CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

TUYÊN ÁN TỬ HÌNH BÙI ĐỨC LỢI Ở VÂN ĐỒN- QUẢNG NINH ĐỂ LẤY NỘI TẠNG BÁN CHO TRUNG QUỐC ?

CÓ OAN, SAI KHÔNG VỤ ÁN BẮT GIAM, ÉP TỘI, TUYÊN ÁN TỬ HÌNH BÙI ĐỨC LỢI Ở VÂN ĐỒN- QUẢNG NINH ĐỂ LẤY NỘI TẠNG BÁN CHO TRUNG QUỐC ? ( Kỳ 1 )

Điều tra nhiều kỳ của Phạm Viết Đào.




Chiều ngày 25/3/2013 tôi có việc xuống Bãi Cháy, trên đường đi nhân được cú điện thoại của bà Nguyễn Thị Mùi, ở thị trấn Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, biết tôi xuống Hạ Long, xin gặp để được trình bày về nỗi oan của con trai bà, anh Bùi Đức Lợi sinh năm 1979 đã bị 2 tòa sơ thẩm và phúc thẩm kết án các tội danh cưỡng hiếp, cướp của, giết người và đã bị Tòa tử hình tại bản án phúc thẩm số 544/2008/HSPT ngày 31/7/2008, tổng hợp các tội danh trên với hình phạt tử hình…
Theo bà Nguyễn Thị Mùi, sở dĩ bà có được số điện thoại của chủ blog là do được một cư dân mạng ở Sơn La, thường xuyên vào Phamvietdao.net; trong một lần 2 người gặp nhau tại một nhà ngoại cảm ở Hải Dương, cùng tìm mộ người thân; người này đã chứng kiến các vong đã lên báo cho bà Mùi biết về việc bị kết tội oan của Bùi Đức Lợi; người này đã giới thiệu và cho số điện thoại của chủ blog để
nhờ đưa thông tin lên mạng…Cả ngày 26/3/2013 hôm qua tôi đã tiếp bà Mùi nghe bà kế lại toàn bộ vụ án và bà cung cấp các bản án của 2 tòa sơ thẩm và phúc thẩm...

Theo bà Mùi, gia đình đã nhờ luật sự trình bày tại tòa và gửi thư kêu oan tới nhiều cơ quan chức năng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Tòa án Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao kêu oan, chứng minh Bùi Đức Lợi bị gán tội, các tội danh mà tòa tuyên đã không đưa ra được các chứng cứ pháp lý thuyết phục; Gia đình và luật sư đã đưa ra nhiều bằng chứng ngoại phạm đối vói các tội danh do tòa cố tình gán ghép cho Bùi Đức Lợi, nhưng đã không được tòa chấp nhận…
Mặc dù gia đình bà Nguyễn Thị Mùi và Bùi Đức Lợi có đơn chống án bản án tử hình gửi Chủ tịch nước, gửi theo đúng thời hạn quy định  của pháp luật; mặc dù chưa có quyết định bác đơn chống án của Chủ tịch nước nhưng tòa đã đem tử hình Bùi Đức Lợi ngày 8/12/2009; vụ tử hình có nhiều bằng chứng cho thấy tòa đã không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật khi tử hình một tử tù…Hiện này vụ tử hình đã tiến hành hơn 40 tháng, gia đình bà Nguyễn Thị Mùi vẫn chưa nhận được giấy báo tử: con bà là Bùi Đức Lợi đã chết theo đúng trình tự thủ tục một bản án tử hình?
Theo bà Nguyễn Thị Mùi tố cáo trong nhiều lá đơn gửi các cơ quan chức năng: qua nhiều chứng cứ, nguồn tin mà gia đình thu thập được thì con bà Bùi Đức Lợi đã bị gán ghép tội theo lối suy diễn; Vụ tử hình Bùi Đức Lợi là nhằm múc địch lấy các bộ phận nội tạng của con trai bà là: mắt, lưỡi, tim, gan. thận, cà…để đem bán sang Trung Quốc…
Cũng theo bà Nguyễn Thị Mùi, sở dĩ con trai bà bị gán tội là do vô tình con bà đụng phải hoặc đễ gỡ tội cho những kẻ phạm tội khác là con cháu của những quan chức “cộm cán” một thời ở Quảng Ninh đó là các ông N.V.Q và H.V.H…
Theo nguyện vọng tha thiết của bà Nguyễn Thì Mùi, đề nghị chủ blog giúp gia đình bà đưa vụ án này lên mạng để gia đình bà được phần nào giải tỏa cho vong linh con trai bà những nỗi oan ức mà Bùi Đức Lợi phải gánh chịu: không cướp của, giết người, hiếp dâm mà bị gán tội; Bằng cảm nhận chủ quan, chủ blog nhận thấy vụ án này đan ẩn chứa những “ nỗi oan dậy đất, án ngờ lòa mây…” nên mạnh dạn giới thiệu thành nhiều kỳ các thông tin nhiều chiều liên quan tới vụ án mạng này ở Vân Đồn, Quảng Ninh…
Xin được chia sẻ những nỗi bức xúc, đau khổ của gia đình bà Nguyễn Thị Mùi và mong nhận được các thông tin từ Quảng Ninh về vụ án có nhiều dấu hiệu bất minh, oan khuât này…
Hy vọng những tiếng kêu oan của bà Nguyễn Thì Mùi sẽ được thấu tới các cơ quan chức năng, sẽ xem xét lại các đơn khiếu nại tố cáo vụ án không mấy phức tạp này nhưng các thủ tục tố tụng hình sự có nhiều dấu hiệu không được tuân thủ nên bị oan sai cho Bùi Đức Lợi…

Kỳ 1: Bà Nguyễn Thị Mùi đã gõ cửa kêu oan những đâu ?




( Còn nữa...)
 
 


Copy từ: NV Phạm Viết Đào

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét