CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

VỀ SỰ THÀNH CÔNG TRỚ TRÊU TRONG CHUYẾN TÂY DU...


VỀ SỰ THÀNH CÔNG TRỚ TRÊU TRONG CHUYẾN TÂY DU CỦA TBT CỘNG SẢN VIỆT NAM NGUYỄN PHÚ TRỌNG ?

Phúc Lộc Thọ.

Được 3 đế quốc đầu sỏ EU là Italia, Anh, Cộng đồng EU và Bỉ,  mời sang thăm chính thức; Đoàn của TBT Nguyễn Phú Trọng- người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam còn được đón tiếp trọng thị, theo nghi lễ dành cho nguyên thủ chứ không phải với một đoàn cấp cấp cao đảng cầm quyền; phải chăng là một sự thành công trớ trêu ?
Theo thông tin báo chí, TBT Nguyễn Phú Trọng cầm đầu một phái đoàn hùng hậu trên 100 viên chức cao cấp, có Nguyễn Xuân Phúc phó thủ tướng, Phạm Bình Minh bộ trưởng Ngoại Giao, Bùi Quang Vinh bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, Nguyễn Chí Vịnh thứ trưởng Quốc Phòng…chính thức thăm các nuớc Âu châu từ ngày 17 tới 24/01/2013.
Nhưng điều khá đặc biệt là tất cả các chính phủ như Anh Quốc và Vatican cũng đón tiếp Nguyễn Phú Trọng như nguyên thủ của một Quốc Gia. Theo đại sứ Anh tại Hànội, Antony Stokes nói rõ: “Ông David Cameron mời ông Nguyễn Phú Trọng sang thăm trong tư cách Thủ Tướng Anh, chứ không phải là lãnh đạo đảng. Đây không phải là chuyến thăm trong khuôn khổ các đảng”.
Phải chăng EU, sào huyệt, nơi nảy nòi những trùm đế quốc, nơi từng cử đi những toán quân viễn chinh tung hoành, làm mưa làm gió khắp thế giới; họ những đế quốc từng là kẻ thù không đội trời chung với đám cộng sản; phải chăng bây giờ thúc thủ, thần phục, chấp nhận mời đoàn ông Nguyễn Phú Trọng như một nguyên thủ sang để bàn chuyện làm ăn, hợp tác mà lại hợp tác cả trong lĩnh vực an ninh thế mới ghê ? Mặc dù chính danh, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là người đứng đầu một đảng cộng sản…
Trong quá khứ, không ai khác chính cộng sản là những kẻ đầu têu đã châm ngòi, xé rách ngọn cờ thực dân và làm tan rã hệ thống thuộc địa của các ông trùm như Anh, Pháp, Italia…; Phải chăng giờ đây các ông trùm đế quốc già nua này đã chấp nhận, thần phục cộng sản sau những năm tháng từng đưa quân chọi nhau với cộng sản bị thua; cộng sản Việt Nam được coi là một trong những kẻ đầu têu làm dấy lên phong trào đòi độc lập dân tộc của các quốc gia bị thuộc địa…
Theo thông tin báo chí: tại Italy, tổng thống Giorgio Napolitano chính thức đón tiếp Nguyễn Phú Trọng vào ngày 21/01/13 và hội kiến với thủ tướng Mario Monti, dự lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việtnam và Italia. Hai bên nhất trí thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện cả về chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh…
Đặc biệt hôm nay 22/01//13 Giáo Hoàng Benedicto 16 đã tiếp Nguyễn Phú Trọng và phái đoàn Việt Cộng tại Vatican, với một cung cách dành cho  nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ.
Còn đối với nước Anh, theo thông tin báo chí: “Năm ngoái quan chức Việtnam và Anh quốc đã ký bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng gồm 3 nội dung chính Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Phòng, hợp tác Quốc Phòng và hợp tác Công Nghiệp Quốc Phòng. Nay chúng tôi đã có thể trao đổi về các chủ đề quốc phòng không chỉ trực tiếp giữa Việtnam và Anhquốc, nhưng còn có thể đề cập tới các vấn đề quồc tế như chống phổ biến vũ khí, hay an ninh chẳng hạn”.


Có ý kiến cho rằng, qua chuyến thăm tây Âu của đoàn TBT Nguyễn Phú Trọng: Xem ra nước Anh sẽ tạm thời thay Mỹ ở Việt Nam về mặt công nghệ quốc phòng. Còn Nhật sẽ sắm vai trò kinh tế ở Việtnam trong những ngày sắp tới…
Nếu nhìn bề nổi của thông tin, chúng ta sẽ thấy đây là một trong những chuyến thăm nước ngoài bề thế, mỹ mãn, vênh vang nhất của TBT Nguyễn Phú Trọng; mặc dù trong nước giới trí thức đang lên tiếng đề nghị bỏ Điều 4 hiến pháp, điều áp đặt sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản lên bộ máy nhà nước; vì sự lãnh đạo của Đảng mà gây nên bao thảm họa cho nền kinh tế ? Trong nước thì như vậy, trong khi đó thì những đế quốc râu dài tây Âu lại chìa tay ra với phái đoàn của ông Nguyễn Phú Trọng ?
Còn nhớ năm 2004, khi cùng một đoàn nhà văn sang thăm Roma, đoàn có một buổi trao đổi mạn đàm với Đại sứ Việt Nam tại Italy, chủ blog có mạo muội đề xuất:” Đây là lần thứ 3 sang thăm Roma nhưng tôi vẫn còn choáng ngợp với những di sản kỳ vĩ của dân tộc Italy…Trong nhiệm kỳ Đại sứ của mình, ông nên tìm cách làm thế nào thiết kế để có nhiều đoàn cấp cao thăm đất nước này, nhất là người đừng đầu để thấy cha ông người ta để lại một đất nước Italy như thế nào…” Ông Nam Đại sứ có nói với đoàn một câu đại ý: Rất khó vì vừa rồi Đại sứ đã làm mọi cách mới thuyết phục được chính phủ Italy mời ông Lê Khả Phiêu sang, nhân chuyến thăm Pháp của ông Phiêu…Các quan chức nhà nước ta sang thăm Italy không khó nhưng quan chức Đảng thì phía bạn không mặn mà gì…Thế mà lần này, Đoàn của TBT Nguyễn Phú Trọng lại trở thành khách mời nguyên thủ của các đế quốc gộc, trừ Pháp…
Đưa tin về chuyến đi, TTXVN viết:”Chiều 24 - 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Italy, thăm chính thức Vương quốc Anh, từ ngày 17 đến 24 -1.
Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ Việt - Anh tiếp tục phát triển tích cực, đồng thời cho rằng, để củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước trong thời gian tới, cần tăng cường trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; phát huy tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Anh đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, cũng như để doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường Anh và thị trường EU. Hợp tác song phương trong giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch... cũng là những lĩnh vực hai bên có tiềm năng và cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. “
Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban đối ngoại TW đã công khai phát biểu với TTXVN:” Ta nhận được sự chia sẻ, ủng hộ của các nước, của EU về lập trường giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, trên tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và hướng tới sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên liên quan tại Biển Đông (COC).
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã chứng kiến ký hàng loạt thỏa thuận, kế hoạch, chương trình hợp tác trong nhiều lĩnh vực: Kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo, quốc phòng an ninh, văn hóa và một số dự án cụ thể.
Như vậy có thể thấy, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta lần này là dấu mốc rất quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ, nền tảng cho việc Việt Nam thúc đẩy quan hệ toàn diện với các đối tác quan trọng ở châu Âu…
 
Thế là đã rõ, qua những thông tin trên, nếu tinh ý, chúng ta sẽ thấy đây là một nước cờ chính trị cao cường của của đám đế quốc cáo già; một nước cờ hiểm, thâm nho “dĩ độc trị độc”…Muốn trị cộng sản, kiềm chế cộng sản thì phải dùng cộng sản, chơi với cộng sản, bắt tay với cộng sản mới khắc chế được, mới xong…
Con hổ dữ Bắc Kinh đang hú hét trong khu rừng nhiệt đới châu Á, nơi đang cạn kiệt nguồn thức ăn để dành giữ lãnh địa; cái sự hung tợn đói ăn của nó không thể không làm cho các loài khác phải dè chừng
Nhìn về lịch sử phát triển xã hội của châu Á, những tên cáo già đế quốc quá hiểu rõ tình thế của châu Á hiện tại, nhất là khu vực Đông Nam Á: Một Mienma sau bao năm vùng vẫy, đang tìm cách thoát khỏi cách ách Trung Quốc mà không dễ; Một Triều Tiên đang bị giam cầm khiến cho cả dân tộc này đang rơi vào tỉnh cảnh nửa người nửa ngợm; một nước Lào nhỏ bé khôn lỏi, tham vặt; một Cămpuchia ranh ma; một Thái Lan ma cô…Trong tình thế những nước châu Á sát vách phên dậu với Trung Quốc đang nguy cơ trở thành miếng mồi ngon trong tầm móng vuốt của hổ đói Bắc Kinh; Khu vực này,chỉ còn lại Việt Nam là “con đê” cuối cùng có khả năng khắc chế được khả năng làm cỏ vùng này của hổ dữ Bắc Kinh; ( Điều này không phải bởi do tài trí của Đảng CS mà do bởi trong máu của người Việt đã có khí chất không bao giờ chịu pàm phiên thuộc cho người Hán, cái đuôi của người Hán )…Nếu như trước đây Brezinsky cố vấn an ninh Mỹ từng tuyên bố: chơi con bài Trung Quốc thì đến thời điểm hiện tại, phương Tây bắt đầu thấy sự nguy hiểm của nước cờ “chơi con bài Trung Quốc” này, đang bị con bài Trung Quốc sát phạt lại khiến cho họ nguy cơ trở nên cháy túi, mất cả chì lẫn chài…
Trong khi đó thì tình thế nội bộ Việt Nam cũng đang năm bè bảy mối: kẻ chủ trương bắt tay với Trung Quốc; kẻ chủ trương dựa vào Nga và cũng không ít người phải dựa vào phương Tây và Mỹ để tránh bị đơn độc, bị Trung Quốc bắt chẹt, bóp cổ…Trong chuyến đi này chúng ta thấy đủ thành phần: Ông Nguyễn Xuân Phúc, Tướng Tô Lâm, tay chân của ông Nguyễn Tấn Dũng; Tướng Nguyễn Chí Vịnh, được đánh giá là người được Trung Quốc tin…Và trước khi đoàn đi EU, tự nhiên dồn dập một loạt vụ án được đem ra xét xử mà bị can là những người theo đạo Thiên Chúa? Liệu những động thái này có thọc gậy bánh xe, cóliên quan gì tới chuyến thăm Vatincan của đoàn TBT Nguyễn Phú Trọng ?
Không phải tự nhiên mà trong ngày đầu tiên đến EU, Đoàn đã đến Brussels nước Bỉ, TBT Nguyễn Phú Trọng gặp Chủ Tịch Hội Đồng Châu Âu  Herman Van Rompuy và Ủy Ban Châu Âu, đoàn đã bị chủ nhà lên tiếng phủ đầu về vấn đề Nhân Quyền ở Việtnam…
Chơi với cộng sản Việt Nam, những trùm đế quốc đã đi một nước cờ cao, họ đã chính thức đứng sau Việt Nam trong vụ tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc, họ cam kết sẽ hợp tác an ninh quốc phòng chắc chắn là để đối phó với Trung Quốc chứ còn đối phó với ai vào đấy mà chơi bẩn nữa ? Sự trớ trêu là chỗ ấy ! Một ông cộng sản con muốn tồn tại, để không bị một ông cộng sản to đầu nhưng là đầu đất bắt nạt ăn hiếp lại phải đánh đường bắt tay với thế lực đế quốc…
Về lý thuyết những người cộng sản vẫn lừa mỵ nhau là họ phấn đấu, chiến đấu, hy sinh để tiến tới một thế giới đại đồng: “L’international sẽ là xã hội tương lai…Đấu tranh này là trận cuối cùng; Kết đoàn lại…cho ngày mai “ ( Lời Quốc tế ca ) Đại đồng lúc nào không biết, không thấy, thế giới bây giờ chỉ còn 2 ông cộng sản có máu mặt…thì đang không từ một thủ đoạn nào để diệt nhau…Nói cách khác ai còn tin mơ hồ về cái mô hình L’international véo von này thì hãy trông vào 2 cái ông cộng sản còn sót lại này của thế giới mà dờ hồn…Cái L’international… đang hình thành ở EU kia chứ đừng trông chờ vào 2 ông Trung Cộng và Việt Cộng xây cho…
Nếu theo lý thuyết, những người đồng chí hướng thì mấy cái mỏ dầu ngoài Biển Đông là cái gì mà chơi nhau tới bến như vậy, họ có lý tưởng “L’international” cao đẹp và cao cả lắm kia mà ? Qua vụ này cho thấy cái giá của cái cái gọi là cùng kênh ý thứ ý thức hệ cộng sản, cùng đồng chí với nhau như Tướng Vịnh có lần nói thật chẳngr khác gì những vỏ hàu, vỏ hến trên Biển Đông…
Qua các chuyện xảy ra trong mối quan hệ hai tập đoàn đầu lĩnh Việt –Trung thế giới càng thấy rõ cái thực chất của sự thảm hại của ý thưc hệ cộng sản…Chính đám đế quốc đầu sỏ đã bóc mẽ ra và vị họ là người thực dụng, thực chất nên họ không ngần ngại chìa tay ra với Đoàn của TBT Nguyễn Phú Trọng, ông cộng sản con… Không phải những tay đế quốc này thần phục cộng sản đâu mà họ đang xoa đầu các vị đấy ! Đừng có giàu trí tưởng bở để rồi vênh vang với thiên hạ về cái sự thành công của chuyến đi cực chẳng đã và bất đắc dĩ này nhé ! 
Chúng mày đánh đuổi chúng tao đi; chúng mày tuyên truyền nói xấu các ông, đi  nghe theo CS xui dại để đi làm cách mạng; bây giờ chúng mày  mở mắt ra chưa: nếu không có chúng ông,cái thằng CS to xác kia nó sẽ xơi tái chúng mày ?!

P.L.T.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét