CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

TƯỜNG THUẬT TỪ HÀ NỘI (Ngày 05/5/2013)


Tại Bờ Hồ, có một cuộc "Ra quân" của một đám đông:


Còn đây là cảnh bắt đầu bắt bở Sài Gòn:
 


09h15: 
Tại Hà Nội, mọi người bắt đầu đi vòng quanh h:



Video của Lã Việt Dũng:


Tuyệt vời! Chính quyền đã cho các "dư luận viên" nhí đi theo đoàn người để hô vang khẩu hiệu:
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !


Các bác đi nước ngoài nhiều, có thấy nơi nào, đảng nào làm vậy không?

 

Dân luận: Tại công viên Nghĩa Đô, Hà Nội, lực lượng an ninh mặc thường phục đang lia ống kính về phía các công dân tham dự cuộc dã ngoại (ảnh Mai Dũng):
 
 
 
 

Mọi người đã quyết định đi bộ vòng quanh công viên:


08h30: 
Nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải và các bạn bè của ông đã có mặt ở công viên Nghĩa Đô.
Trước đó, từ 7h30, Thúy Nga (Hà Nam) và hai con nhỏ đã có mặt.

08h26: 
Qua điện thoại, được nghe cuộc cãi vã tranh luận khá gay gắt giữa đám cán bộ công quyn với chPB.
Tiếng ông Hô: Tôi là đảng viên, tôi có quyền vận động. PB: Tôi không phải đảng viên. Tôi có quyền ca tôi. 


Trời đất ơi: Một tên cán bộ một ông thợ rửa xe kiêm dân phòng cố tình khiêu khích Phương Bích. Chđã yêu cầu tổ dân phố và cán bộ phường đuổi ông ta ra khỏi hành lang. Ông ta còn mắng Phương Bích là "đồ chó".  
Tại Sài Gòn:
An ninh đông quá, tình hình rất là tình hình. Có cả cảnh sát cơ động và dùi cui.

08h08
Tại nhà riêng của chị Phương Bích:
14 người là Đại diện Tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể đã trực sẵn ngay trước cửa phòng căn hộ để chặn không cho chị đi ra cầu thang máy.
PB thông báo: "Có 2 thanh nữ thanh niên trẻ rất trơ trẽn, nhất định lấy người cản tôi. Thật lố bịch quá chừng".

Trước đó, theo tường thuật của PB: "Sáng đi chợ về, thấy công an đang đứng dặn dò ông dân phòng kiêm thợ rửa xe gì đó. Tui lượn sát 2 ông bảo: đón sớm thế?"

07h45:
Tình hình ở CV Nghĩa Đô:
- Chìm nổi rất đông. Có 4 xe bus đang chờ để đưa những người tham gia đi "dã ngoại" xa hơn - như Nộc Hà chẳng hạn.
- Một số bạn trẻ đã có mặt - đang phát tín hiệu với nhau.

07h00: 
Từ sáng sớm, các loại nhân viên công vụ đã bu đen quanh ngôi nhà của Cụ Lê Hiền Đức - số 7 ngõ 56 Pháo Đài Láng - HN. 
Trước đó, đêm 4.5 đích thân phó công an phường đã "làm việc" với cụ bằng một cú điện thoại "Sáng mai cháu đến thăm bác".


Cop từ:TS Nguyễn Xuân Diện 

Đọc thêm: Link 1, Link 2, Link 3

.... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét