CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

CÓP VẶT

CÓP VẶT

1. Hôm trước cái tin nắn nhà của cựu chủ tịch tỉnh Vĩnh Long rộn ràng tất cả các báo. Huhu, cán bộ nó thế thảo nào đất nước... không đi lên. Đường đường là chủ tịch tỉnh, hàng ngày đi về nhà mình, mà không thấy con đường đến nhà mình nó bị bóp lại, nó chừa cái cổng nhà mình chềnh ềnh ra, thế mà cứ điềm nhiên lên xe xuống... cổng, không thèm nhìn bà con xung quanh người ta nhìn mình như cái giống gì. Giờ về hưu, mấy anh cán bộ trẻ đổ tội cho... anh em hồi làm nó không báo cáo, nó tự động né. Chịu khó tìm hiểu thì té ra cái vụ đập này là để né thật sự một phiên tòa sắp mở do dân kiện là tại sao nhà họ bị cắt mà nhà chủ tịch lại né.

Đọc xong muốn chửi luôn. Chưa bao giờ thấy công bộc khốn nạn thế?


2. Những đứa trẻ con Jrai ở làng Vua Lửa Siu Luynh- Plei Ơi, Phú Thiện, Gia Lai. Ảnh này mình chụp hồi vua mới băng hà. Cho đến giờ "ngai" vương vẫn còn để trống, chưa có người kế vị. Bạn nào muốn thì làm hồ sơ đăng ký nhé, không thì trong đám lít nhít này, có đứa sẽ kế vương đấy...

3.Báo chí đói đề tài quá, nên vớ được ông... người rừng, đổ xô vào "ăn", thế là chất... rừng trong con cháu ông nổi dậy, lôi ông ra ngã giá, kinh doanh, ai muốn thăm, chụp ảnh, phỏng vấn, tiếp cận... ông đều phải trả xiền. Nghe tả thì cháu oog ngồi canh ông như canh... tù. Chỉ thiếu cái cũi bán vé công khai nữa là ông thành người rừng thứ thiệt.

4.Mình thấy các cháu nữ sinh cấp 3 giờ ăn mặc chi lạ. Cái quần trắng (đi cùng áo dài ấy) may ống bó sát túm lấy chân khẳng khiu như cái que nhang. Mà lại lộc ngộc guốc cao gót. Mà lại trễ cạp đến mênh mông, đến không còn trễ được nữa. Mà lại chíp khác màu nữa. Ngồi uống cà phê thấy các cháu đi qua mà mình... thương các cháu. Nếu là người nhà các cháu mình sẽ có ý kiến ngay. Nó hỏng cả quần, cả áo, hoàn toàn không đẹp tí nào. Có trường nào đấy, sau rất nhiều khuyên giải, tuyên truyền, cuối cùng theo yêu cầu của hội phụ huynh, ra lệnh cấm tiệt. Thế là báo chí cũng xô vào, khiến sở phải yêu cầu báo cáo. Mình không biết trường cấm là đúng hay sai, nhưng nếu mình, có khi mình cũng cấm. Trông nó chả giống ai, chắc chắn nếu sau này nhìn lại, các cháu sẽ xấu hổ với sự a dua này...


5.Một bệnh nhi NỮ, 7 tháng tuổi, ĐƯỢC bệnh viện hạng I VN chẩn đoán PHÙ NỀ BAO QUY ĐẦU, ối chị Tiến ơi là chị Tiến ơi???
 
 (Cop lại những ghi vặt từ facebook VCH)

Copy từ: Văn Công Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét