CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Tai nạn giao thông kinh hoang 6 tháng đầu Năm An Toàn Giao Thông

Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông kinh hoàng đầu tháng 6

Năm 2013 được chọn là Năm an toàn giao thông. Tuy nhiên, chỉ tính riêng trong nửa đầu tháng 6, cả nước xảy ra 339 vụ tai nạn làm hàng trăm người thương vong.

Đầu tháng 6, dư luận không khỏi giật mình trước những vụ tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp và để lại hậu quả thảm khốc. Con số nạn nhân tử vong và thương tích không ngừng gia tăng khiến nhiều người băn khoăn lo ngại về an toàn tính mạng khi tham gia lưu thông trên xe khách.

Xe buýt đâm xe tải, hơn 20 người hoảng loạn
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn xe buýt đâm xe tải
8h sáng ngày 10/6, người dân gần quốc lộ 1A, đoạn gần cầu vượt Hoàng long, phường Tào Xuyên, TP.Thanh Hóa hoảng hốt khi nghe thấy tiếng động mạnh. Tài xế xe buýt chạy với tốc độ cao và lấn đường, không làm chủ tay lái đã đâm trực diện vào chiếc xe tải BKS 36M chạy ngược chiều.
Vụ tai nạn khiến hai xe hư hỏng nặng, hai trong số 20 người ngồi trên xe bị thương rất nặng. Những hành khách còn lại rơi vào trạng thái tâm lý hoảng loạn, gào thét đập cửa kính lao ra ngoài nên bị thương.

Lật xe khách Mai Linh, hơn 30 người thương vong
Vào lúc 7h sáng ngày 9/6 trên đường QL1A khi qua đoạn thị trấn Vĩnh Điện, xe khách của công ty Mai Linh bất ngờ tông vào ta-luy hướng cùng chiều và rơi xuống hố sâu hơn 8m. Chiếc xe bị lật ngửa khiến 3 người chết, 30 người bị thương.
Đồ đạc, hành lý trên xe khách văng ra tại hiện trường
Cơ quan chức năng huy động 4 xe cẩu đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, chiếc xe nạn được kéo lên mặt đường. Vụ tai nạn khiến giao thông trên đường bị dồn ứ, tắc đường cục bộ trong khoảng 1 giờ đồng hồ.
Tại cơ quan điều tra, tài xế là ông Phan Lưu (45 tuổi, trú P.Hòa Cường Bắc, Q. Hòa Châu, TP.Đà Nẵng) khai do “xe bị mất lái khiến xe quơ vào ta-luy, do đường cao, trúng vực nên hậu quả nặng nề…”.

Tai nạn kinh hoàng, 6 người chết tại chỗ
Căn nhà nhỏ hẹp, dưới chân núi Dinh của gia đình ông Lê Nông chìm trong đại tang khi cả con trai, con dâu và cháu nội của ông đều tử nạn vì tai nạn giao thông
Đại tang trong gia đình ông Lê Nông sau vụ tai nạn kinh hoàng
15h cùng ngày 9/6, trên tỉnh lộ 44 thuộc huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 6 người chết. Chiếc xe đông lạnh mang BKS 72L chạy trên tỉnh lộ 44 hướng TP.Bà Rịa – Long Hải tông mạnh vào 3 xe máy đang chạy theo hướng ngược lại.
Cú tông mạnh khiến 5 người chết tại chỗ, 1 người chết khi đang trên đường đưa đi cấp cứu. Căn nhà nhỏ hẹp dưới chân núi Dinh của gia đình ông Lê Nông, ngụ tổ 17, khu phố Núi Dinh, phường Kim Dinh, TP Bà Rịa chìm trong đại tang khi phải hứng chịu nỗi đau mất 3 người thân là con trai Lê Hữu Trường, con dâu Lê Thị mỹ Hạnh và cháu gái Lê Hoàng Bảo Ngọc.

Xe khách đâm vách núi kinh hoàng ở Khánh Hòa
Vụ xe khách chở đoàn giáo viên đi du lịch đâm vách núi vào ngày 7/6 trên dường đèo Khánh Lê – Đà Lạt, thuộc địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Khánh Hòa
Sự việc xảy ra vào khoảng 9h45 phút cùng ngày. Chiếc xe khách 30 chỗ của công ty Hoàng Hải Tùng mang biển số 43S-6420 do tài xế Nguyễn Hải (46 tuổi, trú Quảng Bình) cầm lái chở đoàn giáo viên Trường tiểu học Hòa Phước 2 (Hòa Vang, Đà Nẵng) đi du lịch đã đâm mạnh vào vách núi khiến 6 người tử nạn, hơn 20 người bị thương. Vào thởi điểm đó xe chở 32 người trong đó có 8 trẻ em, đều là giáo viên là con em của Trường Hòa Phước 2.
Tại hiện trường vụ tai nạn thương tâm vương vãi hàng ngàn mảnh kính vỡ, những túi đồ, quà lưu niệm của các nạn nhân hất văng tứ tung trên đất. Phần đầu chiếc ô tô bẹp dúm, phần thân xe nép bên những khối đá khổng lồ.
Được biết vào ngày xảy ra tai nạn, chiếc xe khách gặp nạn lẽ ra phải được đưa đi kiểm định bắt buộc tại trung tâm đăng kiểm.
Nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông một phần do ý thức của tài xế lái xe tuy nhiên cũng cần phải nhắc đến trách nhiệm của những người làm công tác an toàn.
Hà Linh (TH)


Copy từ: Công Lý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét