CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Ôi, bà phó chủ tịch!


Ở Cần Thơ có một bà phó chủ tịch UBND mới được cất nhắc. Có thư ký riêng, đi dự hội nghị, họp hành bà khỏi phải đầu tư suy nghĩ vì đã có thư ký chuẩn bị sẵn, cứ thế mà đọc. Tuy không có tiêu chuẩn xe đưa đón tận nhà mỗi ngày nhưng người dân ở khu dân cư vẫn thấy xe công sáng sáng, trưa trưa, chiều chiều đưa đón 4 lượt/ngày. 

Bà được phân công chịu trách nhiệm mảng quản lý đô thị nhưng nhiều lần báo chí hỏi thì bà đẩy cho hết ngành này đến đơn vị nọ mà không phát biểu chính kiến. 

Chuyện rác thải là vấn đề đang nóng bỏng nhưng bà Phó chủ tịch hết sức đủng đỉnh. Suốt năm 2013, người dân thấy lịch làm việc của UBND thành phố dày đặc những buổi họp lo chuyện xúc tiến xây dựng nhà máy xử lý rác thải nhưng đến khi cuối năm 2013, bãi rác đóng cửa thì dự án vẫn còn nằm trên giấy.    

Ôi, bà Phó chủ tịch!

Bút Kim


Copy từ: Đại Đoàn Kết

........

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét