một cách ổn định,  lòng tin của người dân vào những hành xử bất chấp pháp luật của cả một hệ thống quan quyền từ trên xuống dưới . Từ bao lâu nay thành nỗi nhức nhối uất hận trong lòng người Dân...Có lẽ chính vì vậy,  khi thuộc cấp các ông có kết luận sai lệch  với mục đích "Bao che , chạy tội" cho kẻ thù ác thì chính là lúc các ông đẩy lòng căm giận đã tích tụ của người Dân thành giọt nước tràn ly
Tôi đã xem rất kỹ từng đoạn clip và nhiều lần phải tua đi tua lại để nhìn cho rõ . Tôi thấy rằng cần phải viết lên những suy nghĩ của mình và mong các ông cũng nhìn ra,  để có những suy nghĩ chia sẻ đau thương và đồng cảm với người Dân chúng tôi
Thuộc cấp các ông trong ngành công an nói riêng, và 1 số lực lượng nói chung. Đồng thời cả những kẻ là con , cháu, anh em của các ông cần phải biết  rằng: 
Khi người Dân cùng khổ đã chịu đựng đến giới hạn cuối cùng của mọi sự bất công , tàn bạo và uất ức thì khi đó họ sẵn sàng đứng lên đánh đổi tất cả. Vì họ không còn bất cứ lựa chọn nào khác
Ngày qua, Nếu những thuộc cấp của các ông không nhảy vào kẹp cổ người nhà nạn nhân thì tôi nghĩ chưa khiến cho họ xông lên và la hét như thế. Chưa khiến cho họ sẵn sàng lao thẳng cả chiếc xe kéo quan tài người chết vào cái đám công cụ trấn áp "Nỗi đau" kia 
Tôi tin rằng cá nhân ông GĐ đã có được hành xử đúng và kịp thời để sự việc "BẠO ĐỘNG" do phẫn uất không đi quá xa. Nhưng đồng thời các ông sẽ phải làm những gì để lấy lại lòng tin đã mất trong Nhân Dân cả nước mới là điều quan trọng và đó là quyết định SỐNG - CÒN theo như cá nhân tôi suy nghĩ 
Các ông không thể cai trị người Dân bằng sự dối trá, lừa gạt và bằng bạo lực lấp liếm
Bằng chứng thì  các ông chắc chắn nhìn ra và phân tích được
Tôi tin rằng người Dân cả nước sẽ đồng lòng đứng bên cạnh nhau để bảo vệ CHÍNH NGHĨA VÀ LẼ PHẢI chứ không thể "Bảo vệ cho đám quan lại cường hào " Ăn tiền thuế Dân để rồi làm những việc tổn hại cho Nhân Dân 
Tôi thành tâm chia sẻ cùng cá nhân ông GĐ công an Vĩnh Phúc cũng như bất cứ vị lãnh đạo nào thực sự đứng về chính nghĩa và bảo vệ pháp luật , bảo vệ Tổ Quốc và Nhân Dân. 
Nhưng tôi cũng cực lực lên án những kẻ mượn thế lực hay bàn tay luật pháp để giết người hay Chạy tội , bao che cho những cái sai và cái xấu 
Cuối cùng chỉ yêu cầu các ông HÃY LÀM ĐÚNG LUẬT PHÁP VÀ LƯƠNG TÂM
LÒNG TIN CỦA NGƯỜI  DÂN LÀ  NHÌN VÀO VIỆC CÁC ÔNG LÀM CHỨ KHÔNG THỂ NGHE CÁC ÔNG NÓI.....NÓI NHIỀU LẮM RỒI...HÃY LÀM ĐÚNG ĐI!








Copy từ: Bùi Hằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét