CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Tí kể chuyện gà



   Trong vườn có anh gà trống ve vãn chị gà mái. Anh chàng xòe một cánh chạy quanh chị gà mái và cất tiếng kêu cục cục. Cuối cùng anh chàng gà trống làm cái công việc ...duy trì nòi giống.
  Cu Tí quan sát rất kỹ sau đó nó vào nhà kể với bố:
 - Ba ơi con gà trống nhậu say, nó chửi con gà mái. Nó vừa xòe cánh chạy quanh con gà mái vừa chửi. Con gà mái thấy vậy bỏ đi. Con gà trống chạy theo cắn vào đầu con gà mái. Nó nhảy lên đạp đạp vào lưng con gà mái. Con gà mái vẫn không nói gì. Tội nghiệp nó quá!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét